Địa chỉ: thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Sở hữu vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ, Hồ Lak là hồ nước ngọt lớn nhất ở vùng Tây nguyên đại ngàn với diện tích khoảng 6.2 km2, lớn hơn rất nhiều so với “người hàng xóm” Hồ Ea Kao. Được bao bọc với chung quanh là cánh rừng nguyên sinh quanh năm tươi tốt, Hồ Lak là điểm dừng chân hoàn hảo dành cho những ai muốn tìm kiếm phút giây yên bình giữa thiên nhiên, cây cỏ.

Xem thêm: Bảo tàng Thế giới cà phê với không gian độc đáo nơi Tây Nguyên gió lộng

Theo nhiều bạn chia sẻ cùng MIA.vn, thời điểm lý tưởng nhất để đến Hồ Lak là vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là thời điểm nước hồ dâng cao và cây cối cũng xanh tươi mướt mắt hơn hẳn thường ngày. Ngoài ra, khí trời Buôn Ma Thuột lúc này cũng tương đối mát mẻ, dễ chịu và thoáng đãng, rất thích hợp cho những hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Bật mí với bạn, nếu đến Hồ Lak vào khoảng cuối tháng 5, bạn sẽ được chiêm ngắm bức tranh Hồ Lak với muôn vàn đóa sen trắng nở rộ rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Hồ Lak với vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ giữa chốn đại ngàn 2

Hồ Lak với vẻ đẹp yên bình tựa viên ngọc quý giữa chốn Tây Nguyên gió lộng

Cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng tầm 56km về phía Nam, thế nên theo cuốn sổ tay Cẩm nang du lịch của MIA.vn, bạn có thể lựa chọn đi bằng xe máy hoặc taxi đều được cả. Trong khi đó, xe máy sẽ là “bạn đồng hành” lý tưởng với những ai muốn khám phá những vùng đất mới và có thể chủ động hơn về mặt thời gian.

Nếu lựa chọn xe máy làm Phương tiện đi lại ở Buôn Ma Thuột, bạn có thể thuê xe ở khu vực trung tâm thành phố do ở đây dịch vụ cho thuê xe chưa quá phổ biến. Bạn có thể đi từ khu vực trung tâm thành phố ra được Quốc lộ 27, sau đó chạy ra được đoạn đèo Lạc Thiện. Tại đây, bạn đi tầm 10km nữa sẽ đến được thị trấn Liên Sơn. Bạn rẽ phải, đi thêm vài trăm mét là sẽ nhìn thấy biệt thự của vua Bảo Đại ngày trước. Từ đây, bạn đi thêm một đoạn là sẽ đến được Hồ Lak. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Google Maps hoặc hỏi đường người dân cũng được nhé.

Còn nếu bạn lựa chọn taxi làm “bạn đồng hành”, vậy thì các hãng taxi Mai Linh, taxi Ban Mê, taxi Ban Mê Xanh, taxi Quyết Tiến, taxi Tây Nguyên hoặc Đăk Lăk taxi chính là các hãng uy tín tại địa phương. Bạn có thể chủ động trao đổi giá với tài xế để có được mức giá hợp lý nhé.

Hoặc nếu muốn tiết kiệm chi phí đi lại, bạn có thể lựa chọn xe bus làm phương tiện di chuyển đến Hồ Lak. Bạn có thể đón tuyến xe bus số 12 xuất phát từ trung tâm thành phố. Nếu đi bằng xe bus, bạn sẽ xuống xe tại trạm Bưu điện huyện Lắk. Từ đây, bạn có thể đi xe ôm thêm tầm 1.5km là đến được hồ.

Nếu có dịp đến Hồ Lak và được gặp gỡ những người cao niên sinh sống gần đây, bạn chắc chắn sẽ được nghe họ kể những câu chuyện xưa cũ xoay quanh hồ nước này. Tương truyền, Hồ Lak gắn liền với chàng dũng sĩ Lắk Liêng năm xưa. Chàng vốn là người thuộc đồng bào dân tộc M’nông. 

Vốn trước kia, do cuộc giao tranh ác liệt giữa thần Lửa và thần Nước kéo dài trong nhiều năm khiến cho buôn làng của đồng bào M’nông trở nên khô hạn, cằn cỗi, nhất là khi thần Lửa đã giành được chiến thắng. Lúc bấy giờ, cuộc tình giữa cô gái làng M’nông với thần Lửa đã xuất hiện. Chàng Lắk Liêng chính là con trai của hai người ấy. 

Khi lớn lên, chàng Lắk Liêng vì muốn chuộc lại lỗi lầm của cha mẹ năm nào nên đã ra đi tìm nguồn nước mới dẫn về buôn làng. Chàng cứ đi mãi, đi mãi cho đến một ngày tình cờ cứu được một chú hươu con bị mắc kẹt ở khe đá. Để trả ơn, chú hươu nhỏ đã dẫn chàng đi đến một hồ nước rất rộng và sâu. Chàng Lắk Liêng trở về đã dẫn theo dân làng đến đây cắm cọc dựng nhà, xây dựng cuộc sống mới. Từ đó, hồ nước đã được đặt theo tên của chàng Lắk Liêng và mọi người cùng nhau trải qua cuộc sống ấm no, hạnh phúc mãi đến tận ngày nay.

Được ví von là “viên ngọc quý” giữa lòng Tây Nguyên đại ngàn, Hồ Lak nằm yên bình giữa chung quanh là cánh rừng nguyên sinh với hệ động thực vật đa dạng và phong phú. Điều đó mang đến cho toàn bộ không gian hồ cảm giác yên bình, thơ mộng đến lạ, cực kỳ thích hợp cho những ai bỗng dưng có một ngày muốn “trốn” cả thế giới.

Ở Hồ Lak có cả dịch vụ chèo thuyền độc mộc, thế nên nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác được chầm chậm lướt trên mặt hồ và ngắm nhìn khung cảnh chung quanh thì nhất định không nên bỏ qua nhé. Bật mí với bạn, nếu đến hồ đúng vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngắm bức tranh đất và trời như hòa làm một với những tia nắng vàng cuối ngày le lói phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như tờ. Tất cả vẽ nên bức tranh Hồ Lak yên bình và nên thơ khiến bao người xao xuyến.

Ngày nay, khu vực chung quanh Hồ Lak là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc M’nông với các buôn làng đã được lập nên từ rất lâu, chẳng hạn như buôn Lê, buôn Jun, buôn M’liêng. Các buôn làng này đều giữ được vẻ đẹp ban sơ thuở đầu với những bản sắc văn hóa truyền thống nên đã luôn là một trong những điểm tham quan đầy thú vị ở quanh khu vực hồ nước ngọt có diện tích lớn nhất Tây Nguyên này.

Đặc biệt nhất phải kể đến buôn Jun với những ngôi nhà dài truyền thống làm bằng gỗ với phần mái được lợp bằng cỏ trách. Đến đây, hình ảnh những ngôi nhà với vách thưng liếp nứa cùng các vật dụng như chiêng, ché cổ sẽ được tái hiện một cách sinh động, đủ để bạn có thể hình dung được phần nào nếp sống thường ngày của người dân nơi đây.

Hiện nay, các buôn làng này vẫn còn gìn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống như diễn tấu cồng chiêng, nhảy Xoang, hát dân ca, làm rượu cần, dệt thổ cẩm, đan lát và cả thuần dưỡng voi rừng nữa. Nếu có dịp đến đây, bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về đời sống cũng như nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao.

Là một trong hai công trình lịch sử có ý nghĩa quan trọng tại khu vực Đắk Lắk, biệt điện nghỉ mát của vua Bảo Đại ngày trước tọa lạc trên một ngọn đồi cao ven hồ với tầm nhìn hướng thẳng ra Hồ Lak xinh đẹp. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội tham quan toàn bộ ngôi biệt điện từng là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của vua ngày trước với không gian hiện đại cùng ba tầng với cửa sổ rộng và góc nhìn tuyệt đẹp.

Không chỉ nổi tiếng với khung cảnh non nước hữu tình, Hồ Lak còn gây thương nhớ với nền ẩm thực đặc sắc, nổi bật nhất phải kể đến món chả cá thác lác với hương vị dai giòn rất ngon. Ngoài ra, các món như cơm lam gà nướng, gỏi cà đăng, canh rêu đá cũng xuất hiện ở các nhà hàng quanh đây, hứa hẹn mang đến cho mọi người những giây phút thưởng thức ẩm thực đáng nhớ.

Hồ Lak với vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ giữa chốn đại ngàn 3

Quanh Hồ Lak là nơi sinh sống của các bản làng đồng bào dân tộc M'nông. Thế nên nếu có dịp đến đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đàn bò thong dong gặm cỏ

Hồ Lak với vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ giữa chốn đại ngàn 4

Khung cảnh yên bình nơi Hồ Lak đã luôn là góc chụp ảnh được nhiều bạn yêu thích

Hồ Lak với vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ giữa chốn đại ngàn 5

Với phông nền là non nước mây trời, bức ảnh của bạn dường như đã đẹp hơn gấp bội

Hồ Lak với vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ giữa chốn đại ngàn 6

Bạn có thể ngồi thuyền độc mộc lênh đênh giữa hồ và lắng nghe người dân địa phương kể những câu chuyện xưa cũ

Hồ Lak với vẻ đẹp mơ màng khiến bao người thương nhớ giữa chốn đại ngàn 7

Đừng quên ghé thăm biệt điện vua Bảo Đại với không gian ba tầng hiện đại. Đây là nơi nghỉ mát của nhà vua ngày trước khi ông có dịp lên Buôn Ma Thuột thư giãn, săn bắn

Buôn Ma Thuột quả thật là điểm đến đầy thú vị với những ai muốn hiểu rõ hơn về những nền văn hóa đặc sắc địa phương. Nếu như vẻ đẹp thơ mộng của Hồ Lak là điều khiến bạn xao xuyến, vậy thì Buôn Ako Dhong với những nét văn hóa độc đáo chắc chắn sẽ giúp cho chuyến đi của bạn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nếu có dịp đến đây, nhất định phải một lần ghé đến khám phá hai địa danh này bạn nhé.