Khám phá Phú Yên, xứ sở của hoa vàng cỏ xanh đã khá nhiều lần, nhưng cảm thấy “chán ngán” vì quanh đi quẩn lại chỉ có những bãi biển còn giữ nét đẹp hoang sơ như là Gành Đá Đĩa, Bãi Môn, Bãi Xép, Bãi Ôm - Bãi Rạng… thì hãy thử “đổi gió”, đến với cao nguyên Vân Hòa. Cao nguyên nổi lên như một điểm đến lãng mạn, ngọt ngào trên bản đồ du lịch hình chữ S, với những đồi hoa khoe sắc quanh năm, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cùng khí hậu mát mẻ không kém gì Đà Lạt mộng mơ trứ danh. 

Trước tiên, để MIA.vn “bắt mạch” tọa độ địa điểm này cho các tín đồ “cuồng chân” biết nha. Cao nguyên Vân Hòa nằm cách thành phố Tuy Hòa mộng mơ khoảng 40km về phía Bắc. Nơi đây nằm trong khu vực tam giác vàng giữa ba xã Sơn Xuân, Sơn Long, Sơn Định, thuộc huyện Sơn Hòa, tọa lạc trên độ cao 400m so với mực nước biển, nên không khí cực trong lành, lại có sương mù giăng khắp lối, tạo cảm giác không khác gì đang du lịch thành phố Đà Lạt giữa lòng xứ Nẫu. Chắc có lẽ vì chính lý do ấy, mà cao nguyên đã trở thành điểm đến thu hút nhiều tín đồ du lịch gần xa ghé thăm khi check-in Phú Yên.

Trên hành trình đến tọa độ “hot rần rần” này, một anh chàng Thanh Nhân đã ấn tượng với cung đường qua cao nguyên Vân Hòa, và sau đó đã chia sẻ “album” ảnh “xịn sò” này với những “tâm hồn đồng điệu” đam mê du lịch trên cộng đồng. Ngay lập tức, đã nhận được rất nhiều lượt “like” và “share” của giới trẻ trên mạng xã hội. 

Xem thêm: Phải cảm ơn bộ ảnh tuyệt vời của chàng trai 9x, giúp bạn ngắm san hô Phú Yên đẹp mê mẩn, lung linh sắc màu

Cùng xem những hình ảnh về cung đường qua cao nguyên Vân Hòa bên dưới nhé!

Thế nhưng, một bài toán khó đối với nhiều người chính là thời gian nào thích hợp nhất để ghé thăm cao nguyên Vân Hoà. Bởi lẽ, ai cũng nuôi “tham vọng” được check-in vào đúng thời điểm. Câu trả lời chính là vào dịp Tết, khi những chùm hoa dại đua nhau khoe sắc hai bên đường đi, khiến khung cảnh nơi đây như khoác lên bức tranh vừa rực rỡ cũng không kém phần lãng mạn.

Đặc biệt hơn, theo chia sẻ của các dân phượt, thì bạn nên tới cung đường qua cao nguyên Vân Hòa tầm từ 4 đến 5 giờ chiều, khi những tia nắng đang dần tắt, khung cảnh có hơi buồn man mác, nhưng mang lại nhiều cảm xúc cho những ai đã nhìn thấy và di chuyển đến đây.

Phượt nhanh cung đường qua cao nguyên Vân Hòa đầy thơ mộng trong lòng xứ Nẫu, bằng lăng kính của chàng trai trẻ 2

Một lưu ý nhỏ là các tín đồ “xê dịch” cũng không nên di chuyển cung đường qua cao nguyên Vân Hòa vào lúc trời tối, bởi lúc này bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc quan sát. Ảnh: @ThanhNhân

Nếu tham gia chuyến hành trình đến với cao nguyên Vân Hòa Phú Yên, chắc chắn bạn sẽ lưu lại những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Tại đây, bạn có thể tham quan nhiều di tích lịch sử cách mạng liên quan đến đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân tỉnh Phú Yên trong thời kỳ 1954 - 1975, nào là Nhà thờ Bác Hồ, Địa đạo Gò Thì Thùng, hay vườn cây đỏ, Long Vân Garden, BB Farm, cung đường qua cao nguyên Vân Hòa…

Khi nói tới những cuộc hành trình, nhiều phượt thủ cho rằng việc hưởng thụ quá trình đi sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc tới được đích đến. Thật vậy, ngắm cung đường qua cao nguyên Vân Hòa là một trải nghiệm không thể thiếu, đủ sức “gây nhớ thương” với các tín đồ du lịch phương xa trong hành trình đến “Đà Lạt thu nhỏ” này.

Phượt nhanh cung đường qua cao nguyên Vân Hòa đầy thơ mộng trong lòng xứ Nẫu, bằng lăng kính của chàng trai trẻ 3

Không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể nào, đơn giản chỉ là một cung đường qua cao nguyên Vân Hòa cũng đủ để các “con dân sống ảo” tha hồ “chụp choẹt”. Ảnh: @ThanhNhân

Phượt nhanh cung đường qua cao nguyên Vân Hòa đầy thơ mộng trong lòng xứ Nẫu, bằng lăng kính của chàng trai trẻ 4

Bạn có thể phượt thả “hồn” mình giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, hay dừng chân cảm nhận không khí trong lành tưới mát, không khác gì thành phố Đà Lạt giữa lòng xứ Nẫu. Ảnh: @ThanhNhân

Phượt nhanh cung đường qua cao nguyên Vân Hòa đầy thơ mộng trong lòng xứ Nẫu, bằng lăng kính của chàng trai trẻ 5

Cung đường xuất hiện những con dốc mơ màng, trữ tình, khiến biết bao con tim đập “loạn nhịp” vì không thể miêu tả hết bằng các từ ngữ mỹ miều. Ảnh: @ThanhNhân

Phượt nhanh cung đường qua cao nguyên Vân Hòa đầy thơ mộng trong lòng xứ Nẫu, bằng lăng kính của chàng trai trẻ 6

Cung đường qua cao nguyên Vân Hòa “đẹp như mơ” không khác gì xứ trời Âu, khá ít người qua lại, vì thế nên đi du lịch trong ngày sẽ hợp lý nhất. Ảnh: @ThanhNhân

- Trước khi đến cung đường qua cao nguyên Vân Hòa, các tín đồ “cuồng chân” nên tra trên bản đồ hoặc Google Maps rồi hãy đi. Ngoài ra, trên đường di chuyển, bạn cũng có thể hỏi thăm những người dân bản địa để họ chỉ dẫn. Người dân Phú Yên cực kỳ dễ thương và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ thôi.

- Để tránh trên đường không có cây xăng, bạn nên đổ thật đầy bình cho “con xe” trước khi thực hiện chuyến hành trình chinh phục cung đường qua cao nguyên Vân Hòa.

- Đất Phú Yên đầy nắng và gió, nên các nàng “bánh bèo” không muốn “nhuộm da” thì hãy nhớ thoa thật kỹ kem chống nắng nhé!

- Do trên đường đi dân cư khá thưa thớt, tốt nhất là bạn nên rủ rê, lôi kéo hội bạn thân, tầm từ 8 đến 10 người để có thể giải quyết những sự cố xảy ra.

- Bạn nên mặc những bộ đồ thoải mái, để việc đi tới các khúc cua trên cung đường qua cao nguyên Vân Hòa được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Cung đường qua cao nguyên Vân Hòa đã trở nên lãng mạn, trữ tình và được “con dân” du lịch biết đến nhiều hơn nhờ lăng kính của chàng trai Thành Nhân. Từ đó, bạn sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới về Phú Yên, một vùng cao nguyên lộng gió với cảnh vật hùng vĩ. Còn chờ gì mà không nhanh “xếp kèo” lên lịch du hí đến đây nào?