Địa chỉ: thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Giờ mở cửa: 6h00 - 17h00 mỗi ngày

Bên cạnh những điểm tham quan được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa - tâm linh tiêu biểu của vùng đất sơn kỳ thủy tú An Giang như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê... Nhà mồ Ba Chúc là chốn dừng chân để lại trong lòng các bạn gần xa nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Tọa lạc tại thị trấn cùng tên thuộc huyện Tri Tôn, đây là nơi lưu giữ hài cốt của vô số người dân đã bị sát hại man rợ trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam - Campuchia từ ngày 18/4/1978 đến 30/4/1978. Nhà mồ nổi tiếng không chỉ được biết tới như một bản cáo trạng chân thật về tội ác Pol Pot gây rúng động cả thế giới mà còn là bằng chứng đanh thép khẳng định giá trị nhân văn, tính chính nghĩa cùng hành động cao đẹp đến từ đội quân tình nguyện Việt Nam. Nếu yêu thích tìm hiểu về văn hóa - lịch sử quê hương mình, cả nhà đừng quên ghé thăm địa điểm đã được ghi danh Di tích lịch sử Quốc gia vào ngày 10/7/1980 này trong chuyến du lịch của mình nhé!

Xem thêm: Căn cứ Ô Tà Sóc, biểu tượng lịch sử hào hùng của dân tộc

Ghé Nhà mồ Ba Chúc sống lại lịch sử bi thương mảnh đất An Giang 2

Nhà mồ Ba Chúc là một trong những khu di tích lịch sử nổi tiếng tại tỉnh An Giang - nơi lưu giữ hơn 3.157 bộ hài cốt đã ngã xuống trong cuộc thảm sát mà bọn diệt chủng Pol Pot gây ra tại vùng biên thùy đất Việt

Tuy nằm cách Thành phố Long Xuyên khoảng 72km và Châu Đốc chừng 40km nhưng Nhà mồ Ba Chúc sở hữu cung đường di chuyển khá thuận tiện cho việc đi lại tham quan. Thông thường, các bạn từ phương xa có kinh nghiệm du lịch An Giang sẽ chọn đến tỉnh thành thuộc miền đất Tây Nam Bộ bằng các phương tiện đường dài như xe khách, limousine... trước, tiếp theo mới thuê xe máy, ô tô hoặc đón taxi khám phá các địa điểm nội thành rồi hướng dần về phía vùng ven.

Nếu phượt từ trung tâm Thành phố Long Xuyên tới điểm du lịch, tín đồ xê dịch có thể xuất phát tại đường ĐT943 băng qua đường Nguyễn Trường Tộ. Sau khi rẽ trái vào QL91, bạn đi hướng đường ĐT948 để tới địa phận thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Khu di tích sẽ nằm ở bên phía tay phải của bạn cách điểm check-in Suối Ô Đá đầy cuốn hút tầm 2km di chuyển.

Cung đường khởi hành ở Châu Đốc thì dễ dàng hơn dành cho hội xê dịch lần đầu du ngoạn An Giang. Bạn chỉ cần di chuyển tới Tân Lộ Kiều Lương, quẹo trái vào Tỉnh lộ 955A rồi chạy chếch sang phải tại Cơ sở may Phúc Loan hướng qua cầu tới Quốc lộ N1 là đã đặt chân tới khu thị trấn Nhà mồ Ba Chúc. 

Ghé Nhà mồ Ba Chúc sống lại lịch sử bi thương mảnh đất An Giang 3

Bạn có thể đặt vé xe khách hoặc limousine di chuyển tới các thành phố lớn thuộc tỉnh An Giang, sau đó đón taxi hoặc thuê xe, máy, tô đến tham quan địa điểm du lịch nổi danh này

Tọa lạc dưới chân dãy núi thiêng vùng Thất Sơn và kề cạnh biên giới Việt Nam - Campuchia, thị trấn Ba Chúc (trước kia là xã Ba Chúc) vào năm 1977 có dân số hơn 16.000 người sinh sống chủ yếu bằng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. Từ ngày miền Nam Việt Nam giải phóng, cùng nhân dân cả nước nơi đây bắt đầu đi vào khắc phục những hậu quả mà chiến tranh gây ra đồng thời chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Thế nhưng yên bình chưa được bao lâu, trấn nhỏ này lại phải đương đầu với cuộc chiến diệt chủng đêm 30/4/1977 do tập đoàn Pol Pot gây ra. Tiến công cùng lúc 14 xã biên giới thuộc tỉnh An Giang miền Tây Nam Bộ, Pol Pot đã giết hại đồng bào ta một cách vô cùng man rợ.

Hơn 3.157 người dân Ba Chúc thiệt mạng từ ngày 18/4 đến 30/4/1978 là thương tổn nặng nề mà vùng quê hiền hòa này phải gánh chịu từ cuộc thảm sát biên giới. Trong 12 ngày đêm chiếm đóng tại thị trấn Ba Chúc, chúng đi tới đâu cướp bóc tài sản, phá hủy nhà cửa, công trình công cộng và ra tay tàn độc với người dân ta không kể nam nữ, già trẻ tới đó. Cảnh giết chóc hàng loạt diễn ra dã man khắp nơi đây từ nạn nhân bị bắn, chém, chặt đầu, phụ nữ bị hãm hiếp, đóng cọc đến trẻ em bị giết, xé đôi người hay nắm hai chân đập đầu vào gốc cây sau này khi được báo chí trong nước và quốc tế quan tâm đều không có bút mực nào có thể tả hết được. Cuộc chiến qua đi, Ba Chúc chỉ còn là mảnh đất tan hoang mang nỗi đau thương tột cùng. Đó là giai đoạn khó khăn nhất của thị trấn tỉnh An Giang này khi những ký ức kinh hoàng không thôi ám ảnh, dày vò những người ở lại.

Ghé Nhà mồ Ba Chúc sống lại lịch sử bi thương mảnh đất An Giang 4

Cuộc sống yên bình sau ngày giải phóng miền Nam Việt Nam tại thị trấn Ba Chúc đã bị tập đoàn Pol Pot man rợ phá hủy hoàn toàn mang tới nỗi đau không sao lãng quên được

Khu nhà mồ đầu tiên tại trấn nhỏ Ba Chúc được xây dựng ngay khi cuộc chiến biên giới Tây Nam kết thúc năm 1979. Khi đó, điểm đến này có lối kiến trúc đơn giản theo hình lục giác với đặc điểm để lại ấn tượng mạnh mẽ là 4 cánh tay cầm 4 thanh kiếm đẫm màu cắm thẳng vào lòng đất - biểu tượng thể hiện ý chí căm thù của người dân Việt Nam đối với bọn giết người man rợ Pol Pot. Năm 2013, di tích được tôn tạo lại mang đến một quần thể công trình rộng khoảng 5ha với nhà mồ, nhà lưu niệm, hội trường và 2 ngôi chùa là Tam Bửu, Phi Lai. Để giảm bớt không khí tang thương, chết chóc, điểm nhấn của Nhà mồ Ba Chúc An Giang là thiết kế hình hoa sen úp ngược có 8 cánh hoa sơn màu trắng. Mỗi cánh là nơi trưng bày một nhóm hài cốt được chia theo độ tuổi, giới tính như 23 nam từ 16 đến 20 tuổi, 88 thiếu nữ từ 16 tới 20, 264 trẻ em từ 3 đến 15 hay 86 phụ nữ trên 60 tuổi...

Khi dừng chân tham quan di tích nhà mồ này, bạn cũng có thể nắm rõ hơn toàn bộ diễn vụ thảm sát năm xưa bằng những hình ảnh, chứng tích được chú thích đầy đủ tại khu vực nhà trưng bày. Những bức hình đen trắng tuy có kỹ thuật chụp không được sắc nét và đã ngả màu theo thời gian nhưng bạn vẫn sẽ cảm nhận chân thực được sự tàn bạo, dã man của bọn diệt chủng đồng thời thương xót trước cái chết của người dân vô tội. Các loại vũ khí mà quân Pol Pot dùng để hành hạ, giết chóc như cọc, dùi, dao, búa... cũng được lưu giữ lại nhằm khắc hóa chân thực tội ác chiến tranh ghê gớm từng diễn ra nơi đây. Khu vực trưng bày hài cốt với lối sắp xếp, trưng bày thoáng đãng cùng không gian cao rộng, đầy đủ ánh sáng, có nhang khói và được coi sóc cẩn thận là cách mà Nhà mồ Ba Chúc An Giang thay mặt người ở lại an ủi cho những số phận bất hạnh ra đi mãi mãi trong cuộc chiến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ghé Nhà mồ Ba Chúc sống lại lịch sử bi thương mảnh đất An Giang 5

Không gian khu nhà mồ rộng rãi, nhiều ánh sáng cùng cách sắp xếp, trưng bày tinh tế của ban quản lý di tích chính là lời an ủi chân thành dành cho những số phận bất hạnh đã ra đi trong cuộc chiến tranh

Nhà mồ Ba Chúc chắc chắn sẽ là khu di tích lịch sử mà bạn du lịch An Giang không thể bỏ lỡ cơ hội tham quan trong chuyến đi của mình. Thêm ngay địa điểm này vào Cẩm nang du lịch cá nhân để khi có dịp dừng chân nơi đây hiểu thêm về quê hương, đất nước mình đồng thời thêm trân quý những ngày tháng hòa bình mà cha ông ta đã đấu tranh và gìn giữ bạn nhé!