1 Hành trình giải nhiệt tại những dòng suối hoang sơ
Đến với huyện Đại Từ Thái Nguyên, trải nghiệm khiến mình phấn khích nhất chính là hoạt động lội suối, trekking xuyên rừng già. Nước suối ở đây bắt nguồn từ dãy núi cao nên có độ trong veo và mát lạnh đến tê người.
1.1 Suối Cửa Tử: Thử thách cho những bàn chân xê dịch
Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 45km, suối Cửa Tử nằm ẩn mình dưới sự quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo. Con suối chia thành 7 thác nước đổ mà người dân địa phương hay gọi là "7 cửa".
Suối Cửa Tử nằm bên trong Vườn quốc gia Tam Đảo. Ảnh minh họa: Vnexpress
Theo kinh nghiệm du lịch Thái Nguyên của mình, nếu đi nhóm có trẻ em hoặc muốn dã ngoại nhẹ nhàng, bạn chỉ nên dừng lại ở Cửa 1 vì lối vào rất dễ dàng. Đối với những ai đam mê thử thách và có kỹ năng đi đường rừng như mình, việc leo qua các vách đá sẽ cực kỳ thú vị. Tại đây, mình đã được chinh phục các cửa tiếp theo sẽ mở ra những hồ nước nhỏ trong vắt dưới chân thác, nơi có thể thỏa thích nhảy ùm xuống tắm giải nhiệt.
1.2 Suối Kẹm: Bức tranh duyên dáng của đại ngàn
Cũng là một dòng suối len lỏi từ đại ngàn Tam Đảo chảy qua địa phận huyện Đại Từ Thái Nguyên, Suối Kẹm mang một vẻ đẹp có phần thơ mộng hơn. Dòng nước ở đây chảy qua những ghềnh đá đủ mọi dáng hình, hai bên bờ xen kẽ bãi đá lớn nhỏ và hoa cỏ dại. Tụi mình đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn nhẹ, trải thảm bên bờ suối để vừa ăn uống vừa lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm giác thư thái vô cùng.
Suối Kẹm với làn nước trong veo quanh năm. Ảnh minh họa: Trathainguyen
2 Thưởng ngoạn sắc xanh tại Làng trà La Bằng
Chỉ cách trung tâm huyện khoảng 10km, làng trà La Bằng chào đón mình bằng những thảm chè xanh mướt trải dài tít tắp đến tận chân trời. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng, những luống chè ở đây được chăm sóc thẳng tắp, vuông vức nhìn cực kỳ mãn nhãn.
Làng trà La Bằng từ trên cao. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng
Đến đây, mình không chỉ tha hồ "săn" những bức ảnh check-in sống ảo lung linh ở mọi góc độ mà còn được thưởng thức những chén trà La Bằng thơm ngon, đượm vị. Sắc xanh và không khí dịu mát giống như một liều thuốc tinh thần làm dịu đi mọi mệt mỏi. Trước khi ra về, mình cũng chọn mua vài gói chè thượng hạng để làm quà biếu người thân sau chuyến đi Đại Từ Thái Nguyên.
3 Phá đảo khu du lịch Hồ Núi Cốc: "Vịnh Hạ Long trên núi"
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chuyến du lịch Đại Từ Thái Nguyên của bạn bỏ qua địa danh huyền thoại này. Chỉ cách trung tâm huyện 9km, Hồ Núi Cốc là một hồ nước ngọt nhân tạo rộng lớn sở hữu tới 89 hòn đảo nhấp nhô giữa lòng hồ. Đến đây, mình đã được lắng nghe lại câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa nàng Công và chàng Cốc, mối tình chung thủy mà người đời đã hóa thân thành sông, thành núi để mãi mãi bên nhau.
Khu du lịch Hồ Núi Cốc là điểm đến bạn không thể bỏ lỡ khi đến Đại Từ Thái Nguyên. Ảnh minh họa: Ngọc Linh
Với giá vé trọn gói là 130.000 đồng/người lớn (người cao tuổi là 80.000 đồng và trẻ em dưới 1m1 được miễn phí), mình đã có một ngày trải nghiệm cực kỳ năng suất. Từ đi thuyền thưởng ngoạn lòng hồ, khám phá hệ thống động Huyền Thoại Cung, Thủy Cung đầy huyền bí cho đến thử thách các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc. Đặc biệt, vào mùa hè, khu vực công viên nước và dịch vụ massage chân bằng cá tại đây luôn chật kín khách vì quá thư giãn.
4 Lắng đọng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7
Nằm ngay tại thị trấn Hùng Sơn, khu di tích lịch sử này là điểm đến tâm linh ý nghĩa mà mình nghĩ ai cũng nên ghé qua khi có dịp đến Đại Từ Thái Nguyên. Đây chính là nơi vào ngày 27/7/1947, 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân đã họp mặt để nghe công bố bức thư của Bác Hồ, chính thức khai sinh ra Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc.
Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 với không gian trang nghiêm, cổ kính. Ảnh minh họa: Mythainguyen
Trái với không khí khô khan của các điểm di tích thông thường, không gian nơi đây được quy hoạch thoáng mát như một công viên thu nhỏ. Mình bước đi dưới những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngắm hồ nước rộng với đàn cá bơi lội và thành kính thắp nén hương tri ân các vị anh hùng dân tộc. Một cảm giác bình yên và lòng tự hào trào dâng khó tả.
5 Cẩm nang du lịch Đại Từ Thái Nguyên
5.1 Thời điểm lý tưởng để khởi hành
Bạn có thể vi vu đến Đại Từ vào bất kỳ mùa nào trong năm. Tuy nhiên, mình thấy mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 8) là thời điểm lý tưởng nhất để trải nghiệm các hoạt động tắm suối và trốn nóng. Nếu bạn thích không khí lễ hội truyền thống nhộn nhịp, hãy chọn đi vào tháng Giêng đầu năm.
Mùa hè là thời điểm lý tưởng nhất để bạn đến với Đại Từ Thái Nguyên. Ảnh minh họa: Baothainguyen
5.2 Cách thức di chuyển thuận tiện
Đại Từ Thái Nguyên cách Hà Nội chỉ hơn 100km, đường rất đẹp và dễ đi nên việc chạy xe máy hoặc ô tô tự lái theo tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, rẽ vào Quốc lộ 37 là phương án tối ưu. Nếu chọn xe khách, bạn có thể ra các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm bắt các nhà xe uy tín như Đức Phúc, Lạc Hồng hay Thanh Thủy với giá vé dao động từ 70.000 – 150.000 đồng/người.
5.3 Địa điểm lưu trú mình đã chọn
Xung quanh khu vực Hồ Núi Cốc có rất nhiều khách sạn lớn như Hồ Núi Cốc Plaza hay khách sạn Công Đoàn với mức giá từ 700.000 đến 1.200.000 đồng/đêm. Tuy nhiên, vì muốn tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ, mình đã chọn lưu trú theo hình thức glamping tại Mojen Retreat với giá 1.200.000 đồng/người/đêm (đã bao gồm trọn gói dịch vụ ăn uống và phòng ở). Cảm giác ngủ giữa thiên nhiên cực kỳ chill và đáng tiền.
Mojen Retreat với không gian glamping cực chill. Ảnh minh họa: Mythainguyen
5.4 Ăn gì tại Đại Từ?
Ẩm thực mang đậm hương vị bản địa chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo cho chuyến đi du lịch Thái Nguyên này. Mình đã có cơ hội nếm thử xôi ngũ sắc dẻo thơm, bánh tro thanh mát, bánh cooc mò, bánh ngải cứu độc đáo và đặc biệt là món cơm lam nướng ống tre chấm muối vừng cực kỳ bắt miệng. Các món ăn đều có giá thành rất bình dân và dễ ăn.
Bánh tro ăn với mật mía bình dị nhưng ngon lạ lùng. Ảnh minh họa: Yến Nguyễn
Đại Từ Thái Nguyên thực sự là một điểm đến ngon, bổ, rẻ đúng nghĩa cho những chuyến đi cuối tuần. Sẵn sàng lên lịch, rủ hội bạn thân và xách balo lên để tự mình kiểm chứng sức hút của vùng đất này nhé!







