Vị trí: thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Nếu bạn là tín đồ đam mê khám phá đến những vùng đất mới lạ trên bản đồ Việt Nam, còn giữ nét hoang sơ thì Phú Yên là tọa độ du lịch luôn nằm trong “top” đầu danh sách đó. Đây là điểm đến “hót hòn họt” và chưa bao giờ “hạ nhiệt” khi sở hữu những bãi biển bao la, khu du lịch sinh thái đẹp đến ngây ngất lòng người ghé thăm, nào là đầm Ô Loan, Mũi Điện, kè chắn sóng Xóm Rớ, Nhất Tự Sơn, đập Tam Giang, Ghềnh Đá Đĩa… đặc biệt là Bãi Môn Phú Yên xanh biếc biển trời nằm dưới chân Đại Lãnh mà dù khách khó có thể bỏ qua. Bật mí nhỏ, nếu bạn là một “một fan cuồng” của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ phải nhanh chân “triển” đến Bãi Môn Phú Yên ngay lập tức, bởi nơi đây đã từng xuất hiện trong cảnh phim đó!

Xem thêm: Bãi Nồm Phú Yên - Có một nàng tiên dần được đánh thức ở xứ hoa vàng cỏ xanh

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 2

Nếu bạn đang tìm một nơi vắng vẻ, ít người đến để du lịch thì Bãi Môn Phú Yên là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn đấy!

Với chiều dài khoảng 400m, chưa đến nửa cây số, Bãi Môn Phú Yên tuy là nhỏ, nhưng khung cảnh thiên nhiên nơi đây phải nói là rất có “võ”, thu hút vô vàn du khách, làm bao con tim của những kẻ mộng mơ phải “đứng ngồi không yên”. Bãi biển này còn có vị trí đắc địa khi được nằm trọn trong lòng 2 ngọn núi (Mũi Nạy ở phía Bắc và Mũi Điện ở phía Nam) che chắn, nên nhìn từ xa giống như hình cánh cung uốn lượn vậy đó!

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 3

Vẻ đẹp của Bãi Môn Phú Yên quyến rũ động lòng người

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 4

Nhờ được tạo hóa ưu ái ban tặng cảnh quan có “1-0-2”, Bãi Môn Phú Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bình chọn là một trong những danh thắng cấp quốc gia vào ngày 22/8/2008

Trở về ngược dòng lịch sử một chút, thì trong quá khứ, Bãi Môn Phú Yên là địa danh được người Pháp phát hiện từ rất sớm do vị trí chiến lược về quân sự và hàng hải được đánh giá là rất thuận tiện, khắc vào Cửu Đỉnh ở kinh thành Huế vào năm 1846 dưới thời vua Minh Mạng, sau đó bãi biển còn được đưa vào Từ điển quốc gia và năm 1853 dưới thời vua Tự Đức trị vì.

Trước khi đến được Bãi Môn Phú Yên, du khách cần xác định vị trí tọa độ và chọn lựa cung đường phù hợp với chuyến hành trình. Hiện nay, có 2 cách để bạn di chuyển đến bãi biển này:

Bãi Môn Phú Yên nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng 30km. Bắt đầu xuất phát từ thành phố Tuy Hòa, du khách di chuyển dọc theo quốc lộ 1A khoảng 23km về phía đông nam là sẽ đến được bãi biển này thôi. Đây là tuyến đường rất dễ đi, thông thoáng, cực kỳ rộng rãi và nhất là phong cảnh hai bên đường đẹp mê mẩn. Do đó, du khách không phải lo lắng quá đến tình trạng kẹt xe hay đường gập ghềnh, khó đi.

Có lẽ bạn không biết, dù thuộc địa phận tỉnh Phú Yên, nhưng thực ra Bãi Môn Phú Yên chỉ cách có Nha Trang khoảng 100km thôi. Chính vì thế, nếu bạn xuất phát từ Nha Trang, thì trước hết bạn phải di chuyển ra thành phố này, có thể bằng nhiều phương tiện như xe khách, tàu hỏa, máy bay… Từ Nha Trang di chuyển đến Bãi Môn Phú Yên sẽ tầm khoảng 100km. Bạn chạy đường Phạm Văn Đồng để ra Quốc Lộ 1A, và di chuyển về phía Đông Bắc, hướng ra Phú Yên. Sau đó, du khách chạy qua khỏi khu vực Vạn Giã - Vạn Ninh, thì sẽ đến được đèo Cổ Mã. Bạn tiếp tục chạy theo Quốc Lộ 1A, qua khỏi khu vực Đại Lãnh một tí thì sẽ tới Đèo Cả. Khi du khách di chuyển tới lưng chừng Đèo Cả, tiếp tục chạy theo con đường Phước Tân - bãi Ngà và đi bộ xuyên qua những rừng dừa bạt ngàn khoảng 12km, là sẽ đến được Bãi Môn Phú Yên rồi.Nhìn chung, đường từ đỉnh núi xuống Bãi Môn Phú Yên có hơi xa, nhưng bạn sẽ được đền bù xứng đáng bởi phong cảnh vô cùng lãng mạn khi được băng qua rừng thông non. Một lời khuyên từ các “thổ địa” của bãi biển này, bạn có thể kết hợp khám phá Phú Yên đầy đủ trên cung đường đi Bãi Môn là ghé thăm vịnh Vũng Rô, sau đó là Đèo Cả, rồi tham quan Mũi Điện.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 5

Bạn có thể kết hợp tham quan Bãi Môn Phú Yên và vịnh Vũng Rô

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 6

Đèo Cả - Một trong những con đèo lớn nhất Việt Nam

Một trong những lý do khiến tín đồ “xê dịch” phải thường xuyên lui tới bởi Bãi Môn Phú Yên được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu cảnh sắc tươi đẹp với rừng, biển, suối và núi đồi, quyến rũ đến ngây người.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 7

Dưới chân núi là những khối đá hiểm trở, nhô ra biển

Đầu tiên là phải nói đến bãi cát trắng mịn uốn lượn theo đường bờ biển, làn nước xanh trong vắt đến nỗi nhìn thấu đến tận đáy. Và cứ thế, Bãi Môn Phú Yên nhìn từ xa trông giống hệt như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 8

Cảnh sắc ở Bãi Môn Phú Yên khiến bao du khách phải trầm trồ, thích mê, “chữ ê kéo dài”

Ngoài ra, du khách sẽ khá thích thú khi ngắm nhìn những mô cát nhấp nhô, thay đổi muôn hình vạn trạng mỗi khi đợt gió biển thổi qua. Trên những cồn cát này, bạn sẽ cảm thấy tươi mát bởi cỏ xanh và cây dại, chắc chắn sẽ làm mê lòng du khách khi đặt chân tới Bãi Môn Phú Yên này.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 9

Nơi đây vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ thuở ban đầu

Ngoài ra, Bãi Môn Phú Yên còn có ngọn hải đăng Đại Lãnh tỏa sáng hàng đêm giúp các tàu thuyền đánh bắt, qua lại trên biển và vào vịnh Vũng Rô. Được biết, ngọn hải đăng này được người Pháp xây dựng lên vào năm 1890. Trải qua 55 năm được thắp sáng thì ngọn đèn biển bị ngừng, cho đến năm 1961 thì được chính quyền Sài Gòn khôi phục hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lại một lần nữa ngọn hải đăng phải tạm dừng bởi để ngăn chặn đường tiếp tế trên biển của cách mạng ta vào Vũng Rô, thực dân Mỹ đã ném bom dày đặc vào núi rừng khu vực này, phá huỷ cả trạm hải đăng. Mãi đến tháng 8/1996, Nhà nước ta đã cho sửa chữa và khôi phục, ngọn hải đăng chính thức hoạt động trở lại vào năm 1997.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 10

Đây là Hải Đăng Đại Lãnh

Khi đến với Bãi Môn Phú Yên, sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, du khách sẽ có cơ hội thả hồn mình vào với đất trời, hay “nạp vitamin sea”, đắm chìm dưới làn nước xanh trong và thư giãn sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Trong muôn vàn góc sống ảo ở đây, bạn chỉ cần thả nhẹ vài dáng là sẽ “tậu” ngay những tấm hình “xịn sò triệu like” thôi.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 11

Góc sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích

Bạn cũng có thể lên ngọn hải đăng gần Bãi Môn Phú Yên để ngắm ánh bình minh sớm nhất so với các bãi biển khác trên đất liền của Việt Nam. Một vài bạn có thể cắm trại qua đêm ở bãi biển này để đón những tia nắng ấm áp đầu tiên, ngắm khung cảnh bao la, hùng vĩ.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh 12

Nhiều phượt thủ đã chọn cắm trại qua đêm để được đón ánh bình minh trên ngọn hải đăng tại Bãi Môn Phú Yên

Nếu là tín đồ ẩm thực thực thụ, thì chắc hẳn du khách khó mà ngó lơ các món hải sản ở Bãi Môn Phú Yên rồi, nào là tôm, cua, cá, mực, hàu…

Nếu bạn đã một lần đặt chân đến Bãi Môn Phú Yên chắc hẳn sẽ không nỡ rời đi. Còn chờ gì mà không ghim địa điểm này trong chuyến hành trình sắp tới đúng không nào? Bạn có thể tham khảo những điểm tham quan ở Phú Yên của MIA.vn.