Thác Voi Đà Lạt hay còn biết đến là thác Liêng Rơwoa nằm tại xã Gia Lâm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 8:00 - 17:00

Số điện thoại ban quản lý thác: 0263 365 9444

Giá vé hiện tại: 20.000 VNĐ trên một người cho mỗi lần vào cổng

Bạn nên ghé đến để tham quan thác Voi vào buổi sáng để có những “shoot hình” hoành tráng, và để ngắm đường đèo sáng sớm

Vào năm 2001, thác Voi Đà Lạt được nhà nước Việt Nam công nhận là Di tích Thắng cảnh Quốc gia.

Thác Voi Đà Lạt chưa có sự “điêu khắc” của bàn tay con người nhiều. Nên vẻ đẹp tự nhiên vốn có vẫn còn được nguyên vẹn. Nơi đây cách thành phố Đà Lạt vỏn vẹn 25km mất khoảng hơn một giờ đồng hồ để đến đây. Nên nếu đi khám phá đà lạt bạn đừng ngần ngại mà bỏ qua địa điểm thác Voi này nhé, đó là một điều thú vị đang đợi bạn khám phá.Vì là đường đèo nên đường sẽ hơi chông gai, khó đi một chút. Nên trên đường đi đến đây nếu tay lái bạn không vững hãy để một người khác vững vàng tay lái hơn để lái thay bạn nhé.

Đến với thác Voi Đà Lạt bạn sẽ được đắm mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ, núi rừng cheo leo hiểm trở, bản nhạc đến từ dòng suối hòa mình cùng tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, tâm hồn trở nên mỏng manh, yêu đời. Bạn sẽ thấy con người mình thật nhỏ bé trước cảnh vật núi non trùng điệp, thác nước đổ xuống ào ào từng đợt nước  to ầm ầm. Cảnh tượng trước mắt thật quá ấn tượng, làm cho du khách đến đây mãi sẽ không quên được.

Xem thêm: Thác Cam Ly Đà Lạt - Truyền thuyết của sự tưởng nhớ

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 2

Hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ tại thác Voi. Ảnh: @iammeo.meo

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt bạn đi đến đường Trần Hưng Đạo hướng đi ra Quốc lộ 20, bạn cứ đi thẳng con đường Trần Hưng Đạo (QL 20) đó sẽ đến vòng xoay (bùng binh) Kim Cúc. Bạn tiếp tục đi thẳng qua phía bên kia của vòng xoay, vẫn là đường Trần Hưng Đạo. Cứ tiếp tục đi trên cung đường đó sẽ là đường Trần Phú, bạn cứ tiếp tục đi thẳng sẽ gặp một ngã tư lớn giao ở đường Ba Tháng Hai - Trần Lê, bạn đi thẳng để đến đường Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ đi qua thác Cam Ly. Khi bạn đến ngã 3 bạn quẹo tay phải Hoàng Văn Thụ cứ kiên trì đi một đoạn nữa bạn sẽ đến làng hoa Vạn Thành (DT 725) cứ tiếp tục đi thẳng trên đường DT 725 đó bạn sẽ đến được đèo Tà Nung. Bạn cứ men theo con đường đó sẽ đến được thị trấn Nam Ban. Sau đó bạn hỏi thêm người dân xung quanh để đến được thác Voi Đà Lạt chỉ cách đó không xa. 

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 3

Hình ảnh bản đồ từ thành phố Đà Lạt đến thác Voi

Còn nếu bạn đi phượt bằng xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, trên đường đi bạn cố gắng quan sát, theo dõi những bảng chỉ dẫn màu xanh hoặc những cột mốc địa phận trên đường bạn đi theo Quốc lộ 20, khi bạn đến được địa phận huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Khi đi qua chợ Liên Nghĩa chừng 4 km nữa bạn sẽ gặp 1 cái vòng xoay (bùng binh) lớn chia ra 3 lối: Đi Đà Lạt bằng cao tốc 2 luồng (cấm xe máy), Đi Đà Lạt bằng hướng đường bộ và hướng đi tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông. Bạn chọn đi hướng tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông nhé, đi chừng 10 cây số nữa sẽ thấy tấm bảng chỉ dẫn địa phận thị trấn Nam Ban. Chạy thêm 10 cây số và sau khi đi qua 2 cây cầu. Đến cây cầu số 3 bạn hãy hỏi thêm người dân thêm để đến được thác Voi Đà Lạt chỉ cách đó khoảng 100m thôi. Họ sẽ nhiệt tình chỉ đường cho bạn đấy.

Truyền thuyết được truyền từ xa xưa, được cái già làng trong bản kể lại. Chuyện kể rằng, tại núi Jơi Biêng có dân làng thuộc bộ tộc K’Ho. Tù trưởng của làng này có một cô con gái xinh đẹp, nàng có tiếng hát trong trẻo, vạn vật đua nhau khoe sắc, làm cây cối chết khô trong rừng cũng sẽ hồi sinh trở lại, cả muôn thú vạn vật trong rừng sẽ lắng nghe giọng hát của nàng. Nàng đã yêu thầm một chàng trai cũng là con của vị tù trưởng làng bên. Chàng là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, chàng thông minh, khôi ngô và có tinh thần chiến đấu dũng mãnh. Hai người họ cũng đã phải lòng nhau và hẹn với đất trời là sẽ nên duyên vợ chồng, cùng sống hạnh phúc với nhau. Nhưng rồi khi làng của chàng bị kẻ ngoại xâm đến xâm lấn, chàng cùng dân làng đứng lên chiến đấu để giành lại sự chiến thắng cho làng của mình. Chàng lên đường giết giặc, tháng này qua năm nọ cũng không thấy chàng trở về. 

Nàng vì nhớ mong chàng nên thường tìm đến khu vực mà 2 người bí mật hẹn hò, cất giọng hát đầy thương nhớ của mình lên để mong chờ người trong mộng của mình trở về - nhưng rồi nàng cũng đã ra đi mãi mãi tại đây vì kiệt sức. Nơi thác Voi này chính là minh chứng cho tình yêu chung thủy, sắt son của nàng dành cho chàng và cũng chính nơi đây được đặt tên là thác Voi vì trước khi nàng ra đi mãi mãi có một đàn chim đến báo cho nàng biết là chàng đã hy sinh nơi chiến trường, nàng đã quá đau lòng và mất tại đó có một đàn voi đã phủ phục trước tình yêu nồng nàn, thủy chung ấy - nên sau này người dân trong làng vẫn hay gọi là thác Voi chính là để tưởng nhớ cho sự tình yêu son sắt, nồng nàn ấy.

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 4

Phía dưới chân thác Voi có những tảng đá nhìn như những đàn voi đang vui đùa tắm mát

Thác Voi có chiều cao 30m và chiều rộng khoảng 40m. Là một ngọn thác nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời. Hiện nay thác Voi được đưa vào khai thác du lịch bởi một công ty có tiếng ở Đà Lạt, điều này cũng giúp cho địa điểm thác Voi được mọi người biết đến nhiều hơn, sẽ có nhiều dịch vụ cho bạn hơn.

Thác Voi quanh năm nước đều đổ, nước mát lành, do là lượng phù sa ở đây rất nhiều nên màu nước nhiều khi sẽ không trong mà sẽ có màu ngả vàng có khi là vàng đục. Nhưng bạn đừng sợ nhé vì đó chỉ là lưu lượng phù sa tại địa phận này nhiều hơn những nơi khác nên nước của thác Voi cũng sẽ “đổi màu” đôi chút.

Từ dưới chân thác lên đỉnh thác Voi có tổng cộng 145 bậc tam cấp. Nếu bạn đi từ cổng khu du lịch vào bạn sẽ rẽ hướng tay trái sẽ có con đường được đổ bê tông khoảng 20m bạn đi hết con đường đó điều kì diệu sẽ hiện ra trước mắt bạn - toàn cảnh ngọn thác được hiện rõ trong đôi mắt của bạn. Những hàng cây cổ thụ lâu năm, những vách núi cheo leo hiểm nguy, khung cảnh cây xanh bao phủ, không khí mát mẻ, trong lành, khác xa với những nơi thành thị chật chội bộn bề lo toan.

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 5

Hình ảnh dòng thác Voi nối đuôi nhau chảy xuống chân thác

Ở dưới chân thác có một cái hàng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Do cây cối xung quanh mọc um tùm cùng nhau đan leo lên cao chằng chịt, những vách đá với hình thù kỳ lạ càng làm cho hang Dơi càng trở nên tối tăm là thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng thật chất ra, hang Voi này có độ sâu lên đến 50m được cắm sâu vào lòng đất, lối vào hang tuy hơi nhỏ nhưng khi vào trong thì rộng rãi, có phần mát lạnh vì gió hút vào và vì thác nước Voi cũng đổ xuống. Nơi đây đang được khai thác thêm để đưa vào hoạt động khám phá hang ở những độ sâu hơn.

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 6

Hình ảnh hang Dơi tối tăm, kì bí được du khách chụp lại ở thác Voi Đà Lạt

_ Kế bên thác Voi là chùa Linh Ẩn bạn cũng có thể tham quan ở nơi đây và nhìn ngắm được toàn cảnh thác Voi đấy.

_ Bạn nên đi thác Voi vào buổi sáng để chụp hình, đi vào mùa khô (tháng 12 đến tháng 4).

_ Khi đến thác Voi bạn lưu ý là mang giày bata hoặc giày có độ bám vì nơi đây trơn trợt, xung quanh nước nhiều.

_ Để hạn chế đi những ngày mưa bạn nên tham khảo trước tình hình thời tiết để cuộc vui không bị bỏ lỡ.

_ Nếu bạn có trẻ em đi theo hãy cẩn thận vì trẻ nhỏ thường hiếu động, dưới thác có đá ngầm và vài lúc nước chảy xiết.

_ Bảo vệ tài sản cá nhân và bảo vệ cảnh quan xung quanh đừng để lại rác khi đến đây.

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 7

Du khách trẻ rất thích ghé đến thác Voi để khám phá thiên nhiên nơi đây

Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ 8

Hình ảnh được chụp tại thác Voi Đà Lạt

MIA.vn đã chia sẻ xong những đặc trưng mà địa điểm tham quan du lịch thác Voi Đà Lạt có và lưu giữ đến tận ngày hôm nay. Đây thật sự là một thiếu sót rất lớn nếu bạn không tham quan thác Voi, hãy thả hồn mình vào không gian núi rừng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn, chúc bạn có chuyến đi vui và hãy chia sẻ khoảnh khắc đó với MIA.vn nhé.