1 Bình Yên House ở đâu và đường vào như thế nào?
Địa chỉ: Tổ 7, thôn Đa Lộc, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Giá phòng tham khảo: Từ 450.000 VNĐ/đêm cho phòng gác mái; bungalow từ 650.000 - 950.000 VNĐ/đêm tùy số người
Check in: từ 14:00 | Check out: trước 12:00
Homestay Bình Yên House cách trung tâm thành phố khoảng 12,5 km, đi xe mất tầm 30 phút.
Mình muốn lưu ý rằng đường vào homestay khá nhỏ, chỉ phù hợp cho xe máy hoặc xe ô tô nhỏ gia đình vào được. Mình đi xe máy thuê nên không gặp khó khăn, nhưng bạn nào thuê xe 7 chỗ hoặc 16 chỗ thì nên hỏi lại chủ nhà trước.
Dù vậy, chính cái con đường nhỏ ngoằn ngoèo đó lại là một phần của trải nghiệm. Hai bên đường cây xanh rủ xuống, thi thoảng ló ra một mảng đồi thông mờ trong sương, cảm giác cứ như đang đi sâu vào một thế giới khác hoàn toàn so với phố xá bên ngoài.
>> Top homestay Đà Lạt view cực chill cho team đam mê sống ảo

Bình Yên House nhìn từ sân vườn, khung đồi núi bao quanh
2 Ở Bình Yên House có những loại phòng nào?
Bình Yên House có tổng cộng 3 phòng, 3 phòng tắm và 5 giường, sức chứa tối đa 10 khách. Ba không gian lưu trú chính gồm:
- Phòng gác mái: Nằm khu vực áp mái, phù hợp cho 1-2 người. Dùng chung nhà vệ sinh. Giá khoảng 450.000 VNĐ/đêm. Đây là lựa chọn tiết kiệm nhất, hợp với cặp đôi hoặc hai bạn thân cùng đi.
- Phòng gia đình: Có các option 2 nệm đôi (4 người) hoặc 3 nệm đôi (6 người), dùng chung nhà vệ sinh. Giá từ 750.000 - 950.000 VNĐ/đêm.
- Bungalow: Đây là phần đặc biệt nhất của homestay. Có hai bungalow, chủ nhà đặt tên thân thương là "Bình Yên" và "Nhà Là". Một cái nằm trên đồi (Up Hill), một cái dưới đồi (Down Hill). Cả hai đều có nhà vệ sinh riêng, cửa kính lớn nhìn thẳng ra khung cảnh thiên nhiên, bàn bệt, giá treo quần áo. Bungalow Up Hill còn có thêm bếp riêng. Giá từ 650.000 - 950.000 VNĐ/đêm tùy số người.
Mình chọn bungalow Down Hill cho chuyến này. Ngồi trong phòng mà nhìn qua tấm cửa kính lớn thấy cả một vùng đồi núi xanh biếc, buổi sáng mây kéo về trắng xóa, cảm giác đó không thứ tiện nghi nào mua được.
Bên trong phòng gác mái bình yên
Bungalow với cửa kính lớn
3 Không gian và kiến trúc mộc mạc
Đây là điều mình thích nhất ở Bình Yên House. Không có bồn tắm kiếng, không có đèn thả lãng mạn theo kiểu thiết kế ra cho người ta chụp ảnh. Mọi thứ ở đây đơn giản, chân thực và đúng với cái tên "Bình Yên".
Chất liệu chủ đạo là gỗ, mái nhà lợp cọ, tường gỗ nâu ấm. Bàn ghế gỗ mộc ngoài sân. Tông màu trầm, nhẹ nhàng, không có gì khoa trương. Thiết kế tối giản nhưng mỗi chi tiết đều được chăm chút, từ cái giá sách nhỏ trong góc phòng đến cách bố trí ánh đèn buổi tối.
Buổi tối, khoảng sân phía trước hiên nhà lấp lánh ánh đèn vàng. Cái ánh sáng mờ đó hòa với không khí se lạnh đặc trưng Đà Lạt.Hiên nhà buổi tối với ánh đèn vàng ấm và không khí se lạnh
4 Khuôn viên và vườn hoa khiến mình không muốn rời bước
Khuôn viên rộng, bao quanh là đồi núi và tán rừng thông. Vườn hoa được chủ nhà chăm sóc kỹ lưỡng: cẩm tú cầu xanh lam, hoa cúc trắng, cỏ dại biêng biếc, hoa chen nhau trên những luống, những mái hiên. Buổi sáng mây còn chưa tan, đi dạo trong vườn hoa, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại mình và tiếng lá động khẽ.
Ngoài sân còn có bàn ghế gỗ ngoài trời, xích đu, khu vực nướng BBQ và lò đốt lửa trại. Buổi tối mình và nhóm bạn tự mua đồ về nướng, ngồi quanh lửa, khí trời lạnh thêm vài độ, mà cứ ngồi mãi không muốn về phòng.
Một góc đặc biệt nữa là có thể ngắm ánh sáng lung linh từ các nông trại rau vào buổi tối, một cảnh Đà Lạt ít nơi nào cho bạn thấy được như thế này.
Vườn hoa khoe sắc trong khuôn viên homestay
5 Săn mây ngay nơi mình ngủ
Mình phải dành hẳn một phần để nói về điều này, vì đây là lý do số một khiến Bình Yên House nổi tiếng đến vậy.
Homestay tọa lạc trên một ngọn đồi cao tại thôn Đa Lộc, nhìn thẳng xuống thung lũng bên dưới. Mỗi buổi sáng sớm, mây kéo về dày đặc, trắng xóa ôm lấy cả một vùng trời. Bình Yên House được đánh giá là một trong những điểm săn mây đẹp nhất Đà Lạt, và mình có thể khẳng định điều này sau khi tận mắt thấy.
Điểm cộng lớn so với việc phải đổ lên đồi chè Cầu Đất từ 3-4 giờ sáng là khi đến Bình Yên House bạn không cần đi đâu cả. Chỉ cần thức dậy sớm một chút, bước ra sân hoặc ngồi trong phòng nhìn qua cửa kính, mây đã ở ngay đó. Mình pha trà, mang ghế ra ngồi lúc hơn 5 giờ sáng, cứ ngồi vậy gần một tiếng chỉ nhìn mây trôi.
Đứng tại vườn hoa, những tia nắng đầu ngày len lỏi vào sâu trong các nông trại rau, ẩn sau những trái đồi phía xa, tạo ra một cảnh bình minh mà mình không có từ nào tả được ngoài chữ "ngoạn mục".
Thung lũng mây buổi sáng sớm nhìn từ khuôn viên Bình Yên House
6 Tiện nghi đủ dùng
Phòng có WiFi, tivi, tủ lạnh, ấm đun nước nóng, máy sấy tóc, bàn ủi, khăn tắm, dầu gội sữa tắm, áo choàng tắm. Nước nóng có. Trà và cà phê miễn phí. Nước uống đóng chai miễn phí. Có welcome drink khi check in.
Khu bếp chung dành cho khách muốn tự nấu ăn. Tiện cho những nhóm bạn hoặc gia đình muốn mua đồ về nấu thay vì ra ngoài ăn mỗi bữa.
Một điều mình muốn lưu ý là homestay không nhận thú cưng nhé.
Các phòng nghỉ đều có tiện nghi đủ dùng
7 Xung quanh Bình Yên House có gì để ghé?
Dù homestay có thể khiến bạn không muốn đi đâu, nếu muốn khám phá, các điểm gần đây khá thú vị:
- Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu chỉ cách 2,6 km.
- Thác Hang Cọp cách 4,2 km.
- Chùa Linh Phước cách 3,2 km.
- Khu du lịch hồ Than Thở cách 7,9 km.
- Ra trung tâm thành phố, chợ Đà Lạt hay Quảng trường Lâm Viên thì xa hơn, từ 10-12 km.
Bình Yên House khá gần các địa điểm nổi tiếng
8 Vài điều mình muốn nhắn với bạn trước khi đặt phòng
Bình Yên House không phải homestay dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn cần spa, hồ bơi, phòng gym hoặc bữa sáng buffet thì đây không phải địa chỉ bạn tìm. Nhưng nếu bạn muốn một nơi thực sự yên tĩnh, được thiên nhiên bao quanh, đủ tiện nghi để thoải mái và có một buổi sáng ngắm mây mà cả năm nhắc lại, thì hãy thử.
Đặc biệt thích hợp cho cặp đôi muốn kỳ nghỉ lãng mạn, nhóm bạn thân 4-6 người, gia đình nhỏ có con trẻ, hoặc những người cần một chuyến đi để nạp lại năng lượng sau guồng quay mệt mỏi của cuộc sống.
Tận hưởng buổi lửa trại tối trong khuôn viên homestay
Rời Bình Yên House sáng hôm ấy, mình ngồi trên xe máy một lúc không đạp ga ngay. Mình tự hỏi không biết lần sau mình trở lại nơi xinh đẹp này là khi nào. Đà Lạt có rất nhiều homestay đẹp. Nhưng Bình Yên House có thứ mà không phải nơi nào cũng có được, đó là cảm giác bạn thực sự được phép chậm lại, ngồi yên và không cần phải làm gì đặc biệt ngoài việc sống trọn trong khoảnh khắc đó. Nếu chuyến Đà Lạt tới bạn đang cần một chiếc vali kéo đủ nhẹ để leo lên đồi, hãy ghé qua MIA.vn, mình thấy có nhiều mẫu vali và balo du lịch khá ổn, phù hợp cho những chuyến khám phá kiểu này.







