Phó Bảng là thị trấn nằm gần biên giới Việt – Trung, thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 110km. Nơi đây khá ít người biết đến và là nơi sinh sống của người Mông, người Hoa. Thị trấn Phó Bảng trước đây từng là một vùng đất giao thương buôn bán sầm uất của huyện Đồng Văn. Tuy nhiên sau năm 1979, khi trung tâm hành chính của huyện Đồng Văn chuyển về thị trấn Đồng Văn, thị trấn này dần mất đi sự nhộn nhịp. Vì thế mà cho đến tận ngày nay, thị trấn Phó Bảng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và bình yên đúng chất một thị trấn vùng núi cao.

Thị trấn Phó Bảng nằm sâu bên trong thung lũng đá tai mèo này là nơi sinh sống của người Mông, người Hoa là chủ yếu. Chỉ cách tuyến đường quen thuộc Yên Minh – Đồng Văn khoảng 5km nhưng lại là điểm đến được ít người biết đến. Có lẽ chính vì điều đó mà đến bây giờ, Phó Bảng vẫn là một thị trấn miền núi yên bình, vắng bóng du khách và vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp của nó. Ngắm nhìn khung cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây, ta cứ như đang lạc bước vào ngôi làng xa xôi từ quá khứ.

Xem thêm: Phố Cáo Hà Giang - Chiêm ngưỡng nét đẹp hoang sơ của xứ Đồng Văn

Khám phá thị trấn Phó Bảng cổ kính ẩn mình trong vùng cao Hà Giang 2

Toàn khung cảnh bình yên của thị trấn nhỏ Phó Bảng nằm giữa núi rừng 

Từ Hà Nội, mọi người thường lựa chọn đi xe khách đến Thành phố Hà Giang, sau đó lại thuê xe máy để tiếp tục đi đến Phó Bảng. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ các tour du lịch trực tiếp từ Hà Nội đến Phó Bảng.

Đường đến Phó Bảng như sau: từ trung tâm thành phố Hà Giang, bạn đi theo đường QL4C, tại ngã ba Sủng Là bạn rẽ trái để đi Phó Bảng. 

Đường đến Phó Bảng được bao phủ bởi thiên nhiên hai bên đường cực kỳ thơ mộng, tuy nhiên lại khá khó đi bởi những khúc đường đèo hiểm trở, chênh vênh. Vì thế nếu lựa chọn đi xe máy đến Phó Bảng, bạn hãy lái thật chắc tay và kiểm tra xe thật kỹ trước đi đi nhé.


Mỗi mùa Phó Bảng lại có nét đẹp riêng, nhưng có lẽ mùa thu chính là thời khắc để lại ấn tượng nhiều nhất về một vùng đất Phó Bảng xinh đẹp đến nao lòng. Vào mùa thu, Phó Bảng Hà Giang không chỉ có những đồi hoa tam giác mạch nồng nàn mà còn có một tiết trời se se lạnh tạo nên một Phó Bảng yên bình. Bầu trời mùa thu mang màu xanh dịu nhẹ, lang thang ở Phó Bảng trong bầu không khí trong lành cùng một chiếc máy ảnh, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy đôi điều để lưu giữ và cất cho riêng mình.

Khám phá thị trấn Phó Bảng cổ kính ẩn mình trong vùng cao Hà Giang 3

Một nét đẹp trầm mặc, nên thơ của mùa đông tại Phó Bảng Hà Giang

Đường vào Phó Bảng khá là khó đi vì chủ yếu là đường đất đá và dễ bị sụt lún nếu trời mưa. Tuy nhiên, khi đi hết con đường, bạn sẽ nhìn thấy một trấn nhỏ ẩn mình sâu trong thung lũng cao nguyên đá, xung quanh bốn bề đều là núi xanh bao quanh.

Đến với Phó Bảng, đầu tiên bạn cảm nhận được tại nơi đây đó là mọi thứ đều như được nhuốm màu thời gian. Những cánh cửa cũ kỹ, mái ngói hay những bức tường phủ đầy rêu xanh tạo nên cảm giác như ngược dòng thời gian 50 năm về trước. Những vách tường được làm từ đất, những nếp nhà tại đây khoác lên mình sắc màu độc đáo, khi là màu nâu pha đỏ, khi lại xuất hiện màu vàng ngà. Trước mỗi ngôi nhà, đều có treo một vài câu đối khiến cho Phó Bảng càng thêm nét cổ xưa, riêng biệt.

Không chỉ có thế, đến với Phó Bảng bạn cũng sẽ được chìm đắm trong sắc màu muôn hoa và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Đông Bắc. Thung lũng nhuộm vàng bởi sắc hoa cải, màu đỏ của hoa hồng đua nhau nở rộ, màu hồng của những cánh đào khoe sắc khi xuân sang hay là mùa hoa mận trắng điểm xuyết. Ở thị trấn xa xôi này, chỉ cần hòa mình cùng thiên nhiên kỳ vĩ cũng sẽ khiến bạn thấy thích thú. Lang thang Phó Bảng với chiếc máy ảnh, chắc chắn sẽ thu được kha khá những khoảnh khắc đẹp cho riêng mình.

Khám phá thị trấn Phó Bảng cổ kính ẩn mình trong vùng cao Hà Giang 4

Một góc thị trấn Phó Bảng với những ngôi nhà vách đất 

Khám phá thị trấn Phó Bảng cổ kính ẩn mình trong vùng cao Hà Giang 5

Tìm đến check-in với những ngôi nhà cổ với giàn gác gỗ trước hiên

Phó Bảng mang một vẻ đẹp bình yên đến lạ. Dân cư ở đây không đông đúc, không quá nhộn nhịp như phố cổ Đồng Văn, Phó Bảng mang hơi thở của một cuộc sống bình dị của dân tộc vùng cao.

Cũng có lẽ bởi cảnh vật đơn sơ, mộc mạc nên con người nơi đây cũng trở nên giản dị, chất phác và hồn nhiên hơn. Cuộc sống của người dân gắn với nương rẫy, ngô khoai và một vài công việc vặt trên nương. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng không làm người dân nơi đây mất đi ‘cái chất’ của mình, họ sống thong thả, chậm rãi và cần mẫn hằng ngày. Những cụ già vẫn móm mém nhai trầu bên hiên cửa, những thanh niên trai tráng vẫn vác gùi làm rẫy hay những chị gái vẫn tần tảo giặt giũ bên bờ sông. Thi thoảng, ta bắt gặp những em bé với những bộ quần áo nhem nhuốc đang nô đùa vui vẻ, trên môi luôn hé nở nụ cười trong trẻo.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể khám phá những phiên chợ Lùi Hà Giang 6 ngày mới có một lần. Vào những ngày này, cả thị trấn Phó Bảng như bừng tỉnh và náo nhiệt đầy sức sống. Người dân thường chỉ đi chợ 1 tuần 1 lần rồi mua đồ dùng cho cả tuần. Chợ họp khá sớm, khiến thị trấn trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Phiên chợ chỉ họp đến tầm trưa, và sau đó Phó Bảng lại trở lại với nếp sống bình yên, lặng lẽ như mọi ngày.

Khám phá thị trấn Phó Bảng cổ kính ẩn mình trong vùng cao Hà Giang 6

Người dân Phó Bảng phơi ngô, phơi thóc trong sân nhà

Khám phá thị trấn Phó Bảng cổ kính ẩn mình trong vùng cao Hà Giang 7

Nét đẹp của người dân tộc vùng cao tại trấn cổ Phó Bảng

- Quãng đường di chuyển tới Phó Bảng tương đối khó khăn, bạn nên thận trọng trong lúc lái xe. Nên kiểm tra xe, xăng kỹ càng trước khi đi.

- Bạn có thể kết hợp ghé thăm thị trấn Phó Bảng cùng hành trình khám phá Hà Giang, trên cung đường di chuyển đến Đồng Văn.

- Trên đường đi từ Hà Giang tới Phó Bảng, bạn có thể ghé qua thung lũng Sủng Là Hà Giang. Nơi đây khá nổi tiếng với ‘nhà của Pao’ - một ngôi nhà làm cho ai ai cũng phải xiêu lòng.

- Phó Bảng không phát triển dịch vụ du lịch, và nơi này cũng chỉ có 1 hay 2 nơi có thể thuê làm chỗ nghỉ ngơi. Vì thế nếu có ý định qua đêm tại Phó Bảng, nếu không tìm được chỗ nghỉ, bạn có thể xin ở nhờ tại gia đình của người dân. Đây cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán, lối sinh hoạt của người dân tại thị trấn.

- Phó Bảng là một thị trấn vùng cao nên thời tiết tương đối khắc nghiệt. Vì vậy nếu đi vào mùa đông bạn cần mặc đủ ấm và theo dõi kỹ dự báo thời tiết.

- Nếu có thể, bạn hãy mang theo một ít quần áo cũ, sách vở, bánh kẹo để làm quà cho những đứa bé vùng cao nhé.

Bao năm qua, Phó Bảng vẫn giữ cho riêng mình nét hoang sơ, bình yên đến vậy. Bạn hãy xách ba lô lên và đến với Phó Bảng để cảm nhận hết cái hoài cổ của nơi này, cảm nhận màu thời gian lưu giữ trong từng cảnh vật nơi đây. Đây nhất định sẽ là điểm đến đáng nhớ cho những ai yêu nghệ thuật, hay những ai muốn thanh lọc tâm hồn giữa cuộc sống hiện đại bận rộn.