Địa chỉ: 27K Đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cung Tơ Chiều tọa lạc tại cung đường đi đến Dinh Bảo Đại III. Thời gian mở cửa khá đặc biệt chỉ từ 19h30 đến 22h30 và phục vụ những bản tình ca lãng mạn. Nếu bạn là một người tìm kiếm những góc sống ảo thì nơi đây không dành cho bạn rồi. Quán chẳng có trang trí cầu kì, cũng chẳng có những góc sống ảo lung linh, người ta đến đây lúc đầu vì tò mò, sau là dần yêu thích những bản tình ca da diết ở nơi này. 

Người ta tò mò vì nơi này cũng một phần vì giờ giấc mở cửa kì lạ và cũng vì con đường vào đây khá gian nan, ai thực sự yêu thích và muốn đến mới có thể có động lực để đi đến đây được. Quán chỉ mở vào buổi tối nên ban ngày sẽ luôn đóng cửa. Đường đi đến quán thì lúc nào cũng vắng người và thậm chí còn không có đèn đường. 

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 2

Cung Tơ Chiều chỉ có một biển hiệu vô cùng đơn giản treo đằng trước quán

Sau khi di chuyển đến Đà Lạt, nếu muốn thử thách độ can đảm bạn có thể đi theo chỉ dẫn sau: Bắt đầu từ chợ Đà Lạt, bạn rẽ vào đường Lê Hồng Phong và chạy thẳng đến Triệu Việt Vương. Qua khách sạn Bích Đào bạn sẽ thấy một con đường có hình “mũi tàu” và đi thẳng theo đường đó khoảng 20m là sẽ thấy một ngọn đồi nhỏ, bạn hãy theo đường đèo quanh ngọn đồi đó mà đi thẳng tới nơi có chiếc cổng sắt cùng với hàng rào xung quanh có dây leo. Đó chính là cổng quán Cung Tơ Chiều đấy. Vừa ngay khi thấy quán bạn sẽ thấy trước tiên là bảng nội quy của quán: ”Không nói cười lớn hơn tiếng nhạc, không sử dụng điện thoại”. Bảng nội quy độc đáo này do cô chủ đưa ra và chắc đây là điều chỉ ở nơi đây mới có được. 

Xem thêm: Điểm danh những nhà xe limousine đi Đà Lạt từ Sài Gòn giá tốt nhất

Theo tìm hiểu, cô chủ quán tên Xuân Giang đã ngoài 50 tuổi, cô luôn là tâm điểm của mọi người khi đến quán với khuôn mặt lúc nào cũng che lấp một nửa bởi tóc lúc nào cũng chìm trong khói thuốc. Cô mở một quán cà phê lặng lẽ trên đồi thông cô độc, vậy mà rất nhiều người đã tìm đến đây để thưởng thức thứ âm nhạc này. Thứ âm nhạc xưa cũ với những ca khúc bất hủ với thời gian đến từ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lê Uyên Phương...

Người ta truyền tai nhau và gọi rằng cô chủ Cung Tơ Chiều là “người đàn bà điên”, bởi vì cô làm chủ một quán cà phê thậm chí còn chẳng có biển hiệu, vào trong quán khách không được nói to tiếng, cũng không được sử dụng điện thoại trong lúc thưởng thức âm nhạc, nếu vi phạm nội quy có thể bạn sẽ bị mời ra khỏi quán đấy.

Có thể bạn sẽ đánh giá đây là một chủ quán khó tính với những bài hát được ngân lên ngẫu nhiên không định trước, thích thì cất giọng còn không thì có năn nỉ cũng không hé môi nửa lời. Chẳng hề có những hiệu ứng âm thanh cầu kì, chỉ có tiếng đàn guitar hòa với giọng hát khàn đục day dứt của cô. Mỗi bài hát đối với cô đều là một câu chuyện nên mỗi khi hát xong cô thường kể cho khán giả về kỉ niệm đó gắn với cuộc đời mình. Nhiều người đánh giá người đàn bà ấy thật kì dị chẳng giống ai. Thế nhưng chính cái kỳ dị ấy đã làm nên sự khác biệt ở nơi này. Những ai yêu mến dòng nhạc trữ tình với tiếng đàn guitar thì đây thực sự là một nơi không nên bỏ lỡ. 

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 3

Không gian ở Cung Tơ Chiều lúc nào cũng ấm áp, trầm lặng

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc ở đây thường chơi loại nhạc gì mà làm cho nhiều người ghé thăm tới vậy. Thì câu trả lời là trước kia thì ở đây chỉ hát duy nhất một thể loại nhạc tiền chiến trước năm 1975. Mãi đến sau này thì mới phục vụ những bản nhạc bolero, nhạc trữ tình cùng với những ca khúc bất hủ với thời gian của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lê Uyên Phương... Khách đến đây cũng có thể tự làm chủ sân khấu nếu muốn, hát tặng cho bạn bè và người thân hoặc đơn giản là chỉ muốn thể hiện giọng hát của mình với mọi người để thưởng thức. Tuy nhiên nếu bạn hát không đúng dòng nhạc của quán, cô chủ quán có thể từ chối thẳng thừng đấy nhé. 

Mọi người đến đây chủ yếu vì tò mò và sau này vì yêu thích và muốn thưởng thức giọng hát của cô chủ quán nên hầu không ai quan tâm đến giá cả hay menu đồ uống là gì, phong cách và cách trang trí quán cũng không có gì đặc biệt. Bởi cô chủ quán và giọng ca của cô đã là một phần đặc biệt của nơi này rồi. 

Vì thế nên người ta gọi Cung Tơ Chiều bằng rất nhiều cái tên khác nhau. Có người nói nơi đây là một nơi “điên rồ” ở Đà Lạt vì người chủ quán khá “độc, dị” và khá kén khách. Thậm chí có lời đồn rằng chủ quán chính là “người tình của Trịnh Công Sơn”, tất nhiên là chẳng ai biết chính xác được những điều ấy có thật hay không, nhưng những điều độc lạ ở quán đã làm cho nơi đây trở nên rất đặc biệt rồi.

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 4

Nhiều du khách lựa chọn đến đây để thỏa mãn đam mê âm nhạc

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 5

Đến đây chắc chắn bạn sẽ bị ấn tượng ngay với những ánh đèn được trang trí vô cùng lấp lánh

Thường mọi người đến đây vì âm nhạc, vì muốn đi tìm và hòa mình vào với những tâm hồn đồng điệu và chủ yếu là những người đã trưởng thành quan tâm đến dòng nhạc này nên thường không quan tâm lắm về giá cả. Cung Tơ Chiều là một quán khá lớn với sức chứa lên đến tầm hơn 100 khách cùng lúc, nên người ta cứ vì thế mà đến đây để tìm cho mình những tâm hồn đồng điệu và cùng thả mình vào lời ca tiếng hát say mê lòng người. 

Thức uống tại Cung Tơ Chiều khá đơn giản, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những loại thức uống cơ bản như cà phê, rượu vang và trà đào... Tất cả đều đồng giá 100.000 đồng/ly, đã đặt chân đến quán và ngồi xuống thưởng thức âm nhạc thì cho dù không uống bạn cũng phải trả tiền đấy nhé. Đây là một mức giá khá cao so với mặt bằng chung và so với chất lượng cũng như không gian trong quán. Hầu như mọi người đến đây đều vì tính hiếu kỳ, muốn thử một lần thưởng thức thứ âm nhạc này xem nó có gì đặc biệt mà lại thu hút người ta tới vậy. Bởi lẽ, giọng hát ấy, tính cách kì lạ ấy và cả những câu chuyện thăng trầm về cuộc đời đâu phải ai cũng có thể tìm thấy được. Cung Tơ Chiều là một quán cà phê với phong cách độc lạ và khá thú vị. Nếu bạn có tò mò về quán, hãy thử một lần vượt khó để đến đây trải nghiệm nơi này nhé. 

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 6

Cùng ngồi sát lại bên nhau thưởng thức một chén trà nóng và lắng nghe âm nhạc xưa cổ 

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 7

Chủ quán cũng rất quan tâm đến tiểu cảnh trong quán

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 8

Có một hoàng hôn thật đẹp tại Cung Tơ Chiều

Khám phá Cung Tơ Chiều đầy bí ẩn giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ 9

Trà bánh đơn giản nhưng lại gây thương nhớ biết bao du khách

Dưới đây là một vài kinh nghiệm đi Đà Lạt tự túc, đặc biệt là đối với những ai muốn khám phá Cung Tơ Chiều mà bạn cần lưu ý những quy định sau: 

- Bạn nên đến đúng giờ hoặc đặt bàn trước vì quán chỉ mở cửa từ 19h30 đến 22h30 nên nếu bạn đến sớm thì cũng phải chờ đến đúng giờ thì quán mới mở cửa

- Nôi quy của quán khá nghiêm ngặt và bạn cần phải tuân theo: bên ngoài quán treo biển “Vui lòng không nói to hơn tiếng nhạc”. Bên trong quán có biển nội quy “Để giữ sự yên tĩnh của quán xin quý khách vui lòng nói chuyện nhỏ hơn tiếng nhạc và không sử dụng điện thoại trong phòng. Thành thật cảm ơn!”. Đặc biệt bạn cũng không được nói chuyện qua điện thoại khi ở trong quán nhé

- Bạn cũng cần ngồi ngay ngắn, đặt chân đúng vị trí của mình nếu không thì chủ quán cũng sẽ mời bạn ra ngoài

Hy vọng những thông tin về quán Cung Tơ Chiều mà MIA.vn vừa cung cấp sẽ giúp bạn khám phá Đà Lạt theo một cách mới lạ và thú vị nhất. Hãy thử một lần “băng đèo, lội suối” để có cho mình một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi Đà Lạt nha!