Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến không chỉ có các địa điểm tham quan mang đậm nét đẹp văn hóa và lịch sử Việt Nam như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột ..., những món ngon đặc sản như chả cá Lã Vọng, cốm Làng Vòng, phở Hà Nội, mà nơi đây còn là một trong những điểm đến nổi tiếng sở hữu 4 mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu, đông.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 2

Hà Nội khoảnh khắc giao mùa luôn khiến người ta không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi ngắm nhìn cây lá thay màu áo mới

Trong đó mùa hạ bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, mưa nhiều nhưng nóng bức. Bước qua mùa thu rơi vào độ từ tháng 8 đến tháng 10, lúc này lá vàng rơi, trời dịu mát. Mùa đông là từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, thời tiết khô hanh, lạnh giá. Rồi lại đến giấc xuân dễ chịu, vừa không quá lạnh lẽo, lại tươi tắn, rực rỡ.

Cũng bởi vì lẽ này mà mỗi đợt giao mùa, Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo rất thơ sắc màu thiên nhiên - có cây sưa trổ hoa, lộc vừng thay lá, còn có bông gạo đỏ rực, cây bàng lá rụng trơ cành, thấp thoáng lộc non mới nhú. Hà Nội khoảnh khắc giao mùa diễn ra vào tháng 3, chuyển giao từ tiết xuân có chút mát lạnh sang trời hè oi bức luôn biết cách làm người ta xao xuyến như thế.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 3

Hình ảnh Hà Nội khoảnh khắc giao mùa vừa có chút gì đó rất thơ mộng, lại mang trong mình hoài niệm, ẩn ý sâu xa

Ghé lại Hà Nội khoảnh khắc giao mùa, hơn bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian, và cả của đất mẹ thiên nhiên hiền hòa, rất gần thôi trong mỗi bước chân bạn đi qua ngay trong lòng thủ đô đất Việt ngàn năm văn hiến.

Chào đón bạn, trước nhất là khoảnh khắc lộc vừng đang thay lá. Sau một khoảng thời gian dài vất vả, nhọc nhằn, từng tốp lá từ vàng, cam đến đỏ vốn nhập nhằng trên tán cây suốt những ngày đầu tháng 3 cuối cùng cũng chịu rụng dần. Khẽ khàng nhường chỗ cho những tán xanh rợp bóng Hà Nội vào mùa hè. Loài cây này trước sau đều như vậy, dẫu khi lụi tàn vẫn phải rực rỡ cho vẹn nguyên màu lá.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 4

Lộc Vừng nở rộ cả một khoảng trời là "đặc sản" được đánh giá là không thể bỏ lỡ của thành phố thủ đô Hà Nội vào mỗi độ giao mùa

Kim Mã, Tôn Đức Thắng, Hồ Đắc Di, mạn Phan Đình Phùng - Bốt Hàng Đậu - Quán Thánh và khu Đinh Lễ - Lê Thái Tổ (quanh phố đi bộ Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ)... là một trong số những nơi tiêu biểu mà bạn có thể ngắm nhìn trọn vẹn quang cảnh lộc vừng rực cháy. Nói thế nhưng vì giống cây này là "người bạn đời" của Hà Nội, do đó dù là sâu trong ngõ, trong khu tập thể vẫn không lo không thấy lộc vừng vàng một khoảng trời.

Được mệnh danh là loài hoa đặc trưng cho nét đẹp thi vị của vùng đất Tây Bắc, ấy vậy mà thơ thẩn giữa đất trời Hà Nội khoảnh khắc giao mùa, bạn lại có thể dễ dàng bắt gặp bóng dáng những bông hoa này, trông "hợp rơ" đến lạ với lối kiến trúc hoài niệm của thành phố thủ đô.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 5

Sắc tím của hoa ban Tây Bắc có chút thi vị, ấy mà khi đến với thành phố Hà Nội lại "hợp rơ" đến lạ với lối kiến trúc lưu giữ nét đẹp văn hóa - lịch sử hàng nghìn năm tại thủ đô

Nở rộ từ giữa tháng 3, "cô gái" hoa ban mang một vẻ gì đó có chút u buồn, sầu bi, thế nhưng cũng cực kỳ lãng mạn. Để hội ngộ với hoa ban tím tại Hà Nội, Giảng Võ, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Yên Phụ, Bắc Sơn... là các con phố mà bạn nên tìm đến. Đừng quên diện một bộ trang phục cực thơ để "gói mang về" thật nhiều bức ảnh chụp tuyệt đẹp với hoa ban Hà Nội khoảnh khắc giao mùa nhé, bạn thân yêu ơi!

Xem thêm: Review Hà Nội, tháng ba nơi đó có mùa hoa ban nở

Tuy chỉ mới có tại Hà Nội dạo gần đây độ 2 đến 3 năm, từ dạo xuất hiện ở khu đô thị Park City - tọa lạc phường La Khê, quận Hà Đông, nhưng phong linh đã thể hiện được sức hút ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của mình. Đông đảo các bạn trẻ đã phải ngay và luôn ghé đến nơi này để chụp ảnh kẻo lỡ mất khung cảnh nở rộ vàng rực một góc trời của loài hoa phong linh nhanh nở, chóng tàn, thường chỉ nở được 3 ngày là rụng mất.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 6

Phong linh sớm nở, chóng tàn, chỉ khoảng 3-5 ngày là cây đã mau chóng rụng hoa, do đó nếu có dịp du lịch Hà Nội khoảnh khắc giao mùa, đừng quên check-in trước nhất với loài hoa đẹp này nhé, bạn ơi

Ngay khi Ban quản lý đóng cửa con đường hoa phong linh ở Park City đóng, địa điểm tiếp theo được tìm thấy có loài hoa tuyệt sắc này là ở cạnh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Nếu muốn check-in cùng hoa phong linh, vậy thì đây sẽ là địa điểm mà bạn đang tìm kiếm để chụp ảnh thỏa thuê lưu niệm Hà Nội khoảnh khắc giao mùa với loài hoa này đó.

Được xứng danh là loài hoa "độc quyền" Hà Nội, các bạn tới tham quan thành phố thủ đô có lẽ chỉ mong ngóng được ngắm nhìn hoa sưa mỗi độ nở rộ trắng xóa con đường. Cứ vào Hà Nội khoảng khắc giao mùa, cây sưa - loài cây có hoa màu trắng, mọc từng chùm, rủ xuống rất đẹp này lại thi nhau làm xao xuyến người dân nơi đây. Có khi còn phủ trắng con phố dưới tiết trời còn vương chút lạnh gió xuân như hoa tuyết rơi.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 7

Có khi các bạn tới tham quan Hà Nội vào thời khắc giao mùa lại chỉ ngóng trông ngắm nhìn và chụp ảnh một lần với hàng cây sưa trắng muốt, mềm mềm như bông - loài cây "độc quyền" thủ đô

Theo Review Hà Nội, bạn có thể tìm thấy sưa trắng tại một số điểm đến như ở cuối đường Hoàng Hoa Thám, cạnh Bốt Hàng Đậu, Điện Biên Phủ, Phan Chu Trinh, Phương Mai, Ngô Quyền, Thanh Niên, Giảng Võ... Hệt như lộc vừng, cây sưa sống cùng với người dân Hà Nội, thế nên bạn bên cạnh các điểm kể trên, bạn cũng có thể bắt gặp chúng nằm sâu trong các ngõ ngách địa phương quen thuộc.

Cây bàng Đài Loan (có tên tiếng anh là Madagascar almond) là một loại cây dễ trồng vừa có mặt tại Việt Nam dạo gần đây, góp mặt vào khoảnh khắc giao mùa với sự chuyển giao mạnh mẽ hơn bất cứ loài cây nào tại thủ đô như lộc vừng, phong linh... Sở dĩ nói mạnh mẽ, vì chỉ trong vòng 10 ngày, bàng Đài Loan đã trút lá vàng, đâm trồi lá mới mơn mởn. Hà Nội khoảnh khắc giao mùa cũng như thế mà có thêm hai sắc thái hết sức độc đáo của giống cây mới này.

Xuyến xao vẻ đẹp Hà Nội khoảnh khắc giao mùa 8

Thổi một làn gió mới vào sắc màu giao mùa tại thành phố thủ đô Hà Nội là loài cây bàng Đài Loan (có tên tiếng anh là Madagascar almond) có sự chuyển giao mạnh mẽ và vẻ đẹp tràn đầy sức sống

Để check-in với những hàng cây bàng Đài Loan, các địa điểm bạn nên thêm ngày vào Cẩm nang du lịch của mình là con đường sát sông Tô Lịch, dải phân cách Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Trung Kính, đường Dương Đình Nghệ, ngã ba Phạm Văn Bạch - Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông, Mỹ Đình, Mipec Hà Đông...

Trên đây là toàn bộ bài viết về Hà Nội khoảnh khắc giao mùa bao gồm những thông tin như khoảnh khắc giao mùa diễn ra khi nào và những nét đẹp vào thời gian này tại thành phố Hà Nội, hy vọng sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong chuyến hành trình ghé đến Hà Nội của riêng mình, nhất là vào thời điểm giao mùa. Đừng quên chia sẻ với MIA.vn trải nghiệm có "1 không 2" của bạn tại đây nhé. Chúc bạn có một chuyến đi suôn sẻ và tràn đầy niềm vui.