Mỗi lần có dịp ghé thăm Hà Nội, mình luôn tự dành cho bản thân những khoảng thời gian tĩnh lặng để đi bộ quanh khu vực trung tâm. Trong số những góc nhỏ thân thương của thủ đô, vườn hoa Lý Thái Tổ luôn mang lại cho mình một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đây như một biểu tượng văn hóa sống động, nơi giao thoa giữa bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến và nhịp sống đương đại đầy năng lượng của người dân đất Hà Thành.

Vườn hoa Lý Thái Tổ: Điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội 2

Vườn hoa Lý Thái Tổ như nét chấm phá tĩnh tại duyên dáng giữa lòng thủ đô không ngừng đổi thay theo năm tháng. Ảnh minh hoạ: VNExpress

Đứng giữa không gian lộng gió này, ngắm nhìn những tán cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt sân đá hoa cương, mình mới thấu hiểu tại sao nơi này lại được ví như "phòng khách" của thành phố. Bất kể là buổi sớm mai sương mờ bảng lảng hay lúc hoàng hôn buông xuống rực rỡ, góc vườn này vẫn luôn dang tay đón nhận tất cả bằng sự bao dung, bình thản vốn có của mảnh đất kinh kỳ.

Để nói về vị trí của vườn hoa này thì mình chỉ có thể dùng từ "đắc địa" để mô tả. Nằm ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm thơ mộng, khuôn viên xanh này được ôm trọn bởi bốn tuyến phố trung tâm sầm uất bao gồm Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai và Ngô Quyền. 

Về di chuyển, mình thấy có rất nhiều phương án tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Nếu bạn thích sự chủ động, một chiếc xe máy sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bạn thong dong qua các con phố, xung quanh vườn hoa có khá nhiều điểm giữ xe nên mọi người không cần quá lo lắng.

Một trong những điều làm mình mê mẩn nhất khi tìm hiểu về các địa danh tại Hà Nội chính là những câu chuyện lịch sử ẩn giấu phía sau. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một quảng trường rộng lớn như hiện tại, toàn bộ vùng đất này nguyên là một phần khuôn viên của chùa Phổ Giác, một ngôi chùa cổ kính có từ lâu đời. Qua những biến động của thời gian và quá trình quy hoạch đô thị, diện mạo của khu đất đã hoàn toàn thay đổi.

Vườn hoa Lý Thái Tổ: Điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội 3

Vốn trước kia, Vườn hoa Lý Thái Tổ là một phần của chùa Phổ Giác. Ảnh minh hoạ: Báo Lao Động

Vào thời kỳ Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa đã lựa chọn nơi đây để xây dựng một vườn hoa mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây. Tại vị trí trung tâm, người Pháp từng cho đặt một bức tượng đồng mà người dân Hà Nội xưa thường gọi bằng cái tên dân dã là tượng "Bà đầm xòe" –thực chất đây chính là một phiên bản mini của tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng. Sau một thời gian, bức tượng này được di dời và thay thế bằng tượng của vị Toàn quyền Pháp Paul Bert, từ đó vườn hoa cũng chính thức mang tên ông trong suốt một giai đoạn lịch sử dài.

Sau khi đất nước giành được độc lập vào năm 1945, Thị trưởng tài hoa của thành phố lúc bấy giờ là bác sĩ Trần Văn Lai đã quyết định "Việt hóa" các địa danh. Ông đã đổi tên nơi đây thành vườn hoa Chí Linh, một cái tên gợi nhớ sâu sắc đến nghĩa quân Lam Sơn và truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa thần ngay tại hồ nước đối diện. Cái tên Chí Linh mang theo niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc của người dân thủ đô lúc bấy giờ.

Đến năm 1984, để thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, công viên này lại một lần nữa được mang tên Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Phải đợi đến năm 2004, nhân dịp kỷ niệm sự kiện khánh thành tượng đài vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long, nơi đây mới chính thức được mang tên vườn hoa Lý Thái Tổ. Trải qua bao thăng trầm, mỗi cái tên được lật mở giống như một chương sách đầy cảm xúc về lịch sử của thủ đô.

Khi bước chân vào khuôn viên vườn hoa, công trình đầu tiên thu hút toàn bộ ánh nhìn của mình chính là tượng đài Vua Lý Thái Tổ sừng sững uy nghiêm ở vị trí trang trọng nhất. Bức tượng được đúc bằng đồng nguyên chất với những thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng, chiều cao tổng thể của tượng là 10,1m nhằm ẩn ý nhắc nhớ về mốc son năm 1010, thời điểm nhà vua quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Trọng lượng của khối kiến trúc khổng lồ này lên tới khoảng 32 đến 34 tấn, tạo nên một bệ đỡ tâm linh vô cùng vững chãi.

Vườn hoa Lý Thái Tổ: Điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội 4

Mình thật sự ấn tượng trước tượng đồng của vua Lý Thái Tổ toạ lạc ở vị trí trang trọng nhất trong công viên. Ảnh minh hoạ: Redsvn

Ngắm nhìn bức tượng ở khoảng cách gần, mình thực sự bị ấn tượng bởi những nét chạm khắc tinh xảo và ý nghĩa thiết kế đầy tính nhân văn. Hình ảnh đức vua đầu đội mũ bình thiên, một tay ban phước lành cho trăm họ, tay còn lại trân trọng nâng niu cuốn "Chiếu dời đô" linh thiêng. Ánh mắt ông nhìn thẳng về hướng hồ Gươm, thể hiện tầm nhìn vượt thời gian và khát vọng cháy bỏng về một quốc gia độc lập, tự cường và phát triển bền vững muôn đời.

Nằm ngay phía sau khu vực tượng đài là một công trình kiến trúc mang đậm hơi thở châu Âu cổ kính, đó là Nhà Bát Giác, hay còn được người dân thế hệ trước gọi bằng cái tên thân thuộc là Nhà Kèn. Được chính thức khởi công xây dựng từ năm 1901, đây từng là nơi biểu diễn của các đội quân nhạc Pháp vào các ngày nghỉ tuần, phục vụ nhu cầu giải trí của giới quan chức và người dân thời bấy giờ.

Vườn hoa Lý Thái Tổ: Điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội 5

Nhà Bát Giác là công trình sở hữu kiến trúc Pháp cổ kính. Ảnh minh hoạ: TripAdvisor

Điều khiến mình thích thú nhất ở Nhà Bát Giác chính là sự giao thoa văn hóa vô cùng tinh tế trong đường nét kiến trúc. Dù được xây dựng bằng các loại vật liệu phương Tây kiên cố, nhưng phần mái của công trình lại được uốn cong nhẹ nhàng với những đường nét mô phỏng theo kiểu mái ngói đầu đao truyền thống trong kiến trúc đình chùa của Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa này tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa gần gũi, sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt.

Đối với mình, điều tuyệt vời nhất khi đến với vườn hoa Lý Thái Tổ không nằm ở những khối kiến trúc vô hình, mà nó nằm ở chính hơi thở cuộc sống bình dị diễn ra tại đây mỗi ngày. Nếu chịu khó thức dậy từ sáng sớm, bạn sẽ được hòa mình vào không khí trong lành, ngắm nhìn các cụ già khoan thai tập dưỡng sinh, đi quyền hay những nhóm trung niên khiêu vũ thể thao đầy năng lượng.

Vườn hoa Lý Thái Tổ: Điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội 6

Thong dong tản bộ tại đây, mình thật sự đã cảm nhận được nhịp sống thường nhật của người dân thủ đô. Ảnh minh hoạ: VOH

Đến khi chiều tà buông xuống, không gian nơi đây lại thuộc về thế hệ trẻ với một nhịp sống năng động hoàn toàn khác biệt. Tiếng lách cách của những đôi giày patin, tiếng bánh xe trượt ván va vào mặt sàn đá hay những pha biểu diễn xe đạp địa hình BMX đầy táo bạo của các bạn trẻ tạo nên một bức tranh thanh xuân vô cùng rực rỡ. Nơi đây cũng là khoảng sân chơi lý tưởng cho các gia đình đưa con nhỏ đến chạy nhảy, thả diều, giúp các em có không gian vận động quý giá giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Vào những ngày cuối tuần, vườn hoa Lý Thái Tổ khoác lên mình một tấm áo mới lộng lẫy và sôi động hơn rất nhiều nhờ các hoạt động nghệ thuật đường phố. Mình đã từng có một buổi tối thứ Bảy đứng chôn chân hàng giờ đồng hồ tại khu vực Nhà Bát Giác chỉ để lắng nghe chương trình "Âm nhạc cuối tuần". Những bản nhạc Jazz đầy ngẫu hứng, những giai điệu saxophone trầm bổng hòa quyện vào không gian lộng gió đã mang lại cho mình một cảm giác chill đúng nghĩa.

Nơi đây cũng là địa điểm được thành phố tin tưởng lựa chọn để tổ chức các lễ hội văn hóa quy mô lớn mang tầm quốc gia. Ấn tượng nhất phải kể đến không gian hoa xuân mỗi dịp Tết Nguyên Đán, toàn bộ khoảng sân rộng lớn sẽ được biến hình thành một thung lũng hoa rực rỡ với sự xuất hiện của hàng trăm gốc đào cổ thụ quý hiếm từ làng hoa Nhật Tân. Khung cảnh ngập tràn sắc xuân đó luôn thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách xúng xính áo dài đến du xuân, thưởng ngoạn.

Nếu bạn là một tín đồ yêu thích chụp ảnh như mình, vườn hoa Lý Thái Tổ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những góc máy không góc chết. Bạn có thể chọn góc chụp chính diện hướng lên tượng đài để lấy được nét uy nghiêm, hoành tráng của công trình, hoặc lùi lại phía sau để mượn những mảng tường vàng rêu phong của Nhà Bát Giác làm phông nền cho những bức ảnh mang phong cách hoài cổ.

Vườn hoa Lý Thái Tổ: Điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội 7

Một tips nhỏ là bạn có thể chụp chính diện hướng thẳng lên tượng đài để lấy được bao quát không gian của công viên. Ảnh minh hoạ: EVA

Một góc máy khác mà mình cực kỳ tâm đắc chính là khoảng không gian dưới những hàng cây cổ thụ già, nơi có những chiếc ghế đá hướng tầm nhìn thẳng ra mặt nước hồ Gươm xanh biếc. Vào những ngày mùa thu Hà Nội, khi những tia nắng vàng hanh hao xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất, chỉ cần đứng vào thôi là bạn đã có ngay một bức ảnh đậm chất thơ tình đất Hà Thành.

 Về thời điểm lý tưởng, nếu bạn muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, trong lành để chụp ảnh không bị dính người thì khung giờ từ 5h đến 7h sáng là sự lựa chọn hoàn hảo. Ngược lại, nếu bạn là người thích sự nhộn nhịp, muốn trải nghiệm không khí lễ hội đường phố thì khoảng thời gian sau 19h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ không làm bạn thất vọng.

Vì là không gian công cộng và phải đi bộ khá nhiều, việc lựa chọn những trang phục thoải mái, thấm hút mồ hôi tốt cùng một đôi giày thể thao êm ái là điều cực kỳ cần thiết. Ngoài ra, quanh khu vực này có rất nhiều tọa độ văn hóa nổi tiếng nằm sát vách nhau, nên sau khi tham quan vườn hoa, bạn có thể kết hợp lịch trình ghé thăm Đền Ngọc Sơn, check-in trước tòa nhà Bưu điện Hà Nội cổ kính hoặc đi bộ sang ngắm vẻ sang trọng của Khách sạn Metropole cách đó chỉ vài bước chân.

Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử với những lần thay tên đổi họ, vườn hoa Lý Thái Tổ vẫn đứng đó như một chứng nhân thầm lặng, lưu giữ trọn vẹn phần hồn cốt Thăng Long trong lòng một Hà Nội đang ngày càng hiện đại, phát triển. Đối với mình, việc được ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng mát của hàng cây cổ thụ, ngắm nhìn nhịp sống bình dị trôi qua tại góc vườn này là một trải nghiệm bình yên vô giá. Nếu bạn có dịp ghé thăm mảnh đất ngàn năm văn hiến, hãy dành một buổi chiều thong thả khoác balo đến đây để tự mình cảm nhận, lắng nghe những thanh âm trầm bổng của lịch sử và hòa chung nhịp đập với hơi thở cuộc sống của người dân Hà Nội hôm nay nhé!