Nói thật, trước khi đi mình cứ nghĩ sa mạc thì ở đâu chẳng như nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cát với nắng. Nhưng khi đứng ở ranh giới Sa Pha Đầu (thuộc thành phố Trung Vệ, Khu tự trị Ninh Hạ), mình đã phải thốt lên: "Wow, đỉnh thực sự!".

Review Sa Pha Đầu: Lần đầu trải nghiệm cát đại mạc và sóng dữ Hoàng Hà 2

Sa Pha Đầu khiến mình bất ngờ vì một nửa là sa mạc hoang vu, một nửa lại là dòng Hoàng Hà sóng dữ cuồn cuộn. Ảnh minh hoạ: VNExpress

Tọa độ này có một vị trí cực kỳ độc đáo: nó nằm ngay điểm giao nhau giữa rìa đông nam sa mạc Tengger và khúc uốn của dòng sông mẹ Hoàng Hà.

Đứng từ trên đồi cát cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy một bên là những triền cát vàng uốn lượn lấp lánh như lụa, bên còn lại là dòng nước ngầu đục phù sa của sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn, phía xa xa lại là dãy núi Qilian sừng sững. Sự đối lập chan chát giữa một bên khô khốc, một bên ngập tràn nước tạo nên một khung cảnh tráng lệ, vừa hoang dại vừa có chút gì đó rất cô độc, đúng chất viễn tây mà mình hằng ao ước được chạm vào.

Tụi mình chọn đi vào tầm tháng 5 (mùa xuân - hè). Ban ngày trời nắng ráo, xanh ngắt, gió thổi lồng lộng nên dù nắng nhưng không bị đổ mồ hôi nhễ nhại như ở Việt Nam. Theo mình biết thì khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 là thời gian lý tưởng nhất để đi Sa Pha Đầu vì trời đẹp, ít bão cát.

Review Sa Pha Đầu: Lần đầu trải nghiệm cát đại mạc và sóng dữ Hoàng Hà 3

Tầm tháng 5 là thời điểm đẹp nhất để đến Sa Pha Đầu vì trời đẹp, không có hoặc rất ít bão cát, đi tham quan sa mạc hay check-in đều được. Ảnh minh hoạ: VNExpess

Các bạn nên tránh đi vào mùa đông (tầm tháng 11 đến tháng 3 năm sau). Đợt mình hỏi mấy anh người bản địa, các anh bảo mùa đông ở Nội Mông lạnh âm mười mấy độ, gió rít buốt thấu xương. Lúc đó thì các trò chơi hay ho như đi bè da cừu hay cưỡi lạc đà cũng đóng cửa hết vì nước đóng băng và gió quá mạnh, dù có đi cũng không thể trải nghiệm được.

3.1 Trượt cát 100m giữa tiếng chuông ngân

Trò đầu tiên mình thử là trượt cát từ độ cao hơn 100m với độ dốc đứng lên tới 60 độ. Cầm chiếc ván trượt bằng nhựa leo lên đỉnh đồi mà chân mình muốn ríu lại. Lúc nhân viên đẩy nhẹ một cái, chiếc ván lao vút xuống với tốc độ xé gió, cát bắn tung tóe. Do không giữ thăng bằng tốt nên khúc cuối mình bị lật ván, người ngợm đẫm cát nhưng mà vui dã man!

Review Sa Pha Đầu: Lần đầu trải nghiệm cát đại mạc và sóng dữ Hoàng Hà 4

Trượt cát mang đến cho mình cảm giác lao vút từ trên cao xuống rất đã! Ảnh minh hoạ: VNExpess

À, khi mọi người cùng trượt xuống, hàng triệu hạt cát cọ xát tạo nên một thứ âm thanh trầm bổng vang lên như tiếng chuông nhà thờ. Cảm giác vừa trượt vừa nghe tiếng cát "hát" thích lắm!

Đây là trò mình mong đợi nhất. Chiếc bè được làm bằng cách thổi phồng mười mấy bộ da cừu nguyên bản rồi kết lại dưới một cái khung tre thô sơ. Lúc mới bước xuống bè, nhìn dòng nước Hoàng Hà chảy xiết ngay dưới chân, mình lo lắng thực sự vì bè không có lan can gì cả.

Review Sa Pha Đầu: Lần đầu trải nghiệm cát đại mạc và sóng dữ Hoàng Hà 5

Ngồi bè xuôi dòng Hoàng Hà, khiến mình cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người trước mẹ thiên nhine. Ảnh minh hoạ: VNExpess

Nhưng khi bè trôi ra giữa sông, dập dềnh theo từng con sóng, ngắm nhìn vách sa mạc sừng sững bên bờ thì cảm giác sợ hãi đều biến mất. Mấy chú chèo bè còn nghêu ngao hát mấy bài dân ca vùng Ninh Hạ bằng chất giọng khàn đặc, nghe hoang dại và hào sảng kinh khủng.

Trò này chống chỉ định cho những bạn sợ độ cao nhé. Đường dây zipline dài hơn 800m, treo lơ lửng ở độ cao 54m nối hai bờ Hoàng Hà. Lúc bị đẩy ra khỏi bệ phóng, tim mình như bắn ra ngoài. Nhưng chỉ mất 3 giây định thần, cảm giác lướt đi giữa không trung, bên dưới là dòng sông cuộn chảy, hai bên là cát vàng lộng lẫy phấn khích vô cùng, cảm giác như mình đang bay xuyên qua một bộ phim điện ảnh vậy!

Sau một loạt trò tốn tim, mình chuyển sang một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn: cưỡi lạc đà băng qua sa mạc Tengger. Lần đầu tiên được leo lên lưng một chú lạc đà hai bướu to đùng, cảm giác nó lắc lư theo từng bước chân rất thú vị.

Review Sa Pha Đầu: Lần đầu trải nghiệm cát đại mạc và sóng dữ Hoàng Hà 6

Trong suốt hành trình, mình được tận hưởng cảm giác thong dong như đang làm chủ một vùng sa mạc rộng lớn. Ảnh minh hoạ: VNExpess

Đoàn lạc đà nối đuôi nhau đi chậm rãi trên những triền cát nhấp nhô vô tận, tiếng chuông đồng đeo trên cổ chúng vang lên lộc cộc giữa không gian bao la. Lúc này mà bật một bản nhạc không lời, quấn chiếc khăn rằn quanh cổ thì đúng chất một gã du mục thực thụ.

Cây cầu kính dài hơn 200m bắc ngang sông Hoàng Hà có lồng ghép mấy bức tranh hiệu ứng 3D nhìn như vách kính đang nứt toác. Nếu bạn nào sợ độ cao thì nên cân nhắc nha, vì cảm giác nhìn xuống bên dưới là dòng nước xiết cũng sẽ căng thẳng lắm.

Còn bạn nào mê tốc độ thì phải mua ngay vé xe Jeep đua địa hình trên cát (Sand Flushing). Anh tài xế chở tụi mình vút xe lao thẳng lên những đỉnh cồn cát dốc đứng rồi đột ngột đổ ụp xuống, tụi mình giật mình nhưng cũng sảng khoải lắm! 

Đã cất công đến Sa Pha Đầu thì đừng dại gì mà chơi ngày rồi về, phải ở lại một đêm trong sa mạc thì mới thấm hết cái đẹp của nơi này.

  • Khách sạn Ngôi Sao (Desert Star Hotel): Khu này thì thuộc hàng cao cấp tại đây rồi, phòng thiết kế như những túp lều khổng lồ giữa cát với kính cường lực bao quanh. Điểm đắt giá nhất là đêm đến, bạn chỉ cần tắt hết đèn trong phòng là có thể ngắm trọn vẹn cả dải ngân hà lấp lánh hiện ra ngay trước mắt.
  • Khu cắm trại "Space Capsule": Vì ví tiền có hạn nên tụi mình chọn ngủ ở các khoang tàu vũ trụ (Space Capsule) tại khu Yingsha Haomeng. Phòng ốc nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn xịn sò như phim khoa học viễn tưởng. Tối đến bước ra khỏi khoang tàu, ngồi bệt xuống đống cát còn hơi ấm, ngắm hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả đại mạc, cảm giác xao xuyến khó tả lắm.

Nói trước là đồ ăn ở đây mang đậm dấu ấn Hồi giáo nên sẽ ngập tràn thịt cừu và các loại gia vị cay nồng, bạn nào kén ăn thì nên chuẩn bị tinh thần hoặc mang theo ít mì tôm nhé. Còn với một đứa phàm ăn như mình thì đây là thiên đường!

Một số món ăn mình đã thử và mê tít có thể kể đến như:

  • Thịt cừu Tanyang: Mình gọi một phần thịt cừu xé tay chấm muối tiêu và một bát cừu hầm củ khởi. Thịt cừu mềm mướt, ngọt lịm, cắn một miếng là nước thịt ứa ra ngọt lịm.
  • Cá bồ câu sông Hoàng Hà: Thịt cá trắng, chắc và ngọt thơm, được sốt cay cay ăn đưa cơm cực kỳ.
  • Trà Bát Bảo: Đây là một loại trà truyền thống của người Hồi, gồm cẩu kỷ, táo đỏ, long nhãn... Vị trà ngọt thanh, uống đến đâu mát ruột đến đấy.
Review Sa Pha Đầu: Lần đầu trải nghiệm cát đại mạc và sóng dữ Hoàng Hà 7

Cá sông Hoàng Hà là món ăn khiến mình ấn tượng với phần thịt cá trắng, ngọt, thơm, ăn kèm sốt cay rất hợp. Ảnh minh hoạ: iViVu

Một số kinh nghiệm mình đúc kết được sau chuyến đi vừa rồi đều nằm ở dưới đây nha:

  • Về di chuyển: Mình bay từ Việt Nam sang Ngân Xuyên (thủ phủ Ninh Hạ), sau đó bắt tàu cao tốc mất tầm 1 tiếng để đến thành phố Trung Vệ. Từ ga Trung Vệ, tụi mình bắt một chiếc taxi chạy khoảng 20km là tới thẳng cổng khu du lịch Sa Pha Đầu, đường sá cực kỳ dễ đi.
  • Mẹo mua vé tiết kiệm: Vé vào cửa lẻ tầm 80 tệ (khoảng 280k VNĐ). Nhưng vì các trò chơi bên trong như đi bè, zipline, cưỡi lạc đà đều thu vé riêng và khá đắt, nên các bạn bắt buộc phải mua các gói combo (khoảng 285 - 399 tệ) ngay từ cổng nhé. Mua combo sẽ bao trọn gói xe điện di chuyển và hầu hết các trò chơi, tính ra rẻ hơn một nửa so với mua lẻ tẻ bên trong.
  • Đồ đạc cần mang: Sa mạc nắng gắt và gió to nên kính râm, kem chống nắng và một chiếc khăn choàng lớn để quấn mặt tránh cát là vật bất ly thân. Ngoài ra, hãy đi một đôi giày thể thao cổ cao để tránh cát lọt vào chân gây phồng rộp khi đi bộ trên cát nha.

Chuyến phượt bụi Sa Pha Đầu thực sự là một trải nghiệm nhớ đời đối với mình. Nó không chỉ mang lại những cú hít adrenaline từ đống trò chơi cảm giác mạnh, mà còn ném mình vào không gian bao la, hoang dại của đại mạc để thấy con người mình nhỏ bé đến nhường nào. Nếu bạn đã quá chán mấy thành phố xô bồ, thèm một cái gì đó bụi bặm, phong trần và đầy thử thách, thì hãy lên lịch xách balo tới Sa Pha Đầu ngay đi. Tin mình đi, cảm giác ngồi trên bè da cừu lướt sóng Hoàng Hà hay đứng giữa ngàn sao đêm sa mạc sẽ khiến bạn mê mệt cho mà xem!