Trước khi vào chuyện, mình muốn nói qua một chút về thay đổi hành chính khá đáng chú ý ở Hòa Thành. Theo sau đợt sáp nhập năm 2025, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Long Thành Trung và xã Long Thành Nam đã được sáp nhập để thành lập phường mới mang tên phường Hòa Thành.

Còn các đơn vị hành chính khác trong khu vực thị xã Hòa Thành cũ cũng được tổ chức lại. Phường Long Thành Bắc, phường Long Hoa và các xã Trường Hòa, Trường Tây, Trường Đông được sáp nhập thành phường mới có tên gọi là phường Long Hoa.

Bản đồ phường Hòa Thành sau sáp nhập 2025

Dù bản đồ hành chính có thể thay đổi, nhưng những địa danh và công trình du lịch của khu vực thị xã Hòa Thành cũ vẫn nguyên vẹn ở đó. Hòa Thành là một thị xã nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh, không chỉ gần với thành phố Hồ Chí Minh mà còn quy tụ các địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng và hấp dẫn. Đây là những gì mình sắp kể cho bạn nghe.

Một ngày ở Hòa Thành Tây Ninh với tòa Thánh Cao Đài, chùa cổ và chợ đặc sản 2

Toàn cảnh thị xã Hòa Thành nhìn từ trên cao với Tòa Thánh nổi bật giữa trung tâm. Ảnh minh họa: VNExpress

Địa chỉ: Phạm Hộ Pháp, khu vực thị xã Hòa Thành cũ (nay thuộc phường Long Hoa). Vào cửa: Miễn phí.

Điểm đến đầu tiên và cũng là điểm không thể thiếu khi đến Hòa Thành, chính là Tòa Thánh Tây Ninh. Mình đã thấy ảnh nhiều lần trên mạng, nhưng đứng trực tiếp trước công trình này, cảm giác thực sự khác hẳn.

Tòa Thánh Tây Ninh hay còn gọi là Đền Thánh là công trình tôn giáo của đạo Cao Đài, được khánh thành vào năm 1955. Tòa Thánh dài khoảng 97,5m, rộng khoảng 22m. Đứng trước cổng chính, mình thấy toàn bộ không gian như mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Đền Thánh có kiến trúc độc đáo, hài hòa giữa con người và đất trời, là sự kết hợp của các điểm đặc trưng của nhiều nền văn minh tôn giáo trên thế giới. Mình thấy trong đó có nét của kiến trúc phương Đông, lại pha lẫn những đường nét Gothic châu Âu, rồi cả biểu tượng Thiên Nhãn mang tính tâm linh rất sâu sắc. Thật khó có thể gặp một công trình nào ở Việt Nam mang phong cách chiết trung như thế này.

Nếu có thể, hãy đến đây vào rằm tháng 8 âm lịch để tham gia Hội Yến Diêu Trì Cung. Đây là lễ hội lớn thu hút rất nhiều tín đồ đạo Cao Đài lẫn khách vãng lai với các màn trình diễn được đầu tư vô cùng công phu và mãn nhãn. Mình đến vào ngày thường nên không có lễ hội, nhưng chỉ ngắm không gian kiến trúc thôi đã đủ để ở lại cả buổi sáng rồi.

Một ngày ở Hòa Thành Tây Ninh với tòa Thánh Cao Đài, chùa cổ và chợ đặc sản 3

Mặt tiền Tòa Thánh Tây Ninh với hai tháp cao và màu sắc đặc trưng. Ảnh minh họa: Báo HàNộiMới

Địa chỉ: Long Thành Trung, khu vực thị xã Hòa Thành cũ (nay thuộc phường Hòa Thành). Vào cửa: Miễn phí.

Cách Tòa Thánh không xa, mình ghé tiếp chùa Thiền Lâm, người dân địa phương hay gọi là chùa Gò Kén.

Chùa Thiền Lâm có diện tích khoảng 450m2 và là ngôi chùa có tuổi đời hơn trăm năm, được xây dựng vào năm 1904. Cổ tự mang dáng dấp của đặc trưng kiến trúc cả Đông và Tây, uy nghiêm, cổ kính nhưng vẫn thấp thoáng nét hiện đại.

Bước vào khuôn viên chùa, mình thích nhất là cái không khí mát mẻ và tĩnh lặng. Trong khuôn viên chùa có các bức tượng được điêu khắc tinh tế như tượng Thích Ca Mâu Ni thiền dưới gốc cây bồ đề, tượng Bồ tát Quán Thế Âm đứng trên con rồng, tượng Phật nhập Niết bàn. Mỗi bức tượng đặt ở một góc khác nhau của khuôn viên, tạo nên những khung cảnh rất đẹp để ngắm nhìn và chụp ảnh.

Chùa Thiền Lâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, khóa tu. Nếu bạn muốn tìm một nơi để ngồi xuống, thở chậm lại và cảm nhận sự bình yên sau những buổi tham quan ồn ào, thì đây chính là chỗ đó.

Một ngày ở Hòa Thành Tây Ninh với tòa Thánh Cao Đài, chùa cổ và chợ đặc sản 4

Chùa Thiền Lâm với cây xanh bao phủ và kiến trúc kết hợp Đông Tây. Ảnh minh họa: Vietnam Airlines

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Trường Đông, khu vực thị xã Hòa Thành cũ (nay thuộc phường Long Hoa). Giờ mở cửa: 9h00 đến 21h00.

Trong hành trình tìm hiểu về văn hóa Cao Đài tại Hòa Thành, Ao Thất Bửu là điểm mình thấy ít người nhắc đến nhất nhưng thực ra lại rất đáng ghé.

Ao Thất Bửu là một ao nước được xây dựng vào những năm 1951 bởi người Pháp, sau bị hư hỏng nặng, được tu sửa vào năm 1998 và đưa vào hoạt động. Ao nước được xây dựng và trang trí bởi "thất bửu", 7 thứ quý báu và tốt đẹp gồm vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc mã não, ngọc san hô, ngọc hổ phách và ngọc xà cừ.

Bên trong ao chứa một thứ nước quý có đủ 8 công đức có thể khai thông trí não, gột rửa sạch tục. Vì thế Ao Thất Bửu cũng là thể pháp tượng bí pháp, nơi mà những người đạo Cao Đài thường đến tắm rửa trước khi bước qua Đoạn Trần Kiều để tiến vào Trí Huệ Cung.

Dù bạn không theo đạo Cao Đài, nơi này vẫn rất đáng đến để hiểu thêm về một hệ thống biểu tượng tâm linh khá phức tạp và độc đáo của tôn giáo này.

Một ngày ở Hòa Thành Tây Ninh với tòa Thánh Cao Đài, chùa cổ và chợ đặc sản 5

Ao Thất Bửu với mặt nước tĩnh lặng. Ảnh minh họa: HUYNH LUONG

Địa chỉ: đường Hùng Vương, Khu phố 4, khu vực trung tâm thị xã Hòa Thành cũ (nay thuộc phường Long Hoa). Vào cửa: Miễn phí.

Sau một buổi sáng đi tham quan các công trình tôn giáo, mình cần một chỗ để nghỉ ngơi và "hạ nhiệt". Công viên Hòa Thành chính xác là thứ mình cần.

Công viên Hòa Thành là điểm dạo mát quen thuộc của người dân địa phương. Không chỉ ở trung tâm Hòa Thành, dễ di chuyển mà còn thoáng mát, có khu vui chơi dành cho trẻ em, xung quanh nhiều hàng quán ăn uống.

Mình ngồi ở đây một lúc, nhâm nhi ly nước mía mua từ hàng ven đường, ngắm nhìn cảnh sinh hoạt bình dị của người dân địa phương. Công viên thường đông khách nhất vào khoảng 19h tối, buổi tối không có nhiều đèn thắp sáng nên bạn muốn dạo bộ ban đêm thì nên đi cẩn thận một chút. Mình ghé vào buổi chiều, không khí khá dễ chịu và không quá đông.

Một ngày ở Hòa Thành Tây Ninh với tòa Thánh Cao Đài, chùa cổ và chợ đặc sản 6

Công viên Hòa Thành mang đến một góc thư giãn giữa lòng thị xã. Ảnh minh họa: Truyet Ngo Thuong

Địa chỉ: Huỳnh Thanh Mừng, khu vực trung tâm thị xã Hòa Thành cũ. Giờ mở cửa: Cả ngày, đông nhất lúc 9h sáng.

Điểm cuối trong hành trình và có lẽ là điểm mình ở lại lâu nhất, chính là chợ Long Hoa.

Chợ Long Hoa hay Trung tâm thương mại Long Hoa là chợ lớn nhất tỉnh Tây Ninh. Không khí chợ luôn trong trạng thái nhộn nhịp và sầm uất. Mình đến vào buổi sáng, khoảng 9h khi chợ đang ở độ đông nhất, cái không khí ồn ào mà vui vẻ của chợ truyền thống khiến mình thấy rất thích.

Bạn có thể dễ dàng tìm được các đặc sản Tây Ninh như muối Tây Ninh, bánh tráng phơi sương, mứt chùm ruột ngay trong khu chợ mà không cần phải đi đâu xa. Mình mua về cả túi bánh tráng phơi sương và một hộp mứt chùm ruột, giá ở đây khá phải chăng so với các điểm bán du lịch khác.

Một ngày ở Hòa Thành Tây Ninh với tòa Thánh Cao Đài, chùa cổ và chợ đặc sản 7

Khu chợ Long Hoa đông đúc với các gian hàng đặc sản Tây Ninh. Ảnh minh họa: Sach Noi Onlin

Hòa Thành là một thị xã cũ ở trung tâm tỉnh Tây Ninh không chỉ gần với thành phố Hồ Chí Minh mà còn quy tụ những địa điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn. Trong một ngày ngắn ngủi, mình đã được chiêm ngưỡng một công trình tôn giáo có kiến trúc độc nhất vô nhị ở Việt Nam, ghé thăm một ngôi chùa hơn trăm tuổi, tìm hiểu về biểu tượng tâm linh Cao Đài và mang về túi đặc sản Tây Ninh thứ thiệt từ chợ lớn nhất tỉnh.

Hòa Thành không cần đến cả tuần để khám phá nhưng lại đủ dày để lấp đầy một chuyến đi cuối tuần ý nghĩa. Bạn có thể xuất phát từ TP. HCM buổi sáng sớm, đi xe máy hoặc xe khách lên đây, dành trọn ngày tham quan, rồi tối về lại thành phố, hoặc ở lại một đêm để có thêm thời gian thong thả hơn. Và nếu bạn đang chuẩn bị cho chuyến đi, đừng quên mang theo một chiếc balo du lịch gọn nhẹ. Hành trình ở Hòa Thành chủ yếu đi bộ và xe máy giữa các điểm, một chiếc balo tốt sẽ giúp bạn di chuyển thoải mái hơn nhiều, đặc biệt khi ghé qua chợ Long Hoa và mua thêm đặc sản.