1 Làng Vũ Thị
Địa chỉ: Dốc Số 7, Trại Mát (cuối đường Hùng Vương), Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
Điểm đầu tiên mình ghé là Làng Vũ Thị và khi đặt chân vào đây, mình đã bị "chốt đơn" ngay lập tức!
Ban ngày nơi này đã đẹp rồi, với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, đường lát đá uốn lượn và vườn xanh mát mắt. Nhưng khi màn đêm buông xuống mới thực sự là "phút thăng hoa". Hàng trăm bóng đèn ấm áp thắp lên khắp nơi, ánh sáng phản chiếu qua cầu kính rồi len lỏi qua màn sương tạo thành một khung cảnh huyền ảo mà mình đứng nhìn mãi không chán.
Điểm cộng lớn là quán có sân khấu acoustic ngoài trời. Mình ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe tiếng guitar vang vọng giữa đồi thông mà cứ ngỡ như đang ở đâu đó rất xa xôi, bình yên vô cùng. Nếu bạn thích không gian tĩnh lặng, mộc mạc và đậm chất nghệ thuật thì Làng Vũ Thị chắc chắn không làm bạn thất vọng.
Làng Vũ Thị khi về đêm lung linh với hàng trăm bóng đèn vàng ấm áp, sương mù bảng lảng tạo khung cảnh như chốn thần tiên giữa lòng Đà Lạt. Ảnh minh họa: Làng Vũ Thị
2 Tiệm cà phê Túi Mơ To
Địa chỉ: Hẻm 31 Sào Nam, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
Nếu Làng Vũ Thị mang vẻ đẹp hoành tráng thì Túi Mơ To lại hoàn toàn ngược lại, giản dị đến mức mình cứ ngỡ mình đang ghé thăm nhà một người bạn cũ ở quê.
Quán nằm ẩn trong rừng thông, kiến trúc không phô trương chút nào: mái tôn, ghế gỗ, ánh đèn vàng đơn sơ. Vậy mà mình lại thấy yêu nơi này hơn mình nghĩ. Khi đêm xuống, khu nhà kính phía dưới đồi bắt đầu sáng lên, ánh đèn lung linh ấm áp phản chiếu qua lớp sương tạo ra một vẻ đẹp rất riêng, không cần cầu kỳ mà vẫn đủ khiến mình ngồi thêm cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm.
Mình gọi một tách trà nóng, kéo ghế ra ngồi nhìn ra rừng thông tối mờ phía xa và chợt thấy Đà Lạt đêm nay sao mà yên bình đến vậy. Mình thấy Túi Mơ To sẽ phù hợp cho những buổi tối bạn chỉ muốn tách mình ra khỏi ồn ào, không cần check-in rầm rộ, chỉ cần ngồi đó và thở thôi.
Góc nhỏ Túi Mơ To lung linh khi đêm xuống, nhà kính phía đồi tỏa ánh sáng ấm áp giữa rừng thông mờ sương. Ảnh minh họa: Tiệm cà phê Túi Mơ To
3 Lời của Gió
Địa chỉ: Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
Đây là quán mình nghe nhiều người nhắc đến gần đây và thú thật mình hơi tò mò vì không hình dung ra phong cách Cao Nguyên Đá Hà Giang sẽ "ngồi" ở Đà Lạt như thế nào. Nhưng khi đến nơi thì mình hiểu ngay tại sao chỗ này đang gây sốt!
Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách Hà Giang, mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen và quan trọng hơn là quán chú trọng vào view 360 độ, nghĩa là bạn có thể ngắm toàn cảnh bầu trời và thung lũng phía dưới từ mọi góc độ.
Buổi tối mới là lúc Lời của Gió tỏa sáng đúng nghĩa. Hàng trăm ánh đèn lấp lánh bừng lên khắp quán, rồi nhìn xuống phía dưới là ánh sáng từ xóm Lèo trải dài như một tấm thảm lấp lánh. Mình đứng đó mà cứ nghĩ mình đang nhìn xuống một thành phố ánh sáng thu nhỏ, cảm giác huyền ảo không tả được bằng lời.
Lưu ý nhỏ: quán đóng cửa lúc 20:00 nên bạn cần tranh thủ ghé trước giờ đó để kịp ngắm cảnh đêm nhé!
Quán Lời của Gió về đêm mang khung cảnh "thành phố ánh sáng" mê hoặc. Ảnh minh họa: Lời của Gió
4 Trạm Ký Ức
Địa chỉ: 87 Huỳnh Tấn Phát, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
Mình đến Trạm Ký Ức ngay sau Lời của Gió vì hai quán khá gần nhau và đây thực sự là một sự chuyển đổi cảm xúc thú vị. Nếu Lời của Gió mang hơi thở hoang sơ của núi đá thì Trạm Ký Ức lại đưa mình sang hẳn một góc châu Âu cổ điển.
Những ngôi nhà xây bằng gạch đất, mái ngói đỏ phủ rêu phong, tường xám bạc màu thời gian... tất cả tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa lãng mạn đến khó tả. Mình cứ thắc mắc không biết bước vào đây rồi có cảm giác "lạc vào châu Âu" không, và câu trả lời là có thật!
Khi đêm xuống, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên toàn bộ không gian, kết hợp với ánh sáng lung linh từ thung lũng nhà lồng bên dưới tạo ra một bầu không khí thư thái, yên bình đến mức mình ngồi thêm cả tiếng mà không muốn rời.
Trạm Ký Ức khi lên đèn với ánh sáng vàng ấm hắt lên những bức tường gạch rêu phong, khung cảnh như bước ra từ một bộ phim châu Âu cổ điển. Ảnh minh họa: Trạm Ký Ức
5 Dalat Nights Café
Địa chỉ: 4 Đường Đống Đa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng
Giờ mở cửa: 24/7
Điểm cuối cùng mình ghé và cũng là điểm mình chờ đợi nhất trong cả chuyến: Dalat Nights Café. Nếu bạn chỉ có thể chọn một quán để ngắm Đà Lạt về đêm thì mình sẽ gợi ý ngay chỗ này không cần suy nghĩ thêm.
Quán nằm trên đồi ở số 4 Đống Đa, ngay gần chân đèo Prenn và sở hữu tầm nhìn bao quát gần như toàn bộ thành phố. Khi đêm xuống, nhìn từ đây xuống là cả một biển ánh đèn lung linh trải dài, những mái nhà san sát, con đường uốn lượn và xa xa là núi rừng mờ ảo trong sương. Đẹp đến mức mình ngồi đó cả tiếng mà không muốn rời mắt.
Điểm cộng lớn nhất là quán mở cửa 24/7, nghĩa là dù bạn thích ngắm bình minh, hoàng hôn hay thức đến tận đêm khuya đều được. Không gian quán kết hợp khu trong nhà và ngoài trời, nhạc nhẹ nhàng, đồ uống ngon và view thì không cần bàn thêm nữa.
Thành phố Đà Lạt nhìn từ Dalat Nights Café khi đêm xuống, hàng nghìn ánh đèn lấp lánh trải dài như dải ngân hà thu nhỏ. Ảnh minh họa: Dalat Nights Café
Đà Lạt ban đêm đẹp hơn mình nghĩ rất nhiều và mỗi quán cà phê view đêm mình ghé lại mang một cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn đang lên kế hoạch xách vali đi Đà Lạt sắp tới, đừng quên dành ít nhất vài buổi tối để "chill" ở những nơi này nhé, chắc chắn sẽ không hối hận đâu!







