Địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Côn Đảo là vùng đất của nhiều di tích lịch sử, in hằn sự khốc liệt của chiến tranh. Và tất nhiên, Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo là một trong số đó. Tuy có diện tích không quá rộng lớn và quy mô như Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo, thế nhưng nơi đây là điểm đến bạn nhất định không nên bỏ qua nếu muốn hiểu rõ hơn về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.

Xem thêm: Tham quan Sở Muối Côn Đảo, di tích lịch sử tại thị trấn yên bình

Viếng thăm Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo, nơi yên nghỉ của những người anh hùng 2

Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo là nơi an nghỉ của khoảng 10.000 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ở đây có cả những ngôi mộ có tên tuổi, quê quán và các nấm mồ vô danh

Theo nhiều bạn từng đến Côn Đảo và chia sẻ cùng chuyên mục Cẩm nang du lịch của MIA.vn, thời điểm lý tưởng nhất trong năm để bạn ghé thăm huyện đảo yên bình này rơi vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm Côn Đảo bước vào mùa khô, thời tiết trong ngày thoáng đãng, không mưa, rất mát mẻ với các cơn gió từ khơi xa thổi vào, mang theo dư vị mặn mòi đặc trưng của biển khơi. Nếu muốn viếng thăm và thắp hương cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập non sông nơi Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo, khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 sẽ phù hợp hơn cả.

Ngược lại, nếu đến Côn Đảo vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11, bạn sẽ có thể gặp nhiều trở ngại. Đây là thời điểm Côn Đảo bắt đầu bước vào mùa mưa. Mặc dù lượng mưa không quá nhiều, chỉ kéo dài khoảng độ một tiếng mà thôi, thế nhưng việc mưa liên tục vài ngày liền sẽ khiến mọi người gặp nhiều khó khăn khi đi tham quan, dạo biển. Tuy khí hậu lúc này tương đối thoáng đãng, dễ chịu hơn nhưng phần nào mang theo những bất tiện. Tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân, bạn có thể cân nhắc thời điểm xuất phát thế nào để phù hợp nhất nhé.

Tọa lạc ngay trên trục đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ sân bay đi vào khu hành chính đảo, thế nên bạn có thể dễ dàng ghé đến tham quan di tích lịch sử này bằng xe máy, taxi, xe điện hoặc xe đạp đều được cả.

Nếu muốn chủ động trong việc di chuyển và có thể kết hợp ghé đến tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khác tại địa phương, đồng thời tiết kiệm chi phí trong việc đi lại, xe máy sẽ là lựa chọn phù hợp. Tại Côn Đảo hiện nay có nhiều các cửa hàng cho thuê xe máy với mức giá phải chăng, dao động từ 120.000 VND đến 150.000 VND / ngày tùy theo loại xe mà bạn chọn là xe số hoặc tay ga. Nếu muốn tìm một địa điểm thuê xe máy uy tín tại địa phương, có thể tham khảo list mà MIA.vn gợi ý ngay bên dưới nhé:

Cửa hàng thuê xe Mộng Trinh, 36 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – SĐT liên hệ: 0915 080 827

Cửa hàng thuê xe Phúc Tường, 34 Tôn Đức Thắng, K4, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – SĐT liên hệ: 0195 643 079

Cửa hàng thuê xe Chị Liên, 03 Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – SĐT liên hệ: 0919 432 559

Có một điều bạn nên lưu ý, nếu muốn thuê xe máy làm phương tiện đồng hành chính, vậy thì bạn nên đổ đầy bình xăng trước khi bắt đầu hành trình khám phá trong ngày mới. Bởi vì hiện tại ở khu vực trung tâm huyện đảo này chỉ có vỏn vẹn 2 cây xăng mà thôi. Nhanh tay lưu lại điều này vào cuốn sổ tay Cẩm nang du lịch để kẻo quên bạn nhé!

Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm thời gian và có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh đẹp dọc hai bên đường, vậy thì taxi hoặc xe điện có thể là phương tiện phù hợp dành cho bạn đó. Những hãng taxi phổ biến nhất tại Côn Đảo có thể kể đến như: taxi Mai Linh Côn Đảo (SĐT liên hệ: 0254 3 850 850), taxi Côn Sơn (SĐT liên hệ: 0254 3 908 908), taxi Thu Tâm Côn Đảo (SĐT liên hệ: 0254 3 630 036), v.v.

Được xây dựng ngay trên Đảo Côn Sơn, cách trung tâm huyện khoảng tầm 2km về hướng Đông Bắc, Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo có diện tích 80 nghìn m2. Đây là một trong những chứng tích cáo trạng tội ác của chế độ thực dân trong suốt thời kỳ xâm lược nước ta, đồng thời thể hiện rõ khí phách anh hùng, kiên trung bất khuất của bao thế hệ cha anh ngày trước.

Sở dĩ nơi này được đặt tên là Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo là bởi vì ngày trước, khu vực xung quanh nghĩa trang được trồng rất nhiều hàng keo xanh tốt. Vì thế nên chẳng biết từ bao giờ, người dân địa phương đã sử dụng chính tên của loài cây ấy làm tên gọi cho nơi an nghỉ của khoảng 10.000 anh hùng đã mãi nằm xuống giữa lòng đất Mẹ vì sự nghiệp giành lại độc lập cho non sông, dân tộc. 

Trong giai đoạn Thực dân Pháp cai trị nước ta, Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo là một trong hai nghĩa trang lớn nhất ở huyện đảo xinh đẹp này. Sự tàn khốc, dã man của nơi này thậm chí đã đi vào thơ ca với những câu từ đầy ai oán, đau thương: “Côn Lôn đi dễ khó về / Sống nương núi Chúa, thác về Hàng Keo”. Bấy nhiêu đó thôi ắt hẳn cũng đủ để mọi người nhìn thấu sự tàn khốc của nơi này trong những năm nước ta rơi vào tay của bọn thực dân, đế quốc.

Chỉ trong khoảng thời gian từ những năm đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn “khủng bố trắng” 1940 – 1941, đã có khoảng 10.000 người mãi mãi nằm xuống ở nơi huyện đảo này. Hầu hết những người được chôn tại đây là tù nhân chính trị bị giam cầm nơi Nhà tù Côn Đảo, sau khi chịu không nổi những đòn tra tấn dã man, khốc liệt của quân thù đã qua đời và được đem đi chôn cất tại đây. 

Đến năm 1997, hầu hết các phần mộ được chôn cất tại đây đã được cải táng, sau đó di dời về khu D nơi Nghĩa Trang Hàng Dương. Hiện nay, tại Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo hầu như chỉ còn lại những tán rừng tự nhiên cùng những bộ hài cốt của các anh hùng năm xưa vẫn chưa được tìm thấy. Vì thế nên nếu có dịp đến đây, mọi người luôn tự bảo nhau rằng hãy đi thật nhẹ nhàng vì sợ ảnh hưởng đến “giấc ngủ” của các anh. Vào năm 2012, Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo đã chính thức được công nhận là một trong số các Di tích Quốc gia Đặc biệt tại huyện đảo này, trở thành điểm tham quan tâm linh nổi tiếng ở địa phương.

Viếng thăm Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo, nơi yên nghỉ của những người anh hùng 3

Ngày nay, hầu hết những ngôi mộ tại đây đã được di dời về Nghĩa Trang Hàng Dương, chỉ còn lại những tán keo già và đâu đó là các nấm mồ vẫn chưa được tìm thấy

Có lẽ hiếm có nơi nào lại chứng kiến nhiều sự mất mát, đau thương như Côn Đảo. Đến với Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo vào một ngày nắng đẹp, dường như trong lòng ai ai cũng chất chứa đầy tâm sự. Nếu có dịp ghé thăm huyện đảo yên bình này, đừng quên ghé qua Nghĩa trang Hàng keo để thắp nén hương tưởng nhớ và an ủi anh linh những người con vẫn mãi nằm trong lòng đất Mẹ chưa được tìm thấy tại đây bạn nhé.