Địa chỉ: 6 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), TP. HCM

Giờ mở cửa: mở xuyên suốt

Giá vé: Miễn phí

Công viên 30/4 tọa lạc giữa 4 trục đường lớn: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Hàn Thuyên, Alexandre de Rhodes, từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân lẫn du khách khi có dịp đến Sài Gòn. Công viên giống như một phần kết nối giữa nhịp sống hiện đại và những dấu ấn lịch sử lâu đời của thành phố.

Không gian quanh năm luôn mở rộng để bất cứ ai cũng có thể bước vào thư giãn. Những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát suốt ngày, thảm cỏ xanh mướt và lối đi được bố trí cân đối khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để hít thở không khí trong lành hay đơn giản chỉ là ngồi lại một chút để nghỉ chân.

Vì không tốn phí vào cổng, công viên lúc nào cũng đông vui, từ nhóm bạn trẻ tụ tập tám chuyện, học sinh sinh viên ngồi học bài đến các cô chú lớn tuổi thưởng thức ly cà phê bệt quen thuộc. Chính sự mộc mạc và thân thiện ấy đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng mà ai cũng dễ dàng cảm nhận khi ghé qua.

Công viên 30/4: Nơi tụ tập hóng mát cuối tuần ngay quận 1 2

Công viên với hàng cây cổ thụ phủ bóng, dòng người thư thái. Ảnh minh họa: Thanh Bùi Đình

Trước kia, khu vực này là phần sân phía trước của Dinh Độc Lập, nằm giữa các tuyến đường Hàn Thuyên, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch và Alexandre de Rhodes. Vai trò của nó giống như một khoảng đệm kiến trúc giữa khu dân cư và dinh thự hành chính. Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), chính quyền TP.HCM đã quy hoạch nơi đây thành công viên công cộng nhằm mở rộng không gian sinh hoạt cho người dân và góp phần tái thiết đô thị.

Theo thời gian, công viên 30/4 được chăm chút và nâng cấp để trở nên xanh – sạch – đẹp hơn. Năm 2014, khu vực này được cải tạo với kinh phí khoảng 23 tỷ đồng, tập trung vào lối đi, bồn hoa và cảnh quan chung. Đến ngày 19/01/2025, UBND Quận 1 chính thức đặt tên công viên 30 Tháng 4 như tên gọi quen thuộc ngày nay.

Với không gian xanh mướt và nhiều hoạt động thú vị, công viên 30/4 luôn là điểm dừng chân lý tưởng để tìm một chút bình yên ngay giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Dù bạn muốn thư giãn, gặp gỡ bạn bè hay chỉ đơn giản tìm nơi hít thở không khí trong lành, nơi đây đều mang đến những trải nghiệm nhẹ nhàng mà ai cũng yêu thích.

Cà phê bệt đã trở thành “đặc sản” của công viên 30/4. Không cần bàn ghế cầu kỳ, chỉ một tấm bạt nhỏ hoặc ngồi trực tiếp trên thảm cỏ cũng đủ để bạn tận hưởng ly cà phê sữa đá thơm đậm và cảm nhận bầu không khí mát mẻ xung quanh. Đây còn là dịp để tám chuyện cùng bạn bè, học nhóm, hay đôi khi lại làm quen với những người bạn mới trong không gian rất đời thường của Sài Gòn.

Công viên 30/4: Nơi tụ tập hóng mát cuối tuần ngay quận 1 3

Trải nghiệm ngồi bệt trên tấm bạt, thưởng thức cà phê sữa đá, bên cạnh là bóng cây rộng lớn che mát. Ảnh minh họa: @itsjust.sang

Những hàng cây cổ thụ cao vút phủ bóng quanh công viên tạo nên một không gian dễ chịu, đặc biệt vào sáng sớm hoặc buổi chiều. Bạn có thể thong thả đi dạo trên lối đi lát đá, ngắm thảm cỏ trải dài hoặc chọn một chiếc ghế đá để ngồi lại một chút, tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua và cảm nhận sự yên bình hiếm có giữa trung tâm thành phố.

Công viên 30/4: Nơi tụ tập hóng mát cuối tuần ngay quận 1 4

Lối đi lát đá dưới hàng cây cổ thụ, ánh sáng xuyên qua tán lá tạo cảm giác yên bình. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn Việt

Bất cứ dịp lễ lớn nào như Tết Nguyên đán, 30/4 – 1/5 hay Giáng Sinh, công viên 30/4 thường trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và ẩm thực sôi nổi. Bạn có thể thưởng thức món ăn truyền thống, tham quan những gian hàng được trang trí nổi bật và hòa mình vào những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Không khí náo nhiệt xen lẫn sự gần gũi khiến nơi đây luôn là điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa lễ hội.

Công viên 30/4: Nơi tụ tập hóng mát cuối tuần ngay quận 1 5

Người dân cắm trại giữa công viên, nghỉ lấy sức để xem lễ diễu binh 30/4 năm 2025. Ảnh minh họa: aFamily

Công viên nằm ngay trung tâm Quận 1 nên việc di chuyển đến đây rất thuận tiện, dù bạn đi bằng xe máy, ô tô hay xe buýt. Nhờ vị trí giao giữa các tuyến đường lớn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy công viên chỉ trong vài phút từ các địa điểm quen thuộc của Sài Gòn.

Từ chợ Bến Thành, bạn chạy theo đường Lê Lợi, đi qua Nguyễn Huệ rồi rẽ vào Lê Duẩn là sẽ thấy công viên ngay phía trước. Quãng đường chỉ khoảng 2 km nên mất tầm 5 đến 10 phút. Nếu xuất phát từ các quận xa hơn như Thủ Đức hay Gò Vấp, bạn có thể dùng Google Maps để được chỉ đường nhanh và chính xác nhất.

Gợi ý địa điểm gửi xe thuận tiện:

- Bãi xe Nhà văn hóa Thanh Niên (33 Nguyễn Thị Minh Khai)

- Bãi xe Hồ Con Rùa

- Khu vực gửi xe của các quán cà phê bệt gần công viên

Công viên 30/4 nằm gần nhiều trạm xe buýt chính của trung tâm như trạm Dinh Độc Lập và trạm Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Những tuyến xe buýt dừng gần khu vực này gồm có:

- Tuyến 03 (Bến Thành – Thạnh Lộc)

- Tuyến 19 (Bến xe Miền Đông – Đại học Quốc gia)

- Tuyến 10 (Bến xe Miền Tây – Bến xe buýt ĐH Quốc gia TP.HCM)

Công viên 30/4 có lợi thế nằm cạnh nhiều điểm du lịch nổi tiếng, giúp bạn dễ dàng kết hợp tham quan trong cùng một buổi.

Địa chỉ: 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tham quan: Giờ bán vé từ 8h00 đến 15h30, tham quan từ 8h00 đến 16h30

Chỉ cách công viên khoảng 500 m, Dinh Độc Lập là di tích lịch sử đặc biệt, từng là nơi làm việc của các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Du khách có thể khám phá kiến trúc độc đáo và những căn phòng được giữ nguyên hiện trạng, từ phòng họp lớn đến khu hầm trú ẩn. Giá vé thông thường là 40.000 đồng cho người lớn và 20.000 đồng cho học sinh, sinh viên.

Công viên 30/4: Nơi tụ tập hóng mát cuối tuần ngay quận 1 6

Dinh Độc Lập ở ngay cạnh công viên 30/4. Ảnh minh họa: Thường Nhiên Lê

Địa chỉ: 01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tham quan: Từ thứ Hai đến thứ Bảy có lễ lúc 5h30 và 17h30; Chủ Nhật có nhiều khung giờ hơn như 5h30, 6h45, 8h00, 9h30 (thánh lễ tiếng Anh), 16h00, 17h15 và 18h30

Cách công viên chưa đến 200 m, Nhà thờ Đức Bà gây ấn tượng với kiến trúc Gothic đặc trưng, hai tháp chuông cao vút và những ô cửa kính đầy sắc màu. Khách ghé thăm thường đến để chụp hình, chiêm ngưỡng kiến trúc hoặc tham dự thánh lễ. Nhà thờ mở cửa miễn phí nhưng bạn nên giữ trật tự để không ảnh hưởng đến hoạt động bên trong.

Địa chỉ: 02 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tham quan: 6h00 – 22h00

Nằm cách công viên chỉ vài phút đi bộ, Bưu điện Trung tâm là công trình mang phong cách châu Âu cổ điển hòa trộn nét Á Đông rất đặc sắc. Bên trong nổi bật với mái vòm uốn cong, các họa tiết trang trí tinh xảo và bản đồ Sài Gòn cổ. Đây là nơi lý tưởng để mua quà lưu niệm hoặc gửi bưu thiếp từ một trong những bưu điện lâu đời nhất của Việt Nam.

Địa chỉ: 22 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tham quan: 8h00 – 22h00 mỗi ngày

Ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà, Đường sách Nguyễn Văn Bình là thiên đường dành cho những ai yêu văn hóa đọc. Con đường tập hợp nhiều gian hàng sách, các hoạt động giao lưu tác giả và những buổi triển lãm nghệ thuật thú vị. Không gian yên bình và hoàn toàn miễn phí, rất thích hợp để dạo chơi và cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng giữa trung tâm thành phố.

Công viên 30/4: Nơi tụ tập hóng mát cuối tuần ngay quận 1 7

Đường sách Nguyễn Văn Bình rất gần công viên 30/4. Ảnh minh họa: VinWonders

Không. Công viên mở hoàn toàn miễn phí và hoạt động xuyên suốt cả ngày.

Bạn có thể đi xe máy, ô tô hoặc xe buýt. Từ chợ Bến Thành chỉ mất 5–10 phút di chuyển theo đường Lê Duẩn là đến nơi.

Đây là trải nghiệm ngồi trên thảm cỏ hoặc bạt nhỏ, nhâm nhi ly cà phê sữa đá trong không gian thoáng mát, rất phổ biến với giới trẻ Sài Gòn.

Dạo bộ dưới hàng cây cổ thụ, nghỉ ngơi bên hồ nước, picnic cuối tuần và tham gia các lễ hội văn hóa, ẩm thực tùy thời điểm.

Bạn có thể dễ dàng ghé thăm Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và Đường sách Nguyễn Văn Bình, tất cả đều cách công viên chỉ vài phút đi bộ.

Công viên 30/4 không chỉ là lá phổi xanh giữa lòng Sài Gòn mà còn là điểm hẹn quen thuộc gắn liền với văn hóa sinh hoạt của người dân thành phố. Từ những buổi cà phê bệt giản dị đến các hoạt động dạo mát, picnic hay kết hợp tham quan các địa danh nổi tiếng xung quanh, nơi đây luôn mang đến cảm giác dễ chịu và gần gũi. Nếu bạn đang chuẩn bị cho một chuyến khám phá Sài Gòn, đừng quên mang theo một chiếc balo gọn nhẹ để có thể thoải mái di chuyển và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tại công viên 30/4.