Cách Hà Nội không xa, xã Mê Linh hiện ra như một thung lũng hoa giữa đồng bằng. Vào những ngày giáp Tết, nơi này tấp nập người mua, kẻ bán, kẻ háo hức tìm hoa về bày biện, người lặng lẽ ngắm từng cánh nở, như tìm chút yên bình sau một năm bộn bề.

Mỗi sớm mai, khi sương vẫn còn đọng trên những cánh hoa hé nở, chợ hoa Mê Linh đã thức dậy với sắc màu và nhịp sống riêng. Nơi đây không chỉ là điểm đến của người mua bán, mà còn là chốn ghé chân cho kẻ yêu cái đẹp. Ở đó, mọi sắc màu đều có tiếng nói. Hoa ở Mê Linh được nuôi dưỡng bằng đam mê và bàn tay cần mẫn của người trồng. Mỗi bước chân dạo giữa khu chợ là một bước giữa mùa xuân bất tận.

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 2

Hoa được vận chuyển đến chợ hoa Mê Linh trong ngày và bảo quản lạnh để đảm bảo độ tươi. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Nằm nép mình bên quốc lộ 23B, thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, chợ hoa Mê Linh chỉ thực sự “nở rộ” khi phố thị đã yên giấc. Từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng, chợ đón dòng người tấp nập, kẻ mua người bán, tay xách nách mang hoa tươi để kịp giờ về phố. Cách không xa sân bay Nội Bài, nơi đây thuận tiện cho cả dân buôn lẫn khách phương xa ghé thăm.

Chuyện kể rằng, người dân Mê Linh đã bén duyên với hoa từ thời nhà Trần. Lúc ấy còn chưa gọi là nghề, mà chỉ là thú chơi tao nhã. Nhưng phải đến thế kỷ trước, hoa mới thực sự bén rễ sâu vào đời sống, trở thành nguồn sống và niềm tự hào của bao thế hệ.

Những năm gần đây, khi nhu cầu thị trường tăng cao, Mê Linh vươn mình trở thành trung tâm phân phối hoa lớn nhất miền Bắc. Mỗi độ giáp Tết, làng hoa bừng lên như bức tranh xuân sống động. Hàng vạn bông hoa được thu hoạch, chuyển đi khắp nơi. Không chỉ mang giá trị thương mại mà làng hoa Mê Linh còn là truyền thống, là ký ức được người dân gìn giữ qua từng luống hoa, từng nụ cười trong sương sớm.

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 3

Làng hoa Mê Linh có truyền thống lâu đời và là sinh kế cho nhiều người dân khu vực Mê Linh. Ảnh: Bảo Ân/Group Việt Nam Ơi!

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 4

Các loại hoa đa dạng ở đây sẽ được bày bán tại khu vực chợ hoa Mê Linh. Ảnh: Báo Công Lý

Hoa hồng biểu tượng của chợ hoa Mê Linh: Ở đây, hoa hồng chiếm trọn trái tim kẻ yêu hoa. Từ hồng đỏ, hồng phấn đến hồng cam, từng bông một đều được chọn lọc kỹ càng. Những bông hồng này còn gửi gắm cả sự lãng mạn, dịu dàng, được nhiều khách du lịch Hà Nội ưu ái lựa chọn.

Hoa cúc tượng trưng cho may mắn: Hoa cúc Mê Linh mang nhiều dáng vẻ, từ cúc vàng rực đến cúc trắng tinh khôi. Người Hà Nội chuộng cúc mỗi dịp Tết, vì đó là lời chúc cho sự trường thọ và bình an.

Hoa ly mang vẻ đẹp kiêu sa: Ly ở chợ hoa Mê Linh nở to, thơm ngát. Chọn một bó ly là chọn cho mình sự tinh tế, bởi nó mang dáng dấp của sự sang trọng, quý phái.

Hoa lan – Nét đẹp bền lâu: Lan Mê Linh không cần phô trương. Vẻ đẹp của nó nằm ở độ bền, sự kiêu hãnh và thanh cao. Người ta thường mua lan để trang trí bàn thờ, hoặc gửi biếu như món quà ý nghĩa.

Hoa đào dịp Tết đến: Không thể thiếu đào mỗi mùa xuân. Chợ hoa Mê Linh nổi tiếng với đào bích, đào phai, mỗi nhành đều như mang cả mùa Tết về nhà. Ngoài ra hoa đào ở đây còn giữ hồn dân tộc, mang đậm tính biểu trưng cho ngày xuân thêm phần trọn vẹn.

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 5

Hoa ly là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Hoa phong phú: Dường như chưa nơi nào có nhiều hoa và chủng loại như ở đây. Đi vài bước lại thấy một loài mới.

Giá phải chăng: Mua hoa tại nguồn bao giờ cũng rẻ. Hoa tại chợ hoa Mê Linh không qua trung gian, không bị đội giá.

Không gian thoáng đãng: Chợ hoa Mê Linh trải rộng, không bị gò bó. Người mua thong thả lựa chọn, người bán niềm nở chào mời.

Nơi giao thoa của những tâm hồn yêu hoa: Chợ không chỉ có hoa mà có cả người. Những người đến từ khắp nơi, mang theo đam mê, chia sẻ kinh nghiệm, kể chuyện trồng trọt như kể chuyện đời. Chính điều đó tạo nên một không gian mua bán, gặp gỡ, giữa con người và giữa những tâm hồn cùng rung động trước cái đẹp.

Điều đặc biệt của chợ Mê Linh không nằm ở số lượng hoa, mà ở không khí. Đó là nhịp sống hối hả giữa đêm. Là đôi tay thoăn thoắt bó hoa của người phụ nữ. Là chiếc xe chở đầy sắc xuân phóng vút trong sương sớm. Là tiếng rao trầm đục và những cái bắt tay nhanh gọn giữa người bán, người mua. Ở đây, hoa là công cụ mưu sinh, là niềm tin, là một phần máu thịt của người dân Mê Linh.

Xa trung tâm: Theo kinh nghiệm du lịch thì thời gian di chuyển đến đây có thể hơi lâu, nhưng đổi lại là chuyến đi thư giãn và nhiều ảnh đẹp.

Đông vào dịp lễ: Cận Tết, người đổ về chợ hoa Mê Linh đông nghẹt. Nhưng chính cái đông đó lại khiến chợ thêm sinh khí. Miễn là bạn chọn đúng thời điểm và biết cách hòa mình.

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 6

Chợ hoa Mê Linh càng thêm phần náo nhiệt mỗi dịp lễ Tết. Ảnh: © Cổng thông tin điện tử Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 7

Ngoài hoa tươi thì ở đây còn bán cả hoa trang trí. Ảnh: © Cổng thông tin điện tử Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

Thời điểm lý tưởng nhất để bước chân vào khu chợ hoa là khi ánh nắng đầu ngày còn chưa gắt. Càng đến sớm, bạn càng có cơ hội chọn được những đóa hoa tươi tắn nhất, chưa bị chạm tay nhiều. Đó là lúc người bán còn thong thả, sẵn sàng trò chuyện và giới thiệu hoa với tất cả nhiệt tình.

MIA.vn khuyên bạn nên mang theo túi vải lớn hoặc bao gói riêng là cách tốt nhất để giữ hoa không bị dập nát. Những cánh hoa mỏng manh rất dễ tổn thương nếu nhét vội vào cốp xe hay xách tay trần. Hãy dành cho hoa một chỗ ngồi đàng hoàng, bởi vì chúng xứng đáng với điều đó.

Trước khi thanh toán bạn đừng quên ngắm nghía kỹ từng bông hoa. Tìm dấu hiệu của héo úa, vết dập, cánh rụng. Nếu có bất thường, hãy lên tiếng ngay vì không ai muốn mang về những cành hoa kém sắc trong mùa lễ hội.

Chợ rộng, người đông nhất là trong dịp Tết, bạn sẽ đi bộ nhiều. Hãy mặc quần áo nhẹ, thoải mái, giày dép dễ chịu để không bị mất hứng chỉ vì… đau chân.

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 8

Nhiều người còn đến chợ hoa Mê Linh vì mục đích check-in. Ảnh: Báo Công Lý

Không xa chợ hoa là đền Hai Bà Trưng, nơi thờ hai nữ anh hùng lẫm liệt của dân tộc. Đến đây bạn vừa được viếng bái vừa được lắng nghe câu chuyện của những người phụ nữ làm rạng danh non sông.

Địa chỉ: Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội

Cách chợ hoa Mê Linh một đoạn, làng gốm Bát Tràng chào đón bạn bằng tiếng lò gốm tí tách và mùi đất nung thân quen. Bạn có thể tự tay nặn thử một chiếc chén, dạo chợ gốm và mang về một món quà có hồn.

Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 8h30 đến 16h

Website: www.langgombattrang.org

Ngôi làng đá ong cổ kính này sẽ đưa bạn trở về thời quá vãng. Những mái nhà rêu phong, cổng làng trầm mặc và con đường đất gồ ghề kể chuyện quá khứ bằng ngôn ngữ của lặng yên. Có thể nói làng cổ Đường Lâm là bức tranh sống động về nếp xưa.

Địa chỉ: Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Giờ mở cửa: 8h đến 17h

Liên hệ: 0366473532

Chợ hoa Mê Linh Hà Nội nơi giao thoa hương sắc và nhịp sống 9

Không gian dung dị độc đáo của làng cổ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Mỗi chuyến đi tới chợ hoa Mê Linh là một lần trở về với thiên nhiên. Người ta không chỉ mua hoa, mà còn tìm lại chút an yên trong lòng. Ở đó, không khí khác, nhịp sống chậm lại, và vẻ đẹp thì luôn hiện hữu, từ những bông hồng rực đến ánh mắt người bán hàng thân thiện. Để chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn thì đừng quên sắm sửa một chiếc vali xịn, nhớ ghé MIA.vn để lựa chọn mẫu mã nhé.