Đối với các tín đồ đam mê xê dịch, Mavis Vi Vu Ký là cái tên đã quá quen thuộc rồi phải không nè? Cô bạn nổi tiếng với những hành trình rong ruổi dọc khắp chiều dài đất nước, khám phá những vùng đất mới và tận hưởng nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu bạn muốn có được những trải nghiệm thú vị như cô bạn thì hãy nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với một loạt những điểm đến thú vị nhé. Biết đâu sau khi đọc hết bài viết này thì cuốn sổ tay Cẩm nang du lịch của bạn lại dày lên kha khá thì sao nè? Cùng khám phá với tụi mình nhé!

Xem thêm: Tà Xùa ngày không mây có gì thú vị, bạn đã biết chưa

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 2

Ngồi lại nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với lịch trình dễ dàng khám phá một loạt những điểm đến thú vị của vùng cao nguyên đá bạn nhé

Sau hành trình vượt cả trăm cây số từ Hà Nội lên vùng cao Hà Giang, Mavis Vi Vu Ký để bắt đầu hành trình chinh phục vùng đất này cùng chiếc xe máy thuê với giá 200.000 VND / ngày. Trong hành trình ngày đầu tiên của chuyến đi khám phá Hà Giang 3N2Đ, Mavis Vi Vu Ký đã có cơ hội nhìn ngắm khung cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp hiện ra liên tục trong suốt quãng đường.

Điểm đến đầu tiên được cô bạn nhắc đến trong bài review Hà Giang 3N2Đ chính là Yên Minh. Vùng đất này nổi tiếng với khung cảnh núi non chập trùng đan xen với các cao nguyên đá rất thú vị và hùng vĩ. Rong ruổi thêm một đoạn nữa, cô bạn đã đến được Cổng trời Quản Bạ, nơi hoàn hảo để ngắm nhìn toàn cảnh vùng cao nguyên từ trên cao.

Tạm biệt Cổng trời Quản Bạ, Mavis Vi Vu Ký đã có dịp thử thách tay lái của bản thân trong hành trình phượt Dốc Thẩm Mã, đoạn dốc nổi danh của vùng đất này. Tại đây có nhiều em bé người dân tộc trên lưng gùi hoa cải vàng rất xinh, bạn có thể ghé lại chơi cùng các bé và chụp ảnh nhé. Qua hết con dốc Thẩm Mã sẽ đến được địa phận Lũng Cẩm, nơi có Nhà của Pao nổi tiếng. Đến với Nhà của Pao, Mavis Vi Vu Ký còn có cơ hội nhìn ngắm những cây đào đúng mùa hoa nở rực rỡ rất xinh. Những cánh đồng hoa rộng lớn ở đây chắc chắn sẽ là phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh check-in Hà Giang của bạn đấy!

Vào buổi tối, Mavis Vi Vu Ký đã lựa chọn Lô Lô Homestay làm nơi nghỉ ngơi. Homestay này tọa lạc trong ngôi làng yên bình dưới chân cột cờ Lũng Cú, rất thích hợp để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn phục hồi năng lượng sau chuyến đi dài. Giá cho một đêm tại đây dao động từ 80.000 VND đến 100.000 VND, bạn có thể tham khảo thử nhé. Đến đây, cô bạn được chị chủ homestay nấu bữa tối cho nữa đó, quá tuyệt luôn phải không nè?

Theo bài review Hà Giang 3N2Đ của Mavis Vi Vu Ký, ngày thứ hai của cô bạn hứa hẹn đầy thú vị khi ghé đến một loạt các điểm tham quan nổi tiếng như Cột cờ Lũng Cú, Dinh vua Mèo, Phố cổ Đồng Văn, dòng Nho Quế và cả tượng đài Con đường hạnh phúc nữa.

Sau khi thưởng thức bữa sáng là tô mì trứng, cô bạn đã check-out homestay, sau đó bắt đầu hành trình ngày thứ hai khám phá Hà Giang. Điểm đến đầu tiên của ngày thứ hai được Mavis Vi Vu Ký nhắc đến trong bài review Hà Giang 3N2Đ là Cột cờ Lũng Cú. Đứng từ điểm cao nhất ở đây, cô bạn đã có được tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra khung cảnh đồi núi, cánh đồng, bản làng nằm rải rác khắp nơi và cả nước bạn Trung Quốc nữa. 

Ngắm nhìn khung cảnh nơi Lũng Cú một hồi, Mavis Vi Vu Ký lại bắt đầu đi ngược về Đồng Văn. Điểm dừng chân tiếp theo của cô bạn chính là Dinh thự vua Mèo tại xã Sà Phìn. Dinh thự này là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Mông Cổ, Trung Quốc và cả Pháp nữa. Nếu đến đây, bạn còn có cơ hội được nghe kể những câu chuyện thú vị về văn hóa, cuộc sống của vua Mèo ngày trước và về những bà vợ tài giỏi của ông nữa đó.

Khi tham quan xong một vòng Dinh thự vua Mèo thì trời cũng đã dần ngả trưa. Lúc này, Mavis Vi Vu Ký lại tiếp tục rong ruổi cùng chú “xế cưng” thêm tầm 20km để về đến khu vực Phố cổ Đồng Văn. Đây là nơi cô bạn lựa chọn để dừng chân nghỉ ngơi trong bài review Hà Giang 3N2Đ đó. 

Vào buổi chiều khi trời đã dần mát mẻ hơn, Mavis Vi Vu Ký lại tiếp tục hành trình. Điểm đến tiếp theo được cô bạn lựa chọn là con đèo Mã Pí Lèng huyền thoại của đất trời Tây Bắc. May mắn là ngày Mavis Vi Vu Ký đến đây thì trời rất đẹp, không có sương mù nên cực kỳ lý tưởng để ngắm cảnh. Trong chuyến đi lần này, cô bạn chỉ đi tầm 1/3 đoạn đường đèo thôi, chủ yếu đi đến được điểm cao để ngắm nhìn cảnh dòng Nho Quế từ trên cao và cả khu vực tượng đài Con đường Hạnh Phúc nữa.

Đứng tại Con đường Hạnh Phúc, bạn sẽ có được tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra những con đường khúc khuỷu quanh co men theo triền đồi bên dưới và cả những dãy núi đá trùng điệp nối tiếp nhau nữa. Tuy nhiên, bạn chú ý di chuyển về Đồng Văn sớm thì Mã Pí Lèng không có đèn đường, chạy xe vào ban đêm tương đối nguy hiểm.  

Vào buổi tối của ngày thứ hai tại Đồng Văn, bạn có thể thưởng thức thắng dền. Đây là món đặc sản nổi tiếng của vùng cao nguyên đá đó.

Ngày cuối cùng trong bài review Hà Giang 3N2Đ của Mavis Vi Vu Ký sẽ bắt đầu bằng việc thưởng thức món bánh ướt ốp trứng và chén chấm chả hấp dẫn tại khu Phố cổ Đồng Văn. Điều cô bạn tâm đắc nhất trong ngày hôm nay phải kể đến hành trình chinh phục Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, chiêm ngắm khung cảnh kỳ vĩ từ trên cao và bên dưới là dòng Nho Quế vắt ngang tựa dải lụa đào mềm mại.

Theo lời Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ, hành trình về lại Hà Nội của cô bạn cũng rất thú vị khi dọc đường theo hướng từ Mèo Vạc về có vô số những cảnh sắc ấn tượng. Trong suốt chuyến đi, cô bạn đã được dịp chiêm ngắm khung cảnh những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp dọc theo triền đồi rất ấn tượng. Ngoài ra, nếu quan sát kỹ hơn một xíu, bạn sẽ nhìn thấy những ngôi làng ẩn mình sâu bên trong lòng thung lũng và được bao quanh bởi những dãy núi cao ngất. Tất cả vẽ nên bức tranh Hà Giang nên thơ nhưng cũng không đánh mất đi sự hùng vĩ vốn có của chốn cao nguyên đá. Tại đây, bạn có thể thỏa thích chụp ảnh, ngắm cảnh cũng rất thú vị đó. À, bật mí với các bạn là nhất định phải một lần chụp ảnh bên cột mốc km số 0 nổi tiếng tại vùng đất này nữa nhé.

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 3

Đứng từ điểm cao nhất nơi đèo Mã Pí Lèng, niềm tự hào của bao thế hệ người dân vùng cao nguyên đá, bạn sẽ có được tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra khung cảnh hùng vĩ cùng dòng Nho Quế tựa tấm lụa đào vắt ngang qua những triền đồi

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 4

Toàn cảnh Dốc Thẩm Mã khi nhìn từ điểm cao trên đồi. Con dốc này là niềm khát khao được một lần chinh phục của bao người yêu những chuyến đi viễn chinh

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 5

Một góc nơi con dốc huyền thoại. Chinh phục được con Dốc Thẩm Mã, bạn sẽ cảm thấy thật sảng khoái, phấn khích đến tột cùng

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 6

Đường xá tại Hà Giang chủ yếu là những đường chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe chạy với dáng tựa lưng vào núi và bên kia là vực thẳm sâu hun hút

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 7

Những nếp nhà truyền thống của người đồng bào vùng cao sinh sống tại vùng cao nguyên được tái hiện một cách chân thật, sống động qua khung cảnh ngôi Nhà của Pao nổi tiếng

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 8

Những ngôi nhà đất lợp tôn là hình ảnh quen thuộc gắn liền với cuộc sống bình dị của người đồng bào dân tộc vùng cao sống nơi cao nguyên đá 

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 9

Hình ảnh sương mây lãng đãng này đã trở thành điều thôi thúc bao trái tim bạn trẻ đam mê xê dịch một lần xách balo lên và đi chinh phục vùng cao nguyên xinh đẹp, bình dị này

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 10

Những con đường mòn men theo triền đồi nơi Hà Giang

Nghe Mavis Vi Vu Ký review Hà Giang 3N2Đ với những trải nghiệm thú vị 11

Sau hi nghe Mavis kể lại chuyến đi của mình, bạn đã muốn đến Hà Giang chưa?

Với hành trình review Hà Giang 3N2Đ của Mavis Vi Vu Ký, bạn chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm thú vị nếu tham khảo đó. Đừng quên chia sẻ những bức ảnh xinh cùng MIA.vn nếu có dịp đến đây nhé!