Nếu những địa điểm check-in quá nổi tiếng tại đất Yên Bái như Đồi Mâm Xôi Lá Pán Tẩn hay Khu sinh thái Ecolodge Mù Cang Chải đã làm bạn hết hứng thú, muốn tìm về một nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ dưỡng thì chần chừ gì nữa, hãy quay xe lên huyện Trấn Yên của Yên Bái và đi chơi ở Hồ Chóp Dù nào! 

Thưởng thức mỹ cảnh thơ mộng của Hồ Chóp Dù Yên Bái 2

Phong cảnh non nước hữu tình tại Hồ Chóp Dù Yên Bái

Hồ Chóp Dù thuộc xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, chỉ cần chạy từ trung tâm vài chục cây số là bạn đã tìm được hồ nước xinh đẹp, trong lành này. Đặc biệt, Hồ Chóp Dù có địa thế nằm ngang lưng núi, rộng 16ha bao quanh bởi cảnh quan sinh thái đa dạng, đan xen vào những ngách hồ là những cánh rừng hoàn toàn tự nhiên nên có thể nói phong cảnh nơi đây thuộc dạng “non nước hữu tình”, thu hút mọi người dừng chân ghé lại nơi đây. 

Bạn biết không, tên của chiếc hồ này- Chóp Dù, vừa gắn liền với những chuyện linh thiêng, huyền bí về Ao Vua và những cây đa cổ thụ, vừa gắn liền với lịch sử đấu tranh giữ nước huy hoàng của Yên Bái với những chiến công hiển hách năm xưa của người dân nơi đây đó!

Các cụ cao niên trong xã đã kể lại rằng, ngày xưa vào thời Pháp thuộc, tại đây đã diễn ra một chiến công vô cùng vang dội: lực lượng vũ trang Yên Bái đã bắn hạ thành công máy bay của địch khi chúng nhảy dù xuống, đồng thời còn bắt sống được quân địch tại vùng núi này. Từ chiến công này, người dân đã đặt tên cho ngọn núi là Chóp Dù. 

Đến năm 1978, chính quyền đã cho xây nên hồ nhân tạo tại núi Chóp Dù để phục vụ nhu cầu tưới tiêu của địa phương, nước từ hồ trên núi được dẫn thẳng xuống nên người dân lấy tên núi đặt tên cho hồ. Thời gian dần trôi, từ một chiếc hồ chuyên phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân địa phương, Chóp Dù đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, nên thơ và hữu tình với nhiều cảnh quan sinh thái đẹp. 

Thưởng thức mỹ cảnh thơ mộng của Hồ Chóp Dù Yên Bái 3

 Cảnh quan sinh thái tại Hồ Chóp Dù Yên Bái 

Nói thẳng ra thì Hồ Chóp Dù… không có gì “kịch tính” cho bạn chơi đâu! Như MIA.vn đã nói với bạn rồi, nếu bạn quá chán những chốn đông người check-in sống ảo và muốn được yên tĩnh một mình, Hồ Chóp Dù tuy không có nhiều điểm giải trí nhưng vẫn đủ sức chinh phục sự yêu thích của bạn đó nha! 

Hãy nhắm mắt và thử tưởng tượng xem, bạn đang ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh giữa mặt hồ xanh yên ả, cộng thêm hơi nước mát mẻ toát ra từ hồ giúp bạn quên đi cái nóng oi bức ở nơi phố thị. Bên cạnh đó, chung quanh bạn là những rừng cây xanh biếc, thỉnh thoảng chấm phá vào mặt nước tĩnh lặng bằng những nhành cây nhẹ nhàng buông rũ; ngẫu hứng đưa mắt nhìn đằng kia là vài chiếc thuyền gỗ cũng đang thư thái để dòng nước đưa đi, trên trời vài đàn chim cũng đang thong thả bay lượn thật khiến con người ta không cầm lòng được, muốn lập tức vẽ ngay một bức tranh thủy mặc để khắc họa lại khung cảnh như nửa thật nửa tựa cõi mơ đó. 

Thưởng thức mỹ cảnh thơ mộng của Hồ Chóp Dù Yên Bái 4

Lênh đênh con thuyền nơi mặt nước xanh trong của chiếc hồ sẽ đem lại cho bạn cảm giác thư giãn tuyệt đối 

Xem thêm: Về Thác Pú Nhu hòa mình vào không gian đẹp tựa bức tranh thủy mặc

Chiếc thuyền sẽ yên tĩnh đưa bạn đến nơi đầu nguồn nước, xuống thuyền men theo dòng suối trong lành khiến đôi chân như được xoa dịu, cùng với đó là tiếng nước chảy róc rách vui tai khiến hành trình vượt qua những con đường khúc khủy quanh co để lên thượng nguồn cũng trở nên dễ dàng hơn phần nào. Đi bộ gần một tiếng đồng hồ, món quà thưởng cho công sức của bạn sẽ là ngọn nguồn thác nước hùng vĩ, và bao bọc lấy bạn sẽ là những thác nước lớn nhỏ nằm rải rác trên đường đi như thác Đát Thùng, Đát Táu, … nối liền nhau, tạo thành 7 tầng thác nước. Khung cảnh tráng lệ nhưng cũng không kém phần mơ mộng đó sẽ khiến bạn ngây người, cứ ngỡ tưởng mình như đang chốn bồng lai tiên cảnh vậy. 

Đặc biệt hơn, những con thác tại đây sẽ mê hoặc bạn bởi mỗi con thác là mỗi một “tính cách” khác nhau, nhất là ở Đát Táu và Đát Thùng. Ở Đát Táu, con nước hiền hòa uốn lượn, dòng nước dịu êm khiến bạn chỉ muốn ngừng lại mà ngắm nhìn mãi không thôi, và lúc này, mượn văn chương của Nguyễn Tuân ra mà mô tả thì có lẽ mới có thể nói hết được nét dịu dàng của dòng nước Đát Táu đó, là “đằm đằm ấm ấm như gặp lại cố nhân”. Ấy thế mà, ở Đát Thùng con nước ấy lại dữ tợn, với những âm thanh tựa như tiếng rền vang làm lay động lòng người. Những khối nước từ trên cao tung mình nhảy xuống và hóa thành những bọt nước trắng xóa mỗi khi đáp đất nơi những tảng đá lớn. Trái ngược lại với cái màu trắng trong tinh khiết của dòng nước là màu xanh tươi rói của những núi rừng, màu vàng của nắng và đâu đó chấm phá bởi cái màu đỏ rực từ những bông hoa chuối, tất cả gam màu ấy đối lập nhau nhưng khi hòa quyện lại hợp nhau, tạo thành một bức tranh ngoại cảnh đẹp đến không ngờ. Lên mỗi tầng thác nước là lại thêm một lần choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, cũng như cảm kích trước sự ưu ái của tạo hóa đã đem tặng cho con người, đó là cảnh sắc tuyệt mỹ của bạt ngàn núi rừng và cái trong lành, mát mẻ nơi không gian rộng lớn. 

Chuyến đi du ngoạn hồ nước của bạn sẽ thêm phần hoàn hảo nếu bạn thử thách mình bằng cuộc khám phá thiên nhiên núi rừng đấy. Dành một ngày vượt rừng lội suối rồi nghỉ ngơi bằng cách thả mình vào dòng nước trong mát, ngắm nhìn mỹ cảnh tuyệt vời của thiên nhiên nơi đây sẽ khiến bạn tiêu tan đi những ưu phiền, mệt mỏi từ cuộc sống thường nhật ở thành phố. Nào còn chờ gì nữa hãy nhanh chóng đưa Hồ Chóp Dù vào danh sách điểm du lịch thư giãn tốt nhất dành cho bạn nhé!