Nhiều người nghĩ Nội Mông chỉ có cỏ và ngựa, nhưng khi đặt chân đến Hohhot (hay còn gọi là Huhehot), mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đây là thủ phủ, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả vùng Nội Mông.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 2

Hohhot mang vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, với những tòa nhà chọc trời cùng tồn tại song song với các ngôi chùa cổ kính. Ảnh minh hoạ: TripAdvisor

Điều làm mình mê mẩn nhất ở Hohhot chính là sự giao thoa văn hóa cực kỳ độc đáo. Bạn sẽ bắt gặp những biển hiệu chữ chạy song song hai ngôn ngữ: tiếng Trung và chữ Mông Cổ truyền thống viết dọc nhìn rất nghệ thuật. Ngay giữa lòng đô thị sầm uất với hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, những ngôi chùa Tây Tạng cổ kính, mái ngói vàng rực vẫn đứng uy nghiêm dưới bóng hoàng hôn.

Đối với mình, Hohhot chính là chiếc "cửa ngõ" hoàn hảo nhất để những đứa mê dịch chuyển bắt đầu hành trình chạm vào giấc mơ du mục. Đây là nơi mình có thể vừa tận hưởng được sự tiện nghi của thành phố lớn, vừa dễ dàng bắt chuyến xe lao thẳng ra thảo nguyên bao la.

Trước khi đi, mình đã phải tìm hiểu rất kỹ về thời tiết ở đây vì khí hậu Nội Mông khá khắc nghiệt. Dưới đây là cảm nhận và kinh nghiệm thực tế của mình:

Mình chọn đi vào cuối tháng 7 và phải công nhận đây là quyết định sáng suốt nhất đời. Khí hậu lúc này siêu dễ chịu, ban ngày có nắng nhưng không hề oi bức như Việt Nam, gió thổi lồng lộng, tối đến lại se se lạnh cực thích. Đây là lúc thảo nguyên Xilamuren khoác lên mình chiếc áo xanh mướt, bầu trời trong vắt như một tấm kính khổng lồ.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 3

Hohhot những ngày tháng 7 là sự kết hợp giữa nắng ấm vào ban ngày và mát mẻ, có đôi chút se lạnh khi đêm về. Ảnh minh hoạ: China Exploring

Đặc biệt, nếu đi trúng tháng 7 và tháng 8, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội Nadam nữa đó. Đây là ngày hội truyền thống lớn nhất của người Mông Cổ với các cuộc thi đấu vật, đua ngựa, bắn cung cực kỳ mãn nhãn.

Một người bạn bản địa kể với mình rằng, mùa xuân (tháng 4 - 5) ở Hohhot bắt đầu ấm dần nhưng gió rất mạnh và thường có bão cát. Lúc này, Hohhot "nắng mưa thất thường" nên khá khó lên lịch trình ngoài trời.

Còn mùa đông (tháng 11 - 3 năm sau) thì ôi thôi, cái lạnh cắt da cắt thịt có thể xuống tới -20 độ C, tuyết phủ trắng xóa mọi nẻo đường. Nếu bạn là người chịu lạnh giỏi và muốn ngắm nhìn một Nội Mông tĩnh lặng, phủ đầy tuyết trắng như trong phim cổ trang thì đây cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử. Tuy nhiên, các hoạt động trên thảo nguyên lúc này hầu như đều đóng cửa nhé.

Để đi Hohhot, bạn cần bay khoảng 2 chặng, sau đó di chuyển tiếp về trung tâm thành phố. Chi tiết hơn thì ở dưới đây nè:

Hiện tại vẫn chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Sân bay quốc tế Baita (HET) của Hohhot. Hôm đó, mình chọn bay của hãng China Southern Airlines, quá cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó nối chuyến đến Hohhot. Sân bay Baita nằm cách trung tâm thành phố khoảng hơn 14km, di chuyển vào trung tâm khá nhanh. Bạn cũng có thể chọn quá cảnh ở Bắc Kinh hoặc Hạ Môn tùy thuộc vào giá vé và giờ bay phù hợp với mình nhé.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 4

Mình chọn bay cùng China Southern Airlines vì dịch vụ của hãng khá ổn, và thời gian cũng hợp lý nữa. Ảnh minh hoạ: TripAdvisor

Một số phương tiện di chuyển về trung tâm thành phố mà bạn có thể chọn như:

  • Taxi: Ngay khi ra khỏi sân bay, bạn có thể đón taxi. Kinh nghiệm của mình là cứ yêu cầu tài xế bật đồng hồ tính tiền (gọi là "Dǎ biǎo") để tránh bị "chém giá".
  • Tàu cao tốc: Nếu bạn kết hợp đi Bắc Kinh trước rồi mới sang Hohhot giống mình, tàu cao tốc là lựa chọn số 1. Chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi tàu là bạn đã có mặt tại ga Hohhot, cực kỳ êm ái và đúng giờ.

Bạn nhớ tải ngay ứng dụng Amap (Gaode Maps) để tìm đường (nó chính xác hơn Google Maps ở Trung Quốc rất nhiều). Để gọi xe, hãy dùng tính năng gọi xe công nghệ tích hợp ngay trong app Alipay hoặc tải app Didi. Chỉ cần nhập điểm đến bằng tiếng Trung , xe sẽ đến đón tận nơi, không cần biết tiếng vẫn đi lại vèo vèo.

Hohhot có một bề dày lịch sử khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dưới đây là 3 tọa độ trong thành phố mà mình ấn tượng nhất:

Đây là ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng cổ nhất vùng, được xây dựng từ thế kỷ 16. Bước qua cánh cổng chùa, mình như lạc vào một không gian hoàn toàn khác, tĩnh mịch và phảng phất mùi hương trầm. Điều mình ấn tượng nhất ở đây là bức tượng Phật bằng bạc nguyên chất cao gần 3 mét, nặng tới 3.000kg. Ngắm nhìn những bức tượng rồng chạm khắc tinh xảo quanh các cột trụ lớn, mình thực sự khâm phục tài hoa của những người thợ thủ công xưa.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 5

Đại Chiêu là cổ tự lâu đời của Hohhot, được xây dựng từ thế kỷ 16 với bức tượng Phật đúc từ bạc nguyên chất nặng gần 3 tấn. Ảnh minh hoạ: Trip

Bảo tàng siêu to khổng lồ với kiến trúc mô phỏng hình mây lượn độc đáo. Mình đã lóa mắt trước bộ sưu tập hóa thạch khủng long thời Mesozoi được khai quật ngay tại Nội Mông. Thêm vào đó, khu trưng bày trang phục, vũ khí và các vật dụng đời sống du mục của người Mông Cổ qua các thời kỳ thực sự rất sống động, giúp mình hiểu sâu hơn về vùng đất này trước khi đi ra thảo nguyên.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 6

Điều mình thật sự ấn tượng tại bảo tàng là bộ sưu tập hoá thạch khủng long - lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng luôn ý. Ảnh minh hoạ: Prior

Ngôi chùa này mang một phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với các ngôi chùa Trung Hoa truyền thống. Được xây dựng từ thế kỷ 18, chùa có năm ngọn tháp nhỏ phía trên, mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo Ấn Độ kết hợp với Mật Tông Tây Tạng. Trên các bức tường tháp được chạm khắc hàng nghìn bức tượng Phật nhỏ và các dòng kinh văn bằng tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng và tiếng Mông Cổ. Lên hình check-in ở đây thì vừa deep vừa độc lạ luôn!

Rời xa trung tâm thành phố tầm 1-2 tiếng chạy xe, một thế giới thiên nhiên kỳ vĩ mở ra trước mắt mình. Đây mới chính là "đặc sản" khiến mình mong chờ nhất trong cả hành trình.

Cách Hohhot khoảng 100km, Xilamuren đón mình bằng một dải lụa xanh ngút ngàn chạy dài đến tận chân trời. Tại đây, mình đã được trải nghiệm cảm giác phi ngựa bắn cung như một người du mục thực thụ (tất nhiên là có người dắt ngựa hộ vì mình nhát gan lắm). Cảm giác gió thảo nguyên thốc vào mặt, xung quanh là đồng cỏ bao la nó tự do tự tại kinh khủng.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 7

Xilamuren là nơi thật sự "hiện thực hoá" ước mơ được hoá thân thành du mục của mình. Ảnh minh hoạ: Mangolia Live

Tối đến, tụi mình được trải nghiệm nghi thức đón khách nồng hậu bằng rượu cao lương của người dân địa phương, sau đó đốt lửa trại và ngủ đêm trong những chiếc lều Mông Cổ (Yurt). Đêm hôm đó, chỉ cần mở cửa lều bước ra ngoài là cả một bầu trời sao dày đặc, đẹp đến nghẹt thở.

Nằm ở vùng Ordos lân cận, sa mạc Xiangshawan là một thế giới hoàn toàn đối lập với màu xanh của thảo nguyên. Nơi này nổi tiếng với hiện tượng "cát hát" kỳ lạ: khi trượt từ trên cồn cát cao xuống, cát chuyển động và phát ra những âm thanh trầm hùng như tiếng trống vang vọng.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 8

Sa mạc Vọng Âm là nơi cho mình cảm nhận rõ hiện tượng cát hát, hệt như chính cái tên của mình vậy. Ảnh minh hoạ: Prior

Mình đã chọn trải nghiệm đi cáp treo xuyên qua những đồi cát lượn sóng và cưỡi lạc đà đi sâu vào lòng sa mạc. Ngồi trên lưng chú lạc đà thong dong bước đi giữa biển cát vàng ruộm dưới cái nắng rực rỡ, mình có cảm giác như đang lạc vào một bộ phim điện ảnh phiêu lưu mạo hiểm, vừa hoang vu lại vừa kỳ vĩ vô cùng.

Nếu muốn tìm một trải nghiệm "độc nhất vô nhị", bạn nhất định phải lướt qua công viên địa chất núi lửa Ulanhada. Đây là một quần thể gồm các miệng núi lửa đã tắt từ hàng ngàn năm trước, để lại những ngọn đồi đá đen xám xịt, góc cạnh nứt nẻ cực kỳ ma mị.

Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 9

Ulanhada thu hút mình với vẻ đẹp gai góc, hoang dã, đúng chất mạnh mẽ và bí ẩn của thiên nhiên. Ảnh minh hoạ: Prior

Để chuyến đi thêm phần thú vị, tụi mình đã thuê những bộ đồ phi hành gia với giá khoảng 50-80 tệ ngay tại điểm dòng chảy magma cũ. Mặc bộ đồ cồng kềnh này, đi bộ trên nền đất đá đen cằn cỗi và chụp ảnh thì ta nói... nhìn thành phẩm trông không khác gì đang thám hiểm Sao Hỏa đâu mọi người ơi! Lên hình sống ảo góc nào là chất lừ góc đó, đảm bảo không đụng hàng với bất cứ ai.

Ẩm thực Nội Mông thực sự là một thử thách nhưng cũng là một trải nghiệm cực kỳ kích thích vị giác đối với một đứa tâm hồn ăn uống như mình. Ở đây, thịt và sữa thống trị mọi bàn ăn!

  • Cừu nướng nguyên con/ Đùi cừu nướng: Đây là món ăn thượng hạng mà ngày xưa chỉ dùng để đãi quý tộc. Thịt cừu ở đây không hề bị hôi như mình tưởng. Lớp da bên ngoài được nướng vàng ruộm, giòn tan, bên trong thịt ngọt, mọng nước và thơm phức mùi gia vị thảo mộc địa phương. Ăn một miếng là nhớ cả đời!
  • Thịt bò sấy khô: Người dân kể món này có từ thời Thành Cát Tư Hãn, được ví như "món ăn quân đội" giúp các chiến binh mang theo khi ra trận vì nó giàu dinh dưỡng và để được lâu. Thịt bò dai, thớ thịt ngọt đậm đà, càng nhai càng ngọt, mua về làm quà cho bạn bè nhậu lai rai là hết sảy.
  • Quên vị trà sữa trân quý ngọt lịm ở Việt Nam đi nhé! Trà sữa ở đây có vị mặn, béo ngậy của sữa tươi nguyên chất kết hợp với trà đen, được nấu trực tiếp trong một chiếc chảo sắt lớn. Người ta thường bỏ thêm hạt kê xào giòn, váng sữa và thịt cừu khô vào uống cùng. Ban đầu uống chưa quen thấy hơi lạ vị, nhưng càng uống lại càng thấy cuốn, đặc biệt là vào buổi sáng se lạnh.
  • Rượu sữa (Kumis) và Phô mai: Rượu sữa được lên men từ sữa ngựa, nồng độ cồn nhẹ nhưng có vị chua chua, tê tê đầu lưỡi. Kết hợp thêm vài miếng phô mai khô tự nhiên béo ngậy thì đúng chuẩn phong vị thảo nguyên.
Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 10

Đồ ăn Hohhot ngon đến độ sau chuyến đi, mình đã tăng một vèo 3kg lận! Thịt cừu rồi trà sữa ngon lắm nên thật sự khó cưỡng lại vô cùng. Ảnh minh hoạ: TripAdvisor

Trong chuyến đi, mình đã chia thời gian lưu trú làm hai phần để trải nghiệm được trọn vẹn nhất:

  • Khách sạn trung tâm thành phố: Những ngày tham quan các điểm di tích, mình chọn ở Atour Hotel gần trung tâm. Nếu bạn có ngân sách rủng rỉnh hơn thì Shangri-La hay Crowne Plaza là những lựa chọn tuyệt vời. Ở trung tâm thì tiện đi lại, gần các khu phố ăn vặt ban đêm.
  • Lưu trú trên thảo nguyên: Khi ra thảo nguyên Xilamuren, tụi mình ở lều Mông Cổ (Yurt). Hiện nay các khu lều du lịch đã được hiện đại hóa với nhà vệ sinh khép kín, điều hòa hai chiều cực xịn. Tuy nhiên, số lượng ổ cắm trong lều khá hạn chế và điện đôi khi không ổn định do vị trí xa xôi. Bạn nhất định phải chuẩn bị sẵn 1-2 cục sạc dự phòng dung lượng lớn để không bị gián đoạn việc "sống ảo" nhé.

Đi du lịch tự túc Trung Quốc năm 2026 có một số thay đổi quan trọng mà mình đã trực tiếp trải nghiệm và muốn chia sẻ lại:

Theo như mình trải nghiệm thì nhập cảnh vào Trung Quốc không khó. Nhưng bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, tiền mặt, v.v.

  • Visa và CDAC: Bạn cần xin visa du lịch Trung Quốc trước tại Việt Nam. Ngoài ra, trong vòng 72 giờ trước khi bay, bạn bắt buộc phải hoàn thành khai báo tờ khai nhập cảnh điện tử (CDAC) qua mini-app trên WeChat hoặc trang web chính thức để lấy mã QR quét tại hải quan.
  • Về thanh toán: Trung Quốc giờ đây gần như 100% không dùng tiền mặt. Từ quán nhà hàng sang trọng đến bà bán khoai nướng vỉa hè đều quét mã QR. Bạn cần cài đặt ứng dụng Alipay hoặc WeChat Pay và liên kết thành công với thẻ Visa/Mastercard quốc tế của mình trước khi đi. Hãy nhớ mang theo một ít tiền mặt dự phòng nhưng chủ yếu vẫn là quét mã nhé.
  • Về Kết nối mạng: Thay vì thuê cục phát wifi cồng kềnh, mình chọn mua eSIM du lịch Trung Quốc và down sẵn app VPN nha. Nhờ vậy, khi sang đến nơi, mình vẫn lướt Facebook, xem Google Maps và check Instagram vèo vèo.
Du lịch Hohhot, hành trình chạm tay vào giấc mơ du mục 11

Bạn nên chuẩn bị sẵn eSim và download app VPN để có thể vào Facebook, Instagram nha. Ảnh minh hoạ: Tikets

Trước khi khởi hành, mình đã nghe mọi người cảnh báo về sự đỏng đảnh của thời tiết Mông Cổ. Nhưng dù đã chuẩn bị trước nhưng mình vẫn bất ngờ về sáng nắng - chiều lạnh lắm luôn.Nên mọi người nhớ là mang theo:

  • Áo khoác gió, áo giữ nhiệt để mặc theo kiểu "nhiều lớp", nóng thì cởi ra, lạnh thì mặc vào.
  • Mang theo kem dưỡng ẩm đậm đặc, son dưỡng môi và kem chống nắng chỉ số cao.
  • Men tiêu hoá và thuốc đau bụng vì đồ ăn tại đây chủ yếu là thịt, sữa. Ai bụng dạ yếu có thể bị "biểu tình" đó!

Nếu bạn đang phân vân chưa biết sắp xếp thời gian thế nào, có thể tham khảo lịch trình 5 ngày 4 đêm vừa vặn, không quá mệt của tụi mình:

  • Ngày 1: Đáp chuyến bay đến Hohhot vào buổi trưa. Chiều đi tham quan Chùa Đại Chiêu, tối ghé khu phố cổ gần đó ăn lẩu cừu.
  • Ngày 2: Sáng tham quan Bảo tàng Nội Mông. Trưa bắt xe di chuyển ra Thảo nguyên Xilamuren. Chiều cưỡi ngựa, tối xem biểu diễn ca múa nhạc, đốt lửa trại và ngắm bầu trời sao lung linh.
  • Ngày 3: Dậy sớm đón bình minh trên thảo nguyên. Sau đó di chuyển đi Sa mạc Xiangshawan, trải nghiệm đi cáp treo xuyên sa mạc, cưỡi lạc đà và trượt cát. Tối về lại thành phố Hohhot nghỉ ngơi.
  • Ngày 4: Thuê xe đi check-in Công viên địa chất núi lửa Ulanhada. Thuê đồ phi hành gia chụp những bức ảnh để đời.
  • Ngày 5: Sáng ghé tham quan Vàn phòng Tổng đốc Suiyuan (một di tích lịch sử thời nhà Thanh ngay trong thành phố). Chiều mua sắm một ít thịt bò khô, trà sữa mặn làm quà rồi ra sân bay về lại Việt Nam.

Chuyến đi Hohhot lần này đối với mình là hành trình thực tế đầy cảm xúc để chạm tay vào giấc mơ du mục. Nếu bạn đã quá quen thuộc với những thành phố hiện đại rập khuôn, hãy thử một lần xách balo lên, tự túc lên kế hoạch và đến với Hohhot. Tiếng gió thổi trên thảo nguyên xanh và hương vị nồng nàn của ly rượu sữa chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ kẻ lữ hành nào. Hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm này của mình sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho chuyến đi sắp tới của bạn. Chúc bạn có một hành trình "xách balo lên và đi" vẫy vùng giữa ngàn gió thật rực rỡ!