Nằm ngay trung tâm TP.HCM, phường Cầu Ông Lãnh mới được hình thành sau khi hợp nhất 4 phường cũ. Dù địa giới hành chính có sự thay đổi, cái tên Cầu Ông Lãnh vẫn mang theo chiều dày lịch sử, như một sợi chỉ nối liền quá khứ với hiện tại, gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa của vùng đất này.

Phường Cầu Ông Lãnh ngày nay được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ phường Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và phần còn lại của phường Cầu Ông Lãnh trước đây thuộc quận 1 cũ. Đơn vị hành chính mới có diện tích khoảng 1,6 km² với quy mô dân số hơn 78.000 người, thuộc nhóm phường đông dân bậc nhất khu vực trung tâm.

Trụ sở và bộ máy phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập:

- Trụ sở Đảng ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường Cầu Ông Lãnh: Số 59 Hồ Hảo Hớn (trước đây là trụ sở phường Cô Giang).

- Trụ sở UBND cùng Trung tâm phục vụ hành chính công của phường: Số 105 Trần Đình Xu.

- Trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh: Số 288 Võ Văn Kiệt.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 2

Vị trí của phường Cầu Ông Lãnh và các phường mới sau sáp nhập, thuộc khu vực quận 1 cũ. Ảnh minh họa: Maison Office

Địa danh Cầu Ông Lãnh gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn - Gia Định suốt hơn ba thế kỷ. Dấu mốc khởi đầu được xác lập từ khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam lập dinh Phiên Trấn, đặt nền móng cho hệ thống hành chính đầu tiên của vùng đất phương Nam.

Dưới triều Nguyễn, khu vực này thuộc thôn Trọng Hòa, tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Qua thời kỳ Pháp thuộc và giai đoạn Việt Nam Cộng hòa, địa bàn tiếp tục được điều chỉnh, từng là một phần của quận Nhì thuộc Đô thành Sài Gòn. Sau năm 1975, Cầu Ông Lãnh trải qua nhiều lần chia tách và sắp xếp lại địa giới.

Đến năm 1988, theo Quyết định 184/HĐBT, phường 20 chính thức được đổi tên thành phường Cầu Ông Lãnh, khôi phục tên gọi xưa và duy trì cho đến ngày nay.

Tên Cầu Ông Lãnh bắt nguồn từ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, một vị tướng triều Nguyễn từng chỉ huy xây dựng cây cầu gỗ bắc qua rạch Bến Nghé nhằm phục vụ công tác phòng thủ. Người dân gọi cây cầu này là “cầu Ông Lãnh” để ghi nhớ công lao của ông. Nguyễn Ngọc Thăng cũng được suy tôn là một trong Tam vị Linh thần và được thờ tại quê nhà Bến Tre.

Trải qua thời gian, Cầu Ông Lãnh không còn đơn thuần là tên một địa danh mà trở thành biểu tượng lịch sử - văn hóa, gắn liền với ký ức đô thị và tinh thần bền bỉ của người Sài Gòn - Gia Định. Việc giữ nguyên tên gọi sau sáp nhập không chỉ thể hiện sự trân trọng quá khứ, mà còn khẳng định sự tiếp nối truyền thống, tạo nền tảng cho một diện mạo mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đô thị trung tâm.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 3

Những phụ nữ bán cá ở Cầu Ông Lãnh xưa. Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên

Không chỉ mang giá trị lịch sử, phường Cầu Ông Lãnh còn là nơi khởi sinh và lưu giữ nhiều lớp văn hóa đặc trưng của Sài Gòn xưa. Những di tích, không gian sinh hoạt cộng đồng tại đây phản ánh rõ đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cư dân qua nhiều thế hệ.

Đình Nhơn Hòa tọa lạc tại số 27 đường Cô Giang được xây dựng từ thế kỷ XIX. Do nằm trong khu vực chợ Cầu Muối trước đây, ngôi đình còn được người dân gọi với tên quen thuộc là đình Cầu Muối. Hiện chưa có tài liệu xác định chính xác năm khởi dựng, song đình vẫn lưu giữ sắc phong do vua Tự Đức ban vào năm thứ tư triều đại này (1852) cho thần Thành hoàng Bổn cảnh được thờ phụng tại đây.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 4

Khu vực chợ Cầu Muối ngày nay tại phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh minh họa: Hoài Nhiên

Tương tự nhiều đình làng Nam bộ, đình Nhơn Hòa vừa là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi thờ các vị thần theo tín ngưỡng dân gian. Ngoài Thành hoàng Bổn cảnh, đình còn thờ Tả ban, Hữu ban, Hội đồng, Bạch Mã Thái giám, Ngũ hành nương nương, Tiên sư - Tổ sư, Tiền hiền - Hậu hiền và thần Hổ.

Điểm khác biệt của đình Nhơn Hòa nằm ở hệ thống khám thờ. Hai bên khám Thành hoàng không phải Tả ban và Hữu ban như thường thấy, mà là nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng. Trong khuôn viên đình còn có bàn thờ tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng đã hy sinh tại địa bàn phường trong đợt hai của chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Ngày 13.10.2008, đình Nhơn Hòa được UBND TP.HCM công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 5

Đình Nhơn Hòa hiện là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Ảnh minh họa: Phường Cầu Ông Lãnh

Cách đình Nhơn Hòa khoảng 600 m, Nhà truyền thống sân khấu tại số 133 Cô Bắc là địa chỉ quen thuộc của giới nghệ sĩ và những người yêu sân khấu. Vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hằng năm, nơi đây trở thành điểm tụ hội để dâng hương, cúng Tổ nghề, duy trì một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù của giới sân khấu TP.HCM.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 6

Nhà truyền thống sân khấu TP.HCM tại số 133 đường Cô Bắc. Ảnh minh họa: Roger Phat

Nhắc đến Cầu Ông Lãnh không thể bỏ qua chợ Cầu Ông Lãnh, địa danh từng gắn bó mật thiết với đời sống mưu sinh của người Sài Gòn một thời. Chợ được xây dựng từ năm 1874, là nơi ghe thuyền từ miền Tây theo sông Sài Gòn và kênh Tàu Hủ cập bến buôn bán. Chợ khi ấy chia thành ba khu chính: trái cây, cá và hàng tạp hóa.

Năm 1971, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ khu chợ. Sau đó, chợ dần được khôi phục nhưng tiếp tục bị cháy nghiêm trọng sau 28 năm, làm hơn 200 căn nhà bị ảnh hưởng. Từ thời điểm đó, tiểu thương chuyển sang buôn bán ở nơi khác và chợ Cầu Ông Lãnh dần lui vào ký ức.

Dù không còn tồn tại như xưa và khu vực xung quanh đã đổi thay mạnh mẽ, tên gọi chợ Cầu Ông Lãnh vẫn là một phần ký ức đô thị, gợi nhắc về một giai đoạn sôi động, hào sảng của Sài Gòn cũ.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 7

Chợ Cầu Ông Lãnh ngày xưa nhìn từ trên cao, tấp nập trên bến dưới thuyền. Ảnh minh họa: Vovgiaothong

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập: Vùng đất di sản giữa lòng TP.HCM 8

Khu vực chợ Cầu Ông Lãnh ngày nay, hiện là trục đường Võ Văn Kiệt dọc theo kênh Tàu Hủ. Ảnh minh họa: Vovgiaothong

Phường Cầu Ông Lãnh mới được sáp nhập từ toàn bộ phường Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh cũ.

Phường có diện tích khoảng 1,6 km² và dân số hơn 78.000 người, thuộc nhóm phường đông dân tại khu trung tâm TP.HCM.

Tên gọi Cầu Ông Lãnh bắt nguồn từ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, người chỉ huy xây dựng cây cầu gỗ qua rạch Bến Nghé thời Nguyễn.

Nổi bật nhất là đình Nhơn Hòa là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, cùng Nhà truyền thống sân khấu TP.HCM.

Phường Cầu Ông Lãnh sau sáp nhập vừa mang hơi thở lịch sử, vừa phản ánh nhịp sống năng động của TP.HCM hiện đại. Những di tích, địa danh và ký ức đô thị vẫn hiện diện giữa không gian trung tâm đang không ngừng đổi thay. Để di chuyển tiện lợi trong khu trung tâm, một chiếc balo hàng hiệu gọn nhẹ, tiện dụng là lựa chọn phù hợp cho người dân, người làm việc và khách du lịch thường xuyên lui tới phường Cầu Ông Lãnh. Các mẫu balo chính hãng tại MIA.vn được thiết kế tối ưu cho đô thị, giúp bạn linh hoạt hơn trong học tập, công việc và di chuyển hằng ngày.