Đây là con đèo dài đến 20km, nối liền giữa Phan Rang và Đà Lạt. Đỉnh đèo nằm ở độ cao 1000m so với mặt nước biển vì thế, không khí nơi đây se se lạnh rất thích. Ngay từ cái tên, bạn cũng đã thấy được mô tả chuẩn xác nhất của đoạn đèo này – Ngoạn Mục. Càng khám phá, bạn sẽ càng thêm yêu vẻ đẹp của đoạn đèo này qua những khúc cua mạo hiểm, cảm giác như mình đang ép xuống mặt đường, thách thức tay lái nhưng khi chinh phục được sẽ cảm thấy rất tự hào. Đó là lý do vì sao dù có nhiều phương tiện di chuyển đến Đà Lạt, nhưng đi phượt vẫn là sự lựa chọn được yêu mến. 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 2

Đèo Ngoạn Mục - Top các cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 3

Khung cảnh hùng vĩ cho bạn tha hồ bung lụa

Dọc đường đi một bên là vách núi với cây xanh tầng tầng lớp lớp, phủ mát bóng râm, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Bạn cũng sẽ đi ngang qua thung lũng Ninh Sơn nơi có con suối vắt ngang qua vách núi. Đảm bảo sẽ cho bạn khung cảnh khó quên. 

Có lẽ nơi này được đặt cái tên thơ mộng là thế vì khu vực đỉnh đèo cao đến 1.700m so với mực nước biển nên đi vào buổi sáng sớm sẽ thấy sương mờ giăng lối, long lanh dưới ánh nắng tờ mờ, nhàn nhạt. Ngoài ra, nơi này còn được gọi là đèo Omega, đèo Hòn Giao. Đây là tuyến đường nhanh và thuận tiện nhất để di chuyển từ Nha Trang đến với Đà Lạt. Cung đèo dài 30km với khung cảnh núi non trùng điệp, trời xanh mây trắng, ngắm mãi không chán. Vì ở trên cao nên không khí cũng đặc biệt trong lành, hít một hơi tràn đầy sảng khoái để bắt đầu ngày mới cũng không hề tệ phải không? 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 4

Đèo Long Lanh tờ mờ dưới sương sớm. Khung cảnh này thật sự rất hùng vĩ phải không nào. Ảnh: @vuvatva

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 5

Tấm gương thần thánh mà tín đồ sống ảo nào cũng check-in tại đây. Ảnh: @tranthanhlam_

Nếu đi vào buổi sáng, bạn sẽ thấy sương đọng long lanh trên phiến lá, cảnh đèo thơ mộng thoắt ẩn thoắt hiện trong sương. Thì khi đi buổi tối, sẽ có lúc mây mù giăng kín cả lối đi, trông bí ẩn và hoang dã. Hãy giữ chắc tay lái và chạy với tốc độ an toàn để đảm bảo an toàn. Đừng quên bật đèn pha nếu không nhìn rõ lối đi. 

Đèo Bảo Lộc là cung đường dài 15km, có đến 107 khúc cua tử thần. Điểm cao nhất là 980m so với mặt nước biển, có phần kém cạnh hơn so với “anh em” tuy nhiên, chẳng ai dám xem thường đèo Bảo Lộc cả. Khi nơi đây vừa quyến rũ với những thác nước đổ xuống qua vách đá, bụi hoa rực rỡ đặc trưng Cao nguyên, đồi thông, đồi chè xanh bát ngát… nhưng lại rình rập nhiều nguy hiểm khi một bên là vách đá sừng sững, một bên là vực thẳm sâu hun hút. 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 6

Đèo Bảo Lộc vốn nổi tiếng là cung đèo đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Ảnh: @luongstd

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 7

Không chỉ mạo hiểm vượt đèo mà anh chàng này cũng mạo hiểm tạo dáng ở nơi cheo leo như thế này luôn. Ảnh: @fairy__narcissus84

Đèo Dran là một cung đèo khá ngắn, chỉ dài 10km nhưng lại có sức cuốn hút lạ kỳ. Nơi đây ít người qua lại vì vậy rất phù hợp nếu bạn muốn “tấp vào lề” làm vài pô ảnh sống ảo rồi lại tiếp tục lên đường. Khung cảnh nơi đây rất hữu tình vì những đóa hoa bụi ven đường, khu rừng thông, đồi chè. Nếu đi vào thời điểm hè, bạn sẽ còn thấy cả sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, đảm bảo chỉ cần đứng vào là có ngay ảnh đẹp. Vì nơi đây còn cao hơn cả Đà Lạt nên sương mù bao phủ quanh năm, đặc biệt vào sáng sớm, tối muộn và những ngày mùa đông. Nếu đi vào thời điểm này hãy lưu ý tốc độ bạn nhé!

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 8

Khung cảnh có tông màu khá giống với ở sa mạc nhỉ. Ảnh:  @__imrihihi__

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 9

Cung đường đèo dưới nắng sớm lung linh

Đèo Tà Nung là cung đường chính nối liền giữa Quốc lộ 27 và Đắk Lắk. Với độ dài khủng lên đến 30km, Đèo Tà Nung nổi tiếng với vẻ đẹp ấn tượng khi một bên đường là vách núi cao cheo leo, một bên là vực thẳm. Đồi núi trùng điệp, mây trắng, trời xanh, cùng đất đỏ hòa hợp tạo nên một khung cảnh cực đẹp, rất riêng của Tà Nung. Dọc theo cung đèo này cũng có căn nhà đơn sơ kế bên giàn hoa để bạn hóa thân “thục nữ”, hay ghé thăm làng dệt Nam Ban để tìm hiểu thêm về nghề dệt tơ tằm. 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 10

Tấm ảnh này thiệt là "đỉnh của chóp" luôn đó mà. Đây cũng chính là góc chụp thần thánh để thấy được "dải tơ lụa"  của đoạn đèo Tà Nung. Ảnh: @khanhminh.99

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 11

Đèo Tà Nung có vẻ đẹp chẳng đùa được đâu. Ảnh: Hoàng Việt Đà Lạt

Ngay khi đã “đặt bánh xe” tới đèo Prenn thì hãy chuẩn bị tâm lý thật khởi sắc vì bạn đã sắp đến với Đà Lạt rồi đó! Đoạn đèo dài khoảng 11km, và cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10km. Cung đường này có phần “thơ” hơn các cung đèo khác vì hai bên đường đều có hàng thông cao sừng sững. Đi vào buổi sáng, nắng chiếu qua tán lá cực thơ mộng. 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 12

Đến đây thì đừng quên ghé thác Prenn nổi tiếng nhé. Ảnh: @leonsiya_

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 13

Khung cảnh đèo Prenn. Ảnh: @ptminhnhat

Xem thêm: Bạn ơi, nào mình cùng đi ngắm mùa hoa bồ công anh Đà Lạt thôi

Đèo Mimosa nằm song song với đèo Prenn, và là một phiên bản hiền hòa, êm dịu hơn hẳn “người anh em” kia. Đèo có nhiều hoa dã quỳ, mimosa nở rực sắc, rừng thông lại ngút ngàn, cao chót vót. Đường đèo dài 10km, uốn lượn với nhiều ngôi nhà gỗ đơn sơ, xinh xắn. 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 14

Hoa dã quỳ nở vàng rực sẽ cho bạn một background nổi bần bật

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 15

Con đường nhờ vào dàn hoa mà trở nên nổi bật hơn rất nhiều

Đèo Chuối, cũng như cái tên của nó nên cũng ngắn ngủn như trái chuối. Cung đèo này chỉ dài 4km, là cung đường đầu tiên của cao nguyên Lâm Viên. MIA.vn đùa đấy nhé! Sở dĩ cung đèo này có cái tên dễ thương như thế là vì hồi xưa xưa, ở nơi đây đã trồng rất nhiều chuối. 

Top 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt mà bạn không nên bỏ qua 16

Đèo Chuối có một cái tên cực kỳ dễ thương. Ảnh: trinhhoaitri

Dù những đoạn đường đèo này đẹp là thế nhưng giống như “hoa hồng nào mà chẳng có gai”, chúng cũng có những nguy hiểm chí mạng. Cùng MIA.vn điểm qua một số lưu ý để bạn có thể vừa ngắm cảnh đẹp vừa giữ an toàn cho mình và người thân. 

-Vốn dĩ đèo không cho phép dừng xe chụp hình vì đây là hành động nguy hiểm, nên bạn hãy lựa chọn những lúc thật vắng xe, ít người để tấp vào lề làm vài “pô ảnh”. Đừng thấy cảnh đẹp như thấy xe nước mía bên đường, muốn tấp là tấp nhé. Nguy hiểm lắm đấy! 

-Đa số những đoạn đường này bạn phải chạy chung với xe container, xe tải, xe khách… Vì vậy hãy nép sát vào phần đường cho xe máy để giữ an toàn bạn nhé! 

-Kiểm tra kỹ càng xe cộ. Khu vực này không có nhiều tiệm sửa xe hay tiệm xăng, vì vậy hãy kiểm tra “người bạn đồng hành” của mình từ A đến Z, từ bánh xe, dầu nhớt, đến thắng, yên xe, hay xăng. Bạn chẳng muốn gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” ngay giữa đèo đâu phải không nè.

-Hãy lưu lại các số điện thoại cứu hộ để lỡ may có xảy ra tình huống khẩn cấp nhé! 

Vậy là tour du lịch 8 cung đường đèo đẹp ở Đà Lạt của MIA.vn đến đây là hết rồi. Không biết đã làm xiêu lòng được bạn chưa nhỉ? Nếu chưa thì bạn chính là tín đồ đích thực của xe khách chuyến đêm rồi đấy! Nằm lên xe, ngủ một giấc là đến nơi, đi chơi. Quá đã. Nếu đã chọn phượt đến Đà Lạt, đừng quên “tham quan” danh sách các địa điểm vui chơi, quán ngon Đà Lạt của MIA.vn nhé! Hẹn gặp bạn qua những bài viết sau!