Nguyễn Khánh Hoàng Anh - một bạn trẻ yêu thích du lịch, sau khi có một chuyến đi đến Phú Yên đã phải thốt lên rằng Phú Yên đẹp đến nao lòng và chúng ta đừng chỉ mải miết dập khuôn mảnh đất này với cụm từ “hoa vàng trên cỏ xanh nữa”. Theo Hoàng Anh, không chỉ có bãi Xép - bối cảnh chính của bộ phim điện ảnh ăn khách mới thơ mộng, mà mỗi góc tại Phú Yên đều là những vẻ đẹp khiến lòng người thưởng thức. Không những vậy, cô nàng 9X còn liệt kê một danh sách 20 điều tuyệt vời mà bản thân đã được trải nghiệm tại đây để làm hành trang cho những bạn trẻ có cùng đam mê xê dịch, thật là quá có tâm phải không nào.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 2

Cô nàng 9X Nguyễn Khánh Hoàng Anh đam mê du lịch đến mọi miền Tổ quốc

Hãy cùng MIA.vn tìm hiểu xem rốt cuộc những gì đã khiến Hoàng Anh phải thổn thức nhớ về Phú Yên nhé.

Tại mũi Điện, nơi đặt ngọn hải đăng Đại Lãnh, chính là cực Đông của Việt Nam. Tại đây chúng ta sẽ được bình minh sớm nhất, nhìn thấy những tia nắng đầu tiên chuẩn bị chiếu rọi khắp mảnh đất hình chữ S thân thương thật là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ phải không nào. 

Ngoài ra ngay dưới chân Mũi Điện còn là bãi Môn mộng mơ với làn nước trong vắt, sự hòa trộn tuyệt vời giữa sông và núi đã khiến cho nơi đây trở thành trải nghiệm tuyệt vời đầu tiên được Hoàng Anh nhớ đến khi nhắc về Phú Yên.

Tiếp theo, sau khi đón bình minh, Hoàng Anh đã chọn ghé qua ghềnh Đá Dĩa. Nếu có tìm hiểu về du lịch Phú Yên, chắc chắn bạn sẽ chẳng thấy lạ lẫm với địa danh vô cùng nổi tiếng này nữa. Nơi đây có kết cấu địa hình đặc biệt, với những tảng đá hình lăng trụ xếp liền kề nhau, được tạo ra từ hàng trăm ngàn năm trước do quá trình núi lửa phun trào. 

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 3

Ghềnh đá Dĩa với địa hình độc đáo là điểm nhấn của du lịch Phú Yên

Thông thường, người ta sẽ ví von hình thù đặc biệt của ghềnh Đá Dĩa rất giống một tổ ong khổng lồ vươn mình ra biển. Thế nhưng với một cô nàng gen Z như Hoàng Anh thì nơi đây còn độc đáo hơn nữa, khi liên tưởng đến bãi đáp đĩa bay của người ngoài hành tinh. Thật là sáng tạo phải không nào.

Bãi Xép thì đã chẳng còn xa lạ gì với chúng ta, là một bãi biển đẹp và thanh bình Theo cảm nhận của Hoàng Anh, điều đặc biệt nhất của bãi biển này chính là khi hoàng hôn buông xuống, những vệt nắng cuối ngày đổ trên thảm cỏ xanh và bụi xương rồng, mang đến một màu sắc đượm buồn man mác thật mới lạ.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 4

Hoàng Anh check-in bãi Xép

Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Cô nàng 9X đã rất thích thú khi quan sát rêu phong trên các bức tường nhà thờ, tận hưởng không khí trang nghiêm tại đây và có những bức hình sống ảo siêu ấn tượng.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 5

Nhà thờ Mằng Lăng với không gian cổ kính và trang nghiêm

Trong chuyến đi khám phá Phú Yên của mình, Hoàng Anh đã rất hài lòng khi tìm được một homestay vô cùng hợp ý. Với phong cách truyền thống, ngôi nhà được thiết kế rất nhẹ nhàng, vintage, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Không những vậy phía trước còn có hồ sen, hương sen ngào ngạt khắp căn phòng làm tâm trạng thêm phơi phới.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 6

Homestay mà Hoàng Anh lựa chọn đậm chất truyền thống xưa cũ

Xem thêm: Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách

Vốn đã quen sống tại phố thị Sài Gòn hoa lệ, thật khó có cơ hội để Hoàng Anh được ngắm nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ. Thế nên trong chuyến đi Phú Yên, khi rong ruổi trên các con đường vào buổi tối, cô nàng đã phải thốt lên ngỡ ngàng trước bầu trời đầy sao đêm. Có lẽ đây là những điều nhỏ nhặt mà chúng ta ít để ý nhưng lại là khoảnh khắc làm nên chuyến đi thật đáng nhớ cho cô nàng đam mê du lịch này.

Gành Đèn là ngọn hải đăng tại Vịnh Xuân Đài, thành phố Tuy Hòa. Được sơn hai màu trắng đỏ, nổi bật giữa bãi biển đầy nắng và gió. Gành Đèn để lại ấn tượng trong lòng cô nàng Hoàng Anh là nơi vô cùng yên tĩnh, giúp tâm hồn thư thái và bình yên.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 7

Gành Đèn xa xa mờ ảo trong ánh nắng chói chang

Tháp Nhạn là một công trình kiến trúc lâu đời của người Chăm pa. Nơi đây mang đậm vẻ đẹp truyền thống cổ kính và linh thiêng, với lối kiến trúc đầu đáo, ấn tượng. Đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng yếu ớt của thời khắc ngày tàn làm không gian càng thêm lung linh, huyền ảo.

Cầu gỗ Ông Cọp là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, được thiết kế đâm thẳng ra biển rất độc đáo. Vì thế đã khiến Hoàng Anh ấn tượng bởi cảm giác bước đi vừa cheo veo vừa thích thú, mỗi bước chân lại càng sâu ra biển hơn.

Bãi đê Xóm Rớ hay bờ kè Xóm Rớ là khu vực chắn sóng ở phường Phú Đông, Tuy Hòa. Thời gian trôi qua đã khiến nơi đây bao phủ trong một lớp rêu xanh mướt, theo từng đợt sóng, rêu cũng chuyển động mềm mại, thật ấn tượng phải không nào.

Phú Yên với tuyến đường sắt bắc ngang nên ngày đêm đều có tàu chạy qua. Giữa đêm khuya thanh vắng, một đoàn tàu sáng rực lao vun vút khiến Hoàng Anh liên tưởng đến tác phẩm Hai đứa trẻ nổi tiếng của Thanh Lam, thật là một cô nàng giàu óc sáng tạo.

Đến Phú Yên làm sao có thể bỏ lỡ món bánh hỏi lòng heo, và Hoàng Anh cũng không ngoại lệ. Cô nàng đã phải thốt lên đây là món ăn ngon quên lối về mà chẳng ở đâu có hương vị ngon như khi ăn tại Phú Yên được.

Bánh bèo Phú Yên chù ụ tôm thịt nhưng chỉ 1.000 đồng cho 1 cái, thật là một mức giá làm cô nàng đến từ Sài Gòn ngã ngửa vì bất ngờ.

Thật may vì Hoàng Anh là cô nàng rất dễ ăn, có thể ăn được hành nên món bánh canh hẹ vẫn rất hấp dẫn. Tuy nhiên cô nàng khá bất ngờ về cách người Phú Yên phủ một lớp đầy hẹ như thế lên tô, trông có hơi lạ mắt một chút.

Vũng Rô là vịnh biển với 3 bề được bao phủ bởi núi. Địa thế này giúp nơi đây mang một vẻ đẹp hùng vĩ diệu kỳ, là cảng biển rất nhiều tàu thuyền neo đậu. Vì thế đến Vũng Rô, du khách không chỉ được tắm biển mà còn được thưởng thức hải sản tươi sống với mức giá cực rẻ.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 8

Vũng Rô thanh bình và vang vọng tiếng còi tàu

Đầm Ô Loan là khu vực đầm nước lợ rộng lớn của Phú Yên. Tại đây nổi tiếng với hàng loạt nhà hàng hải sản cũng những món ăn thơm ngon. Trong đó sò huyết là đặc sản nổi tiếng nhất và cũng đã dễ dàng chinh phục được khẩu vị cô nàng Hoàng Anh.

Theo lời Hoàng Anh kể, chỉ mới 7h tối đường sá Phú Yên đã thưa thớt, ít đèn đường nên tối thui. Đối với một cô nàng đến từ “Sài Gòn không bao giờ ngủ" thì đây thật sự là một điều khá kỳ lạ.

Đến Phú Yên là lần đầu Hoàng Anh được thưởng thức món mắt cá ngừ đại dương. Ban đầu cô nàng có hơi sợ, nhưng khi ăn rồi thì phải công nhận đây là một món ăn siêu ngon.

Vịnh Xuân Đài từ lâu đã được biết đến là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất của Phú Yên. Khung cảnh bình yên, xa xa là những tiếng còi tàu hú vang làm lòng người thêm nhẹ nhõm, một ngày nữa khép lại trên mảnh đất xinh đẹp này.

20 điều tuyệt vời tại Phú Yên - Đâu chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh 9

Hoàng Anh vô cùng hạnh phúc trong những ngày ở Phú Yên

Khi trời hừng đông, trên đường đến Mũi Điện ngắm bình minh, Hoàng Anh đã phát hiện ra rằng cung đường này cô cùng đẹp. Một bên là biển với màu nước xanh ngọc trong veo, một bên là núi chìm trong màu xanh im lìm buổi sáng. Cảm giác chạy xe vừa mát mẻ vừa thích thú này là điều mà Hoàng Anh khó có thể nào quên.

Trên đây chúng ta vừa cùng theo chân cô nàng nguyễn Khánh Hoàng Anh khám phá về Phú Yên từ những góc độ thật mới lạ. Hi vọng với những kinh nghiệm này, du khách sẽ có một chuyến đi đến Phú Yên với thật nhiều trải nghiệm mới mẻ nữa nhé.