Được mệnh danh là ‘vị vua’ của những cung đường đèo nước ta, Đèo Mã Pí Lèng có độ cao 2.000 mét so với mực nước biển. Chính nơi ngọn đèo này đã được mọi người công nhận là một trong Tứ đại đỉnh đèo của nước ta với những cung đường uốn lượn quanh những sườn đồi với những vách núi dốc dựng đứng sừng sững. 

Xem thêm: Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc'

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 2

Hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng luôn là điều mà mọi người yêu thích

Tọa lạc ngay trên Con đường hạnh phúc Hà Giang, cung đường này là nơi giao nhau giữa thị trấn Mèo Vạc và thị trấn Đồng Văn. Đứng từ đây, bạn sẽ có thể nhìn thấy đỉnh Mã Pí Lèng xuất hiện một cách sừng sững, oai phong giữa đất trời Đông Bắc bao la. 

Theo những kinh nghiệm đi Hà Giang tự túc mà nhiều bạn đã từng chia sẻ, bạn có thể bắt đầu hành trình chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo phía Bắc và ngắm mây trời vào thời điểm nào trong năm cũng đều hợp lý cả. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng có được may mắn để bắt được trọn vẹn khoảnh khắc từng lớp lớp áng áng mây trôi nhè nhẹ ngang đỉnh Mã Pí Lèng.

Thông thường, nếu muốn bắt đầu hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng, bạn nên xuất phát vào khoảng tầm tháng 7, tháng 8 sẽ hợp lý hơn cả. Lúc này, thời tiết tại Hà Giang bắt đầu vào mùa thu với những tia nắng ấm cùng bầu không khí thoáng mát dễ chịu. Đây cũng là mùa hoa cỏ nở rộ khiến nơi đây càng thêm xinh đẹp hơn cả. 

Không chỉ phải canh thời gian trong năm để có thể có được chuyến Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng đáng nhớ với thời tiết và khí hậu thuận lợi, bạn còn phải dậy thật sớm nếu muốn chiêm ngắm bức tranh mây trời rực rỡ của chốn núi non Đông Bắc. Thông thường, mọi người sẽ bắt đầu xuất phát từ lúc 5 giờ sáng để có thể kịp lên đến đỉnh Mã Pí Lèng khi mặt trời vừa ló dạng. Đây cũng là khoảnh khắc mà bao người ao ước được một lần thưởng lãm trong hành trình về với vùng đất khô cằn, hoang vu nơi biên viễn này.

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 3

Nếu muốn Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng, bạn nên xuất phát từ sớm để kịp ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của chốn núi non Đông Bắc khi những tia nắng đầu ngày ló dạng

Vốn được mệnh danh là ‘vị vua’ của những cung đường đèo, thế nên Mã Pí Lèng sẽ luôn sẵn sàng chào đón mọi người với những cung đường hiểm trở, ngoằn ngoèo và có tính thử thách cực cao, kể cả đối với những ai có tay lái cứng.

Tuy cung đường từ chân đèo lên đến đỉnh chỉ vỏn vẹn có 20km mà thôi, ấy vậy mà cũng khiến bao người phải toát cả mồ hôi và giật mình thon thót trong suốt hành trình. Để có thể đến được khu vực đỉnh Mã Pí Lèng, bạn sẽ phải chinh phục được cung đường uốn lượn dọc quanh triền đồi với một bên là vách núi dốc dựng đứng sừng sững, còn bên kia là hẻm vực sâu hun hút dường như chẳng thấy được đáy.

Chính bởi thế nên trong hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng, thay vì xe ô tô thì bạn có thể lựa chọn xe máy, cụ thể là xe số hoặc xe côn để làm phương tiện di chuyển chính. Bởi vì đường đèo Mã Pí Lèng có nhiều khúc cua tay áo xuất hiện bất ngờ cùng những con dốc uốn lượn nên người cầm lái bắt buộc phải có tay lái cứng cùng kinh nghiệm đổ đèo và có khả năng làm chủ được tốc độ nếu muốn đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi.

Nếu muốn bắt đầu hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng, bạn có thể xuất phát theo hướng Mã Pí Lèng, sau đó đi mãi cho đến khi nhìn thấy Con đường hạnh phúc. Từ đây, bạn đã có thể nhìn ngắm bức tranh mây trời trôi chầm chậm với quả đèo thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mây. Tất cả đã cùng nahu vẽ nên bức tranh đèo vừa hùng vĩ lại không kém phần lãng mạn, huyền ảo.

Bạn đừng lo sẽ khó thuê được xe máy tại Hà Giang nhé. Hiện nay, ở khu vực trung tâm thành phố có đa dạng các cửa hàng đưa vào khai thác dịch vụ cho thuê xe theo ngày. Họ cũng sẵn sàng mang xe đến tận khách sạn mà bạn đang lưu trú nữa. Giá cho mỗi ngày thuê dao động từ 180.000 VNĐ / ngày (đối với xe số) và từ 550.000 VNĐ đến 600.000 VNĐ / ngày (đối với xe côn). Bạn chỉ việc liên hệ trước với họ, thông báo ngày giờ và địa điểm nhận xe cũng như chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân thôi là được rồi.

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 4

Bạn nên sử dụng xe máy, có thể là xe số hoặc xe côn, để đảm bảo có thể vượt qua được những đoạn đường dốc có biên độ lớn

Nếu muốn có thể chiêm ngắm biển mây trắng bồng bềnh đầy ấn tượng ở nơi đỉnh đèo Mã Pí Lèng, bạn nên xuất phát từ sớm để có thể chủ động hơn về mặt thời gian. Sau khi đã vượt qua một đoạn từ Mã Pí Lèng dẫn ra Con đường hạnh phúc, bạn đã có thể nhìn thấy ở phía xa xa là những áng mây trắng lãng đãng trôi chung quanh ngọn đèo. Lúc này, dường như nơi Mã Pí Lèng đã không còn sự hùng vĩ, hoang sơ nữa mà thay vào đó là nét lãng mạn hiếm thấy ở nơi được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo nước ta.

Đi thêm một đoạn khi đồng hồ đã điểm 6 giờ, lúc này mặt trời cũng dần ‘tỉnh giấc’ và chiếu soi những tia nắng ấm áp đầu ngày qua từng kẽ lá, tàng cây và cả những áng mây trắng tinh nữa. Lúc này, dường như cả bốn bề Mã Pí Lèng đã trở thành chốn bồng lai tiên cảnh với cảnh sắc lãng mạn khiến bao người xiêu lòng. Dường như khi ấy, Con đường hạnh phúc cũng đã trở nên mềm mại hơn với những áng mây cuộn tròn trôi bồng bềnh dưới vực. Trong suốt hành trình này, bạn sẽ luôn có cảm tưởng chỉ cần đưa tay ra là đã có thể ‘hái’ được mây trời mang về.

Thế nhưng, hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng chỉ trở nên trọn vẹn hơn khi bạn dừng chân ở điểm cao nhất của con đèo hùng vĩ này. Đứng từ đây, không chỉ được chiêm ngắm cảnh sắc ấn tượng với những áng mây lãng đãng trôi, bạn còn có thể nhìn thấy cả sông Nho Quế với nét dịu dàng, e ấp trong làn sương mây nữa. Phóng tầm mắt ra phía xa hơn một tí, bạn sẽ nhìn thấy rải rác những ngôi nhà của đồng bào dân tộc H’Mông cạnh dòng Nho Quế. Dường như ở vùng biên viễn này, cả đất và người đều trở nên gắn bó sắt son hơn. Từ trên khu vực đỉnh núi, nếu nhìn chệch sang phía bên phải một xíu, bạn sẽ có thể nhìn thấy những đỉnh núi nhấp nhô đan xen giữa biển mây trắng tinh. Khung cảnh ấy càng khiến bao người thương nhớ và chỉ mong sớm có ngày quay trở lại chốn này. 

Ngoài ra, trong hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng vào buổi sớm tinh mơ, bạn còn có cơ hội hít thở bầu không khí thanh mát của đất trời nữa. Vừa lắng nghe chim muông ríu rít, vừa ngắm nhìn những áng mây trôi bồng bềnh, vừa tán thưởng cái cao vời vợi của muôn trùng núi non, vừa trầm trồ trước những hẻm vực sâu hun hút, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa đúng không bạn ơi?

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 5

Hành trình săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng của bạn sẽ bắt đầu từ tờ mờ sáng, khi ông mặt trời vẫn còn đang 'say giấc'. Lúc này, dường như cả núi non Đông Bắc vẫn còn đang 'mơ giấc mộng đẹp' của đêm qua

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 6

Hành trình chỉ thật sự bắt đầu khi những tia nắng đầu ngày xuất hiện. Lúc này, bạn đã có thể nhìn thấy những áng mây bồng bềnh trôi lững lơ từ phía xa

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 7

Càng lên cao, mây trời sẽ càng 'nhảy múa' xung quanh bạn nhiều hơn, cùng với đó là những cơn gió đặc trưng của núi rừng

Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hành trình 'hái' mây trời mang về 8

Đứng tại đỉnh Mã Pí Lèng, có cảm tưởng chỉ cần bạn đưa tay ra là đã có thể hái được mây trời mang về nhà

Hành trình Săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng luôn có sức hút riêng đối với những tín đồ đam mê xê dịch. Chỉ có ai đã từng được một lần đứng ở nơi cao nhất của con đèo hùng vĩ này, được chiêm ngắm bức tranh mây trời lãng đãng, có khi sà sát xuống mặt đất và hít thở bầu không khí trong lành thì mới hiểu lý do vì sao chốn non nước này lại khiến mọi người thương nhớ đến thế. Bạn ơi, hẹn một ngày đẹp trời tụi mình cùng nhau đi săn mây nơi đỉnh Mã Pí Lèng nhé!