Là tác giả của loạt ảnh về miền Trung an yên, xinh đẹp, Cáp Lộc Hàn Vũ từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ đối với hội những người đam mê du lịch. Với khát khao được vi vu, khám phá khắp nơi trên dải đất hình chữ S, anh chàng đã không ngần ngại khoác balo trên vai và lên đường chinh phục những vùng đất đầy thử thách. Miền Trung chính là quê hương cũng như điểm đến đầu tiên mà anh chàng đặt bước chân khám phá. Không quá khó để bạn có thể tìm thấy những bộ ảnh về làng quê Quảng Bình yên ả hay vẻ đẹp của nhiều tỉnh thành khác trải dài từ Nghệ An đến Quảng Nam dưới lăng kính của chàng trai 9X trong các hội nhóm review về du lịch.

Vẻ đẹp của Đèo Lý Hoà Quảng Bình được Cáp Lộc Hàn Vũ truyền tải thông qua bộ ảnh về những con đường miền Trung mà anh chàng đã đi qua. Bộ ảnh được đăng tải trên blog cá nhân Đi Mô Rứa! và nhiều hội nhóm công khai về du lịch. Bên dưới mỗi bức ảnh, Cáp Lộc Hàn Vũ đều để lại một câu chuyện nho nhỏ, dễ thương mà anh chàng vô tình bắt gặp trên đường đi khám phá. Hãy cùng xem những bức ảnh xinh đẹp về Đèo Lý Hoà Quảng Bình ngay bên dưới đây nhé!

Xem thêm: Cầu Ngân Sơn Quảng Bình và nét đẹp bình dị gắn liền với năm tháng

Một chiều đi ngang Đèo Lý Hoà Quảng Bình đẹp tựa như tranh 2

Với niềm đam mê khám phá bất tận, anh chàng đã không ngần ngại khoác balo trên vai và lên đường chinh phục những vùng đất đầy thử thách

Nếu như Đường mòn Hồ Chí Minh Quảng Bình hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ, đầy hào hùng gắn liền với lịch sử dân tộc thì Đèo Lý Hoà Quảng Bình dưới lăng kính của anh chàng lại khác hẳn. Không dùng những từ ngữ hoa mỹ để miêu tả ngọn đèo này, Cáp Lộc Hàn Vũ gọi Đèo Lý Hoà Quảng Bình là ngắn ngủn, lùn tẹt và khác hẳn với những con đèo mà anh chàng từng đi qua. Tuy nhiên không vì thế mà Đèo Lý Hoà Quảng Bình lại mất đi sức hấp dẫn vốn có. Đứng từ trên đỉnh đèo để ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên trước mắt, Cáp Lộc Hàn Vũ không khỏi phấn khích khi có thể phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng Bãi Đá Nhảy Quảng Bình đang dập dìu làn sóng bên dưới chân đèo.

Một chiều đi ngang Đèo Lý Hoà Quảng Bình đẹp tựa như tranh 3

Đứng từ trên đỉnh Đèo Lý Hoà Quảng Bình, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và bãi biển xanh thơ mộng

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chàng trai 9X trên Đèo Lý Hoà Quảng Bình được anh chàng kể lại với giọng văn dí dỏm và hài hước chính là lần gặp gỡ với một chú bị thủng xăm xe trên đèo. Sau khi giúp đỡ chú đẩy ngược xe về phía đèo bên kia để tìm chỗ vá, chú mới mách "Nhà chú có 4 đứa con gái mà chưa đứa mô chịu lấy chồng. Mi ưng làm rể chú, về nhà chú gả cho". Nghe đến đó thì cả hai chú cháu cùng nhau cười đến mức suýt ngã xe. Và cứ thế, người hỏi, người trả lời, cùng nhau trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường đi đến tận chỗ vá xe lúc nào không hay. Một kỷ niệm nho nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người con xứ Quảng về vùng đất và con người nơi đây.

Một chiều đi ngang Đèo Lý Hoà Quảng Bình đẹp tựa như tranh 4

Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ được anh chàng kể lại với giọng văn dí dỏm và hài hước trên hành trình khám phá vùng đất Quảng Bình

Một chiều đi ngang Đèo Lý Hoà Quảng Bình đẹp tựa như tranh 5

Cảm giác phấn khích khi được đứng trên đèo ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng chàng trai 9X

Cảm giác phấn khích khi đứng trên Đèo Lý Hoà Quảng Bình và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xinh đẹp phía dưới là trải nghiệm tuyệt vời mà Cáp Lộc Hàn Vũ không bao giờ quên. Nếu có dịp ghé đến Quảng Bình, địa điểm thú vị này chắc chắn là thứ bạn cần lưu lại ngay vào cẩm nang du lịch trước khi lên đường. Đừng quên rủ rê thêm hội cạ cứng cùng nhau vi vu và khám phá hết mọi ngõ ngách xinh đẹp của vùng đất này nhé. Chắc chắn rằng những giây phút dừng chân tại đây sẽ mang đến cho bạn một hành trình đáng nhớ.