Nếu đã từng đặt chân đến khám phá Phú Yên thì hẳn du khách sẽ cảm thấy mê mẩn với bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp tựa “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Nơi đây có những bãi cát trải dài, làn nước biển xanh trong, tất cả đều được quy tụ về Bãi Xép vốn đã quá nổi tiếng sau bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Địa chỉ: Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Bãi Xép Phú Yên nằm giữa 2 gành đá rộng là Gành Ông và Gành Bà, mặc dù chỉ trải dài khoảng 500m nhưng lại vô cùng thu hút du khách nhờ những cây xương rồng mọc thành từng bãi nhô ra trước mặt biển. Du khách có thể cùng rong ruổi theo những gành đá dọc bờ và và trải lòng mình giữa biển trời vô tận trước mắt, dường như bao muộn phiền cũng được cuốn trôi theo làn gió biển.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2

Biển xanh mênh mang tại Bãi Xép Phú Yên

Xem thêm: Về xứ Nẫu chiêm ngưỡng tuyệt tác Gành Đá Đĩa Phú Yên đẹp như mơ ngay thôi nào

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Bãi Xép là vào khoảng tháng 2 đến tháng 8 hằng năm. Đây là lúc Nam Trung Bộ vào mùa khô, ít có những cơn mưa dai dẳng hay bão nên di chuyển khá dễ dàng. Tháng 9 đến tháng 12 sẽ là thời gian Phú Yên biển động, mưa to nên du khách nhớ lưu ý để hạn chế đi lúc này nhé.

Đặc biệt khoảng thời gian đẹp nhất có thể kể đến là từ tháng 2 đến đầu tháng 3 bởi nắng còn chưa gắt. Còn từ tháng 4 trở đi khi đi thăm thú du khách phải luôn nhớ mang theo quần áo, kem chống nắng nhé.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 3

Ghé tháng 2 - tháng 8 thời tiết tại đây sẽ rất đẹp

Để thấy được nét đẹp hoang sơ, bình dị của Bãi Xép Phú Yên thì du khách phải đến thăm thú tận mắt mới cảm nhận chính xác được. Xuất phát từ Hà Nội hoặc Sài Gòn bạn có thể đi máy bay hoặc tàu hỏa đến Phú Yên, tất nhiên phương tiện nhanh chóng và thuận lợi nhất chính là máy bay.

Sau khi đến Tuy Hòa bạn có thể một trong 2 hướng đi tới Bãi Xép: đi theo đường quốc lộ 1A hoặc theo đường ven biển. Lựa chọn tuyến đường ven biển thì khá mát mẻ, có bóng râm và dễ đi. Cụ thể bạn hãy đi theo đường Lê Duẩn tới Tuy An, sau đó là Bãi Xép. Khi gặp ngã ba đề tấm biển phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” rồi rẽ phải là sẽ đến nơi.

4.1 Bờ biển nên thơ với làn nước trong xanh

Business Insider từng bình chọn Bãi Xép Phú Yên là 1 trong 16 điểm đến đáng kinh ngạc ở châu Á nhưng chưa được nhiều du khách quốc tế biết tới. Đây cũng là lý do mà bãi biển này vẫn còn khá hoang sơ, chưa có bàn tay con người chạm vào. Cát ven biển vàng rực ôm lấy biển xanh trong như ngọc tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, thu hút chúng ta muốn đặt chân xuống làn nước ấy tận hưởng.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 4

Biển Bãi Xép khá vắng người, bạn có thể tha hồ tạo dáng chụp ảnh với những phụ kiện xinh mang theo. Ảnh: @bluemoon_1409

Bãi mang vẻ đẹp hoang dã với 2 bãi đá đen bọc hai đầu. Bãi đá đen phía bên trái nhấp nhô trông như một rặng đá nhỏ, chân đá lô xô ra biển tạo thành chỗ ngồi kín gió để ngắm toàn cảnh biển trước mắt. Đây cũng là nơi thường được các đôi tình nhân lựa chọn để chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 5

Cảnh sóng đánh vào bãi đá đen tại Bãi Xép thường được du khách săn chụp lại. Ảnh: @_gnouh.uht

Chính bãi đá đen này cũng tạo nên nhiều khung cảnh ngoạn mục khi sóng xô vào đá tung bọt trắng xóa cao đến vài mét. Bậc đá lô xô gợi cho du khách một cảm giác tò mò và cũng thách thức những nhiếp ảnh gia nghệ thuật muốn chinh phục. Bạn có thể thử leo lên đến đỉnh dãy đá đen và ngắm cảnh từ trên cao, săn tìm những góc ảnh đẹp nơi đây nhé.

Vào những hôm trời dịu nắng cũng có khá đông người địa phương đến tắm, nhưng bãi cát vẫn khá sạch. Gần mép nước có những khu vực để chúng ta nằm tắm nắng, ngắm biển hoặc dã ngoại. Khuất phía sau những dãy đá đen là ngọn đồi cát lưa thưa cỏ dại và lối mòn nho nhỏ dẫn vào thôn có vườn rau dân dã. Nếu ghé thăm vào những ngày trong tuần không phải mùa cao điểm du lịch thì chúng ta có thể tha hồ tận hưởng một mình cả bãi biển hoang sơ, vắng lặng mà lộng gió.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 6

Bãi đá đen và bãi Xép nhìn từ trên cao xuống, xa xa có những chòi tránh nắng cho du khách. Ảnh: @bacuong0101

4.2 Gành Ông tại Bãi Xép Phú Yên

Băng qua Bãi Xép với bãi cát trắng phau bên bờ biển sẽ có một con đường mòn với thảm cỏ xanh mướt, hai bên là rặng xương rồng dại tô điểm thêm đưa chúng ta đến với gành Ông. Gành Ông có hình dạng mũi tên nhô ra biển, nơi con người ta có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh thiên nhiên ngỡ như trong mơ. Đó là lúc bạn có thể cảm nhận rõ ràng bức trai hài hòa giữa màu xanh đại dương với sắc xanh trong của bầu trời.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 7

Gành Ông hoang sơ với những rặng xương rồng đặc trưng. Ảnh: @changg_nguu

Từ trên đây nhìn xuống bạn có thể thấy Bãi Xép Phú Yên nằm nép mình bên bãi đá đen huyền bí. Thấp thoáng xa xa trên mặt biển là những chiếc thuyền đang lênh đênh, dập dìu theo sóng nước. Ngoài ra Gành Ông còn là nơi đưa du khách quay lại với những ký ức tuổi thơ với thảo nguyên xanh, điểm tô trên đó là những cánh hoa vàng li ti, phía xa xa có đàn bò đang thong dong gặm cỏ. Đây cũng là nơi lũ trẻ trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chạy thả diều.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 8

Điểm ngắm cảnh đẹp và thả diều y như trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Ảnh: @giahuyen23

4.3 Gành Bà hoang vắng

Đây là một địa điểm tham quan tại Phú Yên mà du khách có thể biết nhưng lại ít người ghé chơi. Từ Gành Ông nhìn xa về phía bãi Xép bạn có thể thấy Gành Bà. Muốn ghé thăm du khách phải lội bộ hết Bãi Xép Phú Yên mới tới nên thường cũng chẳng mấy ai ghé qua. Gành Bà cũng tựa như Gành Ông, là một bãi đất siêu rộng nhưng trống vắng, chỉ có toàn là cỏ nên mọi người thường ghé thăm để chụp ảnh ngoại cảnh siêu đẹp.

Đặc biệt, dù ít người nhắc đến nhưng cả Gành Ông và Gành Bà đều là những địa điểm cắm trại thú vị, nơi chúng ta có thể gối đầu lên thảo nguyên và lắng nghe bài tình ca biển cả. Lúc này đã chẳng còn những ánh điện rực rỡ hay bản tình ca chọc trời, nhưng tận hưởng vẻ đẹp ban đêm bên sóng biển rồi đón bình minh sớm mai cũng là một trải nghiệm đáng để thử trong cuộc đời.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 9

Gành Bà xa hơn, vắng hơn và cũng trống trải hơn. Ảnh: @phuongbbnguyen

Sau thành công của bộ phim nổi tiếng do đạo diễn Victor Vũ chỉ đạo sản xuất, khung cảnh bao la trong phân đoạn thả diều của những nhân vật nhí đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Đặc biệt cung đường vào đây còn có hẳn một biển quảng cáo “Nơi đây được làm phân cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 10

Tấm biển được dựng lên sau thành công của bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Bãi Xép cũng là sự lựa chọn khám phá tuyệt vời bởi gần đó có khá nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác như đầm Ô Loan nổi tiếng với hải sản ngon nức tiếng, gành Đá Đĩa tuyệt tác của thiên nhiên hiếm có trên thế giới, sông Cầu, bãi Môn dưới chân hải đăng Mũi Điện, vịnh Vũng Rô…

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 11

Check-in Bãi Xép thì xinh miễn chê, góc nào cũng sống ảo được. Ảnh: @trinhthanh_

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 12

Nơi thường được giới trẻ chọn làm chỗ sống ảo lý tưởng khi nhìn thấy toàn cảnh Bãi Xép bên dưới. Ảnh: @mei.mei_

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 13

Thong dong những tháng ngày tuổi trẻ giữa đồng cỏ thênh thang trước mắt. Ảnh: @peashalala

Mỏi tay check-in Bãi Xép Phú Yên - Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 14

Chơi mệt rồi thì bạn có thể ngồi dưới các chòi dựng lên ven biển Bãi Xép tránh nắng. Ảnh: @_qgiang

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp du khách có một cái nhìn tổng quát về Bãi Xép. Nếu có cơ hội đến Phú Yên một lần bạn đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ, ấn tượng và nổi tiếng bậc nhất này nhé.