Cô nàng bay ra Hà Nội, dạo vài vòng sông Hồng và vườn hoa cúc họa mi tranh thủ check-in vài kiểu, đến tối đón xe giường nằm lên TP. Hà Giang tại bến xe Mỹ Đình, giá vé 200.000 đồng/người.

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 2

Cánh đồng hoa cúc tại Hà Nội trong review hành trình Hà Nội - Hà Giang. Ảnh: Lê Bình

Các bạn nên đi đêm từ Hà Nội lên Hà Giang là rạng sáng, các bạn có thể ngủ 1 đêm và nghỉ ngơi 1 xíu để chuẩn bị cho ngày mới. Lê Bình tới Hà Giang lúc 4H sáng, cô bạn thuê xe máy ở Hồng Gào, nghỉ ngơi một xíu và bắt đầu kiểm tra xe, các bạn nên kiểm tra thắng xe, ga xe vì đoạn đường phía trước là đèo và đèo thôi. 

6H30 cô nàng làm thủ tục thuê xe và nón bảo hiểm, cô chú khá thân thiện và vui tính, đến 9H là đến Cổng trời Quản Bạ, trên đường đi có trạm dừng chân, từ đây các bạn có thể thấy Núi đôi cô Tiên và hai bên đường được tô điểm bởi hoa tam giác mạch. 

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 3

Một tấm ảnh lãng mạn giữa đồng hoa tam giác mạch. Ảnh: Lê Bình

Vì chạy khá nhanh, nên khoảng 12h là đến Yên Minh, nghỉ lại, review hành trình Hà Nội - Hà Giang của Lê Minh cũng rất giống nhiều phượt thủ khác, hầu như đều chọn ăn trưa và nghỉ chân tại Yên Minh rồi tiếp tục hành trình. 

Nghỉ ngơi 1 tiếng, thì cô nàng đến Nhà của Pao và không mất vé vào như một số bạn khác có review, các bạn có thể thuê váy dân tộc để sống ảo, giá thuê 30.000 đồng/bộ. Chụp hình với Cánh đồng hoa tam giác mạch, 10.000 đồng/người. 

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 4

Check-in tại cổng trời Quản Bạ. Ảnh: Lê Bình

Sau đó, Lê Bình đến tham quan Dinh thự nhà họ Vương, rất nổi tiếng nhiều bạn biết đến khi đến Hà Giang, giá vé 10.000 đồng/người. Sau khi đã check-in đủ thứ, cô nàng đến Đồng Văn và nghỉ ngơi tại Bụi Homestay, không may mất điện và mọi người phải tắm trong màn đêm với ánh nến lung linh. Homestay có phục vụ ăn tối, lẩu 400.000 đồng/2 người, đồ ăn rất ngon nha, anh chị thân thiện uống rượu ngô và tâm sự cùng tụi mình suốt đêm. 

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 5

Tranh thủ check-in 1 tấm cũng rất gì và này nọ tại Dinh thự nhà Mèo. Ảnh: Lê Bình

Cô nàng dậy sớm và ăn bánh cuốn tại phố cổ, 35.000 đồng/bát, sau đó tiếp tục hành trình 25km lên Cột cờ Lũng Cú, thời tiết khá lạnh và ẩm, nên các bạn nhớ giữ ấm. Khoảng đến trưa, lại quay về phố cổ nghỉ ngơi và ăn trưa, tầm 2h30 chiều thì dạo thuyền trên sông Nho Quế, các bạn chú ý đường xuống bến tàu khoảng 8km, khá dốc và hẹp nên phải đi từ từ, lên hay xuống đều phải cẩn thận. Giá thuê thuyền 200.000 đồng/thuyền.

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 6

Chinh phục cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh: Lê Bình

Phải nói trong chuyến review hành trình Hà Nội - Hà Giang, Lê Bình cứ tấm tắc khen sông Nho Quế. Dòng sông xanh lục, uốn lượn quanh núi đồi, đẹp như tranh vẽ. Cô nàng mách nhỏ các bạn gái nếu muốn sống ảo chất lượng nên chọn những trang phục nổi bật như đỏ, vàng,... để có những quả ảnh chất nhất. 

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 7

Cô gái váy đỏ giữa dòng sông Nho Quế xanh rì. Ảnh: Lê Bình

Đến chiều khoảng 16H30, cô nàng Khám phá Mã Pí Lèng, leo lên mỏm đá “thần chết”.  

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 8

Thị trấn Đồng Văn mộc mạc đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Lê Bình

Hai ngày cuối cùng, cô nàng quay về Hà Nội và tận hưởng những ngày cuối cùng tại thủ đô. Nhưng vẫn không quên được đặc sản Hà Giang, các bạn nên thử các món như: Thắng cố, thắng dền, thịt trâu gác bếp, lẩu gà đen, bánh tam giác mạch, một số gia vị nổi tiếng như mắc khén, hoa hồi có thể làm quà,...

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của cô nàng xinh đẹp Lê Bình 9

Review hành trình Hà Nội - Hà Giang của Lê Bình tuy ngắn nhưng được cô nàng viết rất chi tiết và rõ ràng, hãy cùng note lại để chuẩn bị cho chuyến du hí sắp tới của các bạn đang có ý định du lịch miền Bắc, đất Hà Giang quả là một nơi thật đáng đến!