00
ngày00
giờ00
phút00
giâySau trận lũ lớn cuối năm 2025, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề, trong đó có không ít trường học. Dù lớp học đã được lau dọn, sân trường bớt bùn đất, nhưng với nhiều gia đình, việc chuẩn bị lại đồ dùng học tập cho con em vẫn là một nỗi lo âm thầm. Đôi khi, để quay lại trường một cách trọn vẹn, các em vẫn thiếu đi những điều rất cơ bản như một chiếc balo để đựng sách vở mỗi ngày.
Một trong các điểm trường tại Đắk Lắk chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Từ thực tế đó, MIA.vn đã phối hợp cùng Larita – thương hiệu balo & hành lý với thiết kế tối giản cho nhịp sống hiện đại – triển khai chương trình “Cùng em trở lại sau lũ 2025”, với mong muốn đồng hành và tiếp sức để hành trình đến trường của các em trở nên nhẹ nhàng hơn sau thiên tai.
Rạng sáng ngày 09/01/2026, khi thành phố còn chưa thức giấc, đoàn MIA.vn × Larita đã có mặt tại Phú Yên từ khoảng 3 giờ sáng, tiếp tục di chuyển đến các điểm trường ở Đắk Lắk. Trên một chuyến xe duy nhất từ điểm xuất phát đến điểm dừng cuối cùng, tất cả anh chị em của đoàn đều cùng nhau đồng hành,
Điểm dừng chân đầu tiên là Trường Tiểu học An Ninh Tây, nằm trong một con đường nhỏ, xe không thể vào tận nơi, nên cả đoàn cùng nhau đi bộ vào trường.
Những học sinh tiểu học nhanh chóng nhận ra có “khách đến”. Các em lễ phép chào hỏi, ánh mắt tò mò, háo hức. Có em đứng nép sau bạn, có em nhìn chăm chăm vào những thùng balo đang được mang vào sân trường. Khi những chiếc balo đầu tiên được trao tận tay, nhiều em ôm balo trước ngực, quay sang khoe với bạn, cười rất tươi. Những khoảnh khắc rất nhỏ ấy khiến cả đoàn như quên mất việc đã dậy từ rất sớm.
Trường Tiểu học An Ninh Tây buổi sáng, học sinh xếp hàng ngay ngắn.

Rời An Ninh Tây, đoàn tiếp tục di chuyển đến Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Cơ sở vật chất ở đây khang trang hơn, nhưng theo chia sẻ của thầy Khoa hiệu trưởng, vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên sự hỗ trợ lần này mang ý nghĩa rất lớn.
Đại diện nhà trường chia sẻ về những khó khăn của học sinh vùng lũ khi quay lại lớp học.
Nhà trường chuẩn bị đón tiếp đoàn chu đáo, bài bản. Các thầy cô sắp xếp học sinh ngay ngắn tại sân trường, hỗ trợ đoàn trong từng khâu trao balo. Ngoài lời phát biểu của hiệu trưởng, còn lời gửi gắm của thầy cô và đại diện học sinh gửi lời biết ơn tới Đoàn công tác.
Dù lúc đó đã gần 11 giờ trưa, nắng bắt đầu gắt hơn, nhưng các em học sinh vẫn đứng nghiêm túc, phối hợp rất ngoan. Có những khoảnh khắc, anh chị em trong đoàn đã xuống ngồi chung với các em, hỏi han vài câu rất giản dị để chia sẻ để kết nối với các em nhiều hơn.
Đội ngũ nhân viên MIA.vn tại Trưởng THCS Nguyễn Văn Trỗi
Trong buổi trao quà tại đây, anh Châu – đại diện đội ngũ vận hành của MIA.vn – đã chia sẻ với các em học sinh và thầy cô:
“Tụi em đến đây mang theo tấm lòng và những chiếc balo mới, mong có thể giúp đỡ các em một phần nào, nâng đỡ bước chân tới trường sau mùa mưa lũ vừa qua.”
Một câu nói ngắn, chạm tới tấm lòng của tất cả những người có mặt trong ngày hôm đấy.
Anh Châu - Đại diện đội ngũ vận hành của MIA.vn
Hành trình hôm đó tiếp tục vào buổi chiều tại Trường THCS Lương Văn Chánh và kết thúc hành trình tại điểm cuối Trường THPT Trần Suyền.
Trong chuyến đi lần này, 1.000 chiếc balo Larita được thiết kế và sản xuất riêng cho chương trình đã được trao tận tay học sinh tại 4 điểm trường:
- Trường THPT Trần Suyên: 351 balo
- Trường Tiểu học An Ninh Tây: 200 balo
- Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi: 230 balo
- Trường THCS Lương Văn Chánh: 230 balo
Ở mỗi điểm trường, hoạt động trao tặng đều được tổ chức gọn gàng, với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám hiệu và giáo viên, đảm bảo học sinh nhận balo đầy đủ mà không ảnh hưởng đến thời gian học tập.
Đại diện Larita và MIA.vn trao tặng balo cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Có em mở balo ra xem từng ngăn, có em cẩn thận đeo lên vai ngay tại chỗ. Những phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ để cả đoàn cảm nhận rõ ý nghĩa của việc được “chuẩn bị lại” cho một ngày học mới.
Học sinh trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Trỗi vui vẻ nhận balo mới.
Khi những chiếc balo cuối cùng được trao, chuyến xe lăn bánh rời điểm trường cuối cùng, hành trình “Cùng em trở lại sau lũ 2025” chính thức khép lại.
Nhưng với đội ngũ MIA.vn, điều đọng lại không nằm ở con số 1.000 balo, mà ở hình ảnh các em học sinh đeo balo mới bước vào lớp, ở ánh mắt vui vẻ giữa sân trường, ở cảm giác rằng việc đến trường của các em đã được tiếp sức đúng lúc.
Một chiếc balo không thể thay đổi tất cả, nhưng có thể giúp một buổi sáng đến lớp trở nên nhẹ hơn. Và đôi khi, chỉ cần như vậy là đủ để hành trình học tập được tiếp sức.
Những nụ cười rạng rỡ tại điểm trường cuối trong ngày - trường Trung học phổ thông Trần Suyền
Nhân viên MIA.vn tranh thủ “check-in” sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ
MIA.vn là thương hiệu chuyên sản xuất và bán lẻ vali, balo, túi xách và phụ kiện, hiện có hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc. Với MIA.vn, những hoạt động như “Cùng em trở lại sau lũ 2025” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là một phần trong những giá trị mà thương hiệu lựa chọn theo đuổi: đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động cụ thể, chỉn chu và bền bỉ.
Dù hành trình đã khép lại nhưng niềm tin về những chuyến đi tiếp sức niềm tin hay những bước chân đến trường vẫn sẽ được MIA.vn và các đối tác cùng anh chị em nhân viên nuôi dưỡng và phát triển ngày một nhiều hơn nữa, trong tương lai.