Phường Thuận An mới được hình thành từ việc sáp nhập xã An Sơn, phường Hưng Định và phường An Thạnh thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương trước đây. Phường Thuận An mới với diện tích hơn 16 km² và quy mô dân số khoảng 64.689 người. 

Phường Thuận An đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Quốc lộ 13 đang được nâng cấp mở rộng cùng đường Vành đai 3 TP.HCM chạy qua khu vực, cầu Bình Gởi vừa hoàn thành hợp long. Tuyến đường ven sông Sài Gòn cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Những công trình này mở ra không gian phát triển mới, kết nối khu vực với trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trung tâm phục vụ hành chính công và Công an phường đặt tại số 289 đường Hưng Định 31, trước đây là trụ sở UBND phường Hưng Định.

Phường Thuận An mới: Từ chợ Búng trăm năm đến thủ phủ trái cây Lái Thiêu trứ danh 2

Vị trí phường Thuận An sau sáp nhập. Ảnh minh họa: VNExpress

Dấu ấn lịch sử của vùng đất này in đậm ở chợ Búng. Theo tư liệu, khu chợ nằm trên địa bàn phường An Thạnh trước kia được xây dựng từ thời Pháp thuộc và hoạt động từ khoảng năm 1903 đến nay. Hiện chợ Búng thuộc phường Thuận An mới vẫn duy trì nhịp mua bán đều đặn mỗi ngày. Xét về niên đại, nơi đây còn xuất hiện sớm hơn cả chợ Bến Thành (công trình được khởi dựng năm 1912 và chính thức hoạt động năm 1914).

Tên gọi “Búng” cũng mang theo câu chuyện riêng. Khoảng hơn ba thế kỷ trước, một bộ phận cư dân Việt di cư vào phương Nam, men theo sông Sài Gòn đến vùng Lái Thiêu. Họ dừng chân tại đoạn sông mở rộng gần khu vực cầu Bà Hai ngày nay. Vùng nước phình ra ấy được gọi là “Búng”, và cái tên mộc mạc đó theo năm tháng trở thành địa danh quen thuộc.

Bước sang thế kỷ 19, khi người Pháp đặt ách đô hộ, chợ Búng được xây dựng quy củ để làm trung tâm trao đổi hàng hóa của cả vùng. Trong giai đoạn 1910 đến 1920, chợ từng được xếp vào nhóm “tứ thị”, sánh vai cùng các địa danh buôn bán sầm uất như Bà Rịa, Hà Tiên và Tây Ninh thời bấy giờ. Điều đó cho thấy vị thế thương mại không nhỏ của vùng đất này trong quá khứ.

Phường Thuận An mới: Từ chợ Búng trăm năm đến thủ phủ trái cây Lái Thiêu trứ danh 3

Cổng vào chợ Búng - khu chợ cổ vẫn giữ nhịp buôn bán mỗi ngày. Ảnh minh họa: Du lịch Bình Dương

Nằm sát sông Sài Gòn và đan xen nhiều nhánh rạch, Thuận An sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi hiếm có. Phù sa bồi đắp qua nhiều thời kỳ đã tạo nên vùng cây ăn trái trứ danh hơn 200 năm tuổi. Trong đó, vườn trái cây Lái Thiêu rộng trên 1.238 ha, từng trải dài qua sáu xã, phường của thành phố Thuận An cũ. Phần lớn diện tích thuộc về An Sơn, Hưng Định và An Thạnh, nay đều thuộc phường Thuận An mới. Khi đặt chân đến Vườn trái cây Lái Thiêu, bạn sẽ có cơ hội dạo bước quanh khu vườn bạt ngàn với vô số các loại hoa quả, thưởng thức và mua trái cây về làm quà cho người thân, bạn bè sau chuyến đi. 

Nơi đây nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản, đặc biệt là măng cụt Lái Thiêu, trong đó có giống măng cám chỉ xuất hiện tại vùng này. Mỗi mùa trái chín, lễ hội Lái Thiêu lại được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và thưởng thức hương vị ngọt lành của miền sông nước.

Phường Thuận An mới: Từ chợ Búng trăm năm đến thủ phủ trái cây Lái Thiêu trứ danh 4

Măng cụt Lái Thiêu vào mùa chín, trái tím đậm, vỏ mỏng, vị ngọt thanh. Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Phường Thuận An mới: Từ chợ Búng trăm năm đến thủ phủ trái cây Lái Thiêu trứ danh 5

Du khách tham quan và thưởng thức trái cây tại lễ hội Lái Thiêu. Ảnh minh họa: TẠP CHÍ DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

Phường Thuận An mới được sáp nhập  từ xã An Sơn, phường Hưng Định và phường An Thạnh của thành phố Thuận An cũ.

Chợ Búng được xây dựng khoảng năm 1903 dưới thời Pháp thuộc và vẫn hoạt động đến nay.

Vườn cây Lái Thiêu rộng hơn 1.238 ha, phần lớn thuộc địa bàn phường Thuận An mới.

Măng cụt Lái Thiêu, đặc biệt là giống măng cám chỉ có tại khu vực này.

Quốc lộ 13 mở rộng, đường Vành đai 3 TP.HCM, cầu Bình Gởi và tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Từ một vùng chợ cổ bên khúc sông rộng, phường Thuận An nay đang viết tiếp câu chuyện phát triển của mình với chợ Búng lịch sử, vườn trái xanh và những tuyến đường mới đang mở lối cho tương lai. Nếu có dịp, bạn hãy khoác balo lên vai và ghé Thuận An một ngày. Đi chợ Búng buổi sớm, dạo vườn Lái Thiêu mùa trái chín và cảm nhận nhịp sống đang lớn lên từng ngày nơi vùng đất bên sông.