Du lịch Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nổi tiếng là vùng đất sở hữu những dòng thác đẹp tuyệt mỹ nhờ có dòng sông Quây Sơn huyền thoại chạy qua.

Tại vị trí thượng nguồn, dòng sông này chia làm hai nhánh. Một nhánh đổ về xã Đình Phong hình thành nên thác Bản Giốc và nhánh còn lại len lỏi qua các bãi bồi, ghềnh đá chảy về xã Chí Viễn, gặp núi Thoong Lóng rồi đổ ào xuống tạo nên thác Cò Là.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 2

Thác Cò Là là một nhánh của dòng sông Quây Sơn. Ảnh minh họa: Tapchidongnama

Ngọn thác này nằm tại bản Ruộc, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Để di chuyển đến đây mình đã chọn đi bằng xe máy, bạn cũng có thể sử dụng ô tô cá nhân.

Hành trình của mình xuất phát từ thị trấn Trùng Khánh tiến về trung tâm xã Chí Viễn. Từ đây, mình tiếp tục chạy xe theo tuyến đường bê tông phẳng phiu băng qua xóm Nà Mu.

Khi đi qua khỏi Nhà máy thủy điện Thoong Gót khoảng 1km, mình đã chính thức đặt chân đến địa phận bản Ruộc và nhìn thấy dòng thác Cò Là hiện ra giữa đại ngàn.

Sở dĩ ngọn thác này mang cái tên độc đáo Cò Là bởi vì xung quanh khu vực dòng chảy mọc lên rất nhiều cây cò là. Đây là một loại cây thân gỗ nhỏ, từ bao đời nay đã được bà con người Tày bản địa hái về để làm các bài thuốc dân gian trị bệnh.

Thác Cò Là có độ cao khoảng 30m và sở hữu cấu trúc 3 tầng rõ rệt. Tại mỗi tầng thác, bàn tay sắp đặt của tạo hóa đã khéo léo bố trí những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, tạo nên những nấc thang xối nước trắng xóa.

Nhìn tổng thể từ trên cao, thác Cò Là có độ dốc không quá lớn, mang lại cảm giác hiền hòa, êm dịu giống như một dòng suối xanh ngọc mát mắt ôm lấy chân núi Thoong Lóng hùng vĩ.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 3

Dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ xuống. Ảnh minh họa: Tapchidongnama

Dưới mỗi chân tầng thác, dòng nước trong veo, sạch sẽ tích tụ lại thành các vũng nước, các hồ chứa không quá lớn, phẳng lặng như những tấm gương phản chiếu trọn vẹn nền trời xanh và những đám mây trắng lững lờ trôi.

Giữa gam màu xanh man mát của cỏ cây và núi đồi trập trùng, thác Cò Là xuất hiện giống như một bản tình ca sống động, rộn rã vui tai hòa cùng tiếng chim rừng hót líu lo đầy mê hoặc.

Xung quanh chân thác, người dân có bắc những cây cầu tre nhỏ xinh xắn uốn lượn ngang qua dòng nước. Đứng từ góc này, bạn có thể dễ dàng lấy được toàn cảnh vách đá 3 tầng phía sau, dòng nước đổ trắng xóa và bãi cỏ xanh mướt trải dài dưới chân để tậu về những bức ảnh kỷ niệm ưng ý nhất.

Cảm giác chênh vênh trên những thân tre giống như chơi cầu khỉ, rất thử thách và thú vị.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 4

Cây cầu tre bắc ngang qua dòng suối. Ảnh minh họa: Tapchidongnama

Với những ai đam mê mạo hiểm một chút giống mình, bạn có thể thử bước theo những ghềnh đá dọc bờ bãi để đi qua các tầng thác cao, cảm nhận bọt nước bắn vào mát rượi.

Nếu ghé thăm thác Cò Là vào những ngày hè oi ả, đừng quên mang theo một bộ đồ dự phòng để đắm mình, nghịch nước trong những vũng nước xanh trong vắt bên dưới chân thác nhé, vô cùng sảng khoái luôn nhé.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 5

Bạn có thể lội ngược lên ghềnh đá, cảm nhận dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân. Ảnh minh họa: Nguoinoitieng

Xung quanh thác Cò Là có rất nhiều bãi đất trống bằng phẳng được phủ những thảm cỏ xanh um mượt mà. Nhóm mình đã chuẩn bị sẵn lều bạt mang theo, cùng chút đồ ăn nhẹ và nước uống để tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời.

Ngồi lười biếng trên bãi cỏ, nhâm nhi miếng bánh và lắng nghe tiếng thác chảy róc rách vang vọng giữa thung lũng rộng lớn thực sự là liều thuốc chữa lành tuyệt vời cho tâm hồn.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 6

Quanh thác có nhiều bãi đất trống, phù hợp để cắm trại. Ảnh minh họa: Tapchidongnama

Một điểm cộng lớn của chuyến hành trình về với thác Cò Là là bạn sẽ được kết hợp tham quan bản Ruộc, bản làng cổ kính của đồng bào dân tộc Tày. Bản làng này nép mình yên bình bên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 7

Bản Ruộc mùa lúa chín tuyệt đẹp. Ảnh minh họa: Vov

Tùy thuộc vào thời điểm bạn xách ba lô lên và đi, bản Ruộc sẽ thiết đãi bạn những khung cảnh rất riêng:

  • Mùa mưa: Từ tháng 4 đến tháng 9, thác nước dồi dào, đổ nước mạnh mẽ và đầy sức sống nhất. Đặc biệt vào khoảng tháng 9, tháng 10, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả vào mùa lúa chín, uốn lượn quanh chân núi tạo nên bối cảnh thơ mộng hiếm nơi nào có được.
  • Mùa khô: Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, dòng thác trở nên dịu dàng, ôn hòa và tĩnh lặng hơn. Nếu đi vào mùa đông, bạn còn có cơ hội check-in cùng những cánh đồng hoa tam giác mạch bung nở sắc hồng trắng tinh khôi, lãng mạn khắp các thung lũng.

Dạo một vòng quanh các nếp nhà sàn truyền thống trong bản, trò chuyện cùng những người dân Tày chân chất, mến khách, mình đã được thưởng thức một bữa tiệc ẩm thực mang đậm phong vị Cao Bằng.

Đừng quên nếm thử món vịt quay 7 vị da giòn sần sật thơm mùi lá mác mật, lợn sữa quay nguyên con béo ngậy, đĩa bánh cuốn Cao Bằng chan nước súp xương nóng hổi và tráng miệng bằng một bát rau thắng dền ngọt bùi ấm bụng nhé.

Không nhé bạn. Đường từ thị trấn Trùng Khánh dẫn vào tận bản Ruộc hầu hết đã được đổ bê tông hóa khang trang, phẳng phiu. Xe máy hay ô tô gầm thấp đều có thể ra vào rất dễ dàng, chỉ có đoạn lối mòn ngắn đi bộ ra sát chân thác là đường đất tự nhiên thôi.

Hiện tại, thác Cò Là vẫn là một địa danh du lịch sinh thái cộng đồng nguyên sơ, chưa bị thương mại hóa nên hoàn toàn miễn phí vé vào cửa. Các bạn có thể tự do đến ngắm cảnh, tắm suối và cắm trại dã ngoại bãi cỏ.

Vì thác nằm độc lập bên rìa bản làng và chưa phát triển dịch vụ chuyên nghiệp, xung quanh thác không có quầy cho thuê đồ dã ngoại hay nhà hàng ăn uống. Nếu có ý định cắm trại qua đêm hoặc ăn trưa tại chỗ, bạn bắt buộc phải tự chuẩn bị lều bạt, bếp nướng và đồ ăn mang theo hoặc di chuyển vào trong bản Ruộc để thưởng thức ẩm thực tại nhà dân nhé.

Thác Cò Là Cao Bằng, dải lụa tuyệt đẹp giữa lòng Bản Ruộc 8

Bạn cần tự chuẩn bị lều trại, đồ ăn nước uống nếu muốn cắm trại lại thác Cò Là. Ảnh minh họa: Le Quang Nhut

Nước ở các vũng dưới chân thác rất xanh, sạch và mát rượi. Độ dốc của thác không quá lớn nên dòng chảy ở các hồ nước bệ hạ khá êm đềm. Tuy nhiên, lòng suối có nhiều khối đá lớn nhỏ nhấp nhô và có độ sâu thay đổi tùy theo mùa.

Nếu cho trẻ em xuống nghịch nước, người lớn bắt buộc phải giám sát chặt chẽ và nên trang bị áo phao bảo hộ cho các bé để đảm bảo an toàn.

Vẻ đẹp của thác Cò Là không nằm ở sự hùng vĩ, choáng ngợp mà nằm ở nét hoang dại hòa quyện cùng sự êm dịu, thanh bình sâu thẳm bên trong. Rời xa những ồn ào chen chúc, được đứng giữa một miền thiên nhiên chỉ có núi đồi, cỏ cây và dòng nước trong vắt đã giúp mình nạp lại nguồn năng lượng tinh thần tuyệt vời.

Bạn cũng đừng quên chuẩn bị một chiếc vali du lịch chất lượng từ MIA.vn để đồng hành trong chuyến đi này nhé.