Hoa Mimosa vốn là loài hoa đến từ nước Úc, nổi tiếng với sức sống bền bỉ. Mimosa có tên khoa học là Acacia Podalyriaefolia Cunn Mimosaceae, cây thuộc họ Trinh nữ (Mimosoideae). Mỗi cành Mimosa đều chi chít những nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ lại sum suê nhiều hoa Mimosa nhí. Nhìn cận cảnh thì trông giống một cục bông vàng ươm vậy, rất đỗi dễ thương. Cây có lá kép hình ovan, dài khoảng 2 cm, mặt dưới của lá có màu trắng bạc như phủ một lớp phấn trắng. Mùa mưa là mùa mà những cây mimosa sung mãn nhất, cây nào cũng cành lá sum xuê cả. Tháng 11 đến, khi mùa mưa đã vơi dần thì hoa đã nở lấm tấm đầy cành. Một số nụ hoa thì còn “ê ấp” đợi đến mùa xuân thì sẽ “bung lụa”. 

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 2

Cận cảnh loài hoa Mimosa với màu vàng đặc trưng. Cánh hoa của Mimosa cũng rất đặc biệt, tạo cho loài hoa này vẻ bề ngoài như một cục bông đáng yêu vậy. Ảnh: Viet Challenge

Hoa Mimosa nổi bật trong dàn hoa khoe sắc tại Đà Lạt bởi màu vàng đặc trưng. Khi nở, tất cả tán cây dường như được nhuốm một màu vàng ươm, cực kì đều và nổi bật. Mỗi lần đến mùa hoa Mimosa nở là cả con đường dường như sáng bừng lên sức sống, năng lượng tích cực từ loài hoa này mang đến. Dù là loài hoa dại, chỉ mọc ở rừng và ven đường chứ không xa hoa, lộng lẫy như các loài hoa khác, nhưng Mimosa lại được du khách yêu quý bởi vẻ ngoài độc đáo và hương thơm không lẫn vào đâu. Ngay từ xa, chỉ cần đến mùa Mimosa nở là bạn đã thấy ngay và nhận biết được loài hoa này mà chẳng cần đến gần hơn. Có một lối so sánh dí dỏm mà MIA.vn thấy rất hay đó là Mimosa trông giống hoa hậu H’Hen Niê trong bộ váy vàng năm 2017 đấy. Khiêm nhường, giản dị nhưng vẫn rất lôi cuốn và không thể rời mắt. 

Cũng như rất nhiều loài hoa khác, truyền thuyết của hoa Mimosa cũng bắt nguồn từ tình yêu lãng mạn đôi lứa. Câu chuyện bắt đầu bằng việc nàng tiểu thư quyền quý của một gia đình quý tộc đem lòng yêu chàng ngư dân thân phận thấp hèn, vì thế nên gia đình cấm cản, gả nàng cho một quý tộc khác. Biết tin, chàng trai buồn bã rời thành phố, lên rừng ở và cô gái cũng bỏ trốn theo chàng trai vào ngay đêm tân hôn. Tưởng chừng họ sẽ đoàn tụ với nhau nhưng chàng trai lại bỏ mạng khi cố gắng giải cứu cho các loài thú trong một vụ cháy rừng. Vì tiếc thương cho người yêu nên cô gái cũng nguyện chết theo. Từ đó, có một loài cây lạ thân gỗ có màu lá lấp lánh ánh bạc, hoa nở lại mang sắc vàng như lụa, lúc nào cũng có một mùi thơm ngát mọc lên. 

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 3

Ánh hoa Mimosa nở vàng ươm, đại diện cho tình yêu thủy chung

Cũng từ đó, đôi lứa yêu nhau thường tặng hoa Mimosa để thể hiện sự chung thủy, một lòng một dạ yêu một người. Các cô gái cũng thường kẹp hoa Mimosa vào vở để tặng cho chàng trai mà mình thích. Một ý nghĩa rất đỗi dễ thương phải không nào? 

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 4

Mimosa dưới ánh nắng, bạn sẽ lấy phần lá như lấp lánh ánh bạc phải không nào?

Nếu muốn ngắm hoa Mimosa đẹp nhất thì tháng 11 sẽ là một khoảng thời gian hợp lý cho bạn đấy. Lúc này, bạn sẽ thấy cả hai bên đường rực rỡ nét vàng của hoa, kết hợp cùng tia nắng chiếu qua kẽ lá tạo nên khung cảnh nên thơ vô cùng. Nếu tháng 11 bận rộn thì cũng chẳng sao cả, vì hoa nở vào những tháng cuối năm nên bạn chẳng lo hoa tàn đâu. Bạn có biết không? Hoa Mimosa là loài hoa cực kỳ “anh em cột chèo” luôn đấy! Loài hoa này luôn nở cùng nhau từ những sợi chỉ mỏng manh “biến hóa” thành một cục bông nhỏ đáng yêu vàng óng như một con gà con mới nở, rồi một chùm bông, sau đó là cả một con đường dài, làm mê đắm bất kỳ ai trót bước vào. 

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 5

Dù chụp ở góc nào thì Mimosa cũng rất đáng yêu, từ búp hoa đã "bung lụa" cho đến búp hoa vẫn còn "e ấp" đợi lớn

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 6

Không chỉ hoa mà cả lá của hoa Mimosa cũng rất đẹp khi có sắc bạc óng ánh. Vì điều đó nên rất nhiều nhà tại Đà Lạt cũng trồng bên trong nhà một cây hoa Mimosa đấy

Xem thêm: Mách bạn 4 cung đường săn hoa dã quỳ Đà Lạt đẹp nhất

Đèo Mimosa hay còn được người dân ưu ái gọi là “cánh đồng hoa đèo Mimosa” là một cung đường kéo dài hơn 10 km. Bạn sẽ bắt đầu chạy từ chân đèo Prenn đến hết chùa Chùa Tàu nối vào đường Khe Sanh. Trên đường đi, bạn sẽ tha hồ được “thưởng ngoạn” khung cảnh nên thơ khi hoa Mimosa trải dài, uốn lượn xuống thung lũng phía dưới đèo, chạy xuyên qua những đồi thông xanh trải dài. Ngay từ chân đèo, tờ mờ sau làn sương trắng, bạn có thể thấy được vàng rực rỡ của Mimosa. Khung cảnh cực kỳ thơ mộng như một bức tranh cổ tích vậy. Cũng vì lý do đó nên nơi này thu hút hàng ngàn du khách đến đây để chiêm ngưỡng loài hoa này. 

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 7

Con đường hoa Mimosa với sắc hoa rực rỡ

Ngoài ra, đoạn đèo này lại dễ đi, không ngoằn ngoèo nhiều như các cung đèo khác đến Đà Lạt vì thế, đây càng là một sự lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn ngắm hoa nhưng ngại tay lái yếu. Đèo Mimosa cũng giống như một “phiên bản” thơ mộng hơn của những đoạn đèo gai góc, mạo hiểm khác vậy đấy!

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 8

Hoa nở nhuộm vàng cả một con đường

“Đà Lạt vẫn mờ sương chiều ẩm đục

Mimosa vàng cánh gió hây hây

Hoa trinh nữ một thời em cài tóc

Thung lũng Tình Yêu lờ lững dấu chân mây.” (Trích bài thơ “Mimosa, em đã về đâu” của Vũ Quyên)

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 9

Một cây hoa Mimosa đang trong đà sung mãn, chuẩn bị "bung lụa"

Thung Lũng Tình Yêu tọa lạc trên con đường Mai Anh Đào, chỉ cách trung tâm thành phố 5km vì vậy bạn chẳng phải ngần ngại đường xa để đến đây ngắm hoa Mimosa. Hoa Mimosa ở đây nở không quá rực rỡ và có quy mô lớn như đèo Mimosa vì còn cần không gian cho nhiều loài hoa khác. Tuy nhiên, ngoài việc ngắm hoa Mimosa, bạn còn có thể tham quan cả “Công trình cây xanh lớn nhất Việt Nam” vô cùng ấn tượng. Công trình này được tạo bởi 24.000 cây xanh được các nghệ nhận bonsai cắt tỉa công phu và sắp xếp khéo léo thành một trái tim khổng lồ với diện tích lên đến 4000m2. Quả là một con số siêu khủng phải không nào? 

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 10

Ánh màu vàng óng ánh của Mimosa nổi bật trên nền trời xanh ngát

Xuân về rồi, mình cùng đi ngắm mùa hoa mimosa Đà Lạt thôi 11

Hoa dù có sức sống mạnh mẽ nhưng lại rất dễ héo nếu bị ngắt ra khỏi cành. Vì thế khi chụp hình bạn nhớ để ý nhé. Ảnh: Trồng Hoa

- Dù loài hoa Mimosa vốn nổi tiếng với sức sống kiên cường nhưng ấy là khi hoa còn ở trên cành, được nuôi sống bởi nhựa cây thôi nhé! Nếu bạn hái hoa, bẻ cành thì hoa Mimosa sẽ rất nhanh héo, mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Vì thế, hãy nhẹ nhàng và yêu quý, đừng làm đau những bạn hoa dễ thương này nhé! 

- Bạn cần lưu ý rằng mùa hoa Mimosa Đà Lạt bắt đầu từ khoảng tháng 10, rực rỡ nhất từ tháng 11 đến Tết. Vì vậy, nếu lệch ra khoảng thời gian này thì hoa Mimosa sẽ khó có thể tìm thấy ở Đà Lạt đấy!

- Dù đường đèo Mimosa dễ đi, không có quá nhiều xe qua lại tuy nhiên bạn cũng vẫn cần cẩn thận. Quan sát xe xung quanh rồi mới dừng lại chụp ảnh nhé! Không dừng quá lâu, cũng như tạo dáng giữa đường vì như thế rất nguy hiểm. 

Đến đây, tour tham quan mùa hoa mimosa Đà Lạt. Nếu đến Đà Lạt vào cuối năm, đừng quên chiêm ngưỡng hoa Mimosa đặc trưng của riêng thành phố mộng mơ để check-in Đà Lạt bạn nhé! Ngoài ra, MIA.vn còn có cả một danh sách dài các quán ngon Đà Lạt dành riêng cho bạn. Xem qua nhé!