Không chỉ có tiếng là nơi có khung cảnh lãng mạn và nên thơ thuộc hàng top, Đầm Ô Loan còn được biết đến là một thắng cảnh cấp quốc gia của Việt Nam, một danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Phú Yên. Vì vậy, khám phá Phú Yên mà không đến ngay Đầm Ô Loan thì quả thật là một thiếu sót lớn. Đầm nằm ngay dưới chân đèo Quán Cau, được bao bọc bởi núi Đồng Cháy, núi Cẩm và cồn An Hải. Ô Loan là một đầm nước lợ vì có nguồn nước ngọt từ sông Cái và một số sông nhỏ khác, và cũng có một lạch nhỏ nối đầm với biển. Vừa có núi non, vừa có sông ngòi thế nên khung cảnh thiên nhiên cực kỳ hữu tình và hùng vĩ. 

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 2

Khung cảnh hoàng hôn cực kỳ tráng lệ tại Đầm Ô Loan Phú Yên. Bạn sẽ thấy cả không gian sáng rực lên, biến mọi thứ thành bức tranh thủy mặc rực rỡ

Đầm Ô Loan nằm ven quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 

Xuất phát từ Tuy Hòa, bạn chạy dọc theo con đường Hùng Vương – Mạch đường chính của thành phố. Đoạn đường chạy khá dài nhưng đừng quá lo lắng, vì bạn sẽ mê mẩn với những cánh đồng lúa xanh ngắt chạy dọc theo hai bên đường cực thơ mộng. Bạn cũng sẽ đi qua những địa danh nổi tiếng khác của tỉnh như Gành Ông, Bãi Xếp, Hòn Yến. Chuyến đi của bạn sẽ cực kỳ thú vị với vô số cảnh quan tuyệt đẹp đấy!

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 3

Vì cây xanh được trồng rất nhiều tại đây nên không khí trong lành, mát mẻ. Ảnh: Hải Vinh Photo

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 4

Khung cảnh cực kỳ nên thơ và đẹp như bức tranh vẽ. Chẳng phải suy nghĩ thêm vì sao Victor Vũ lại chọn Đầm Ô Loan làm địa điểm quay phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Người xưa có nhiều truyền thuyết về đầm Ô Loan, nhưng có vẻ câu chuyện gần gũi và được tương truyền nhiều nhất là về nàng Loan và chim Ô thước. Câu chuyện đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Chuyện kể rằng ngày xưa, có nàng tiên trên trời rất xinh đẹp tên Loan. Dù là tiên nữ nhưng tính tình Loan rất tinh nghịch. Một hôm, Loan mượn con chim Ô Thước để xuống trần gian dạo chơi nhưng lại không hề để ý rằng chim đã mỏi cánh. Ngay khi đi ngang qua Tuy An, chim đã kiệt sức nên hạ cánh xuống dãy núi Từ Bi. Từ đó, người dân đã lấy tên của con chim Ô Thước ghép với tên nàng để có được đầm Ô Loan như ngày nay. 

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 5

Những chiếc thuyền ngư dân dùng để đánh bắt hải sản. Mọi thứ đều được đánh bắt, tiêu thụ trong ngày nên đảm bảo độ tươi ngon

Vì đầm có độ sâu từ 1m2 – 1m4, có nơi sâu đến 3m nên có rất nhiều sinh vật biển như sò huyết, cá, hào, cua huỳnh đế… nên bên cạnh không gian thiên nhiên bạt ngàn với núi non, sông ngòi, bạn còn sẽ phải lặng người với hình ảnh những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân. Lúc họ bung lưới đánh cá dưới ánh bình minh, lúc thuyền neo đậu bên bờ khi chiều muộn. Thời gian để “bắt” được những khoảnh khắc tuyệt đỉnh là vào bình minh và hoàng hôn tại Đầm Ô Loan. 

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 6

Lễ hội đua thuyền thường niên tại Ô Loan thu hút nhiều người tham gia

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 7

Khung cảnh như bức tranh vẽ đảm bảo sẽ cho bạn nhiều phút giây bình yên

Nếu buổi sáng, bạn được ngắm nhìn ngư dân thả lưới, những chiếc lưới bung xòe trên nền trời kết hợp cùng khung cảnh trời hửng nắng phía xa xa sẽ là một khung cảnh khiến các nhiếp ảnh gia phải chụp cháy cả máy. Còn nếu đến Đầm Ô Loan Phú Yên vào buổi chiều tà, bạn sẽ thấy được cả bầu trời đỏ rực cực kỳ chói lọi, biến dãy núi phía xa lúc đầu còn là màu xanh ngắt, nay đã ở trên đen kịt, tạo thành bức tranh thủy mặc đắt giá. Đây cũng là lúc mà ngư dân kết thúc ngày dài đánh bắt và trở về nhà với mẻ hải sản đầy ắp. Nếu chỉ được chọn 1 trong 2 vì thời gian du lịch ngắn ngủi, bạn có thể lựa chọn đến đây để ngắm hoàng hôn. Mặt trời biến cả vùng trời xung quanh trở nên rực rỡ có thể “đốt cháy” cả mắt của bạn tuy nhiên lại vô cùng lãng mạn và yên bình. 

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 8

Chiếc thuyền cùng ngư dân trên mặt nước khiến bức ảnh thêm phần sinh động

Đầm Ô Loan Phú Yên có núi, có sông, lại có trời cao, xanh trong, mây trắng lững lờ trôi khiến khung cảnh đặc biệt thơ mộng và lãng mạn. Bạn sẽ thấy trong mắt hai màu xanh đối lập, một màu xanh lá bạt ngàn của núi của rừng, màu xanh dương của trời xanh, mặt nước lấp lánh. Đầm Ô Loan còn sẽ đẹp hơn nữa nếu bạn từ từ “gặm nhấm” thưởng thức vẻ đẹp của nó vào buổi sớm mai hoặc chiều tà. 

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 9

Địa điểm này là điểm check-in cực hot hit đấy

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 10

Hoàng hôn tại Đầm Ô Loan cực kỳ nên thơ và lãng mạn. Ảnh: VnExpress

Nhìn đầm Ô Loan “ảm đạm” là thế, toàn núi với sông thì đến đây ăn cái gì? Chẳng lẽ phải mang đồ từ thành phố mang lên đây để nghỉ ngơi, ăn uống? Ôi nghĩ thế là sai rồi bạn tôi ơi! Có nhiều người đến với Ô Loan chẳng phải vì núi, vì sông, vì những ngư dân biển cả mà là vì món ngon tại Ô Loan chẳng kém cạnh nhà hàng nào đấy! Hải sản được đánh bắt tươi sống, tươi theo dạng vừa-mới-bắt nên càng khiến món ăn trở nên thú vị. Đến đây, nhất định bạn không được bỏ lỡ món cháo hào hay hào nướng mỡ hành. Thịt dai dai, sựt sựt, lại đặc biệt ngọt nước, khiến du khách yêu thích mãi không thôi. Ngoài ra, sò huyết tại nơi này cũng là “đỉnh của chóp” luôn đó nha! Bỏ qua là tiếc hùi hụi đó bạn ơi! Nếu lùng sục danh sách món ngon Phú Yên thì chắc chắn sẽ có món này đấy. 

Xao xuyến nét bình yên mộng mơ ở Đầm Ô Loan Phú Yên 11

Sò huyết là món ngon mà bạn nhất định không nên bỏ qua

“Tai nghe mắt thấy” – Nãy giờ mắt đã thấy nhiều lắm rồi, mà vẫn chưa nghe được lời khen nào hết. Vậy thì cùng MIA.vn “nghe” những lời đường mật của những du khách đã đến Ô Loan nhé!

“Tôi đã ghé nơi đây 4 năm liên tiếp chỉ để ăn hải sản cho bữa trưa. Đầm Ô Loan nổi tiếng là nơi sinh sống của nhiều loại sinh vật biển. Sò huyết từ đầm phá này được biết đến là ngon nhất trên cả nước. Đừng bỏ lỡ món “tôm đất nướng mắm nhĩ”, một loại tôm nhỏ được nhúng vào nước mắm và nướng. Nó mọng nước, giòn và ngon ngọt mà không một phần nào của con tôm bị bỏ đi. Uống một chút bia và tận hưởng phong cảnh với một chút gió nhẹ.” Bạn Phước Trần chia sẻ. Nghe bạn diễn tả từng món hải sản mà MIA.vn muốn đến ngay với Phú Yên rồi đó! Còn bạn thì sao? 

“Theo mình được biết thì Đầm Ô Loan là khu vực nuôi hải sản lớn nhất của tỉnh Phú Yên. Cảnh ở đây đẹp và yên bình. Các quán ăn đồn đúc, hải sản tươi ngon giá cả hợp lý rất phù hợp vs khách du lịch.” Bạn Mina đánh giá. 

Thế là MIA.vn đã giới thiệu đến bạn một chốn mộng mơ cực nên thơ -  Đầm Ô Loan Phú Yên. Nơi này càng đặc biệt trở nên hot hit hơn sau bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Khung cảnh thiên nhiên yên bình, nhiều hải sản tươi sống thơm ngon, đầm Ô Loan hội tụ quá nhiều lý do để du khách phải đến đây một lần. Ngoài nơi đây, thành phố biển này còn ẩn chứa nhiều địa điểm tham quan đẹp như Gành Đá Đĩa Phú Yên hay Bãi Môn Phú Yên đấy!