Xuất phát từ Thái Nguyên, cô bạn chọn đi xe khách - nhà xe Huy Hoàng lên Hà Giang và thuê xe máy dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau ở Hà Giang. Tại Thái Nguyên, không có xe giường nằm như ở Hà Nội, các bạn nên xuất phát từ chiều khoảng 17H30 để đến Hà Giang là buổi đêm, các bạn có thể đi ăn và về khách sạn ngủ 1 giấc tới sáng chuẩn bị cho hành trình sáng mai.

Tốt nhất các bạn nên đặt xe trước, rút kinh nghiệm từ Thương Trịnh, cô nàng định thuê xe máy tại đại lý Hồng Hào vì có nhiều xe đẹp, chất lượng và mũ bảo hiểm chất. Tuy nhiên, khá xui cho cô nàng vì có một team khác họ đã đặt trước. Thế là, cô nàng thuê xe tại một motel gần đó, giá giao động 100.000 - 140.000 đồng/ngày. 

Ngoài ra, khi thuê xe các bạn cần chọn loại xe mà mình quen chạy, đối với mũ bảo hiểm thì nên chọn loại nón ba phần tư đầu để tránh gió, bụi và giữ ấm tai trên đường đèo. 

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 2

Một góc chill của Hà Giang mê đắm biết bao bạn trẻ. Ảnh: Thương Trịnh

Có thực mới vực được đường đèo Hà Giang, cô nàng và bạn thân làm ngay một bát phở tại quán phở Liên Thành 287 Nguyễn Thái Học, giá 35k/tô. Sau đó, hai bạn xuất phát lúc 7H30, chạy khoảng 47km thì đến Cổng trời Quản Bạ, dừng lại check-in vài kiểu rồi đi tiếp. Cung đường chạy lên Yên Minh “rất yomost”, gió thổi lồng lộng, cực mát, không khí trong lành, 2 cô nàng cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc có một không hai này. 

Đến 11H, cả hai đến Yên Minh, nghỉ ngơi ăn trưa khoảng 1 tiếng rồi tiếp tục “bon bon”. Trong review Hà Giang 2N2Đ, Thương Trịnh khuyên nên hỏi giá trước khi vào quán ăn, nhóm của cô nàng ăn 4 người hết tận gần 400.000 đồng như chỉ có đậu sốt cà, gà rang và một bát canh rau.  

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 3

Tranh thủ làm quả ảnh trên đường đi. Ảnh: Thương Trịnh

Đường lên Cột cờ Lũng Cú, các bạn sẽ bị mê đắm bởi cảnh đẹp của những con dốc uốn lượn có sức hút một cách kỳ lạ, Các bạn có thể chụp hình với các bé dân tộc và 10.000 đồng cho một nháy. 

Chụp hình chán chê, cả nhóm đến tham quan Dinh thự vua Mèo hay còn gọi là Nhà Vương với giai thoại từ xa xưa mà ai ở đây cũng biết, đây là nơi ở của một trong những trùm ma túy khét tiếng Đông Nam Á. Giá vé 20.000 đồng/người, được người hướng dẫn giới thiệu, dinh thự cổ được xây dựng trong vòng 9 năm và tốn hơn 15 vạn đồng bạc trắng gần bằng 150 tỉ đồng. 

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 4

Review Hà Giang 2N2Đ cùng anh bạn thân. Ảnh: Thương Trịnh

Cuối cùng, thì cả nhóm cũng lên tới đỉnh núi Rồng, Cột cờ Lũng Cú. Trong review Hà Giang 2N2Đ, Thương Trịnh lưu ý các bạn: sẽ có 2 đường, các bạn nên hỏi người dân địa phương để biết đường lên bằng xe máy luôn khỏi cần “cuốc bộ” sẽ rất mỏi vì khá xa. 

Cũng không có gì đặc sắc nên cả bọn quay lại nhà nghỉ tại thị trấn Đồng Văn, giá 200.000 đồng/phòng. Nghỉ ngơi một lát, cả bọn dạo phố cổ, ăn cơm ở quán bà Tú Lan, được kha khá review tốt, nhưng cô nàng không thấy ưng lắm và giá khá là chát, các bạn nên thử món canh rau đậu Hà Lan, cô nàng thấy rất ngon. 

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 5

Những em bé vùng cao trong trang phục truyền thống rực rỡ. Ảnh: Thương Trịnh

Sau đó, cả bọn dạo phố lựa quà, ở đây bán rất nhiều Đặc sản Hà Giang nổi tiếng mà rất ngon như: thịt trâu gác bếp, nụ hoa tam thất, bánh tam giác mạch, ớt gió,...

Theo Thương, cô nàng khuyên các bạn nên dậy sớm và ăn sáng tại hàng bánh cuốn Bà Hà, đây là tiệm bánh cuốn khá nổi tiếng, ngon số dzách và giá cả phải chăng, xứng đáng 9/10 điểm của Thương Trịnh. 

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 6

Sông Nho Quế xanh mướt mê đắm lòng người. Ảnh: Thương Trịnh

Cung đường từ Đồng Văn qua Mã Pí Lèng là con đường đẹp nhất trên hành trình review Hà Giang 2N2Đ của Thương Trình, phải nói là đẹp như điện ảnh, như lạc vào chốn thần tiên nào đó, cảnh tượng vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, khiến cho cô nàng đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác. Check-in nhiều lần vẫn thấy không đủ. 

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 7

Check-in cùng anh bạn thân tại cánh đồng hoa tam giác mạch. Ảnh: Thương Trịnh

Tiếp theo, cả nhóm đến khách sạn Panorama 7 tầng đèo Mã Pí Lèng, từ trên cao nhìn xuống giữa cao nguyên đá sừng sững ôm trọn lấy Dòng sông Nho Quế lẳng lặng trôi, xanh mướt uốn lượn. Các bạn nên đi sớm, vì đi trễ phải xếp hàng rất lâu, nhưng vì cảnh siêu siêu đẹp nên không thể bỏ qua đành cắn răng chờ đợi. 

Sau khi qua đèo Mã Pí Lèng, cả nhóm đến Thị trấn Mèo Vạc Hà Giang và dạo thuyền trên sông Nho Quê. Các bạn nên chú ý một xíu, ở đây có 2 bến và các bạn nên chọn bến ở thị trấn Đồng Văn để đi thẳng xe máy xuống tàu không cần đi bộ, vì nhóm Thương Trịnh không biết nên đã xuống bến Mã Pí Lèng, và các bạn phải đi xe qua nửa quả núi và 2km còn lại phải leo bộ mất khoảng 45 phút. Các bạn nên đặt tàu trước, giá 100.000 đồng/người. 

Sau khi chèo thuyền và check-in chán chê sông Nho Quế, cả bọn leo lên lại và phải ngồi nghỉ lấy lại sức rồi bắt đầu từ Mèo Vạc, Mậu Duệ về lại Hà Giang. Thêm nữa, các bạn nên chú ý giờ giấc, vì 19H tối tụ mình mới về đến Hà Giang và lỡ mất chuyến xe 17H về Thái Nguyên, vì phải đi làm sáng hôm sau nên cả nhóm đặt xe về Hà Nội lúc 21H30 và đến lúc 3H30 sáng, sau đó bắt xe limousine về Thái Nguyên. 

Cùng Thương Trịnh review Hà Giang 2N2Đ có gì thú vị? 8

Dạo thuyền trên sông Nho Quế. Ảnh: Thương Trịnh

Chuyến đi kết thúc, vẫn còn để lại trong Thương Trịnh nhiều cảm xúc và trải nghiệm mới lạ về cao nguyên đá thô sơ mà có sức hút lạ lùng này, hi vọng review Hà Giang 2N2Đ của cô nàng mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn đang có kế hoạch khám phá Hà Giang.