Vách đá trắng còn có tên gọi khác là vách đá thần Hà Giang, nằm ngay trên con Đèo Mã Pì Lèng. Nơi đây có địa hình cheo leo, khá hiểm trở và cách trung tâm thành phố khoảng chừng 160km. Cũng bởi vì đoạn đường mòn dẫn vào đây mang tính thách thức, đầy thú vị nên nó không ngừng thu hút những người đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm.

Đến thời điểm hiện tại, vách đá trắng Hà Giang không còn là điểm đến xa lạ với những tâm hồn đam mê xê dịch, khám phá nữa. Tuy chỉ là một vách đá, nhưng nó lại vô cùng đặc biệt và đầy thú hút với vẻ đẹp vừa thơ vừa hoang sơ. Đã có rất nhiều hội nhóm du lịch không chỉ đến đây để đạt được mục tiêu chinh phục, mà còn quyết định trải nghiệm khoảnh khắc qua đêm tại đây.

Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng với khoảng thời gian chưa tới 2 ngày 2

Vẻ đẹp thầy thách thức của vách đá trắng

Tọa độ của vách đá trắng Hà Giang có thể nói là lý tưởng, bởi bạn hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên từ đây. Nó không chỉ có hình ảnh xinh đẹp của dòng sông Nho Quế, mà còn có cả nét đẹp “dẻo dai” của cung đường đèo Mã Pì Lèng uốn lượn cùng dãy núi đồi trùng điệp.

Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng với khoảng thời gian chưa tới 2 ngày 3

Mãn nhãn với đèo Mã Pì Lèng và sông Nho Quế trong Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng

Nguyễn Trung Đức là chằng trai trẻ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch tại Hà Giang. Anh đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhóm bạn của mình, trải nghiệm cắm trại đêm tại khu vách đá trắng này. Cũng chính bộ ảnh ghi lại Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng mang vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hoang sơ đấy đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa. Cùng MIA.vn khám phá chi tiết hoạt động của anh trong suốt chặng hành trình đấy nhé.

Để Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng của bạn diễn ra suôn sẻ, Nguyễn Trung Đức không quên dặn dò mọi người nên theo dõi thời tiết thật kĩ, tránh những ngày mưa. Song song với lời nhắc nhở tận tình đấy là một sự gợi ý thời gian đầy kinh nghiệm mà anh muốn gửi đến mọi người, đấy là mọi người nên đi vào những ngày thu, khi tiết trời mát mẻ để không dễ bị mất sức nhé.

Tọa độ của vách đá trắng Hà Giang khá cao nên về đêm và cả sáng sớm đều khá lạnh và có gió lớn. Do đó, anh Đức không quên chuẩn bị cho mình một số quần áo giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, anh cũng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống và một số vật dụng thiết yếu.

Anh Đức cho biết, công việc trước đây của anh mang tính chất di chuyển nên anh thường xuyên tham gia vào những hoạt động như leo núi, đi bộ đường dài qua các bản làng ở vùng cao. Trong khoảng thời gian đấy, anh cũng từng chinh phục thành công những đỉnh núi cao như Fansipan, tỉnh Lào Cai; Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang hay trekking và săn mây ở đỉnh Chiêu Lầu Thi, khám phá dòng sông Nho Quế xinh đẹp… Cũng nhờ những kinh nghiệm đấy mà hành trình di chuyển đến vách đá trắng Hà Giang lần này không quá khó khăn với anh.

Anh Đức chia sẻ, vị trí mà nhóm anh dừng để cắm trại chỉ cách điểm dừng xe máy khoảng 40 phút đi bộ. Có 2 đến 3 điểm khác nhau cho bạn lựa chọn, tuy nhiên nhóm anh Đức chọn trekking theo tuyến đường từ Pải Lủng để khởi hành. Đoạn đường này khá nhỏ, trơn, lại còn có nhiều sương mù và bên dưới có vực sâu khá nguy hiểm. Tuy nhiên, dọc tuyến đường có xây dựng lan can sắt nên bạn chỉ cần cẩn thận là được nhé.

Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng với khoảng thời gian chưa tới 2 ngày 4

Lan can được xây dựng dọc theo lối đi đã một phần nào đó khiến du khách cảm giác an toàn hơn

Là một người có nhiều kinh nghiệm trong hành trình khám phá, Anh Đức không gặp quá nhiều khó khăn để hoàn thành lịch trình cắm trại trên vách đá Hà Giang. Nhóm của anh xuất phát từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn vào chiều ngày 19-09. Sau đó, nhóm tốn hơn hai giờ đồng để tiếp tục di chuyển đến địa điểm cắm trại ở vách đá trắng. “Nhóm hạ trại ngủ một đêm, đến sáng ngày 20-09 thì quay về thị trấn Đồng Văn và về lại thành phố Hà Giang”, anh Đức chia sẻ.

Ngoài ra, Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng của anh cũng gặp một vài khó khăn khí thời tiết đột ngột thay đổi so với dự kiến ban đầu. Anh chia sẻ:”Khi đang ở thị trấn Đồng Văn, cách điểm hạ trại khoảng 10km, nhóm đã kiểm tra thời tiết. Tuy nhiên, khi lên đến đầu điểm cắm trại, chênh lệch độ cao nên có mây mù và xuất hiện mưa khiến nhóm di chuyển khó khăn”.

Xem thêm: Lịch trình Hà Giang tự túc 3N2Đ cực chi tiết từ Hà Nội

Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng với khoảng thời gian chưa tới 2 ngày 5

Ở tọa độ này, nhóm bạn của anh Đức tha hồ bắt trọn những khoảnh khắc tươi mát của vùng cao nguyên sỏi đá xanh mát

Suốt chặng đường di chuyển đầy thử thách, nhóm không ít lần cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Những lúc như vậy, mọi người thường hay bày trò để trêu chọc nhau. Chính những tiếng cười phá lên trong bầu không khí ngập tràn sự mệt mỏi đấy đã khiến mọi người trong nhóm có thêm năng lượng, tiếp tục hoàn thành quãng đường còn lại.

Dù trước đây, anh Đức đã nhiều lần đi ngang qua vách đá trắng nhưng dường như anh chưa lần nào có đủ thời gian để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngắm hoàng hôn, bình minh trên Mã Pì Lèng. Do đó, anh đã cho rằng, đây thực sự là một kỷ niệm cực kỳ khó quên trong lần thực hiện Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng này.

Là một người trải nghiệm thực tế những thách thức mạo hiểm trong hành trình này, anh Đức không quên nhắc nhở mọi người nên chuẩn bị thể lực tốt, cùng với đó là sự dũng cảm và gan dạ nhất định. Ngoài ra, địa điểm này cách khá xa khu sinh sống của dân cư, nên bạn cần chuẩn bị kỹ càng một số thực ăn cần thiết. Đồng thời, tiết trời ở đây khá lạnh nên bạn cần mang theo đồ ấm để đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, bạn chớ quên mang theo những đôi giày có ma sát tốt để di chuyển dễ dàng hơn, tránh trơn trượt nhé.

Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng với khoảng thời gian chưa tới 2 ngày 6

Bạn không cần phải thiết kế một chiếc lều quá cầu kỳ bởi sẽ tốn khá nhiều thời gian nhưng lại không thực sự quan trọng

Tuy chuyến đi diễn ra chưa đầy 2 ngày nhưng nó lại mang đến cho anh Đức khá nhiều suy nghĩ và cảm nhận vô cùng sâu sắc. Với anh, đây là một hành trình mang đến cho anh cơ hội được giao lưu và gặp gỡ nhiều người bạn mới, họ thậm chí có thể chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống với nhau.

Ngoài ra, chuyến đi còn được xem là liều thuốc năng lượng giúp anh và mọi người cảm thấy thoải mái, tràn đầy sức sống để quay lại cuộc sống thường ngày của mình.

Còn về dự định, anh Đức bật mí rằng:” Thời gian tới nhóm sẽ tiếp tục đi cắm trại, thám hiểm một vài hang động có quy mô lớn mà chưa được khai phá như cao nguyên đá Hà Giang với 70% diện tích là núi đá vôi, có hệ thống hàng trăm hang đá với thạch nhũ”.

Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng với khoảng thời gian chưa tới 2 ngày 7

View từ vách đá trắng thực sự tuyệt vời với những khung cảnh thiên nhiên vừa rộng lớn vừa hùng vĩ

Vậy là “chiếc” Lịch trình cắm trại trên vách đá trắng của Nguyễn Trung Đức cũng đã khép lại tại đây. Thời gian có thể không đủ lâu để mọi người khám phá tất tần tật mọi thứ, nhưng họ đã thực sự sống trọn từng khoảnh khắc với khí trời và cảnh đẹp nơi đây. Còn bạn thì sao nè? Bạn có muốn thử thách lòng gan dạ, dũng cảm của mình để có ngay những kỉ niệm đáng nhớ với hành trình cắm trại trên vách đá trắng không?