Xuất thân vốn là cậu sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng, ấy vậy mà chẳng biết bén duyên thế nào, Trần Xuân Đoàn giờ đây đã trở thành chàng nhiếp ảnh gia, lấy việc rong ruổi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh thân thuộc làm niềm vui và lý tưởng cuộc sống. 

Man mác nỗi nhớ mùa cỏ hồng Đà Lạt nên thơ qua bộ ảnh của Trần Xuân Đoàn 2

Trần Xuân Đoàn - Chàng trai đã xoa dịu phần nào nỗi nhớ miên man về một mùa cỏ hồng Đà Lạt trong lòng những 'Đà Lạt-holic' tụi mình

Dường như trong mọi thước phim, mọi khung hình cộm mác Trần Xuân Đoàn, chúng ta đều có thể nhìn thấy những góc nhìn mới, những chân trời mới mà chỉ có ai tỉ mỉ, tinh tế mới có thể khéo léo nhìn ra. Và với bộ ảnh mới toanh chụp nơi đồi Đa Phú vào những ngày đầu mùa cỏ hồng Đà Lạt nở rộ, dường như chàng trai ấy đã xoa dịu được biết bao trái tim đang thao thức nhớ về thành phố mộng mơ – nơi mà giờ đây, trong bối cảnh đặc biệt thế này, chúng ta vẫn chưa thể một lần nữa quay lại và đắm mình giữa thế giới nên thơ, lãng đãng giữa khí trời Đà Lạt se se lạnh vào những ngày cuối thu.

Vào những ngày cuối thu, khi sắc vàng của dã quỳ dần phai nhạt cũng là lúc một mùa cỏ hồng Đà Lạt nữa lại về nơi ngọn đồi Đa Phú trùng điệp. Cỏ hồng không quá rực rỡ như dã quỳ, ấy vậy mà vẫn khiến người ta mãi nhớ thương nếu đã từng có dịp gặp gỡ.

Đồi Đa Phú vào những ngày bước vào mùa cỏ hồng Đà Lạt dường như bừng sáng cả một góc trời với những cụm cỏ lau đỏ mọc san sát nhau với chiều cao qua khỏi đầu người lớn, trải dài miên man khắp cả triền đồi mang đến cảm giác trùng điệp vô tận. Cỏ hồng tuy không may mắn sở hữu ‘tấm áo’ vàng tươi rực rỡ như dã quỳ nhưng lại sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, e ấp hệt nàng sơn nữ mới bước vào tuổi mười sáu trăng rằm. Những bông cỏ mềm mượt với màu hồng hơi ngả sang sắc hồng tím hoặc hồng đỏ tạo nên bức tranh thiên nhiên mềm mại và đậm đà chất thơ. Nhìn từ trên cao, dường như cả ngọn đồi đã khoác lên mình ‘tấm áo’ hồng sắc vừa quyến rũ cũng rất mực trữ tình.

Xem thêm: Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất

Man mác nỗi nhớ mùa cỏ hồng Đà Lạt nên thơ qua bộ ảnh của Trần Xuân Đoàn 3

Đồi Đa Phú khi bước vào mùa cỏ hồng nở rộ như bừng sáng dưới tia nắng đầu ngày

Dường như các loài hoa dại tại thành phố Đà Lạt mộng mơ này luôn biết cách để mọi người nhớ đến mình giữa vô vàn những loài hoa có tên có tuổi khác. Không như dã quỳ vàng rực cả một góc trời, cũng chẳng như hoa hồng đỏ kiêu hãnh và lạnh lùng, càng không như hướng dương vươn mình đón lấy ánh mặt trời, cỏ hồng vẫn như thế, dung dị và yên bình đến lạ. Ấy vậy mà chính sự dung dị, yên bình ấy lại càng mang đến sức hút khó có thể diễn tả thành lời. 

Mọi người bảo nhau rằng đến thăm đồi Đa Phú vào những ngày đầu mùa cỏ hồng Đà Lạt thì nhớ đến vào buổi bình minh đầu ngày, vì lúc này sương đêm vẫn còn đọng lại trên ngọn cỏ hệt như bông tuyết đêm qua vẫn chưa kịp tan hết. Đến thăm đồi cỏ hồng vào khoảnh khắc đầu ngày, bạn còn được hít thở trọn vẹn bầu không khí trong trẻo của buổi sớm mai, lắng nghe tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau, khoảnh khắc ấy dường như đắt tiền hơn hẳn mọi thứ trên đời này.

Đồi Đa Phú vào những ngày bước vào mùa cỏ hồng Đà Lạt luôn đẹp, bạn đến đây vào bất kì ngày nào cũng vẫn đẹp. Nhưng dường như với Trần Xuân Đoàn lại không nghĩ như thế. Dường như chỉ có những ngày chúng ta đi cùng nhau thì ngày hôm ấy mới là ngày mùa cỏ hồng Đà Lạt đẹp nhất.

Man mác nỗi nhớ mùa cỏ hồng Đà Lạt nên thơ qua bộ ảnh của Trần Xuân Đoàn 4

Ngày đẹp trời nhất, đó là ngày mình cùng nhau đến nơi ngọn đồi Đa Phú vào mùa cỏ hồng nở rộ

Không chỉ đẹp ở khung cảnh, mà đẹp ở trong lòng, đẹp ở người đi bên cạnh. Dường như chỉ cần đi cùng với người ấy thì dẫu ngày âm u cũng hóa đẹp trời, huống chi nơi đồi Đa Phú vào những ngày mùa cỏ hồng Đà Lạt nở rộ cả một góc trời. Mọi thứ dường như lại càng đẹp hơn thế nữa. Ắt hẳn đấy cũng là lý do vì sao dẫu thành phố mộng mơ vẫn còn đó vô số điểm check-in Đà Lạt xinh đẹp, nhưng hầu hết các cặp đôi khi về đây vào những ngày cuối thu vẫn hẹn nhau phải cùng chụp một tấm ảnh nơi đồi cỏ hồng Đa Phú trùng điệp miên man. 

Mùa cỏ hồng Đà Lạt thường bắt đầu vào những ngày cuối thu, từ tầm cuối tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 12. Và thường vào những ngày tháng 11 là thời điểm cỏ hồng nở rực rỡ hơn cả với những triền đồi rực rỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày kéo dài tưởng chừng như trùng điệp vô tận. 

Nếu về với thành phố mộng mơ vào những ngày này, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác như lạc bước giữa đồng cỏ lau mênh mông rộng lớn nằm yên bình dưới bầu trời trong xanh cùng bầu không khí se se lạnh của những ngày đầu đông. Lúc này đây, bạn sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối vì chui khỏi chăn ấm đệm êm để vi vu đến đồi Đa Phú vào lúc ông mặt trời vẫn còn say giấc nữa. Dường như cảm giác buồn ngủ sẽ tan biến khi trước mặt bạn là đồi cỏ trải dài và văng vẳng bên tai tiếng chim muông đua nhau í ới gọi bạn gọi bè. Ắt hẳn lúc này, chưa bao giờ bạn cảm thấy bản thân có được những phút giây gần gũi và hòa mình với thiên nhiên đến vậy. Trước mặt là đồi cỏ hồng bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ đầu ngày đang đua đưa theo gió nhẹ, trên trời là trời xanh mây trắng trong lành, cả thế giới nhộn nhịp xô bồ ngoài kia dường như chẳng thể chạm đến bạn nữa. Chỉ có bạn ở đây giữa đồi Đa Phú vào những ngày mùa cỏ hồng Đà Lạt nở rộ rực rỡ cả một khung trời. Bình yên và đắt giá đến lạ.

Man mác nỗi nhớ mùa cỏ hồng Đà Lạt nên thơ qua bộ ảnh của Trần Xuân Đoàn 5

Cả triền đồi như kéo dài bất tận với những cây cỏ lau cao quá đầu người đung đưa theo cơn gió nhẹ

Có một điều tụi mình lưu ý bạn là nếu có ý định vi vu đến đồi Đa Phú và thăm mùa cỏ hồng Đà Lạt nở rộ, bạn nên dậy sớm để có thể kịp ngắm nhìn khung cảnh những giọt sương đêm vẫn đọng lại trên đầu ngọn cỏ nhé. Bật mí với bạn đây cũng chính là lý do mà cỏ hồng còn có tên gọi khác là cỏ tuyết nữa đó. Ngoài ra, bạn nên đi các loại xe số để dễ leo dốc cũng như chỉ nên đến đây vào những ngày trời khô ráo, không mưa để đảm bảo an toàn cũng như không bị sình lầy văng đầy quần áo khiến bản thân trông lem nhem, vừa cực lại chẳng có được bộ ảnh ưng ý thì chuyến đi chơi khám phá các điểm tham quan tại Đà Lạt cũng trở nên kém vui đúng không nè?

Ngoài ra, bởi vì để đảm bảo lý do an toàn cho bạn thì nếu có ý định đến đây, bạn nên đi nhóm đông người nhé, dẫu dù sao đây cũng là đường đi vào rừng nên đi đông lại càng an toàn hơn đúng không? Đặc biệt là trên đường lái xe cũng phải chú ý cực kỳ để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh nữa bạn nhé.

Hơn thế nữa, đồi Đa Phú không chỉ nổi tiếng là triền đồi cỏ hồng rực rỡ vào những ngày cuối thu mà nơi đây còn là một trong những điểm săn mây cực xịn tại thành phố Đà Lạt mộng mơ. Vừa thưởng lãm mùa cỏ hồng Đà Lạt rực rỡ vừa trải nghiệm cảm giác săn mây với view xịn sò thoáng đãng thì quả là tuyệt vời đúng không bạn ơi?

Man mác nỗi nhớ mùa cỏ hồng Đà Lạt nên thơ qua bộ ảnh của Trần Xuân Đoàn 6

Bạn ơi, nỗi nhớ nhung về một mùa cỏ hồng Đà Lạt trong bạn phần nào đã được vỗ về chưa?

Vào những ngày đặc biệt hiện nay, khi chúng ta vẫn chưa thể về với thành phố mộng mơ vào những ngày mùa cỏ hồng Đà Lạt nở rộ thì với bộ ảnh cực xinh xẻo của Trần Xuân Đoàn, dường như nỗi nhớ cũng được xoa dịu phần nào. Bạn ơi, hẹn một ngày đẹp trời tụi mình cùng nhau đến đây nhé.