Hà Nội là một vùng đất kinh kỳ với ngàn năm văn hiến lịch sử. Những địa danh như Hồ Hoàn Kiếm, Ô Quan Chưởng… qua bao thế hệ vẫn gìn giữ được vẻ đẹp cổ kính, nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chất Tràng An. Không cần phải di chuyển xa xôi ở ngoại thành, trong trung tâm thủ đô vẫn có những điểm đến lãng mạn, nên thơ và đậm chất trữ tình. Một trong những điểm được người dân Hà Nội và các tín đồ du lịch phương xa lui tới nhiều chính là Hồ Tây. Hãy để MIA.vn mang đến cho bạn vẻ đẹp lãng mạn của hoàng hôn Hồ Tây qua những bức ảnh của bạn Tú Phạm. 

Hoàng hôn Hồ Tây chính là một đặc sản vô cùng lãng mạn của thủ đô Hà Nội. Hiếm có đô thị nào trên cả nước Việt Nam sở hữu một cảnh quan lãng mạn và nhẹ nhàng đến thế. Vào những dịp cuối tuần, Hồ Tây lúc nào cũng đông đúc người dân địa phương hay các vị khách nơi xa đến tận hưởng hoàng hôn lúc chiều tà. Vẻ đẹp ấy bao giờ cũng mang lại cho người chiêm ngưỡng những dòng xúc cảm đặc biệt, sâu lắng mà không dễ gì có được. 

Người dân Hà Nội thường chọn ngắm hoàng hôn Hồ Tây ở khu vực đường Thanh Niên. Vào khoảng gần 5 giờ chiều, dòng xe bắt đầu tấp nập tại con đường này. Người người từ những nơi khác tập trung tại đây để chiêm ngưỡng hoàng hôn. Có những hôm, mặt trời phải đến gần 7 giờ tối mới lặn xuống, thế nhưng, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để chiêm ngưỡng một khung cảnh đắt giá trời cho. 

Hoàng hôn thường đến và đi khá nhanh. Khoảnh khắc mặt trời lặn thường chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn. Nếu chậm chân, bạn có thể bỏ lỡ một khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn trong nội đô Hà thành.

Đến săn hoàng hôn Hồ Tây vào những ngày đầu tháng 9, Tú Phạm đã check-in được một loạt ảnh đầy sắc màu và vô cùng lãng mạn. Không giống với Hồ Hoàn Kiếm, khung cảnh nơi đây rộng lớn và bạt ngàn hơn. Với quang cảnh ấy, những tòa nhà bên kia bờ hồ bắt đầu lên đèn và khoe sắc dưới bầu trời rực hồng của ánh mặt trời đang dần buông xuống. Bộ ảnh được chàng trai này chia sẻ trong Cộng đồng Check in Vietnam và nhận về lượt tương tác khá tốt. 

Chiêm ngưỡng hoàng hôn trong một buổi chiều thu lặng lẽ, Tú Phạm đã kịp ghi lại những khoảnh khắc quý giá nhất trên bờ hồ bao la rộng lớn này. Cả một vùng trời ửng hồng khoe sắc qua từng bức ảnh đặc biệt của chàng photographer Tú Phạm. Hãy cùng chúng mình chiêm ngưỡng vẻ lãng mạn, trầm mặc của hoàng hôn Hồ Tây qua những bức ảnh xinh đẹp này nhé!

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 2

Hoàng hôn Hồ Tây buông xuống tạo nên một khung cảnh lãng mạn cho cả vùng trời thủ đô

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 3

Trong ánh hồng của mặt trời đang dần buông xuống, không khí Hồ Tây càng trở nên lãng đãng, nhẹ nhàng và trầm lắng hơn 

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 4

Bên kia bờ hồ, không gian có phần rực rỡ bởi những tòa nhà bắt đầu lên đèn, thắp sáng cả một đô thị nhộn nhịp giữa lòng thủ đô

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 5

Bức ảnh ngăn đôi sắc thái màu tạo nên một cảm giác thú vị khi chiêm ngưỡng 

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 6

Ở góc trời khác, ánh nắng nhuộm mây vàng rực, tạo nên một không gian như chốn thần tiên trong chuyện cổ tích

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 7

Khi mặt trời dần khuất dạng là lúc khung cảnh Hồ Tây trở nên lãng mạn nhất

Chiêm ngưỡng hoàng hôn Hồ Tây, vẻ lãng đãng như khúc tình ca da diết 8

Tất cả cảnh vật như được nhuộm một màu đỏ hồng đượm buồn, sâu lắng và không kém phần bí ẩn

Trong những ngày mùa thu, hoàng hôn Hồ Tây như mang một vẻ đẹp sâu lắng, nhẹ nhàng và trầm mặc. Đây là cảnh sắc bạn đừng nên bỏ lỡ khi ghé thăm thủ đô. Ngoài ra, bạn có thể tham quan vẻ đẹp của các điểm đến khác tại vùng đất này. Hãy truy cập ngay Cẩm nang du lịch Hà Nội để không bỏ lỡ những cảnh đẹp khi đến với thủ đô bạn nhé!