Phải chăng có quá nhiều lý do để một người trở nên si tình với Đà Lạt? Tại cái thời tiết se lạnh dễ chịu, tại những cung đường dài ngập nắng sớm, tại những món ăn đậm đà chẳng thể lẫn vào đâu hay tại những nơi kỷ niệm từng ở đó...

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 2

Đà Lạt một sáng bình yên

Nhắc tới Đà Lạt người ta hay dắt tay nhau đi từ Cao đẳng Sư phạm đến Nhà Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, rồi từ Hồ Xuân Hương đến Hồ Tuyền Lâm, lại từ Nhà thờ Con Gà đến Làng Cù Lần, hay từ Đỉnh Lang Biang đến Đường hầm Đất sét... Và dĩ nhiên chẳng thể thiếu những lần check in tại những tiệm cà phê mang đậm hơi thở của xứ sở sương mù.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 3

Một Đà Lạt đúng nghĩa - rừng thông, lều và âm nhạc...

Đó là cách mà rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z chọn để chinh phục nàng thơ Đà Lạt. Còn bạn thì sao? Nếu một ngày bạn muốn đổi gió, muốn tìm chốn an yên để chờ đợi bình minh hay lặng ngắm hoàng hôn thì hãy theo chân MIA.vn, mình cùng tới những đồi cỏ Đà Lạt, bạn nhé.

Cỏ hồng là một loại cỏ đặc trưng của xứ lạnh, chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây trên Đà Lạt...  Các bé rất hướng nội, chọn sống men theo triền đồi, bờ hồ thậm chí khuất sâu trong rừng thông. Khi là một ngọn cỏ riêng lẻ, các em trông nhỏ nhắn và dịu dàng, nhưng thực tế lại tạo nên một thảo nguyên hồng rực rỡ, mạnh mẽ nhưng lại "bánh cuốn" cực kỳ.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 4

Cùng nắm tay nhau đi về phía mặt trời trên ngọn đồi cỏ hồng. Ảnh: Hanh Phan

Thì là tự chính nó chứ còn ai nữa. Nếu bạn hỏi người bản xứ về địa danh này, 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là: "Đồi cỏ hồng" và "Đồi cỏ tuyết". Không biết có bà nào thắc mắc giống MIA.vn không ta? Tại sao cùng một loại cỏ, cùng lớn lên ở một khu đất mà lại "sinh sản" ra nhiều chủng loài thực vật như vậy? Hmm, để mấy bà không lầm đường lạc lối thì bật mí nhẹ cho nghe nè: "Cỏ hồng" hay "Cỏ tuyết" cũng là một à nhen.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 5

Đồi cỏ hồng mênh mông, rộng lớn hệt như một thảo nguyên

Nhưng mà không phải tự nhiên cái tên nó vận vào địa danh như thế đâu nha. Có lý do cả đấy. Để MIA.vn kể cho mà nghe: Khi mặt trời còn chưa tỉnh hẳn, đám sương đêm tranh thủ rủ nhau tràn xuống những triền cỏ này chơi, bằng mắt thường, người ta thấy hệt như một cánh đồng tuyết trắng. Từ đó, cái tên "đồi cỏ tuyết" ra đời. Nhưng... cũng là nơi này mà vào buổi ban trưa, mặt trời tỏa nhiệt làm tan lớp khoác ngoài dệt từ sương trắng, để lộ một bộ cánh mới đậm chất Binz - hồng phấn. Đấy, thế thôi, lý giải cho cái tên "đồi cỏ hồng". 

Như MIA.vn đã giới thiệu ở phần trước, đồi cỏ Đà Lạt không phải một điểm đến "thương mại" và đại trà. Bởi lẽ, ai cũng có thể đặt vé Thành Bưởi, cũng có thể cưỡi xe chạy ù lên đây nhưng không phải ai đi Đà Lạt cũng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Vì cỏ hồng Đà Lạt chỉ nở theo mùa mà thôi. Nên những tín đồ cuồng cỏ hồng, cỏ tuyết có một câu slogan nghe hệt như ngôn tình: "Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ sang năm".

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 6

Cỏ hồng chọn gieo mình nơi có khung cảnh thơ mộng. Ảnh: Anh Tuan

Cứ độ cuối  tháng 10 đến hết tháng 12 hằng năm, có một loài hoa mang tên Dã quỳ lại vươn mình đón nắng ở đất Đà Lạt. Khi mùa hoa Dã quỳ đã len lỏi trên khắp các triền đồi thì cũng là lúc người dân bản xứ lại truyền tai nhau về một loại cỏ mang nét đẹp dịu dàng pha chút hoang dại, ẩn chứa một sức mạnh phi thường bên trong một thân hình nhỏ bé.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 7

Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ... năm sau nên hãy nắm bắt lấy cơ hội này nhé!

Vừa hay, cỏ hồng lại nở vào đúng mùa cưới nên nhiều cặp đôi quyết định gửi gắm những tấm hình để đời cho loại cỏ này. Nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc, bạn đừng nên đến đây một mình nhé! Bởi dễ bị phát "cơm cún" miễn phí lắm đó, huhu. Nhìn người ta lấy chồng hỏi vợ hết cả rồi mà mình cứ mãi lon ton đọc Doraemon... Hmmm, nhưng đời người chỉ có một lần mà. Đi đủ 63 tỉnh thành thì mình cưới nhé!

Cỏ hồng có lẽ là thực vật ưa mát nên chỉ quyết nở vào mùa thu - đông, khí hậu vừa ôn hòa, lại dễ chịu. Nhưng đâu chỉ có vậy, loại cỏ này còn kén chọn cả nơi "cư trú " nữa. Chứ mấy bé chẳng chịu mọc bờ mọc bụi đâu à nghen. Bởi vậy, đến Đà Lạt thôi chưa đủ, phải tới đúng địa điểm thì mới gặp được cỏ hồng đó. Gái tính thật!

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 8

Khi những hạt sương còn vấn vương trên cỏ. Ảnh: Hanh Phan

Nếu mấy bà đang đi Đà Lạt mà tự nhiên mắc "đua đòi" với thử thách biến hình mùa đông trên Tik Tok thì những triền cỏ tuyết này thật sự tới công chuyện luôn nha. Dường như loài thực vật này không muốn ai phải chờ đợi mình, cũng chẳng muốn lấy đi mất cái duyên gặp gỡ trời ban nên mấy ẻm cũng chia nhau mọc ở 2 khu vực để du khách tiện tới lui. Mấy bà có thể tạt qua Suối vàng hoặc Thung lũng vàng để có những bộ ảnh và thước phim để đời nhé!

Đường vào đồi cỏ hồng Đà Lạt khu du lịch Thung lũng vàng rất dễ đi vì hầu hết đều là đường lớn, xe khách 45 chỗ chạy vô tư và được đậu trước điểm bán vé. Từ cổng, nhìn về phía tay phải, bạn sẽ thấy một con đường mòn quanh co với hai bên là rừng thông kỳ bí. Cứ đi thêm tầm 2 - 3 km nữa thì úm ba la... đồi cỏ hồng hiện ra ngay nha. Càng vào sâu bên trong, quang cảnh càng đẹp. Hơn nữa lại ít người, bạn có thể cuỗm về cả một cuốn album mang tên "Độc hành trên thảo nguyên".

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 9

Rừng thông và cỏ hồng Đà Lạt

Có một điều mà bạn cần lưu ý, phải chắc chắn rằng ngày mình rong chơi là một ngày đẹp trời vì chẳng may nếu đi vào những ngày mưa thì hư bột hư đường cả ấy... Chẳng ai muốn buổi sống ảo của mình trở thành ngày hội lội trong vũng lầy đâu hen. Thế nên phải xem dự báo thời tiết nhé. Đà Lạt mùa cỏ hồng hay đón mưa lắm đó.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 10

Đôi khi cỏ tuyết trông thật trần trụi, lạnh lùng... Ảnh: Dinh Van Bien

Oái oăm thay, khoảnh khắc đẹp nhất của đồi cỏ hồng lại đến vào lúc người ta còn đang say giấc nồng. Thực sự, săn mây hay đợi Mặt trời dậy chưa bao giờ là dễ... Phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới có thể từ bỏ một giấc ngủ ngon trên Đà Lạt để tung chăn, đánh răng và nắm bắt từng khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố mờ sương. Hãy nhịn một bữa ngủ nướng để được ngắm nhìn cảnh sắc vi diệu, có một không hai này của cỏ hồng nha.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 11

Nhưng lại được người ta ưu ái cho danh xưng "sứ giả của hạnh phúc". Ảnh: Luka Studio

À, quên nữa, đừng đi một mình hay chỉ có hai nữ nhé. Dù gì đây cũng là đường rừng, tinh thần cảnh giác vẫn phải thường trực. Nên cứ có thằng bạn chí cốt hay đám bạn mạnh mẽ một xíu cho chắc ăn hen các cô gái.

Cây thông cô đơn có lẽ đã quá quen thuộc với những người tình chung thủy của Đà Lạt. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng cho thành phố ngàn thông. Có điều đường đi khá nguy hiểm vì đây là điểm du lịch tự phát chưa được sở quy hoạch. Với kinh nghiệm vi vu Đà Lạt thì để đến đây nhanh và an toàn, MIA.vn nghĩ bạn nên sắm một chiếc Google Maps chạy bằng cơm biển số 49 nhé. Hoặc bám theo những người bạn đã từng có kinh nghiệm vì đường đến đây gian truân hơn đường đến trái tim crush nữa! 

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 12

Ấy vậy, vẫn có những trái tim cô đơn đến đây để "enjoy cái moment" này. Ảnh: Truyet Nguyen

Thôi ráng nhớ ghi chú be bé này của MIA.vn nhé, lỡ có lạc còn biết đường mà về lại nè. Chụp màn hình gấp chứ đường rừng nhiều khi sóng yếu nha: Từ trung tâm thành phố, bạn đi hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh theo bảng chỉ dẫn vào khu du lịch Thung lũng vàng. Tiếp đó chạy thẳng một mạch đường Ankroet tới đập thủy điện cùng tên. Rồi đi qua khu du lịch sinh thái Tiên Sa thêm một đoạn dài sẽ thấy một bãi đất trống ở bên phía tay phải. Ở khu đất trống này có một lối mòn nhỏ trước đây rất khó nhìn vì dành cho người đi rừng nhưng bây giờ nhiều du khách đi theo nên cũng ổn áp, cận vẫn thấy được luôn. Cứ mon men theo cung đường đó bạn sẽ bắt gặp một đoạn suối nhỏ, băng qua là cán đích cây thông cô đơn rồi. Hoan hô!

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 13

Phút "giao ban" giữa chị em cỏ tuyết và cỏ hồng

Về phương tiện đi lại, MIA.vn khuyên bạn nên chuẩn bị một xe địa hình hoặc ít nhất là xe số (chứ đừng phóng xe ga nhé) vì muốn qua được cây thông, phải đi đường rừng. Lựa chọn thứ 2 là đi đò (là đò thiệt á chứ không phải xe khách đâu nhen). Đi đò thì gọn nhẹ với siêu nhanh mà chỉ mất khoảng 70.000 VND - 100.000 VND/ người. Tuy nhiên đây cũng là phương tiện vận chuyển tự phát không có cơ quan quản lý nên cũng không đảm bảo an toàn 100%.

Đồi cỏ Đà Lạt: Năm nay lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ năm sau 14

Một thảo nguyên cỏ hồng rộng lớn. Ảnh: Truyet Nguyen

Bởi vậy mới thấu câu thành ngữ "Good things take time" (tạm dịch: những điều tốt đẹp đều cần có thời gian). Muốn chiêm ngưỡng cỏ hồng, ta phải chờ, chờ đến độ tháng 10 - 12; rồi phải thức, thức dậy cho thật sớm; rồi phải vượt suối băng rừng hiểm trở... Trải qua rất nhiều thử thách, cỏ hồng mới chịu xuất hiện. Rất xứng đáng để thử một lần trong đời. Nhưng bạn ơi, nhớ nhé, hãy trang bị cho mình một kỹ năng du lịch an toàn để chuyến đi này được trọn vẹn.