Tuy vi vu khám phá Nha Trang theo đoàn du lịch nhưng Minh Vương vẫn có đủ thời gian để lưu lại từng ấn tượng ban đầu về thành phố biển này. Mảnh đất Nha Trang trong mơ của Minh Vương “say hi” cậu bạn bằng cơn mưa rào rả rích dai dẳng cả đêm và chỉ thực sự tạnh hẳn khi trời vừa tờ mờ sáng. Lúc này Nha Trang như được tạo hoá đắp lên mình vẻ tươi tắn sau cơn mưa. Bởi lẽ dó nên mới có câu: “Muốn ngắm cầu vồng thì bạn phải biết chấp nhận những cơn mưa”.

Nếu bạn đã từng nếm trải cảm giác Nha Trang trêu chọc bằng cái nắng chói chang oi ả, rồi vuốt nhẹ làn da bởi cái lạnh trước khi mưa, chiêu đãi tầm mắt với những tầng mây xám xịt và sau cùng tiễn bạn cũng bằng chính cơn mưa ngày đầu tiên ấy thì hẳn nhiên nỗi nhớ thương ấy cứ dai dẳng mãi khôn nguôi.

Minh Vương cũng thế, cũng yêu Nha Trang như vậy đấy. Chúng mình cùng theo chân Minh Vương vi vu Nha Trang nhé. Biết đâu bạn cũng có thể tham khảo được kha khá ý tưởng cho lịch trình khám phá Nha Trang tự túc của mình đấy.

Xem thêm:  Xuyên không về thời kiếm hiệp tại hồ Kênh Hạ Nha Trang cùng anh chàng Jacob Nhat

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 2

Nha Trang xinh dẹp động lòng người

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 3

Nha Trang đã chào đón cậu bạn Minh Vương bằng cơn mưa rào và cả những tầng mây xám xịt

Sau cơn mưa rả rích đêm qua, buổi sáng tại Nha Trang trong lành và mới mẻ vô cùng. Không khói bụi, không ngột ngạt, không kẹt xe, không vội vã và khó chịu như Sài Gòn. Cả con người, vạn vật tại Nha Trang đều đang chậm rãi hưởng thụ cuộc sống hiện tại mà mình đang sở hữu.

Minh Vương chọn tản bộ trên con đường Trần Phú sầm uất bậc nhất Nha Trang. Con đường được quy hoạch bài bản nên rất rộng, xanh, sạch và được tạo điểm nhấn bởi sự hào nhoáng, sang trọng của nhà hàng, khách sạn đẳng cấp, lấp lánh sự xa hoa. Nếu nói khu phố Tây Bùi Viện ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là phiên bản thu nhỏ đích thực của con đường này cũng không ngoa tí nào.

Thành phố biển Nha Trang nổi bật vì sự năng động cũng bởi người dân địa phương rất hay tổ chức các hoạt động gần bờ biển. Người già thì tập dưỡng sinh; người trẻ thì chơi thể thao, bóng chuyền; khách du lịch thì lại thích chơi đùa và tắm biển; vài người thì dừng chân chụp lại khoảnh khắc bình minh ló dạng; ai xuất hiện trễ quá thì vội vàng gạt chống xe chuẩn bị tập thể dục trên bờ kè... Và hẳn là không ai khác nữa ngoài Minh Vương cũng đang loay hoay nhìn tứ phía để bắt trọn khung cảnh sáng sớm tại Nha Trang vào tầm mắt. Càng tản bộ về hướng tháp Trầm Hương, Minh Vương lại một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên về vẻ đẹp quá đỗi tinh tế của thành phố biển xinh xắn này.

Kết thúc thời gian tản bộ thì cũng đến lúc cả đoàn của cậu bạn cũng phải lên đường tham quan các địa điểm nổi tiếng của Nha Trang. Đầu tiên chính là Hòn Chồng Nha Trang – Một danh thắng trứ danh không thể bỏ lỡ khi du lịch Nha Trang. Hòn Chồng chỉ là 1 hòn đá to nằm trơ trọi nhưng lại nổi bật nhất tại bãi đá của khu thắng cảnh. Nhìn sang bên phải bạn sẽ thấy Hòn Vợ. Vẻ đẹp không rõ là tự nhiên hay nhân tạo này cũng góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố biển.

Rời khỏi Hòn Chồng, cả đoàn kéo nhau sang Tháp Bà Ponagar Nha Trang gần cầu Xóm Đá. Kiểu kiến trúc của người Chăm cổ khiến Minh Vương trầm trồ thán phục. Nếu may mắn, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng các tiết mục văn nghệ ca múa người Chăm trong tiếng kèn, trống da bò và những âm điệu đặc sắc của văn hoá Chăm. Đến Tháp Bà, bạn cũng có thể tham quan phòng trưng bày để có thể hiểu thêm về quá trình hình thành nên tháp cũng như các công trình tôn tạo, bảo tồn Tháp Bà Ponagar.

Trời quá trưa cũng là lúc cả đoàn đến chùa Long Sơn Nha Trang. Lúc Minh Vương ghé thăm thì chùa lại không mở chánh điện nên lần này cậu bạn có thể lên đỉnh đồi để ngắm tượng Phật khổng lồ quay mặt hướng ánh nhìn ra cả thành phố. 

Đến chiều thì đoàn của Minh Vương tham quan Nhà Thờ Đá Nha Trang – Nhà thờ có kiến trúc Gothic lớn nhất thành phố biển và là nơi được các tín đồ sống ảo ưa thích nhất khi check-in. Rời Nhà Thờ Đá lúc ráng chiều sắp tắt nên Minh Vương vội vã tìm đến Chợ Đầm Nha Trang để mua quà lưu niệm cho bản thân và bạn bè.

Buổi tối của ngày trải nghiệm đầu tiên, cả đoàn thưởng thức hải sản với hàng loạt cái tên nghe thôi đã thấy thèm: cầu gai nướng đập trứng gà, bạch tuộc nướng sa tế, ốc móng tay xào rau muống, nghêu xào tỏi… chỉ mất chưa đến 200.000 VNĐ thời điểm đó. Nếu tính đến hiện tại thì giá hải sản Nha Trang cũng không nhỉnh hơn bao nhiêu, nhiều nhặn lắm cũng tầm 350.000 VNĐ đổ lại là cao. Đến Nha Trang mà không ăn hải sản thì tiếc lắm, đừng tính toán quá nhiều vì chúng mình đang đi trải nghiệm mà đúng không nào?

Đó! Chỉ vậy thôi là thấy trái tim hơi thổn thức vì Nha Trang mất rồi!

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 4

Trung tâm hội nghị thành phố Nha Trang

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 5

Con đường Trần Phú – Nơi Minh Vương tản bộ buổi sáng đầu tiên ở Nha Trang

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 6

Hòn Chồng trứ danh ở Nha Trang trong hành trình của Minh Vương

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 7

Tháp Bà Ponagar mang vẻ đẹp ấn tượng của người Chăm Pa cổ

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 8

Chùa Long Sơn với bức tượng Phật khổng lồ nằm trên đỉnh, quay mặt hướng ánh nhìn ra phía toàn thành phố

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 9

Nhà Thờ Đá có kiểu kiến trúc Gothic độc đáo

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 10

Chợ Đầm thuở còn hoạt động

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 11

Thưởng thức hải sản Nha Trang là hoạt động không thể thiếu khi đi biển

Cơn mưa nặng hạt buổi sáng khiến ngày thứ hai tại Nha Trang có phần ảm đạm và thêm chút lo lắng trong người vì hành trình tour 4 đảo có thể bị ảnh hưởng. Cơn mưa không dừng hẳn mà chốc tạnh, chốc lâm râm, có khi lại to bất chợt. Nhưng may mắn thay khi ngót nghét giờ đi thì bầu trời Nha Trang đã quang hơn, nắng cũng bắt đầu xuất hiện. 

Từ khách sạn cả đoàn di chuyển đến  bến tàu Cầu Đá. Thời điểm Minh Vương đi tour 4 đảo giá vé chỉ có 120.000 VNĐ, nhưng hiện tại bạn có thể tìm đến các đại lý du lịch Nha Trang uy tín để mua vé với giá tầm 180.000 VNĐ / 1 trẻ em và 350.000 VNĐ / 1 người lớn. Khi tàu vừa ghé Thuỷ cung Trí Nguyên Nha Trang thì trời bắt đầu lác đác mưa nhỏ. Lúc tham quan xong rồi quay lại tàu thì mưa nặng hạt hơn. Cơn mưa to kèm gió biển tấp thẳng vào bên trong tàu khiến chuyến đi thêm phần kỳ thú khó tả thôi thúc Minh Vương cầm gậy “selfie” ra trước mũi tàu để chụp hình bất chấp những ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người trong đoàn. Cậu bạn bộc bạch: “Tâm hồn yêu cái đẹp vượt lên tất cả!”.

Điểm đến tiếp theo trong tour 4 đảo là Hòn Mun Nha Trang. Bãi biển ở đây vừa sạch vừa đẹp. Tuy nhiên ở gần bờ và cầu cảng không có nhiều rạn san hô nên nếu bạn muốn lặn ngắm san hô thì phải chịu khó lặn ra xa hơn một chút. Khám phá vui chơi hết mình thì cũng đến lúc phải chia tay bức tranh thiên nhiên Hòn Mun thôi. Bữa trưa lần này sẽ ăn buffet trên tàu ở Hòn Một, chủ yếu là các món ăn dân dã, bình dị của đặc sản vùng biển.

Ăn trưa xong thì cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện để mang lại những giây phút sảng khoái, vui vẻ bên nhau, những ai có năng khiếu thì “chiêu đãi” mọi người bằng các tiết mục “cây nhà lá vườn” vô cùng chân thật và gần gũi. Theo Minh Vương thì tour lần này đối với cậu bạn mà nói có khá nhiều “đặc sản” độc lạ mà có lẽ cậu sẽ không thể nào quên được. Tiếp nối chương trình là cùng nhau thưởng thức tiệc rượu cocktail tại bar nổi trên biển, đây cũng là cơ hội để các bạn thoả sức lắc lư theo nhạc thể hiện bản thân mình đấy.

Tầm 15 giờ chiều thì tàu chở cả đoàn trở về đất liền, rẽ sang hướng Bãi Tranh Nha Trang để khám phá địa điểm cuối cùng. Suốt chặng đường đi thì đoàn du lịch của Minh Vương cũng được phục vụ các loại trái cây nhiệt đới: thanh long, chôm chôm, chuối, dưa hấu… khiến ai nấy cũng đều hài lòng vì sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, chuẩn bị, phục vụ của tour. Tàu trở về bến lúc 16 giờ 30 chiều và đưa khách về lại khách sạn. Kết thức hành trình khám phá Nha Trang cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng của Minh Vương.

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 12

Thuỷ cung Trí Nguyên mang hình dạng con tàu bằng đá đầy lạ lẫm nhưng rất thu hút

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 13

Hòn Mun rạng ngời với vẻ đẹp nguyên thuỷ của mình

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 14

Hòn Một gây choáng ngợp với thảm thiên nhiên xanh rờn và làn nước biển trong vắt

Nha Trang ngày nhạt nắng cùng tình yêu bất ngờ đến từ bạn Minh Vương 15

Bãi Tranh đẹp tựa tranh sơn dầu

Minh Vương rời Nha Trang trong cái bịn rịn của cơn mưa đêm. Ai cũng kháo nhau nên đi biển vào những ngày ngập nắng nhưng có lẽ với Minh Vương, Nha Trang những ngày âm u không nắng thế này vẫn có thể mang lại sự thú vị và niềm vui cho hành trình vi vu của mình. Cậu bạn thừa nhận tình yêu với Nha Trang rồi đấy. Hi vọng bạn cũng sẽ cảm thấy được sự đáng yêu của Nha Trang vào cả những ngày nhạt nắng như vậy nhé.