Ắt hẳn đối với các tín đồ đam mê xê dịch, Mavis Vi Vu Ký là cái tên đã quá quen thuộc. Cô bạn nổi tiếng với những hành trình rong ruổi dọc khắp chiều dài đất nước, khám phá những vùng đất mới và tận hưởng nhiều trải nghiệm thú vị trong mỗi chuyến đi. Và tất nhiên, hành trình đi Huế bằng tàu hỏa của Mavis Vi Vu Ký cũng vậy. 

Trong hành trình đi Huế bằng tàu hỏa lần này, cô bạn đã có những trải nghiệm đặc sắc nào? Hãy cùng ngồi lại nghe Mavis Vi Vu Ký kể nhé. Biết đâu sau khi nghe cô bạn chia sẻ thì cuốn sổ tay Cẩm nang du lịch lại dày thêm với những hành trang thú vị thì sao nè?

Xem thêm: Nghe Hà Trúc review Huế để biết rằng chốn kinh kỳ còn nhiều điều hấp dẫn

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 2

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa được cô bạn ví von là chuyến tàu thời gian khi bạn khởi hành từ Đà Nẵng, thành phố hiện đại băng qua đại dương, triền núi và đặt chân đến chốn kinh kỳ yên bình với cảnh vật nhuốm màu thời gian

Tàu hỏa là một trong những phương tiện di chuyển đến Huế cực kỳ phù hợp dành cho những bạn có quỹ thời gian dư dả và muốn được ngắm nhìn cảnh đẹp dọc hai bên đường trong suốt hành trình. Và tất nhiên, đối với cô bạn đam mê trải nghiệm và xê dịch như Mavis Vi Vu Ký thì hành trình đi Huế bằng tàu hỏa chắc chắn là điều bạn ấy yêu thích và lựa chọn ngay rồi.

Trong chuyến đi lần này, Mavis Vi Vu Ký lựa chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế. Giá vé cho một chiều di chuyển cũng rất rẻ, chỉ tầm 70.000 VND cho ghế cứng, 80.000 VND cho ghế cứng điều hòa và 90.000 VND đối với những ai muốn ngồi khu vực ghế mềm điều hòa mà thôi. Rẻ như thế thì tại sao không thực hiện ngay hành trình đi Huế bằng tàu hỏa phải không bạn ơi?

Lựa chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển chính, thế nên trong suốt chuyến đi dài tầm 2 tiếng rưỡi, Mavis Vi Vu Ký đã có cơ hội nhìn ngắm cảnh sắc ấn tượng dọc hai bên đường. Cô bạn còn được chiêm ngắm khung cảnh ngoạn mục nơi Vịnh Lăng Cô trước khi bắt đầu hành trình khám phá xứ Huế yên bình. Nếu bạn muốn có được hành trình đi Huế bằng tàu hỏa cực kỳ thú vị như Mavis Vi Vu Ký thì nhất định phải lưu lại bài viết này nhé!

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 3

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa chỉ kéo dài vỏn vẹn tầm 2 tiếng rưỡi, thế nhưng bấy nhiêu đó thôi đã giúp cho Mavis Vi Vu Ký có được những trải nghiệm đáng nhớ rồi

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 4

Bạn chỉ cần mặc bộ trang phục theo phong cách vintage một xíu là sẽ có ngay những bức ảnh xinh xắn như này đó

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 5

Chụp ảnh bên những buồng tàu là điều bạn không nên bỏ lỡ trong hành trình đi Huế bằng tàu hỏa nhé

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 6

Ngồi trên tàu, nhìn qua ô cửa kính, cảnh vật như thước phim tua nhanh cũng rất thú vị đó!

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 7

Mavis Vi Vu Ký đã có được một bộ ảnh thật xinh khi đi tàu, bạn có muốn không nè?

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 8

Dường như đứng ở góc nào trên toa tàu hỏa cũng đều có thể chụp được những tấm ảnh xinh cả đó

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 9

Tàu cứ bon bon chạy, khung cảnh cứ lướt qua vùn vụt ngay trước mắt. Quả thật chỉ những ai có dịp ngồi tàu hỏa mới hiểu cảm giác này mà thôi

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 10

Ngồi bên trong toa tàu, uống một ly nước ngon, đọc một quyển sách hay, quả thật còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa và những điều thú vị đang chờ bạn 11

Bãi Chuối qua khung cửa sổ mới xinh đẹp làm sao! Trong suốt hành trình, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh thay đổi liên tục, từ những nếp nhà san sát nhau nơi Đà thành hiện đại cho đến khung cảnh hùng vĩ nơi Vịnh Lăng Cô

Hành trình đi Huế bằng tàu hỏa của Mavis Vi Vu Ký quả thật rất thú vị phải không nè? Bạn có muốn được một lần trải nghiệm cảm giác ngồi trên chuyến tàu ngược thời gian, xuất phát từ thành phố Đà Nẵng hiện đại với nhịp sống đô thị hối hả và băng qua đại dương, eo núi trước khi dừng lại nơi kinh kỳ cố đô Huế với muôn vàn những di tích cổ đánh dấu một thời vàng son của dân tộc? Nếu muốn, hãy thử một lần xách balo lên và đi nhé bạn.