Bất cứ ai lên Đà Lạt cũng sẽ một lần ghé thăm địa danh này, tọa lạc trên đường Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6km về phía Đông, đồi thông hai mộ nằm trên ngọn đồi cao giữa rừng thông bạt ngàn, không gian ở đây vô cùng thơ mộng, hữu tình.

Tại nơi này có hai ngôi mộ  nằm trên đồi thông hơn 60 năm. Sự tích kể lại rằng tại đồi thông hai mộ đã diễn ra một câu chuyện tình bất hạnh của cô gái tên Thảo và chàng trai tên Tâm. Địa điểm này không chỉ nổi tiếng với người dân địa phương mà du khách gần xa cũng đều ghé thăm nơi này bởi không khí trong lành cùng cảnh quan thiên nhiên tươi mát.

Đây là một điểm tham quan tại Đà Lạt mang nhiều yếu tố tâm linh kì bí gợi sự tò mò cho du khách khi đến Đà Lạt. Thậm chí không cần biết đường bạn cũng có thể dễ dàng hỏi người dân xung quanh và tìm trên định vị Google Maps. Bạn có thể đến đây ngoài ngắm cảnh,dã ngoại cùng bạn bè và người thân. Thay vì chọn khám phá dinh Bảo Đại Đà Lạt hay Thung lũng tình yêu, bạn có thể chọn tham quan đồi thông hai mộ để biết thêm về chuyện tình chung thủy, sắt son này và chứng kiến cận cảnh hai ngôi mộ ở đây.

Xem thêm: Bỏ túi những kinh nghiệm khi phượt đèo Khánh Lê Nha Trang

Đồi thông hai mộ - Khám phá những điều bí ẩn ít người biết 2

Khung cảnh núi rừng hùng vĩ trên đồi thông hai mộ

Sau khi di chuyển đến Đà Lạt, bạn có thể di chuyển đến đây bằng nhiều phương tiện bởi nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố 6km. Nếu bạn đi taxi bạn chỉ cần nói tên địa danh này đảm bảo ai cũng biết. Còn nếu bạn di chuyển bằng xe máy tự thuê bạn có thể bắt đầu ở chợ Đà Lạt sau đó đến cầu Ông Đạo và gặp đường Trần Quốc Toản. Tại đây bạn rẽ sang đường Yersin và chạy dọc theo đường Nguyễn Trãi. Sau đó đi đến Quang Trung để rẽ vào đường Phan Chu Trinh để đến được đường Hồ Xuân Hương. Tại đây có bảng chỉ dẫn bạn đến Hồ Than Thở và đồi thông hai mộ.

Đến đây không chỉ được nghe kể về câu chuyện tình buồn này mà còn được thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây. Tuy hai ngôi mộ đặt trên đồi khiến cảnh đẹp trở nên kỳ bí thế nhưng rừng thông vẫn giữ được vẻ đẹp tĩnh lặng của mình. Chắc chắn thiên nhiên nơi đây sẽ khiến bạn lưu luyến, người ta đã làm cho nơi đây tươi tắn hơn bằng cách trồng thật nhiều hoa và trang trí thêm các tiểu cảnh để có thể giảm đi sự u ám vì hai ngôi mộ cho khách du khách.

Đây là một địa danh lý tưởng cho ai muốn tìm kiếm một không gian tĩnh lặng hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Bạn sẽ được thả hồn theo những ngọn gió cùng cây rừng, tất cả những lo toan muộn phiền đều được tan biến hết. 

Đồi thông hai mộ - Khám phá những điều bí ẩn ít người biết 3

Ngày ngày vẫn có các chú bộ đội, các anh thương binh đến đây đàn hát

Câu chuyện xảy ra ở miền Nam trước năm 1975, đã qua rất lâu rồi nhưng vì sự đau buồn của cuộc tình để lại mà vẫn để lại dư âm cho khung cảnh này đến tận ngày nay. 

Anh Tâm là con của một gia đình giàu có ở Gò Công, Tiền Giang và lên Đà Lạt để học Trường Võ bị Đà Lạt. Còn chị Thảo xuất thân từ một gia đình công chức nghèo ở thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Họ gặp được nhau và nảy sinh tình cảm, sau đó yêu nhau tha thiết, họ thề non hẹn biển rằng sau này sẽ nên duyên vợ chồng. Sau khi tốt nghiệp, anh Tâm liền về quê thưa chuyện với cha mẹ để xin cưới chị Thảo. Thế nhưng, mọi chuyện không như là mơ, gia đình anh Tâm đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này chỉ vì nhà gái không “môn đăng hộ đối” với gia đình của mình. Khi ấy cha mẹ anh Tâm đã bắt anh cưới một người con gái xa lạ nhằm để anh quên đi mối tình năm xưa với chị Thảo. Anh Tâm tuyệt vọng không đồng ý, và quyết định đi lính để quên đi nỗi buồn này. 

Thế nhưng lại một lần nữa tin buồn lại đến với mối tình này, chị Thảo nhận được tin anh Tâm đã tử trận. Cùng với nỗi đau khôn nguôi, cô đã tự kết liễu mình vào ngày 15/03/1956 tại đồi thông nơi hai người đã từng thề hẹn với nhau. Sau đó gia đình đã an táng cô dưới chân đồi thông theo nguyện vọng của Thảo lúc sinh thời. Ấy vậy mà sự thật là có sự nhầm lẫn khi báo tử, anh Tâm không hề chết. Năm ấy khi trở về Đà Lạt thăm lại người thương và nhận được tin sét đánh rằng cô đã tự vẫn vì mình. Anh đã khóc than thê thảm rất lâu trước mộ cô vì cảm thấy có lỗi. Sau đó chàng trai cũng đi theo người mình thương để giữ mãi lời thề năm xưa. Anh đã để lại lá thư cuối cùng cho gia đình với nguyện vọng được chôn cất ở cạnh mộ Thảo để hai người có thể về bên nhau ở thế giới bên kia. Tất nhiên ý nguyện của chàng trai đã được thực hiện. Đó là lý do chúng ta có đồi thông hai mộ như hiện nay và cũng từ đó, hồ dưới chân đồi này được đổi tên thành hồ Than Thở để minh chứng cho một mối tình đau thương.

Tuy nhiên sau năm 1975, do cha mẹ anh Tâm tuổi đã cao, không thể thường xuyên lên Đà Lạt để thăm mộ nên đã cho bốc mộ anh và đưa về Tiền Giang. Còn gia đình chị Thảo vẫn để ngôi mộ vì cảm thương cho mối tình chung thủy này. Câu chuyện tình lâm li bi đát này là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của các nhà thơ nhà văn và cả nhạc sĩ. Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng khi nhắc lại dư âm của chuyện tình buồn này vẫn đọng lại sâu trong tâm trí du khách.

Đồi thông hai mộ - Khám phá những điều bí ẩn ít người biết 4

Hình ảnh bia mộ của cặp tình nhân lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người

Tại đồi thông hai mộ đã có rất nhiều vụ tự tử hay án mạng được phát hiện. Nhiều người cho rằng nơi đây bị ám, dần dần khiến cho nơi này càng có nhiều lời đồn thổi hơn. Cộng với vẻ âm u, hoang vắng đến lạ thường càng khiến cho người ta tin rằng điều đó có thật. Tuy nhiên, vì đây là địa điểm vắng vẻ là tĩnh mịch nên nhiều người lợi dụng thêu dệt ra những câu chuyện không có thật để thu hút sự hiếu kỳ của du khách. Vì vậy, bạn hãy đến đồi thông hai mộ như một cách đến trân trọng và ngưỡng mộ mối tình của những người xưa và đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì nhé!

Đồi thông hai mộ - Khám phá những điều bí ẩn ít người biết 5

Tha hồ thả dáng sống ảo giữa rừng thông bạt ngàn

Đồi thông hai mộ - Khám phá những điều bí ẩn ít người biết 6

Ngồi xích đu và check in bên bờ hồ Than Thở cũng là một trải nghiệm đáng để thử

6.1 Mặc trang phục như thế nào khi đến đồi thông hai mộ ?

Đây là một địa điểm tâm linh và thờ cúng người đã mất nên bạn hãy ăn mặc lịch sự và tươm tất là được. Nếu muốn chụp ảnh đẹp bạn có thể mặc áo len dài tay vì không khí trong rừng cũng khá lạnh đấy, và váy dài qua gối. Tránh tuyệt đối việc mặc những trang phục hở hang, quá ngắn, phản cảm quá mức nhé. Đó cũng là một trong những cách bạn có thể làm để bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với người đã khuất. 

6.2 Nên chuẩn bị những gì ?

Thường thì du khách đến đây vì sự tò mò cũng như sự tiếc thương cho mối tình sâu đậm của những người đã khuất. Vì vậy nên khi đến người ta thường mang theo hương và hoa quả đến để thể hiện sự thành tâm của mình. Bạn có thể hoặc không chuẩn bị cũng không sao đâu nhé, tất cả chỉ cần sự thành tâm của mỗi người là được. 

Đồi thông hai mộ luôn là một điểm tham quan thú vị trong hành trình khám phá các địa điểm ở Đà Lạt. Ai đã đặt chân đến đây thì đều cảm động trước câu chuyện tình của cặp đôi Tâm và Thảo. Nếu có dịp hãy ghé đồi thông hai mộ để lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ và thưởng thức cảnh đẹp nơi đây nhé.