1Tiêu đề lớnBộ ảnh "Hội An - Tình yêu nơi Tôi đến" là món quà kỉ niệm 50 năm ngày cưới của cô chú
Với ước muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của ba mẹ mình và chúc mừng 50 năm ngày cưới của hai cô chú, người con gái út của cô chú đã quyết định chụp cho bố mẹ mình một bộ ảnh để làm quà mừng 50 năm ngày cưới cũng như tạo một niềm vui, sự bất ngờ dành cho họ.
Album là những hình ảnh đời thường nhất của cô chú, theo lời con gái cô chú chia sẻ, chú từng là bộ đội nên bộ đồ lính màu xanh ngày xưa là hợp nhất với chú, còn cô là một người phụ nữ đúng chuẩn nội trợ, hy sinh cho chồng và con, là mẫu phụ nữ Việt Nam điển hình nên cô mặc áo dài là thích hợp nhất.
Khi nhìn những bức hình này, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm trong ánh mắt mà cô chú dành cho nhau, cũng như những cử chỉ tràn đầy tình cảm nhưng lại được thể hiện hết sức tự nhiên và hài hòa.
Theo lời kể của nhiếp ảnh gia Lê Thủy Triều, tuy buổi chụp hình chỉ diễn ra trong khoảng 2 tiếng nhưng rất nhiều khoảnh khắc đẹp được lưu giữ lại. Mặc dù, cô chú đã khoảng ngoài 80 tuổi nhưng vẫn rất yêu đời, dễ thương và cực tình cảm. Hơn nữa, tình cảm giữa cô chú được thể hiện hết sức tự nhiên, có thể là chúng đã được đúc kết và vun đắp hơn 50 năm cuộc đời nên dường như cô chú không cần diễn gì nhiều cả, chỉ cần thực hiện những hành động như thường ngày là đã rất đẹp và tự nhiên rồi. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện về tình yêu của cô chú mà nhiếp ảnh gia Lê Thủy Triều muốn gửi gắm cho người xem. Đó là tình yêu đôi khi đến từ những điều đơn giản mà bình dị, nó được thể hiện qua từng cử chỉ, ánh mắt mà bạn dành cho người mình thương và bạn không cần cố gắng thì nó vẫn sẽ được thể hiện, chắc chắn bạn sẽ không thể che giấu được.