Đồi cát Quang Phú nằm trải dài trên địa bàn phường Đồng Thuận (trước đây là xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới), cách trung tâm khoảng 8-10km nên việc di chuyển khá thuận tiện. Nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, môi trường gần như chưa bị tác động nhiều. Mình rất thích dành cả buổi chiều ở đây, vừa đi lạc vào "biển cát sa mạc", chơi trượt cát, vừa đi dạo hóng gió và chụp lại vài khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm: Hòn Cỏ - Hòn La Quảng Bình, gắn kết căng tràn sức sống của thiên nhiên

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 2

Khung cảnh Đồi cát Quang Phú đẹp tuyệt vời dưới khoảng trời trong xanh

Đồi cát Quang Phú hiện vẫn mở cửa tự do, không thu phí tham quan. Nếu muốn trải nghiệm trượt cát, bạn cần thuê ván trượt với giá tham khảo khoảng 30.000 đồng/ván. Mức phí này khá ổn định qua nhiều năm, tuy nhiên thời gian thuê có thể khác nhau tùy điểm cho thuê (có nơi tính theo giờ, có nơi cho thuê thoải mái không giới hạn thời gian), nên bạn hỏi lại trực tiếp trước khi thuê nhé.

Từ trung tâm phường Đồng Hới, bạn có thể di chuyển theo đoạn đường Trần Hưng Đạo, sau đó rẽ vào đường Nguyễn Du, sau đó qua đường Trương Pháp, ngang bãi biển Nhật Lệ rồi rẽ trái tại ngã ba là đến nơi. Cung đường khá dễ đi, phù hợp cả xe máy lẫn ô tô.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, điều gây ấn tượng với mình chính là biển cát trắng trải dài dưới nắng, chạm sát mép biển xanh. Những đồi cát ở đây có độ cao gần 100m, đứng trên đỉnh nhìn xuống thấy cả một vùng mênh mông.

Điều thú vị là màu sắc bãi cát thay đổi liên tục trong ngày: sáng sớm cát trắng tinh khôi, giữa trưa nắng vàng rực khoác lên cát một lớp áo vàng nghệ, còn chiều tối cát lại chuyển sang màu xám trắng đặc trưng. Nguyên nhân là do gió biển lồng lộng ngày đêm khiến vân cát liên tục đổi hình dạng, tạo nên một khung cảnh biến ảo hiếm nơi nào có được.

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 3

Với mỗi thời điểm khác nhau trong ngày, Đồi cát Quang Phú sẽ “khoác” lên mình một màu áo mới

Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây, mình khuyên bạn nên đến vào sáng sớm hoặc chiều tối, tránh khung giờ trưa nắng gắt vì cát nóng rất dễ làm bỏng chân.

Về thời điểm trong năm, Quảng Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt: mùa khô từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Theo kinh nghiệm nhiều du khách chia sẻ, khoảng tháng 4 đến tháng 7 là thời điểm lý tưởng nhất, tiết trời khô ráo, nắng nhẹ, thuận lợi để vừa chinh phục đồi cát vừa kết hợp tắm biển gần đó.

Với độ dốc và độ cao lý tưởng, trượt cát là trò chơi không thể bỏ qua khi đến Đồi cát Quang Phú. Trò này không giới hạn độ tuổi, mang lại cảm giác thư giãn, tràn đầy năng lượng cho bất kỳ ai thử qua. Cảm giác lao từ đỉnh cao xuống, băng qua lớp cát mịn và hòa mình vào gió biển thực sự rất đã.

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 4

Trải nghiệm trượt cát là một trong những trò chơi thú vị bậc nhất mà ai cũng nên thử khi khám phá Đồi cát Quang Phú

Ngoài trượt cát, một số điểm ở khu vực đồi cát Quảng Bình gần đây còn có dịch vụ cho thuê xe địa hình để bạn tha hồ chinh phục những triền cát mấp mô, mang lại cảm giác mạnh và mới lạ hơn hẳn đi bộ thông thường. Nếu thích trải nghiệm này, bạn nên hỏi thăm trực tiếp tại khu vực vì dịch vụ có thể thay đổi theo mùa

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 5

Cùng cô bạn thân lưu giữ những khoảnh khắc vui chơi tại Đồi cát Quang Phú nhé

Với bầu trời cao trong xanh và triền cát trải dài, Đồi cát Quang Phú đúng là một "studio" ngoài trời miễn phí. Từ phong cách cool ngầu, nữ tính đến dễ thương, đồi cát này đều "chiều" được hết. Mình thấy đây cũng là một trong những điểm check-in được cộng đồng du lịch Quảng Bình nhắc đến khá nhiều gần đây, đặc biệt vào khung giờ hoàng hôn khi ánh nắng nhuộm vàng cả triền cát.

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 6

Là một người đam mê chụp ảnh nhưng bạn lại bỏ qua background xịn sò tại Đồi cát Quang Phú thì thiếu sót lắm đấy

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 7

Hãy chuẩn bị cho mình những chiếc váy thật xinh để lưu lại khung hình vô cùng ấn tượng tại đồi cát thơ mộng này nhé

Với vị trí khá gần với trung tâm nên khi khám phá Đồi cát Quang Phú bạn có thể dễ dàng thưởng thức nhiều món đặc sản Quảng Bình như:

  • Sò điệp nướng mỡ hành: món hải sản quen thuộc, được nhiều người miền Trung yêu thích nhờ hương thơm từ hành phi, rau răm… Món ăn sau khi được chế biến không những có mùi thơm khiến thực khách mê mẩn mà còn mang lại nhiều công dụng bổ dưỡng.
  • Cá nục gai nướng: đây là một loại cá có khá nhiều thịt nên sau khi được nướng vẫn đảm bảo được lớp thịt béo ngậy mà bạn không nên bỏ lỡ nhé.
  • Cá đuối nướng mỡ hành Quảng Bình: mỗi khi chế biến món ăn này, mọi người thường hay làm sạch cá và khứa các đường dọc thân để gia vị ướp được thấm hơn. Cũng nhờ vậy mà từng thớ thịt sau khi được nướng rất thơm ngon, ăn kèm với rau nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn.
  • Cháo canh: món "mì nước" đặc trưng xứ Quảng Bình, sợi bột mì tươi cắt tay, nước dùng ninh từ xương và tôm, thường ăn kèm ram giòn, giá khoảng 20.000-25.000 đồng/tô.
  • Bánh bột lọc: đặc sản trứ danh với lớp vỏ trong veo, nhân tôm thịt đậm đà, chấm nước mắm chua ngọt, có cả loại gói lá chuối lẫn loại trần ăn liền tiện lợi.
Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 8

Món sò điệp nướng mỡ hành là một trong những món hải sản được nhiều người yêu thích khi du lịch tại Đồi cát Quang Phú

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 9

Cá đuối nướng với vẻ bề ngoài không bắt mắt lắm nhưng về độ ngon thì “đỉnh" lắm đấy nhé. Ảnh: @Foody.vn

Đồi cát Quang Phú giống như một "cái nôi" tạo ra vô vàn khung ảnh đẹp, từ lãng mạn, hài hước đến quyến rũ. Cùng mình xem qua vài khung hình nổi bật nhé.

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 10

Đồi cát Quang Phú những chiều hoàng hôn dần tắt nắng, chỉ còn lại bầu trời xanh. Ảnh: @duythang2631990

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 11

Những phong cách ăn mặc sang chảnh được check-in tại Đồi cát Quang Phú rất phù hợp đấy chứ nhỉ?

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 12

Nếu có dịp du lịch Đồi cát Quang Phú, bạn nhất định không được bỏ lỡ background xịn sò tại đây nhé

Đồi cát Quang Phú, “tiểu sa mạc” giữa lòng Quảng Bình 13

Với các thời điểm khác nhau trong ngày, màu cát cũng linh hoạt thay đổi theo

Chỉ với một buổi chiều ở Đồi cát Quang Phú, mình đã có đủ cả cảnh đẹp, trò chơi và những tấm ảnh để đời. Đây thực sự là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình du lịch Quảng Bình của bạn. Đừng quên chuẩn bị một chiếc balo gọn nhẹ để thoải mái di chuyển, trượt cát và rong ruổi khắp đồi cát mà không vướng víu nhé.