1 Vị trí địa lý và hướng dẫn cách di chuyển đến Phù Yên
Huyện Phù Yên nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La, cách trung tâm huyện du lịch Mộc Châu khoảng hơn 100km. Do nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển nên khí hậu nơi đây quanh năm trong lành, mát mẻ, địa hình đa dạng với những mảng màu uốn lượn trập trùng của đồi núi và ruộng bậc thang.
Phù Yên là cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La. Ảnh minh họa: Vietnamtourism
Để di chuyển đến Phù Yên Sơn La từ Hà Nội, mình đã chọn phương án đi phượt bằng xe máy để tự do ngắm cảnh, bạn cũng có thể đi ô tô tự lái. Tuyến đường đi dài gần 200km và mất khoảng 5 - 6 tiếng di chuyển. Xuất phát từ trung tâm thủ đô, mình chạy thẳng theo hướng Đại lộ Thăng Long, đi tiếp qua cầu Trung Hà rồi bám theo Quốc lộ 32 để lên địa phận tỉnh Phú Thọ. Từ đây, mình tiếp tục di chuyển qua Thu Cúc rồi rẽ vào Quốc lộ 37, băng qua con đèo Lũng Lô lịch sử là chính thức đặt chân đến trung tâm huyện Phù Yên.
Đường xá nhìn chung đã được trải nhựa và bê tông bằng phẳng. Tuy nhiên do đặc trưng địa hình vùng cao nên có rất nhiều khúc cua gắt, ngoằn ngoèo. Vì vậy nếu đi xe tự lái lên Phù Yên Sơn La, các bạn nhớ giữ tốc độ an toàn, kiểm tra phanh xe kỹ lưỡng trước khi khởi hành nhé.
2 Dòng chảy lịch sử Phù Hoa và nét đẹp văn hóa bản địa
Trước khi đi sâu vào các bản làng, mình có tìm hiểu về lịch sử của Phù Yên Sơn La và cảm thấy vô cùng thú vị. Khoảng hơn 500 năm về trước, vua Lê Thái Tổ khi đi vi hành qua đây đã ra chiếu gọi vùng đất này bằng một cái tên rất thơ - Phù Hoa, nghĩa là vùng đất ngập tràn sắc hoa. Cho đến năm 1814 dưới triều nhà Nguyễn, địa danh này chính thức được đổi thành Phù Yên với mong muốn về một vùng đất bình yên, thuần hậu và trù phú.
Về mặt văn hóa, miền sơn cước xa xôi này là mái nhà chung, nơi đồng bào các dân tộc Thái, Mường... sinh sống chan hòa bên nhau từ bao đời nay. Họ vẫn gìn giữ vẹn nguyên những nét đẹp trong phong tục tập quán từ trang phục, nếp nhà sàn cho đến các lễ hội truyền thống.
Nơi đây từng được vua Lê Thái Tổ đặt tên là Phù Hoa. Ảnh minh họa: Baosonla
Trong chuyến đi, mình đã có cơ hội được ngồi bên bếp lửa hồng, cùng các cụ già uống những ngụm rượu cần nồng đượm. Mình còn được thưởng thức các món ăn ngon đặc trưng như cơm lam nướng ống tre, cá suối nướng (pa pỉnh tộp) thơm mùi mắc khén. Sự mộc mạc, hiếu khách của con người Phù Yên Sơn La chính là thứ "bùa yêu" khiến mình lưu luyến nhất.
3 Bản đồ các tọa độ "chill" không thể bỏ qua
3.1 Rừng thông Noong Cốp: "Đà Lạt thu nhỏ" xứ Sơn La
Nằm tại xã Quang Huy, cánh rừng thông có diện tích lên tới 1.300 ha này là điểm mình thích nhất. Đi dưới những tán thông xanh, lắng nghe tiếng gió reo rì rào bên tai, mình có cảm giác như đang lạc lối giữa lòng Đà Lạt. Đặc biệt, nếu bạn chịu khó dậy sớm vào những ngày mùa đông, Noong Cốp sẽ nuông chiều bạn bằng một biển mây trắng xóa bồng bềnh đẹp đến xiêu lòng.
Rừng thông Noong Cốp được ví như Đà Lạt thu nhỏ. Ảnh minh họa: Crystalbay
3.2 Cánh đồng Mường Tấc: Biển vàng lúa chín
Với diện tích khủng lên đến 1.600 ha, Mường Tấc tự hào là một trong những cánh đồng trù phú và lớn nhất nhì vùng Tây Bắc. Người dân ở đây canh tác 2 vụ mùa rõ rệt: vụ xuân hè (tháng 2 - 6) và hè thu (tháng 7 - 11). Mình đến đây đúng dịp lúa chín rộ, đứng từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng như một dải lụa vàng óng ả quấn quanh bản làng trông vô cùng nghệ thuật.
Cánh đồng Mường Tấc vô cùng rộng lớn, đẹp nhất vào mùa lúa chín. Ảnh minh họa: Baosonla
3.3 Hồ Suối Chiếu và Lòng hồ Sông Đà thơ mộng
Nếu muốn tìm một không gian tĩnh lặng để xoa dịu tâm hồn, bạn hãy ghé thăm hồ Suối Chiếu (xã Mường Thải). Mặt hồ rộng 51 ha với dung tích hơn 4 triệu mét khối nước, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ soi bóng núi đồi. Ngoài ra, dòng sông Đà lịch sử đi qua Phù Yên Sơn La cũng tạo nên những khoảng lòng hồ nguyên sơ, phẳng lặng mênh mông.
Hồ Suối Chiếu nổi tiếng với cảnh quan cực chill. Ảnh minh họa: Vov
3.4 Khu rừng già Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nằm tại bản Nhọt, xã Gia Phù, khu rừng già này mang một vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Không chỉ có giá trị cao về mặt sinh thái, nơi đây còn gắn liền với những giai thoại lịch sử và chiến đấu oanh liệt của quân dân ta trong chiến dịch giải phóng.
Khu rừng già Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi nhớ công ơn của anh hùng dân tộc. Ảnh minh họa: Baosonla
4 Kinh nghiệm du lịch Phù Yên Sơn La
Do du lịch Phù Yên hiện nay vẫn đang ở dạng tiềm năng, các dịch vụ lưu trú chưa quá phát triển và hoàn toàn chưa có các khu nghỉ dưỡng hay resort cao cấp. Vì vậy, mình xin chia sẻ kinh nghiệm chọn chỗ nghỉ hợp lý nhất:
- Đi về trong ngày: Bạn có thể đến Mộc Châu trước, với dịch vụ du lịch phát triển tại đây có rất nhiều khách sạn, homestay để bạn lựa chọn. Sau đó, thuê xe máy hoặc tự lái ô tô chạy vi vu sang Phù Yên chơi rồi tối quay về Mộc Châu.
- Nếu muốn ở lại lâu hơn: Bạn hãy tìm các nhà nghỉ hoặc homestay mộc mạc ngay khu vực trung tâm huyện Phù Yên để tiện cho việc di chuyển vào các xã bản xa, đặc biệt nếu muốn săn mây hoặc tìm hiểu văn hóa địa phương.
- Thời điểm ngắm lúa: Để ngắm được cảnh sắc rực rỡ nhất của cánh đồng Mường Tấc, bạn nên đi vào mùa lúa chín, khoảng tháng 5 - 6 hoặc tháng 10.
- Thời điểm săn mây: Nếu mục tiêu của bạn là săn mây ở rừng thông Noong Cốp, dịp cuối năm chính là thời điểm vàng.
Gần hồ Suối Chiếu có một số homestay để bạn lựa chọn. Ảnh minh họa: Vietsensetravel
Du lịch Phù Yên Sơn La thực sự là một hành trình đầy mới mẻ và xứng đáng dành cho những đôi chân đam mê xê dịch, yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Còn chần chừ gì nữa, hãy xách balo lên và tự mình cảm nhận vẻ đẹp của mảnh đất "Phù Hoa" này ngay thôi.







