1 Cần Đước ở đâu và đi như thế nào?
Cần Đước là một huyện cũ nằm ở phía Nam của tỉnh Long An cũ, diện tích tự nhiên rộng khoảng 218km2 với dân số trên 188.000 người. Sau sáp nhập năm 2025, huyện Cần Được được chia thành 6 xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Tân Lân, Cần Đước và Long Hựu thuộc tỉnh Tây Ninh.
Cần Đước chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 43km, nên thật ra đây là chuyến đi siêu tiện lợi cho dân Sài Gòn muốn trốn phố một ngày. Mình đi bằng xe máy, chạy theo Quốc lộ 50 tầm hơn 1 tiếng rưỡi là tới nơi, đường khá dễ đi.
Nghe có vẻ là một huyện "bình thường" thôi, nhưng mình dám chắc bạn sẽ bất ngờ khi biết nơi này có nhiều thứ hay đến vậy. Đây là nơi lưu giữ rất nhiều di tích danh thắng mang ý nghĩa và giá trị văn hoá, lịch sử, nghệ thuật độc đáo, có lịch sử gần 200 năm. Cái cảm giác được chạm vào lịch sử mà không phải di chuyển quá xa thật sự rất thú vị.
Cần Đước nhìn từ trên cao, nằm ở phía Nam tỉnh Long An cũ, cách TP.HCM hơn 30km. Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên
Vị trí của Cần Đước, thuộc tỉnh Long An cũ trên bản đồ
2 Chợ Cần Đước, nơi đầu tiên mình ghé vào sáng sớm
Mình đến chợ Cần Đước lúc gần 8 giờ sáng, và không khí ở đó sôi động hơn mình nghĩ nhiều. Chợ này được xây dựng vào năm 1990 để thay thế cho chợ cũ, được hình thành thông qua việc san lấp một khu vực rộng hơn hàng chục héc-ta đất, tiêu tốn công sức lao động của người dân Cần Đước trong 2 năm. Nghe câu chuyện đó từ một bác bán cá, mình bỗng thấy cái chợ này có "hồn" hơn hẳn.
Điều mình thích nhất ở đây là khách du lịch có thể thỏa thích thưởng thức các món hải sản tươi ngon độc đáo, nổi tiếng trong khu vực. Mình ăn một tô bún cá ngay tại chợ, vừa ngon vừa rẻ bất ngờ. Nếu bạn đến Cần Đước, đừng bỏ qua buổi sáng ở đây nhé, đó là lúc chợ đông và tươi nhất.
Không khí buổi sáng tại Chợ Cần Đước, nơi người dân miệt vườn mua bán hải sản tươi sống mỗi ngày. Ảnh minh họa: Chợ Cần Đước - Tỉnh Long An
3 Chùa Thiên Mụ, ngôi chùa gắn với chuyện vua Nguyễn Ánh
Địa điểm thứ hai mình ghé là Chùa Thiên Mụ ở xã Tân Trạch. Cái tên này nghe quen vì nhiều người hay nghĩ ngay tới ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, nhưng đây là một ngôi chùa khác hoàn toàn, mang câu chuyện riêng của mảnh đất miền Nam.
Ngôi chùa đã tồn tại hơn mấy ngàn năm, chứng kiến một phần trong cuộc đấu tranh của vua Nguyễn Ánh trong thời kỳ bị quân Tây Sơn truy sát. Lúc bấy giờ, vua Nguyễn Ánh đã tặng chùa Thiên Mụ nhiều báu vật quý giá như trang thờ, cái mỏ và chiếc trống chầu. Những hiện vật này hiện vẫn được lưu giữ rất cẩn thận tại chùa.
Không gian chùa yên tĩnh, thoáng đãng, mình ngồi một lúc ở đây mà cảm giác như được "xả" hết mọi mệt mỏi. Chỉ lưu ý một điều: nếu đến đúng ngày rằm hay lễ thì chùa sẽ rất đông, bạn nên tính toán giờ giấc cho hợp lý.
Chùa Thiên Mụ tọa lạc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, ngôi chùa có lịch sử gắn với thời kỳ vua Nguyễn Ánh. Ảnh minh họa: Hồng Nguyễn
4 Ngôi nhà trăm cột, công trình trăm năm tuổi khiến mình trầm trồ mãi
Đây là điểm mình ấn tượng nhất trong cả chuyến đi. Ngôi nhà trăm cột nằm ở xã Long Hựu Đông và khi bước vào bên trong, mình cứ đứng ngẩn người mà nhìn mãi.
Công trình này đã tồn tại hơn 100 năm với tổng cộng 68 cột chính và thêm 52 cột vuông nhỏ, mang dấu ấn của phong cách nhà Rường của xứ Huế nhưng lại nằm bên trong vùng quê Nam Bộ. Sự kết hợp đó tạo ra một cái gì đó vừa quen vừa lạ, rất đặc biệt. Năm 1997, Bộ Văn hóa đã công nhận Nhà 100 cột là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia, được xem như biểu tượng của tầng lớp thượng lưu trong xã hội Cần Đước hơn 100 năm trước.
Bạn nên đến trong khoảng giờ hành chính (7h00 đến 17h00) để có thể vào tham quan đầy đủ. Nhà có kiến trúc và nội thất rất đẹp, chụp ảnh ở đây ra tấm lắm.
Kiến trúc điêu khắc độc đáo bên trong Nhà 100 cột tại xã Long Hựu Đông, Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia được công nhận năm 1997. Ảnh minh họa: Thế giới tiếp thị - Danviet
5 Pháo đài Rạch Cát, dấu ấn lịch sử còn nguyên vẹn
Pháo đài Rạch Cát cũng nằm ở xã Long Hựu Đông, cách Nhà trăm cột không xa. Theo mình tìm hiểu, Pháo đài này được xây dựng trong giai đoạn từ 1904 đến 1910 bởi chính quyền thực dân Pháp, được đánh giá là công trình quân sự đặc sắc và lớn nhất tại Việt Nam, là pháo đài phòng thủ ven biển vô cùng kiên cố.
Pháo đài Rạch Cát trở thành biểu tượng của những sự kiện lịch sử quan trọng tại Cần Đước, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đứng trước những bức tường dày hàng mét, mình thật sự cảm nhận được sức nặng của lịch sử.
Lưu ý quan trọng là nơi đây không còn mở cửa tham quan do thuộc khu quân sự, bạn có thể tìm hiểu thêm qua các bài viết nhé.
Pháo đài Rạch Cát được người Pháp xây dựng từ 1904 đến 1910, được đánh giá là công trình quân sự lớn nhất Việt Nam. Ảnh minh họa: Du Lịch Miền Tây
6 Công viên cây xanh và điêu khắc Babilon, góc nghỉ ngơi bất ngờ
Trước khi về, mình ghé thêm Công viên cây xanh và điêu khắc Babilon. Cái tên nghe có vẻ lạ, nhưng thật ra đây là một không gian khá thú vị. Nằm trong khu vực quê bình dị của xã Long Hựu Đông, công viên nổi bật với vườn cây xanh mát cùng bộ sưu tập tượng điêu khắc Babilon độc đáo, những tác phẩm này mang đậm nét văn hóa đặc trưng của nền Babilon cổ đại.
Buổi tối mới là lúc công viên này đông vui nhất, mình thấy người dân địa phương rủ nhau ra đây hóng mát, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, rất bình yên và dễ thương.
Không gian xanh mát và những tác phẩm điêu khắc Babilon độc đáo tại xã Long Hựu Đông, Cần Đước. Ảnh minh họa: Thanh Tony
7 Xứ Chợ Đào và đặc sản Nàng Thơm không thể bỏ qua
Không thể kể chuyện Cần Đước mà bỏ qua cái tên gắn liền với mảnh đất này: xứ Chợ Đào với gạo Nàng Thơm huyền thoại. Xứ Chợ Đào thường được nhắc đến với đặc sản Nàng Thơm Chợ Đào, loại gạo dẻo cơm, mềm hạt, hương thơm đặc trưng. Nhờ vậy, Nàng Thơm Chợ Đào trở thành niềm tự hào của vùng đất Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Điều đặc biệt là nhiều tỉnh khác đã mua giống về trồng, chăm bón kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm được hương vị gốc như gạo Nàng Thơm Chợ Đào. Hương vị đó chỉ có ở mảnh đất này thôi. Xã Mỹ Lệ hiện có khoảng 400ha lúa Nàng Thơm Chợ Đào. Nếu đến đúng mùa lúa chín, bạn sẽ được đi trên bờ ruộng giữa những cánh đồng vàng bông, nghe gió thoảng mùi thơm, trải nghiệm đó mình chắc chắn sẽ không quên được.
Mình mua về một túi gạo Nàng Thơm thương hiệu Bảy Sánh và vài xâu lạp xưởng Cần Đước tại Cô Châu, được chế biến truyền thống từ thịt tươi mới với bí quyết ướp gia vị và phơi nắng tạo nên hương vị thơm ngon đặc biệt. Về nhà nấu cơm bằng gạo Nàng Thơm, cả nhà mình ai cũng khen.
Cánh đồng lúa Nàng Thơm Chợ Đào trải dài tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, đặc sản gạo thơm nức tiếng cả nước. Ảnh minh họa: Hoàng Nam
8 Một vài điều mình rút ra sau chuyến đi
Cần Đước là kiểu điểm đến mà bạn không cần kỳ vọng quá cao hay chuẩn bị quá cầu kỳ. Chỉ cần một ngày, một chiếc xe và sự sẵn sàng khám phá là đủ. Nơi này không "sống ảo" theo kiểu bắt trend nhưng lại có chiều sâu theo cách rất riêng, từ những trang lịch sử, những công trình trăm năm, đến mùi gạo thơm quen thuộc của miệt vườn Nam Bộ.
Mình nghĩ đây là một trong những lựa chọn cuối tuần xứng đáng hơn nhiều so với việc ngồi nhà. Nếu bạn đã từng đi rồi hoặc đang có kế hoạch, kể cho mình nghe với nhé!
Và nếu bạn đang ấp ủ không chỉ một chuyến đi Cần Đước mà còn muốn rong ruổi xa hơn, khám phá nhiều tỉnh thành miền Tây hay cả nước thì đừng quên chuẩn bị một chiếc vali xịn để đồng hành. Vali tốt không chỉ giúp bạn đựng được nhiều đồ (kể cả mấy ký lạp xưởng và gạo Nàng Thơm mua về làm quà) mà còn tiết kiệm kha khá công sức trong những hành trình dài đấy.







