Phương tiện mà Rọt - chàng hot blogger lựa chọn cho chiều đi chính là xe Cầu Mè, xuất phát tại bến xe Mỹ Đình vào lúc 21h30 và đến nơi vào 4h sáng hôm sau. Theo đánh giá của anh chàng, nhà xe này có trang thiết bị đầy đủ, miễn phí 2 chai nước uống và giường ngủ rất êm ái. Đặc biệt còn có xe trung chuyển đưa bạn đến các địa điểm thuê xe máy.

Chiều về Rọt đặt vé xe Bằng Phấn và về tới Mỹ Đình lúc 21h kém. Xe này khá êm, không thua kém gì so với nhà xe Cầu Mè nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình di chuyển.

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 2

Rọt - Anh chàng hot blogger xứ Quảng thoải mái tung tăng khắp mọi ngỏ ngách ở Hà Giang trên chiếc xe máy thuê

Phương tiện tiện lợi, chủ động trong di chuyển cũng như giờ giấc chính là xe máy. Lần Rọt quyết định thuê xe tay côn với giá thuê 300.000VNĐ/ngày. Cửa hàng mà anh chàng lựa chọn chính là cửa hàng cho thuê xe máy Hằng Thường. 

Cửa hàng Hằng Thường là điểm cho thuê xe nằm trên con đường Phạm Hồng Thái được nhiều khách hàng review và phản hồi trực tiếp là chất lượng phục vụ và chất lượng xe chưa tốt. Tuy nhiên anh chàng Rọt lại thấy cửa hàng này có chủ tiệm rất nhiệt tình và còn chỉ dẫn tận tình nên vẫn đề xuất cho bạn nên thuê xe ở đây nhé.

Vì địa hình cao nguyên đá khá phức tạp nên đa số du khách cần xe tốt để bốc dốc leo núi nên cứ 2 năm thì vợ chồng anh lại thay xe mới một loạt để lúc nào cũng có xe mới phục vụ du khách. Đặc biệt sau mỗi lần khách đi Hà Giang thuê xe xong thì chính tay vợ chồng anh sẽ nhận xe và trực tiếp bảo dưỡng, kiểm tra chắc chắn rồi mới giao cho khách tiếp theo. Ngoài ra, khi nhận xe bạn cũng sẽ được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, áo mưa và các dụng cụ để sửa chữa phòng trường hợp xe hư giữa đường. Nếu bạn yêu cầu thì còn có thể có cả dây buộc đồ, bản đồ du lịch để check-in các địa điểm theo hành trình nữa đấy. Hơn thế, vợ chồng anh còn khuyến mại miễn phí cả nước uống cho bạn.

Trong chuyến đi lần này anh chàng Rọt sẽ ở lại Hà Giang 3N2Đ nên bạn ấy có khá nhiều thời gian, cũng không quá vội vàng, có thể vừa la cà rong chơi vừa chụp ảnh nhiều chỗ đẹp.

Trên đoạn đường từ thành phố Hà Giang đến Yên Minh bạn phải cực kỳ chú ý tay lái, tỉnh táo vì có những khúc cua rất lắc léo, hiểm trở. Trong suốt hành trình Rọt dừng chân tại vườn hoa cải để chụp ảnh vì đường đi Quản Bạ cũng không có gì đẹp. Đến Yên Minh, anh chàng check-in tại cây thông cô đơn với nhiều concept xịn sò. 

Tiếp tục hành trình Yên Minh đến Đồng Văn, theo nhận xét của hot blogger này thì cảnh quan khá đẹp, không khí trong lành, tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận và quan sát kỹ đường đi đấy.

Trên đường này các bạn có thể ghé Dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, Phó Bảng, Sủng Là, Dinh thự Vua Mèo (Dinh thự họ Vương), bãi đá Mặt Trăng, nếu đi vội thì từ chỗ Dinh thự Mèo đi Cột cờ Lũng Cú thêm 23km nữa. Về tới Hà Giang lúc 17h30 bạn có thể nghỉ ngơi tại khách sạn đã đặt trước và lên Phố Cổ Đồng Văn để ăn tối với nhiều món đặc sản như thắng cố, thắng dền, chè shan tuyết…

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 3

Bức hình sống ảo cực đẹp bên dòng sông Nho Quế xanh biếc của anh chàng cũng khiến bao người ao ước được đến đây một lần

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 4

Những cung đường Hà Giang luôn là thử thách mà các phượt thủ mong muốn được chinh phục

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 5

Xách balo lên là check-in Hà Giang ngay thôi nào

Vào ngày khám phá thứ 2, sau khi đã cà phê và ăn sáng xong, điểm đến đầu tiên chính là Cột cờ Lũng Cú và sau đó ghé thăm bản Lô Lô Chải luôn cho tiện. Vui chơi thỏa thích xong, anh chàng Rọt quyết định xuống chỗ gửi xe ăn trứng và khoai nướng. 

Khoảng tầm 12h30, Rọt quay trở về thị trấn Đồng Văn ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục hành trình chiều đi đèo Mã Pí Lèng. Nếu có nhiều thời gian thì các bạn có thể kết hợp đi Sông Nho Quế trên cung đường Mã Pì Lèng luôn.

Đến tầm 3h chiều, anh chàng tiếp tục đến Mèo Vạc và đi uống cà phê, hóng gió, ngắm sông Nho Quế ở đây. Tầm 4h30 chiều Rọt lại quay trở về khách sạn. 

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 6

Đèo Mã Pí Lèng qua góc máy của anh chàng Rọt

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 7

Trong bài review hành trình khám phá Hà Giang anh chàng cũng không quên nhắc đến những đồng cải vàng ươm, rực sáng cả một khoảng trời bao la

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 8

Cột cờ Lũng Cú hiên ngang giữa núi rừng hùng vĩ

Review hành trình khám phá Hà Giang cùng hot blogger xứ Quảng 9

Tất cả những địa điểm mà anh càng Rọt đi qua đều được chính chủ chụp hình lại

Sau khi ăn sáng, thu xếp hành lý và nhâm nhi một vài tách cà phê, bạn có thể check-out và quay trở thành phố Hà Nội được rồi đấy nhé. 

Để hành trình khám phá Hà Giang trọn vẹn nhất thì trước khi đi bạn nên lưu ý một số điều sau:

- Về hành lý: khi du lịch Hà Giang bạn sẽ không phải tốn quá nhiều tiền do đó bạn nên mang theo đủ dùng. Chỉ nên mang balo và đừng mang theo vali nhé!

- Trước khi đi bạn cũng nên xem trước dự báo thời tiết để mang theo trang phục phù hợp, đặc biệt phải mang đủ áo ấm bởi dù nắng hay mưa thì Hà Giang về đêm cũng rất lạnh.

- Về nơi ở: bạn nên chọn những nơi ở sạch sẽ, thoáng mát và yên tĩnh. Với kinh nghiệm của Rọt thì anh chàng thuê phòng với chỉ 200.000VNĐ/đêm tại Đồng Văn, sang đến Mèo Vạc thì giá có nhỉnh hơn tầm 300.000VNĐ/đêm, phòng đủ xài và không quá sang trọng. 

Vậy là chàng Rọt cũng đã review hành trình khám phá Hà Giang của mình rồi đấy. Nếu bạn có thời gian, kinh phí thì còn chần chờ gì nữa mà không tìm đường vi vu đến mảnh đất địa đầu Tổ Quốc này. MIA.vn chúc bạn sẽ có một hành trình đáng nhớ tại Hà Giang.