Không chỉ nổi tiếng bởi những địa danh hùng vĩ như Núi Ngọc Linh và Ngã Ba Đông Dương, Kon Tum còn được các bạn trẻ yêu du lịch biết đến như một vùng đất chữa lành về tâm hồn, đặc biệt là khu vực Măng Đen. Được ví như Đà Lạt thứ hai vì sự tương đồng về cảnh quan lẫn khí hậu, thế nhưng Măng Đen vẫn có điều gì đó khác biệt với xứ sở ngàn hoa mà chưa ai hiểu rõ. Nhịp sống nơi đây cứ nhẹ nhàng, đằm thắm, khiến ai ghé qua cũng mong một lần được ở lại với vùng đất nên thơ này. Cậu bạn Đô Đô trong câu chuyện của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hãy cùng MIA.vn khám phá hành trình bỏ phố về quê đầy xúc cảm của cậu bạn này nhé!

KDL sinh thái Măng Đen là một thị trấn xinh đẹp nằm ở phía Nam huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Vùng đất này nằm trên cao nguyên cùng tên và có độ cao đến 1.200m so với mực nước biển. Vì địa thế đó, khí hậu nơi đây vô cùng mát lành và dễ chịu, khiến những trái tim du lịch đang thổn thức liên tưởng về thành phố ngàn mây Đà Lạt. 

Dù mang nét tương đồng về cảnh quan lẫn khí hậu với Đà Lạt, nhưng Măng Đen lại có được sự lãng đãng nhẹ nhàng, không quá tấp nập, xô bồ. Nơi đây phần nhiều vẫn giữ được nét thanh tao, hoang sơ, xứng đáng là vùng đất dung dưỡng cho biết bao tâm hồn đã quá vất vả với cuộc sống. 

Với những cánh rừng thông Măng Đen phủ tít tắp trên các ngọn đồi, vùng đất này càng trở nên lãng mạn hơn. Tiếng thông reo giữa thanh âm trong trẻo của buổi sáng sớm sẽ giúp bạn cảm nhận được sự mềm mại, êm dịu của cuộc sống. Hòa cùng không gian mát lành của thời tiết vùng cao, vùng đất này như một bản tình ca du dương mà đại ngàn Tây Nguyên đã ban tặng cho con người. 

Xem thêm: Trải nghiệm mùa hè Măng Đen giữa những cánh rừng nguyên sinh

Không còn là một chuyến du lịch bình thường, hành trình đến với Măng Đen lần này của Đô Đô là cách để cậu bạn trẻ tìm về với cuộc sống trong lành, không bon chen, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Đó không phải một chuyến du ngoạn, mà là hành trình trở về của người con đã bao năm xa xứ. 

Hành trình bỏ phố về quê nghe có vẻ đậm chất thơ nhưng cũng ẩn chứa nhiều rào cản. Ngoài những yếu tố như cơ sở hạ tầng và vật chất chưa bằng ở đô thị, trở ngại lớn nhất của người trẻ khi bỏ phố về quê chính là công việc và thu nhập. 

Trở về từ Đà Nẵng sau bao năm gắn bó và làm việc, tưởng chừng những khó khăn tại cuộc sống ở Măng Đen sẽ khiến Đô Đô từ bỏ, nhưng kết quả vô cùng bất ngờ khi anh chàng của chúng ta đã biết tìm kiếm niềm vui trong nghịch cảnh. Măng Đen đã mang lại cho Đô Đô thói quen ăn uống và vận động lành mạnh hơn. Cùng với không khí trong lành và nhẹ nhàng của vùng đất thanh bình này, chất lượng cuộc sống của cậu bạn dường như được nâng cấp theo một chiều hướng tích cực.

Măng Đen và hành trình bỏ phố về quê của cậu bạn Đô Đô 2

Khí hậu ở Măng Đen vô cùng trong lành khiến bất cứ ai đã từng đến đều muốn quay lại tận hưởng

Trong cuộc sống ở một vùng đất hữu tình như Măng Đen, hẳn sẽ không ai đủ kìm lòng để không giơ máy lên chụp vài kiểu ảnh, Đô Đô cũng không là ngoại lệ. Bộ ảnh hành trình bỏ phố về quê cùng bài chia sẻ của anh được đăng tải trên cộng đồng du lịch Việt Nam Ơi! và nhận được nhiều bình luận tích cực. Những bức ảnh đã khoe khéo được vẻ đẹp thanh bình, lãng đãng và nhẹ nhàng của cuộc sống vô cùng đặc biệt này. Hãy cùng chúng mình cảm nhận nhé!

Măng Đen và hành trình bỏ phố về quê của cậu bạn Đô Đô 3

Măng Đen được rừng cây ôm ấp và bao lấy. Không gian thiên nhiên đã tô điểm thêm nhiều cho vẻ đẹp của vùng đất này

Măng Đen và hành trình bỏ phố về quê của cậu bạn Đô Đô 4

Những căn nhà, vườn cây nằm hiền hòa, yên bình bên sườn đồi

Măng Đen và hành trình bỏ phố về quê của cậu bạn Đô Đô 5

Cây cà phê được trồng khá nhiều ở khu vực Măng Đen

Măng Đen và hành trình bỏ phố về quê của cậu bạn Đô Đô 6

Hồ nước trong xanh làm cho khung cảnh thêm phần thanh bình, nhẹ nhàng hơn 

Măng Đen là sự lựa chọn lý tưởng cho những người bạn muốn tìm về cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng để gắn bó. Nếu muốn tìm hiểu thêm về thị trấn xinh đẹp này, bạn có thể truy cập Cẩm nang du lịch MIA.vn để biết thêm thông tin chi tiết.