Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán

Chẳng biết từ bao giờ, chợ Đầm tựa hình đóa hoa sen nở rộ với phần mái xếp chữ V đã luôn là một phần trong ký ức của những người con sinh ra nơi thành phố biển Nha Trang quanh năm nắng gió oi nồng cùng cái dư vị mặn mòi thoang thoảng trong không khí. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi, cái chợ Đầm với lối kiến trúc cổ đặc biệt ấy đã ở đây, hiện diện trong từng nếp sống, trong từng hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương. Chính cái chợ đặc biệt này là điều khiến bao đứa con xa quê cứ mãi nhớ hoài. Bởi quên làm sao đặng khung cảnh buôn gánh bán bưng diễn ra tấp nập suốt từ bao năm tháng qua, quên làm sao đặng cái nụ cười đôn hậu lại hào sảng của bà chủ sạp thịt, sạp cá và thi thoảng lại vang lên tiếng cãi nhau đó, nhưng rồi cũng xuề xòa cười xởi lởi làm huề đấy thôi. Ấy vậy mà, giờ đây, những hình ảnh này sẽ không còn, bởi khu chợ Đầm này cuối cùng cũng phải ‘nghỉ ngơi’ sau hơn nửa thế kỷ phục vụ và cống hiến hết mình.

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 2

Chợ Đầm Nha Trang được xây dựng vào năm 1996 và mãi đến đầu năm 1972 mới hoàn thành với hình dáng tựa như đóa hoa sen nở rộ nơi đầm sâu

Người ta cứ nghĩ rằng cái tên chợ Đầm có nhiều ý nghĩa sâu xa lắm, thế nhưng nào đâu phải thế. Gọi là chợ Đầm chỉ đơn giản là con chợ này được xây dựng trên một cái đầm cũ có diện rộng đến 7 mẫu tây và có thể thông ra cửa sông Cái dưới chân cầu Hà Ra ngày trước thôi. Bởi nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu, lấy bừa cái tên ‘Đầm’ để gọi cái khu chợ đặc biệt này cho dễ nhớ. Trông đơn giản ấy vậy mà vừa đặc biệt lại dễ nhớ.

Nếu như khi nhắc đến Sài Gòn, người ta nghĩ ngay đến chợ Bến Thành, hay như Hà Nội có chợ Đồng Xuân, thủ đô Huế có chợ Đông Ba làm niềm tự hào, thì người dân Nha Trang với cái chợ Đầm đặc biệt cũng có thể ‘vỗ ngực xưng tên’ một cách đầy kiêu hành. Ừ đấy, chợ nhà mình tên ngắn thế thôi mà đặc biệt phết!

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 3

Bạn muốn ăn gì thì chợ Đầm cũng sẵn lòng đáp ứng

Dường như cả thế giới đã thu lại bằng vỏn vẹn một chợ Đầm, bởi bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở nơi đây. Với hơn nghìn lô sạp, chợ Đầm nắm trong tay cả hàng chục ngành hàng khác nhau. Những món hàng thường thấy nhất phải kể đến là quần áo, giày dép, giỏ xách, đồng hồ và các mặt hàng gia dụng khác. 

Không chỉ vậy, chợ Đầm còn nổi tiếng với các loại đặc sản như mực tẩm, cá tẩm, khô mực xé sợi, mực rim me, cá chỉ vàng, cá mai, cá đuổi, hải sâm, hải sản một nắng, hai nắng nổi tiếng vang danh cả một vùng chứ chẳng đùa. Ngoài ra, bạn muốn ăn bánh căn hay bún cá ư? Chợ Đầm có luôn!

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 4

Ngày trước, chợ Đầm lúc nào cũng tấp nập khung cảnh người buôn kẻ bán...

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 5

Chứ nào đâu ai dám nghĩ có một ngày khu chợ rộn rã tiếng cười nói giòn tan một thời lại chìm vào bầu không khí im lặng đến não lòng như vậy...

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 6

Nhìn những vết sơn bong tróc thế này mới thấy thương 'người bạn già'...

Ngày trước, chẳng ai có thể đếm xuể một buổi sáng chợ Đầm chào đón bao nhiêu lượt khách, chỉ biết là khách luôn ra vào tấp nập và khung cảnh bán hàng nơi đây cũng cực kì nhộn nhịp. Ấy vậy mà nhoáng một cái, giờ đây khu chợ này phải đóng cửa, nghĩ tới thôi cũng thấy mủi lòng. 

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 7

Nhìn tờ giấy này, chẳng ai nghĩ có ngày phải rời xa 'người bạn già' đã cùng mình đi qua bao thăng trầm của cuộc sống...

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 8

Dù phải chong đèn dầu thì cũng phải cố gắng để níu lại chút khoảnh khắc cuối cùng được ở với chợ Đầm Nha Trang một thời...

Nhìn cái cảnh nhiều tiểu thương cứ mãi dùng dằng chẳng nỡ rời khỏi sạp hàng đã theo mình có khi non nửa đời người lại thấy thương. Có lẽ sẽ nhiều người tặc lưỡi bảo rằng sao họ ‘lì thế không biết’, thế nhưng phải ở trong hoàn cảnh của họ thì mới thấu. Cái cảm giác phải rời khỏi ngôi nhà mà mình trú nắng trú mưa suốt bao tháng năm qua, nghĩ đến thôi đã thấy không nỡ chứ nói gì đến việc phải thật sự làm vậy...

Góc nhìn lại: Đã từng có một Chợ Đầm Nha Trang tấp nập người buôn kẻ bán... 9

Thôi thì nghỉ ngơi nhé, 'bạn tôi' ơi. Tạm biệt bạn...

Tuy nhiên, thôi cứ nghĩ thoáng ra một tí thì chợ Đầm ‘cần mẩn làm lụng’ hơn nửa thập kỷ qua, thôi cũng phải đến lúc để ‘người bạn già’ này được nghỉ ngơi, cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng.