Địa chỉ: thuộc địa phận hai xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Hệt như chính tên gọi của mình, Vách Đá Thần chỉ giản đơn là một vách đá trắng nằm ở độ cao khoảng chừng 1.700 mét so với mực nước biển. Vách đá này nằm ngay trên đỉnh núi Cô Tiên và trên cung đường Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng chừng 160km và cách thị trấn Đồng Văn, thị trấn Mèo Vạc Hà Giang khoảng độ tầm 2km mà thôi.

Xem thêm: Trekking Tây Côn Lĩnh - Hành trình tận hưởng cảm giác làm chủ đất trời

Đây là một vách đá cheo leo nằm ngay trên khu vực đỉnh núi, thế nên cung đường Trekking Vách Đá Thần cũng ẩn chứa đầy thách thức. Đối với những tín đồ yêu thích sự mạo hiểm và muốn tận hưởng cảm giác được làm chủ đất trời, làm chủ thiên nhiên, đây quả là một trải nghiệm đầy thú vị trong hành trình khám phá Hà Giang.

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 2

Vách Đá Thần là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích mạo hiểm khi về với chốn biên viễn 

Vách Đá Thần nằm ngay trên đoạn đường Đèo Mã Pí Lèng nhỏ, hay còn gọi là Mã Pí Lèng B. Đây là cung đường chỉ có thể đi vào được bằng xe máy chứ xe ô tô chắc chắn sẽ không thể qua được. Tuy nhiên, trong hành trình Trekking Vách Đá Thần, bạn sẽ chỉ có thể đi bằng xe máy khoảng tầm 3km kể từ khi vào địa phận đoạn đường đèo B này mà thôi. Sau đó, bạn sẽ phải đi bộ thêm khoảng tầm 2km nữa. 

Tuy nhiên, hành trình đi xe máy cũng hứa hẹn sẽ đầy cam go và thách thức chẳng kém. Bởi vì đường xá ở đây có diện tích rất nhỏ, chỉ vừa đủ một xe mà thôi và có những đoạn đường xấu, mấp mô và ngoằn ngoèo. Trong suốt hành trình, bạn sẽ được trải qua cảm giác thót tim khi chạy trên đoạn đường với một bên là vực thẳm sâu hun hút và một bên là vách núi sừng sững. Bởi thế nên mọi người sẽ thường lựa chọn đi bộ hết đoạn đường này để có thể đảm bảo an toàn hơn, đặc biệt là đối với những bạn có tay lái không vững.

Nếu như có ý định Trekking Vách Đá Thần, bạn có thể xuất phát từ phía bên kia của Đèo Mã Pí Lèng, tức là theo hướng từ Đồng Văn đi lên. Sau khi nhìn thấy Bảo tàng Con đường Hạnh Phúc, bạn sẽ bắt gặp một lối nhỏ rẽ lên vách núi. Đây cũng là điểm xuất phát của con đường dẫn lên vách đá trắng. Bạn có thể lựa chọn đi xe máy tầm 3km hoặc đi bộ từ đầu luôn đều được nhé.

Tại giữa chặng đường có thể đi bằng xe máy, bạn có thể ghé qua khu vực Hòn đá tử thần – một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ ghé đến chụp ảnh check-in Hà Giang trong hành trình chinh phục vách đá thiêng này. Thật ra, đây chỉ là một tảng đá lớn nằm nhô ra khỏi vách núi mà thôi. Tuy nhiên, đây lại là điểm chụp ảnh chỉ dành riêng cho những ai gan dạ và không sợ độ cao thôi nè.

Sau đó, bạn có thể đi thêm một đoạn xuống thung lũng phía dưới, vượt qua một đoạn dốc ngoằn ngoèo dẫn đến đỉnh Cô Tiên. Bạn đi cho đến khi nhìn thấy một lối rẽ nhỏ có thể nhìn thấy ‘đài vọng cảnh’ thì đã đến được đoạn đường đi bộ 2km cuối cùng trong hành trình Trekking Vách Đá Trắng.

Nếu đã thấm mệt, bạn có thể ghé đến khu vực ‘đài vọng cảnh’ để nghỉ ngơi. Từ đây, bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh hướng thẳng ra SôngNho Quế xanh thẵm và cả đèo Mã Pí Lèng ở phía dưới nữa. Sau đó, bạn có thể tiếp tục hành trình Trekking Vách Đá Trắng khi tận hưởng những giây phút thú vị trong hành trình đi bộ trên vách núi cao nhất nơi đệ nhất hùng quan. 

Sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của chốn non cao Đông Bắc, của dòng Nho Quế uốn lượn mềm mại tựa tấm lụa đào, của cung đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ thì bạn có thể đi ngược trở lại để rời khỏi nơi được mệnh danh là ‘Tầng trên cùng của Đệ nhất hùng quan phía Bắc’.

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 3

Trong hành trình Trekking Vách Đá Thần, bạn có thể lựa chọn đi xe máy 3km, sau đó đi bộ 2km hoặc đi bộ cả đoạn đường 5km. Đây là đoạn đường mà xe máy có thể đi vào với diện tích rất nhỏ, chỉ đủ cho vỏn vẹn một xe đi qua mà thôi

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 4

Từ khu vực 'đài vọng cảnh', bạn sẽ phải tạm biệt 'xế cưng' và bắt đầu hành trình đi bộ thêm một quãng đường dài tầm 2km để đến được Vách Đá Thần

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 5

Cung đường bạn bắt buộc phải đi bộ hoàn toàn. Đoạn đường này cũng cực kỳ nhỏ, chỉ đủ cho một người lớn đi qua với một bên là vách núi sừng sững, bên còn lại là vực thẳm sâu hun hút

Nếu như đối với những tín đồ yêu thích chinh phục và muốn có những trải nghiệm mạo hiểm, Vách đá thần Hà Giang là thiên đường để các bạn có thể chiêm ngắm toàn cảnh của đệ nhất hùng quan phía dưới thì đối với người dân địa phương, nơi đây lại có ý nghĩa thiêng liêng hơn cả. Trong tín ngưỡng của họ, Vách Đá Thần là địa danh gắn liền với truyền thuyết về sự thủy chung, gắn bó son sắt của tình yêu lứa đôi.

Người dân quanh vùng kể lại rằng, trước kia ở nơi Mèo Vạc có một ngọn núi cao và quanh năm mây mù bao phủ. Mọi người chỉ có thể ngước mắt nhìn lên nơi này chứ chưa từng có một ai có thể leo lên được cả. Họ bảo với nhau rằng, trên đỉnh núi này là nơi sinh sống của một nàng tiên vừa xinh đẹp lại tốt bụng. 

Thường ngày, nàng sẽ ngồi trên đỉnh núi ngắm dòng Nho Quế phía dưới và ca hát say sưa. Nhờ có sự che chở của nàng mà người dân quanh vùng có được cuộc sống yên bình, no ấm, quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với nàng, đồng bào dân tộc H’Mông đã đặt cho ngọn núi này cái tên ‘Chua Lành Gấu’, tức là núi Cô Tiên theo tiếng dân tộc. Ở giữa vách đá cao nhất trên núi mọc một loại cây thuốc rất quý, có khả năng chữa mọi loại bệnh. Tương truyền rằng, ai may mắn được dùng thuốc có thể sống thọ đến 100 tuổi. Tuy nhiên, do mọc nơi vách đá cao nên từ trước đến nay vẫn chưa có ai hái được cả.

Trong bản có một đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng không may có một ngày, người vợ mắc bệnh nan y, dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Vì quá bất lực, người chồng quyết tâm leo lên vách đá để hái thuốc cứu vợ. Khi đi, anh mang theo hàng trăm cọc gỗ, vừa đi vừa đóng xuống để có thể leo lên. May mắn thay, anh cũng lấy được thuốc về chữa cho vợ. 

Có một điều kỳ lạ là khi anh hái được thuốc quý quay về thì những cọc gỗ cũng biến mất. Từ đó, chẳng có ai leo lên vách đá để hái thuốc được nữa. Trên khu vực đỉnh núi cũng xuất hiện một đôi vách núi đá trắng. Một bên là Vách Chồng, vách nhỏ hơn là Vách Vợ. Vào những dịp lễ tết hằng năm, đồng bào dân tộc H’Mông vẫn thường đến chân vách đá để thờ cúng. Từ đó, nơi Vách Đá Thần Hà Giang đã trở thành một nơi chốn linh thiêng trong tín ngưỡng của họ.

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 6

Khung cảnh ấn tượng hướng thẳng ra Đèo Mã Pí Lèng khi nhìn từ Vách Đá Thần. Không chỉ là điểm đến thú vị đối với mọi người, Vách Đá Thần còn là địa điểm linh thiêng trong tín ngưỡng của đồng bào dân tộc H'Mông

Trong hành trình Trekking Vách Đá Thần, khi đứng tại khu vực đoạn dừng chân nơi đèo Mã Pí Lèng, bạn sẽ có thể nhìn thấy vách đá thiêng từ phía dưới. Nhìn từ dưới lên, vách đá sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ khi nằm cheo leo giữa mây trời Hà Giang. Khi leo lên được khu vực đỉnh Cô Tiên, bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp trước cảnh sắc hùng vĩ của chốn non nước này. Đó là bức tranh hài hòa giữa trời xanh, mây trắng, của con đèo Mã Pí Lèng với những đoạn đường dốc thẳng đứng đầy thách thức và cả dòng Nho Quế xanh trong uốn lượn xẻ đôi cả núi đồi.

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 7

Từ Vách Đá Thần, bạn có thể nhìn thẳng ra Đệ nhất hùng quan phía Bắc với dòng Nho Quế xanh ngọc ở tầng thấp nhất

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 8

Cả cung đường đèo Mã Pí Lèng như thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mây lãng đãng

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 9

Đứng từ Vách Đá Thần, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh non nước mây trời chốn Đông Bắc hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng mềm mại đến lạ

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 10

'Người anh cả' trong những cung đường đèo ở chốn Đông Bắc nhìn từ Vách Đá Thần

Khi đã lên được Vách Đá Thần, bạn có thể dựng lều cắm trại để tận hưởng cảm giác qua đêm giữa non nước mây trời, lấy trời làm mái, lấy đất làm nhà. Vào buổi sáng, bạn sẽ được đánh thức bởi tiếng chim rừng ríu rít gọi bạn, bởi những tia nắng đầu ngày dịu dàng soi rọi cả đất trời. Còn khi đêm về, bạn sẽ được ngắm nhìn cả bầu trời sao đêm rực rỡ. Tất cả mang đến cho bạn những trải nghiệm chẳng thể nào quên được.

Trekking Vách Đá Thần - Chinh phục 'Tầng trên của Đệ nhất hùng quan phía Bắc' 11

Vách Đá Thần là địa điểm cắm trại hoàn hảo dành cho những ai muốn trải qua những giây phút gần gũi với thiên nhiên và chiêm ngắm sự hùng vĩ của đất trời

Trekking Vách Đá Thần tuy gian nan là thế nhưng bù lại, bạn chắc chắn sẽ có được những phút giây đáng nhớ trong suốt hành trình về với vùng biên viễn. Bạn ơi, hẹn bạn một ngày đẹp trời tụi mình cùng nhau đến đây săn mây, cắm trại nhé!