Đồi Đa Phú nằm cách trung tâm Đà Lạt 12km, với tầm nhìn bao quát cả thành phố Đà Lạt. Địa điểm này rất được lòng những bạn trẻ, đặc biệt là những ai mong muốn tìm kiếm cảm giác yên bình, thư thái, trở về với thiên nhiên. Mở một bản nhạc rất chill, đi chân trần trên bãi cỏ, gió man mát thổi qua mái tóc, quả là một khoảnh khắc thư thái trong lòng. 

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 2

Khung cảnh như một bức tranh cổ tích dưới ánh nắng sớm của bình mình cùng tảng mây trắng mịn dưới thung lũng

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 3

Hay có lỡ ngủ quên, lỡ mất giờ "săn mây" thì cũng có sao? Khung cảnh vẫn rất nên thơ thế này cơ mà

Giữa thành phố tấp nập, công việc bận rộn xô bồ, thì việc tìm được cho mình một chốn yên tĩnh như thế để “tắt” suy nghĩ đi, chỉ tập trung vào bản thân, hạnh phúc tinh thần là một điều đáng quý. Không gian ở đây giản dị, chẳng có gì ngoài bãi cỏ còn vương sương mai, bầu trời xanh, trong cao vời vợi, những tán cây thông in bóng trên mặt đất, sương mờ che khuất cả rặng núi phía xa xa.

Xem thêm: Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 4

"Tôi là cái cây, tôi không biết đau." Cây thông nói. "Ngày nào cũng thấy, trái tim tôi riết cũng chai sạn rồi. So với người anh em cây cô đơn thì tôi có là gì"

“Bản đồ nằm trong tay, lên ga ta đi ngay”. Lấy xuất phát điểm là trung tâm thành phố, bạn đi theo con đường Ankoret đi qua thung lũng vàng ở Đà Lạt. Đi một lúc, bạn sẽ thấy chùa Dục A Phú, đây là khu vực chân đồi. “Được đằng chân, lân đằng đầu” nên đã đi đến chân đồi rồi thì mình đi tiếp khoảng 4km là lên được đến đỉnh đồi Đa Phú. Dễ dàng phải không nào? Nếu vẫn cảm thấy một chút mơ hồ, thì chỉ cần bật ngay Google Maps, nhập điểm đến “đồi Đa Phú”, rịn ga rồi lên đường thôi. *nhớ mang kèm một đứa bạn biết chỉ đường nhé*

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 5

"Đường đi tới đồi Đa Phú săn mây hơi ghê. Nói chung có những khúc í ẹ." Trích Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú 

Nói đến săn mây thì chẳng phải bàn cãi, thời điểm để có được những bức ảnh “ảo ma Canada” nhất chính là kẻ thù của cú đêm – Rạng sáng. Bạn cần đến đồi Đa Phú vào khoảng 4 giờ sáng để chứng kiến được khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Nếu chẳng thể dậy sớm từ 3 giờ, sửa soạn, chạy xe trong trời Đà Lạt lạnh thấu xương thì bạn hoàn toàn có thể đến đây từ tối hôm trước. Việc mang theo đồ cắm trại có hơi cồng kềnh và lỉnh kỉnh, tuy nhiên cái giá để đánh đổi là cực kỳ xứng đáng. Bạn có thể chuẩn bị một lều cắm trại, tấm giữ nhiệt, gối, mền, tấm bạt, đồ ăn, thức uống… Buổi sáng sớm dậy, bạn vừa có thể “săn mây” đúng điệu, lại còn ngắm được bình minh rực rỡ trên đồi thông. Còn nếu chẳng muốn dậy sớm, cũng chẳng muốn lỉnh kỉnh đồ đạc thì bạn có thể đến đây vào chiều tà để ngắm hoàng hôn chói lòa - Khám phá Đà Lạt qua một góc nhìn rất mới. 

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 6

Cắm trại "hai mình" như vậy cũng vui

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 7

Mà "nhiều mình" như vầy thì còn vui ác. Buổi tối còn có thể tổ chức đốt lửa trại, kể chuyện ma, chơi trò chơi, hoặc đơn giản là uống chút cồn rồi lều ai nấy ngủ. Khỏe re

Vì không khí ở đây se lạnh nên sương mù giăng lối quanh năm, tuy nhiên, nếu bạn thích sương mờ hơn, thì có thể lựa những ngày lập đông, từ tháng cuối tháng 10, đầu tháng 11 cho đến hết tháng 2. Thời tiết ở thời điểm này khá lạnh, nên sương sẽ lâu tan hơn nên bạn có thể đến trễ một chút cũng chẳng lo không săn được mây. Tuy nhiên, bạn cũng nên né những tháng mùa mưa vì tiết trời âm u, tối tăm chẳng đẹp tí nào. Ngoài ra, trời mưa cũng sẽ khiến đường đi trơn trợt, có nhiều sỏi đá nên sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho bạn và người đi cùng. Vì thế, hãy né khoảng thời gian mưa, hoặc kiểm tra kĩ dự báo thời tiết nhé!

Nếu nhắc đến săn mây, nhiều người sẽ nghĩ đến Đồi Chè Cầu Đất – Một địa điểm được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Tuy nhiên, cũng vì độ nổi tiếng này nên buổi sáng tại Đồi Chè có thể sẽ rất đông đúc. Vì vậy, nếu bạn muốn có một không gian yên tĩnh hơn thì đồi Đa Phú chính là sự lựa chọn hợp lý. Nơi đây mang vẻ đẹp thuần khiết, thơ mộng ngay giữa thành phố du lịch đông đúc. 

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 8

Vạt nắng vàng trên bãi cỏ cùng tầng tầng lớp lớp núi đồi. Không gian phía xa mờ mờ trong sương. Cảm giác bình yên, thư thái thật đúng không

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 9

Cảm giác thật cô đơn, lạnh lẽo. Gợi ý caption thả thính phù hợp "Chờ người nơi ấy", "Em mãi nơi đây đợi chờ"

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 10

MIA.vn thấy rằng dù trang phục nào thì đến với đồi Đa Phú cũng đều phù hợp. Thần kỳ thật phải không

Thế nhưng, sở dĩ nơi này ít được nhiều người biết đến vì nó nằm ẩn mình bao quanh những đồi thông, muốn lên đến đỉnh đồi phải băng qua những con đường sỏi đá hun hút. Vì thế bạn sẽ phải tốn kha khá công sức để có thể đến được đây. Nhưng MIA.vn đảm bảo rằng ngay khi đặt chân đến đây, chiêm ngưỡng được khoảnh khắc thiên nhiên hùng vĩ nơi này thì bao mệt mỏi trong bạn sẽ tiêu biến ngay thôi. Không khí trong lành, hít một hơi thật căng, nhắm mắt lại và nghe tiếng gió thổi bên tai. Công việc bề bộn? KPI? Deadline sếp mới giao? Chẳng còn điều gì tồn tại trong giây phút ấy. 

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 11

Đẹp bá cháy bọ chét. Ngồi thơ thẩn ngắm cảnh này cả ngày cũng chẳng chán phải không

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 12

Sương và mây hòa lại thành một, che mờ cả khu đồi thông phía xa. Trời cao, xanh và trong, bãi cỏ thì lại vàng ươm dưới ánh nắng chiều tà. Đẹp

Những cây thông ở đây mọc chẳng hề san sát nhau, mà đều cách nhau một khoảng như chúng đang “giãn cách xã hội” vậy. Vì thế mà nơi này lại có được vẻ đẹp riêng mà chẳng nơi nào khác có được. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy được những “bụi” cây thông con nhỏ xíu nằm trên bãi cỏ. Chúng đợi nắng, đợi gió, đợi những cơn mưa Đà Lạt để mang chúng lớn lên, cao lên, sừng sững đứng giữa ngọn đồi. Nhưng đó là tương lai hãy còn xa lắm, còn bây giờ thì chúng vẫn đáng yêu, những tán lá vươn ra như cục bông màu xanh vậy. Đừng vì một phút bất cẩn mà “dẫm đạp” nhầm lên tụi nó nhé! Đáng yêu như vậy cơ mà. 

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 13

Nếu là người chơi hệ "con sen" thì đừng quên dắt boss lên đây để các bạn ý cũng thưởng thức được vẻ đẹp này nhé

Khi trải nghiệm săn mây tại đồi Đa Phú, bạn sẽ thấy được những đám mây bồng bềnh trôi, ẩn hiện phía sau lớp sương mờ sáng sớm. Mọi thứ đều mờ mờ, ảo ảo trong sương như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Ngắm trời mây ở nơi này, như chiêm ngưỡng tiên cảnh chốn nhân gian chắc chắn lúc đấy bạn chỉ muốn được ngưng đọng thời gian để đắm chìm mãi trong khung cảnh tuyệt diệu này. 

Kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết và đầy đủ nhất 14

"Khung cảnh lay động lòng người. Ngắm đi ngắm lại vẫn muốn ngắm mãi. Giống như thấy nụ cười của em." Gợi ý caption thả thính lần 2

-Xem kĩ dự báo thời tiết, tránh đi vào những ngày trời mưa, hoặc mùa mưa. Lúc này phong cảnh chẳng đẹp gì cho cam, đường đi lại khó, trơn trượt, nguy hiểm. 

-Đường đi lên đồi Đa Phú đa phần là đường đất sỏi đá nên hãy tạm cất đi những bộ cánh xa hoa, đôi giày cao gót mà hãy chọn trang phục thật thoải mái, giày thể thao dễ di chuyển, đi lại. 

-Nếu bạn có ý định ở lại đây cắm trại để mai ngắm bình minh sớm thì nhớ chuẩn bị đầy đủ bộ trang thiết bị cắm trại như lều, túi ngủ, tấm cách nhiệt, củi đốt, đồ ăn thức uống… Ngoài ra cũng cần có thuốc côn trùng cắn, xịt muỗi… 

-Mang theo túi đựng rác để thu dọn “tàn tích”. Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên để đồi Đa Phú luôn luôn đẹp và thơ mộng bạn nhé!

MIA.vn đã gửi đến bạn kinh nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú chi tiết nhất. Đồi Đa Phú vẫn còn rất hoang sơ, ít người biết đến nên sẽ cho bạn những bức ảnh “trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ”. Vậy đi săn mây xong rồi mình đi đâu tiếp? MIA.vn có cả dãy dài các quán ngon Đà Lạt, những địa điểm vui chơi, du lịch tha hồ cho bạn khám phá! Xem ngay thôi.